Góc Đời_Thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 276 bài trong đề mục
TiCa 21.09.2011 10:44:09 (permalink)
0



Góc Đời_Thơ


Một góc đời riêng với ước mơ
Gom vần_ghép chữ...dệt thành thơ
Đường xưa_lối nhỏ...đầy sương núi
Dẫn bước chân Ta đến bến chờ...

TiCa
(09.14.11)
#1
    TiCa 21.09.2011 10:51:07 (permalink)
    0



    Đời_Thơ


    Bên trời ... đôi ngã Sầm_Thương
    Tri âm ? Ai hỡi ...
    Mộng thường - thế thôi !
    Hợp_tan ...bèo giạt_hoa trôi
    Thơ thì ... thơ vẫn nghìn đời ...
    Đời_Thơ.

    TiCa
    (09.16.11)
    #2
      TiCa 24.09.2011 10:10:45 (permalink)
      0



      Đời em ?


      Đời em ... là cả bài thơ
      Êm êm như một giấc mơ - ru hồn
      Vai gầy ...
      Suối tóc nhẹ hôn
      Liêu xiêu làn gió - bồn chồn sương đêm.

      Hoa đưa hương - cỏ dịu mềm
      Có ngây ngất để ru em say nồng ?
      Và nầy ... cánh lá Diêu Bông
      Trao em - bằng cả tấm lòng người xa.
      ...

      Tự tình ... điệu hát Dân ca
      Phải chăng ... Em - bóng trăng ngà_lửng lơ ?

      TiCa
      (09.15.11)
      #3
        TiCa 25.09.2011 09:52:32 (permalink)
        0



        Giá mà...


        Giá mà...
        Em - hóa thân làm biển cả
        Lao xao xô bờ cho yên ả mùa yêu
        Để thuyền anh khi xa bến mỗi chiều
        Mong hạnh ngộ...cùng chắt chiu - bầu bạn.

        Sông hiền hòa
        Có khi đầy_khi cạn
        Em - biển_trời...
        Năm tháng vẫn mông mênh.

        Thu mơ màng lắm lúc lại buồn tênh
        Ừ !
        Anh mãi...hoài lênh đênh vượt sóng.

        Trong sâu thẳm khoảng lặng_đời to rộng
        Giá mà anh...
        Đừng lóng ngóng hoài mơ.
        ...

        Biển ấy mà...đâu êm ái như thơ
        Và em nữa...chỉ ơ hờ - có lẽ...

        TiCa
        (09.16.11)



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 12:47:03 bởi diên vỹ >
        #4
          TiCa 26.09.2011 15:47:40 (permalink)
          0



          Bến đợi chờ...


          Ta đã đến đây - bến đợi chờ
          Chắt chiu góp nhặt mấy vần thơ
          Sương giăng...cây cỏ vùi say ngủ
          Trăng hững hờ trôi - bóng thoáng mờ.

          TiCa
          (09.17.11)
          #5
            TiCa 27.09.2011 11:09:57 (permalink)
            0



            Mẹ_Cha

            Bao năm lặn lội - thân Cò
            Nuôi con, xiết nỗi cam go nhọc nhằn
            Hy sinh quên cả chính thân
            Sớm khuya vất vả chẳng ngần ngại chi.

            Đoạn trường - Mẹ bỏ ra đi
            Áo Cha sờn rách, quản gì nắng mưa
            Tháng ngày...đi sớm về trưa
            Đầu sương điếm cỏ - tóc xưa ngã màu.

            Con giờ - cùng một nỗi đau
            Nuôi con khó nhọc khác nào Mẹ_Cha
            Nhớ nhiều !
            Lòng lắm xót xa
            Hiếu thân chưa trọn, nay qua mất rồi.
            ...

            Cha về...cùng bóng mây trôi
            Nhắn dùm với Mẹ...
            " Mồ côi - Con buồn " !

            TiCa
            09.18.11


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 12:48:46 bởi diên vỹ >
            #6
              TiCa 28.09.2011 13:23:49 (permalink)
              0


              Em đi - đời bỗng lạ...

