Góc Đời_Thơ
Trích đoạn: diên vỹ
ta ngồi đợi thu .....
giọt tình như lá thu rơi
hay người say chữ mà khơi nỗi lòng
ngang qua cuộc sống có - không
giọt tình rụng giữa mênh mông sự đời
chữ câu chỉ xếp để vui
nắng - mưa mặc chuyện của trời phải không ?
ừ! ta xếp chữ đo lòng
sầu - thương cứ mặc cho dòng đời trôi
thu kia đã vội đi rồi
giọt tình ai rớt ....
ta ngồi đợi thu .....
nov. 02, 2012
Say ?
Giọt tình rớt
giữa mùa thu đi vội
Em chờ gì ?
Mãi đợi thế - em ơi !
Ta say tình - hay say giọt mưa rơi
Say thơ nữa ?
...Chỉ là nuôi hy vọng ?
Em đợi mùa thu ?
Ta ngồi trông con sóng
Sóng bạc đầu phủ lấp dấu chân qua
Nhớ chẳng là gì khi ngày tháng phôi pha
Thôi em nhé !
Mùa thu đà đi mất.
Dẫu ảo giác - nhưng lòng tin là thật
Như qua mưa, trời sẽ lại trong xanh
Có với không ?
Muôn thuở mãi chòng chành
Đời là thế - có gì mà trông ngóng.
...
Em hãy đợi thu về - rồi ươm mộng
Ta đếm thời gian
...lắng đọng - nỗi niềm riêng.
TiCa
04.11.12
mộng giữa đời
Giọt tình rớt
giữa mùa thu đi vội
Em chờ gì ?
Mãi đợi thế - em ơi !
........................say - TiCa
ta chờ mãi một vần thơ cổ tích
rớt cùng thu giữa mùa lá mênh mông
ta đợi mãi một vùng mây nước
nghiêng qua đời theo một dòng sông
ừ ta biết mùa thu đi qua vội
xác lá rơi con chữ hãy còn đau
người gom lá, gom mùa xưa ký ức
ta chong chênh ngồi đợi mãi mùa sau
ta tiếc quá ngày đông đang tìm đến
cái lạnh của mùa rét cả chiêm bao
mai thu đến người còn nguyên đâu đó
hay lang thang giữa đời cùng câu chữ nghêu ngao ?
ừ ta biết cuộc đời là cát bụi
câu thơ vui cũng chỉ để tìm vui
trong nhân thế há chẳng toàn là mộng
ta sống giữa đời được - mất cũng vậy thôi ...
nov. 05, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2012 13:17:04 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: diên vỹ
mộng giữa đời
...
ừ ta biết cuộc đời là cát bụi
câu thơ vui cũng chỉ để tìm vui
trong nhân thế há chẳng toàn là mộng
ta sống giữa đời được - mất cũng vậy thôi ...
nov. 05, 2012
An nhiên ?
Thì rằng
Số đã an bày
Lẻ loi bóng nguyệt...nọ này - mơn man
Từ sông – dỗ giấc bình an
Hoài công cho kẻ mơ màng sắc hương.
Dìu nhau dong ruổi ngàn phương
Gió_Mây nào dám mộng thường bên song
Mịt mờ, bến_bãi - nhớ_không
Bâng khuâng con sóng theo dòng - đìu hiu.
Câu thơ não dạ…chín chiều
Xót xa con chữ, ra điều thản nhiên
Một ngày – bỗng hóa viễn_miên
Chim di mỏi cánh, bến_thuyền nhẹ gieo…
Ai người
Dõi mắt trông theo
Nửa vầng trăng khuyêt, bọt bèo_an nhiên ?
TiCa
(11.5.12)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 09:36:01 bởi TiCa >
dỗ giấc bình yên
Ai người
Dõi mắt trông theo
Nửa vầng trăng khuyết, bọt bèo_an nhiên ?
........................an nhiên? - TiCa
ta về dỗ giấc bình yên
mộng qua câu chữ, sao nghiêng ngã đời
trăng treo nửa mảnh chơi vơi
hồn ta nửa mảnh đã rơi đâu rồi ?
thu vừa thoáng vụt qua thôi
sao ta như đã một trời nhớ mong
an nhiên tưởng ở cõi lòng
nào hay câu chữ vướng vòng phiền ưu
mộng thường say giấc phiêu du
người thường đi - đến ảo hư chạnh lòng
vẫn là những có cùng không
thuyền treo bến đợi mặc dòng nước trôi
tháng năm câu chữ rớt rơi
điềm nhiên ta với cuộc đời bước qua
dặn lòng thôi những mơ hoa
sao câu thơ vẫn ướt nhoà tâm tư
nov. 09, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2012 09:12:12 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: diên vỹ
xoay đôi bàn tay thầm đếm những âu lo
có những thứ đời đời không với được
cái nhớ về anh vẫn quay mình đi ngược
chạm phải cuộc đời cái nhớ buồn hiu
Cái nhớ...