               
              Em đi…ai não dạ ?
              Chiều nghiêng ngã - vẫn chiều
              Bóng nắng vàng liêu xiêu
              Buồn hắt hiu - cũng thế.
               
              Em đi - hình như thể...
              Con sóng vẫn xô bờ
              Dã tràng cứ bâng quơ
              Lặng lờ...đêm - lại đến.
               
              Khi thuyền em rời bến
              Lênh đênh vượt trùng khơi
              Gió bất chợt ru hời
              Đời bỗng...mênh mông lạ !
               
              Có gì...là tất cả ?
              Như đá cuội chơ vơ
              Mặc sao rụng, trăng chờ
              Ta cùng thơ – đánh giấc.
               
              TiCa
              9.21.11



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 12:59:42 bởi diên vỹ >
              #7
                halethuong 28.09.2011 13:47:50 (permalink)
                0





                Bến đợi chờ...


                Ta đã đến đây - bến đợi chờ
                Chắt chiu góp nhặt mấy vần thơ
                Sương giăng...cây cỏ vùi say ngủ
                Trăng hững hờ trôi - bóng thoáng mờ.

                TiCa
                (09.17.11)




                TIỀM THỨC DU THƯƠNG

                Ta đến gặp người trong bóng mơ
                Vầng trăng nửa khuất xa mơ hồ
                Vọng buồn Nguyệt nhớ vần thơ tủi
                Tiềm thức du thương vết bụi mờ

                halethuong
                28/9/2011
                #8
                  TiCa 01.10.2011 09:31:50 (permalink)
                  0
                  Cám ơn halethuong đã ghé thăm trang thơ TiCa và để lại lưu bút.
                  Rất vui được biết.
                   
                   



                  Sóng lạc nơi nào ?


                  Vẫn cứ là đây nỗi ước ao
                  Đầu ghềnh, con sóng cứ lao xao
                  Cuối bãi, chiều loang...tia nắng quái
                  Xua bóng đêm đen - tận chốn nào ?

                  Ta viết vần thơ - giữa bến đời
                  Đợi chờ, thương nhớ mãi đầy_vơi
                  Trời xa in bóng Diều cô lẻ
                  Sóng lạc nơi nào - con sóng ơi !

                  TiCa
                  9.27.11
                  #9
                    TiCa 03.10.2011 10:17:37 (permalink)
                    0



                    Níu mộng hoa vàng

                    Anh đi...níu mộng hoa vàng
                    Buông chiều tím thẳm bóng hoàng hôn trôi.
                     
                    Anh đi...mờ mịt phương trời
                    Em bơ vơ giữa biển đời sóng xô

                    TiCa
                    11.6.10
                    #10
                      TiCa 03.10.2011 10:19:08 (permalink)
                      0




                      Nghìn trùng


                      Người buồn, phố cũng buồn lây
                      Hạt ngâu rơi rụng, lệ đầy mi ai
                      Nghiêng nghiêng chiếc bóng gầy vai
                      Ai quên_ ai nhớ … hình hài dấu yêu

                      Chiều nay, lại cũng buổi chiều
                      Nắng hình như đã vàng nhiều hơn xưa
                      Bên cầu, vàng lá đong đưa
                      Bóng chìm đáy nước, đò xưa mịt mùng

                      Buốt tim, giấc mộng tương phùng
                      Còn đâu Ô Thước - nghìn trùng dấu xưa

                      TiCa

                      9.11.10
                      #11
                        TiCa 04.10.2011 10:25:12 (permalink)
                        0



                        Tiếc nuối

                        Em yêu dấu !
                        Giữa chúng mình không lẽ …
                        Khoảng cách gì thật không thể hình dung
                        Nước mắt kia – cứ ngỡ lệ tương phùng
                        Em bật khóc bởi vui mừng quá đỗi.

                        Em đau lòng, duyên cớ gì run rủi ?
                        Ta làm gì để buồn tủi em mang ?
                        Sao mỗi lần ngây ngất chốn địa đàng...
                        Mãi quấn quít trong nồng nàn tim ấm ?

                        Đừng nín lặng để sầu đau gặm nhấm
                        Níu kéo chi khi lệ đẫm dòng thơ ?!
                        Tỏ tường gì... định kiến tự bao giờ
                        Tin yêu mất chẳng bao giờ hạnh phúc.

                        Em hãy nói, ta cuối đầu phủ phục
                        Bát nước nào… ân tình cũ đầy vơi ?
                        Ta còn đây xa lạ giữa dòng đời
                        Làm gì nữa … ngoài một trời tiếc nuối ?!

                        TiCa
                        1.3.11
                        #12
                          TiCa 05.10.2011 09:20:01 (permalink)
                          0



                          Bâng khuâng - Con Sóng ?


                          Sắt se, đêm luống mịt mờ
                          Trở trăn chi để ngẩn ngơ câu_vần ?
                          Vì đâu con sóng bâng khuâng ?
                          Bờ xa, đôi lúc...ngại ngần - sóng khua...

                          Nầy sông...trôi nổi mấy mùa ?
                          Xuống_lên, có phải...cợt đùa thế nhân ?

                          Có là...lời sóng - bâng khuâng
                          Bọt bèo, vẫn mãi như thân - bọt bèo ?

                          Ngút ngàn, gành đá...cheo leo
                          Trăng nghìn năm cứ trăng treo lửng trời.

                          Lớn_ròng, sông mãi đầy_vơi
                          Lăn tăn con sóng giữa đời mông mênh.
                          ...

                          Triều lên - con nước...chông chênh
                          Bâng khuâng...sóng lạc đầu ghềnh - phù du.

                          TiCa
                          9.28.11
                          #13
                            TiCa 09.10.2011 09:15:37 (permalink)
                            0




                            ƯỚC GÌ


                            Ước gì sống lại những ngày thơ ấu
                            Được cha tiện từng con vụ, tập chơi
                            Chặt cành ổi làm ná, tối bắn dơi
                            Tối cùng mẹ bên đèn dầu khâu vá

                            Ước gì sống lại những ngày thơ dại
                            Ba tảo tần bên nương ruộng gò khoai
                            Mẹ nhận luôn từng mãnh vạt áo dài
                            Các em nhỏ nhờ chẻ tre làm nẻ

                            Ước gì sống lại nhưng ngày vui vẻ
                            Được ba khen tôi giỏi nhất trường
                            Bài luận văn đọc cả lớp noi gương
                            Bảng danh dự từ nhà trên tới bếp

                            Ước gì sống lại tuổi thơ êm đẹp
                            Thú cởi bò, tôi té đến khờ luôn
                            Muốn biết bơi cho cắn rốn, chuồn chuồn
                            Nhảy xuống nước, nước tới trôn run sợ

                            Ước gì tôi sống lại thời đôi lứa
                            Được chăm lo từng chiếc áo, mãnh khăn
                            Thân cò, nuôi con lận đận tảo tần
                            Nhưng dương thế ngắn phần … tôi chỉ ước !!!

                            TiCa
                            02.10.11
                            #14
                              TiCa 10.10.2011 09:43:28 (permalink)
                              0



                              Mây tím chiều nay


                              Mây tím chiều nay - mây vẫn bay
                              Đông tàn xuân lại- có ai hay?
                              Bèo trôi theo sóng- bèo trôi giạt
                              Hoa rớt bên đời-nên gió lay?

                              Dẫu biết rằng xưa-anh đã hứa
                              Mà đời như giấc mộng phù du
                              Thì thôi khép lại tình thơ nhé !
                              Khép cả vầng trăng-trăng cưối thu

                              Tú_Yên



                              Mây tím chiều rơi - mây tím rơi
                              Ai giữ cho ai - giấc mộng đời?!
                              Hoa trôi bèo giạt - ngàn năm vẫn
                              Sóng gió bên đời - mộng tả tơi

                              Thầm hứa cùng ai hoạ một đời
                              Phong ba hoa lá trái mùa rơi
                              Thôi nhé nghe em !
                              Từ dạo ấy ...
                              Khép lại hồn ta - mộng bên trời.


                              TiCa

                              2.20.11
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 19 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 276 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9