Cái nhớ - muôn đời luôn cứ hắt hiu
Trong ký ức
Trong điều cần quên lãng
Vơ vẩn thôi mà
Sao lòng riêng choáng váng
Cái nhớ lặng lờ - đeo bám mãi trong ta
Một chút lặng thầm
Mãi chẳng chịu đi qua
Để tâm tưởng lắm nhạt nhoà
...xiêu đổ
Có thoáng miên man
Có điều rất ngộ
...
Cái nhớ đời đời
Luôn ẩn giấu trong tim.
TiCa
11.11.12
cái nhớ anh - tôi
Vơ vẩn thôi mà
Sao lòng riêng choáng váng
Cái nhớ lặng lờ - đeo bám mãi trong ta
Một chút lặng thầm
Mãi chẳng chịu đi qua
Để tâm tưởng lắm nhạt nhoà
...xiêu đổ
........................cái nhớ - TiCa
cái nhớ của anh, và cái nhớ của riêng tôi
cứ tìm mãi về một thời xưa đã nhạt
tìm lại chút dư hương qua từng câu hát
tìm lại ân tình trong lời nói đã phai
cái nhớ giờ đây chiếm trọn cả đêm - ngày
anh chắc hẳn có lần tìm quên dĩ vãng
tôi vẫn cứ cùng cuộc đời theo năm tháng
cái nhớ bây giờ cao hơn tuổi nhân gian
anh chờ gì trong cuộc sống ngổn ngang ?
tôi cứ đợi phép mầu cổ tích ...
ngày xưa, cái thời tinh nghịch
bây giờ ngồi đó nhớ mong ....
thu đến , thu đi xơ xác tâm hồn
mai không biết có còn chi để nhớ
anh vẫn đó cùng cuộc đời tạm bợ
hay ẩn mình vào cái nhớ hôm qua ?
nov. 14, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 15:36:40 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: diên vỹ
cái nhớ anh - tôi
cái nhớ của anh, và cái nhớ của riêng tôi
cứ tìm mãi về một thời xưa đã nhạt
tìm lại chút dư hương qua từng câu hát
tìm lại ân tình trong lời nói đã phai
cái nhớ giờ đây chiếm trọn cả đêm - ngày
anh chắc hẳn có lần tìm quên dĩ vãng
tôi vẫn cứ cùng cuộc đời theo năm tháng
cái nhớ bây giờ cao hơn tuổi nhân gian
anh chờ gì trong cuộc sống ngổn ngang ?
tôi cứ đợi phép mầu cổ tích ...
ngày xưa, cái thời tinh nghịch
bây giờ ngồi đó nhớ mong ....
thu đến , thu đi xơ xác tâm hồn
mai không biết có còn chi để nhớ
anh vẫn đó cùng cuộc đời tạm bợ
hay ẩn mình vào cái nhớ hôm qua ?
nov. 14, 2012
Chuyện...Em và Tôi !
Cái nhớ trong hồn mãi chẳng đi qua
Cứ ẩn trốn dẫu nhạt nhoà - mưa _nắng
Ngỡ đã dần quên giữa miền tĩnh lặng
Của một thời...xa lắc - thời xưa ?
Để có những chiều, trời lất phất giọt mưa
Cái nhớ âm thầm chợt trở mình thức dậy
Tôi ngơ ngẩn tưởng đã từng quên khuấy
Vậy mà sao ray rức đến vô chừng !
Mưa muộn phiền
rơi...
từng giọt rưng rưng
Thôi em nhé !
Biết đã từng như thế
Cũng chỉ vu vơ - theo như lời em kể
Đã có một thời...
Êm ấm chuyện Em_Tôi.
Chỉ vậy thôi mà
Chỉ thế đó thôi
Chút hoài vọng mà cả đời mỏi mệt
Tôi viết bài thơ cuối cùng bằng
...chấm hết (./.)
Em vẫn mơ màng...
Câu chuyện của trăm năm ?!
TiCa
11.14.12
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 20:37:47 bởi Huyền Băng >
góc thơ anh
Tôi viết bài thơ cuối cùng bằng
...chấm hết (./.)
Em vẫn mơ màng ...
Câu chuyện của trăm năm ?!
........................Chuyện...Em và Tôi ! - TiCa
bài thơ cuối anh viết bằng câu chấm hết
sao hồn tôi còn vương chuyện xa xăm
giọt mưa rớt gợi về xưa dĩ vãng
con đường quanh co hạt nhớ nẩy mầm
ừ tôi biết, ai cũng có thời để nhớ
nắng hay mưa cũng khơi chuyện xa xôi
thơ tôi bỗng theo mùa thu đi khuất
may còn anh để đi với cuộc đời
tôi ẩn trú nơi góc thơ anh ngày tháng
để ngồi nghe câu lục bát rơi rơi
tôi chẳng thiết ngày đông lạnh giá
xuân - hạ có về cái nhớ không vơi
anh chắc hẳn không phiền lòng câu chữ
để thơ tôi còn có chỗ nương thân
mai thu đến tôi ghi thêm câu nhớ
để mùa sau lòng có cớ buâng khuâng
nov. 16, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 20:42:44 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: diên vỹ
góc thơ anh
...
tôi ẩn trú nơi góc thơ anh ngày tháng
để ngồi nghe câu lục bát rơi rơi
tôi chẳng thiết ngày đông lạnh giá
xuân - hạ có về cái nhớ không vơi
anh chắc hẳn không phiền lòng câu chữ
để thơ tôi còn có chỗ nương thân
mai thu đến tôi ghi thêm câu nhớ
để mùa sau lòng có cớ buâng khuâng
nov. 16, 2012
...góc thơ Tôi
Lãng đãng mây trôi
Cho gió chợt thấy gần
Thơ rơi vỡ giữa mùa Xuân sắp đến
Cảm ơn người đã gửi lời thân mến
Xin dừng chân lưu trú - góc thơ tôi.
Năm tháng miệt mài
Năm tháng cứ trôi
Tôi vẫn thế
Luôn lặng thầm góp nhặt
Câu chữ vu vơ nhưng lòng riêng là thật
Mượn thi từ gửi khắp cả nhân gian
Thì gửi chia người - một nửa chuyện...(miên man)
Một nửa giấc mơ dẫu muộn màng xa vắng
Một nửa mênh mông - là khoảng trời thầm lặng
Một nửa vui_buồn
Và...
Một nửa góc thơ tôi
Vẫn mãi chỉ là - một nửa mà thôi
Một nửa nhớ
một nửa lời thăm hỏi
Một nửa bâng khuâng mà luôn hoài đến vội
Một nửa bình thường trong cả cõi hư vô
Chia luôn cho người một nửa...
Sóng nhấp nhô
Nơi cuối bãi đang lặng xô bờ cát
Có cánh chim non đang giật mình ngơ ngác
Giữa trời chiều nhoà nhạt chẳng còn xanh.
Mong bình minh thắm đượm nắng vàng hanh
Nửa nửa ước mơ cho thơ thành nốt nhạc
Thêm chút đa đoan giữa bao điều khao khát
Chia cả muộn phiền
đời lang bạt...
góc thơ Tôi.
...
Cũng chỉ là...
như quên_nhớ
...thế thôi !
TiCa
11.20.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 20:25:16 bởi diên vỹ >
đợi thu sau
Giọt tình rớt
Thì gửi chia người - một nửa chuyện...(miên man)
Một nửa giấc mơ dẫu muộn màng xa vắng
Một nửa mênh mông - là khoảng trời thầm lặng
Một nửa vui_buồn
Và...
Một nửa góc thơ tôi
...........................góc thơ Tôi - TiCa
có phải vì anh chia cho tôi nửa sầu lãng đãng
nên con chữ giờ im lặng với thời gian
ngày tháng cứ bình yên trôi
mặc cho dòng đời nghiêng ngã
con chữ chắc hờn nên viết mãi chẳng xuôi
anh tìm gì ở riêng góc thơ rơi
nửa yên vui của nơi không thật - giả
nửa sầu thương của cuộc đời nghiệt ngả
hay đơn thuần một phút lánh nhân gian ?
tôi lạc vào thơ từ một dạo thu sang
để mãi mãi không tìm ra lối thoát
góc thơ anh nửa phiền ưu vàng vọt
tôi đợi thu sau viết thử lời thơ ....
nov. 27, 2012
p.s thơ của Tica rất hay và rất nhẹ nhàng, dv hình như hết công lực luôn rồi , nên viết hoài mà không xong :p . Thiệt tình !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 04:16:59 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: diên vỹ
đợi thu sau
Thì gửi chia người - một nửa chuyện...(miên man)
Một nửa giấc mơ dẫu muộn màng xa vắng
Một nửa mênh mông - là khoảng trời thầm lặng
Một nửa vui_buồn
Và...
Một nửa góc thơ tôi
...........................góc thơ Tôi - TiCa
có phải vì anh chia cho tôi nửa sầu lãng đãng
nên con chữ giờ im lặng với thời gian
ngày tháng cứ bình yên trôi
mặc cho dòng đời nghiêng ngã
con chữ chắc hờn nên viết mãi chẳng xuôi
anh tìm gì ở riêng góc thơ rơi
nửa yên vui của nơi không thật - giả
nửa sầu thương của cuộc đời nghiệt ngả
hay đơn thuần một phút lánh nhân gian ?
tôi lạc vào thơ từ một dạo thu sang
để mãi mãi không tìm ra lối thoát
góc thơ anh nửa phiền ưu vàng vọt
tôi đợi thu sau viết thử lời thơ ....
nov. 27, 2012
p.s thơ của Tica rất hay và rất nhẹ nhàng, dv hình như hết công lực luôn rồi , nên viết hoài mà không xong :p . Thiệt tình !
Một thoáng...
Thì cứ viết
Như đang giữa cơn mơ
Gửi mong ngóng
Gửi đợi chờ
một thoáng...
Cứ trao tặng cuộc đời
những gì ta cho là phóng khoáng
Để thấy mình đang lạc mãi với mùa thơ
Có khúc quanh đời làm lòng cứ chơ vơ
Như bóng trăng khuya lững lờ và hoang lạnh
Cũng có thể ta sẽ vỗ về cô quạnh
Cho tâm tình chợt hớn hở - an vui ?
Cũng chỉ là mơ
một thoáng
...thế thôi !
TiCa
12.05.12
* Thì cũng rất cám ơn diên vỹ đã luôn ghé góc thơ TiCa và chia sẻ.
một thoáng cơn mơ
Cũng chỉ là mơ
một thoáng
...thế thôi !
Một thoáng - Tica
một thoáng cơn mơ cũng đủ rồi
đời ta bất quá áng mây trôi
trăm năm không biết đường đi - đến
vạn kiếp mai sau trở lại đời ?
đông này ta ẩn góc thơ anh
tìm trong lối nhỏ những ngày xanh
kết mơ vào đoạn đời cô tịch
trang trải ân tình dẫu mong manh
anh vẫn đi - về với đời - thơ ?
sao như vắng lặng bến thuyền mơ
để trăng soi bóng bên bờ lẻ
để gió hờn ai gió bơ phờ
ta ở bên này vẫn bình yên
còn anh bên đó nặng lòng riêng ?
sao rơi một góc trời nghiêng ngửa
van vái tình người mãi vẹn nguyên
dec. 05, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 15:06:41 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: diên vỹ
một thoáng cơn mơ cũng đủ rồi
đời ta bất quá áng mây trôi
trăm năm không biết đường đi - đến
vạn kiếp mai sau trở lại đời ?
đông này ta ẩn góc thơ anh
tìm trong lối nhỏ những ngày xanh
kết mơ vào đoạn đời cô tịch
trang trải ân tình dẫu mong manh
...
dec. 05, 2012
Mưa Thu
Thu về
Sợi nắng vàng thưa
Hạt Ngâu lỗi hẹn, bến xưa lạnh lùng
Đường xa
Diệu vợi khôn chừng
Chùng chình quên_nhớ, ngập ngừng ở_đi
Một ngày
Sầu đọng bờ mi
Gió đùa mây bạc, Chim Di mịt mờ
Chiều rơi...
Phố núi lặng lờ
Hạt mưa giăng mắc
Thẩn thờ -
Dấu xưa ?!
TiCa
12.10.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2012 12:08:04 bởi TiCa >
Chúc quí Thi hữu và thân quyến
Một mùa Giáng Sinh an lành và Năm mới Vạn sự như ý
TiCa
Nắng thưa
Buông mành...che mấy hạt mưa
Hoài công - se_buốt
lưa thưa nắng gầy
Đông về
Thu quyện chân mây
Chất chồng xác lá, cỏ cây nát nhàu
Đôi bờ lau lách lao xao
Đâu đây tre trúc thì thào nhỏ to
Thuyền đi
Hiu hắt bến đò
Dòng sông trăn trở, câu hò bặt im
Dấu xưa ai ngóng ai tìm ?!
Lững lờ trăng bạc, bóng chim mịt mờ
Gió đùa
Rơi rụng dòng thơ
Đong đưa sợi nắng bên bờ tịch liêu
TiCa
12.15.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: