Góc Đời_Thơ
Thôi thì ...
Thu tàn giọt nắng vùi_say
Dẫu ai nắm níu, heo may tạ từ
Chỉ là - một chút riêng tư
Dăm ba câu_chữ dường như chẳng nồng?
Ai làm trĩu cả thinh không ?
Xám vầng mây bạc, bến sông hững hờ
Canh tàn gối mộng ươm tơ
Vu Sơn choàng tỉnh, bơ phờ buồng tim
Yên bình - con sóng lặng im
Dã tràng ngơ ngác, bóng chim nhọc nhoài
…
Thôi thì ...
Năm tháng nhạt phai
Gửi theo làn gió, ru ai lối về …
TiCa
12.20.12
Hương Thu
Người về nhặt lá thu rơi
Mấy ai góp nhặt mảnh đời dở dang ?!
…
Từ ta - lữ khách lỡ đàng
Tà huy rũ rượi
Đò ngang trể rồi
Hỏi mây ?
Mây quá xa xôi
Hỏi làn gió thoảng ?
Đành thôi !
Muộn mằn.
Đêm ba mươi - vọng cung hằng ?!
Lời thơ chồng chất băn khoăn - trái mùa
Hoài công – dăm chữ...ầu ưa
Vận không thành vận, lời chưa trọn lời
Đông_Đoài
...vẫn thế - đôi nơi
Lẻ loi cánh Vạc, bến đời mông lung
Trăm năm chôn kín mộng cùng
bạc đầu con sóng. Mịt mùng chim Di
Đong đưa...
Nắng tắt
...Ngày đi
Gửi người tri kỷ…chút gì - hương Thu
TiCa
1.04.13
...Đời ơi !
Sóng cuộn dòng
Sóng lênh đênh
Mênh mông mây trắng bồng bềnh trôi xa
Nhớ gì ?
Thêm một ngày qua
Thu
Đông
để lại phôi pha mấy mùa
Sóng rì rào
Sóng nhẹ khua
Chênh vênh bờ đá
Gió đùa_lá reo
Tình nào ?
Tình chẳng gieo neo
Rồi ra mơ cũng bay vèo - mất tăm !
Sóng buồn ru giấc trăm năm
Sợi mưa đong_đếm thăng_trầm
...Đời ơi !
TiCa
09.15.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2013 22:11:38 bởi diên vỹ >
E ấp...
E ấp...
Nụ Mai vàng
Giữa bình minh đón gió
Là dòng thơ bỏ ngõ
Ru êm một mùa mơ...
TiCa 06.22.12
Hoa Trinh nữ
Tương truyền...
Câu chuyện Cỏ Gai
Hậu thân thiếu nữ mày ngài mắt nhung
Ngờ đâu giây phút tương phùng
Uyên ương gãy cánh khốn cùng - tiếc thay
Nửa vầng trăng lạc bao ngày
Hóa thân ác chúa, đọa đày thứ dân
Từ chàng đao kiếm - diệt thân
Nàng luôn run sợ, lìa trần đơn côi
Mộ nàng hoa dại - buồn ơi !
Mơn man sắc tím, không lời - khép mi
Bên đường, lăn lóc
...Quản chi
Hương trinh còn đấy - xuân thì nhẹ trôi.
TiCa 1.13.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 23:19:57 bởi diên vỹ >
Mơ Xuân
Từ em
Áo lụa tóc mây
Mưa xuân hôn nhẹ uơm đầy ý thơ
Bướm non
Mê mệt si khờ
Theo em xuống phố, vẩn vơ_liều mình
Vì đâu
Hoa cỏ làm thinh
Ấp e_xếp cánh, chán tình_bỏ ngơ ?!
Giá mà…
Chỉ khép nhụy hờ
Mai kia én liệng
Bến_bờ...
Em_Anh !
TiCa 2.2.13
Mơ đi !
Bướm xưa cánh mỏng lưu đời
Hoa Xuân hé nhụy đón mời – dù phai
Bên cầu - mẩu chuyện liêu trai
Mối duyên kỳ ngộ, Trúc Mai xuân tình
Cỏ gai vạn kiếp trắng trinh
Bao Xuân rồi nhỉ ? Không vinh là gì
Hoa đèn gối mộng tình si
Nở tàn… tàn nở, đêm thì vẫn đêm
…
Mơ đi !
Trải mộng nhung mềm
Dẫu đời gió giũ, dẫu đêm mịt mùng
TiCa 2.4.13
Vui Xuân
Ngày Xuân khoe sắc mai vàng
Líu lo chim hót, rộn ràng nắng Xuân
Vui mừng, én liệng ngoài sân
Gió Xuân phơi phới, ý Xuân dạt dào
TiCa
2.5.13
Xuân qua
Ba bốn ngày Xuân
Cũng chóng qua
Cây vẫn tươi nguyên, lá mượt mà
Trời xanh trong vắt - làn mây trắng
theo gió ngàn bay
Xa - rất xa
Xuân vẫn còn đây
Có phải không ?
Đôi bướm xinh xinh cứ lượn vòng
theo hoa. Ánh nắng vàng đang đượm
soi rọi bờ quê. Sáng cánh đồng
Lạc bước phù du
Lạc bóng Xuân
Nhớ lắm xưa_xa - khóm Cúc Tần
mùa Thu. Năm ấy còn đâu nữa
Xuân đến rồi đi ?
Xuân
Ới Xuân !
TiCa
02.12.13
Du mộng
Ví mà
Chuốc rượu mềm môi
Canh dài dị mộng rã rời niềm đau
Trái mùa
Hoa bướm... vờn nhau ?
Lao xao nốt nhạc, ly tao đong đầy
Cớ gì
Bỗng chốc hóa cay
Bạc đầu con sóng - mùa bay tiễn tình ?!
Mù khơi
Vất vưởng dáng hình
Trăng gầy xiêu bóng… Chùng chình ấp yêu ?
TiCa
2.17.13
Mơ đi !
Trải mộng nhung mềm
Dẫu đời gió giũ, dẫu đêm mịt mùng
TiCa
Góc đời - thơ!
Rực vàng một sắc đặc trưng
Đôi nhành mai thắm rung rung lay mình
Thực hư mắt ảo sao nhìn,
Từ tâm tĩnh lặng ..để mình mơ đi .
Vần thơ vẫn rất như mì
Chờ ta tìm lại .. chút gì đó xưa. Chút cảm xúc với "mơ đi".. chúc bạn thơ vẫn tràn đầy sức sáng tác năm 2013 nha .
Hoa Gạo_Tháng Ba
Còn đâu
Bến cũ bờ đê
Từng đàn cò lã bay về đồng Xuân
Dư âm ngày cũ vọng ngân
Rạ trơ vơ gốc - bâng khuâng mấy mùa ?
Hoài công bướm lạ sớm trưa
Rã rời đôi cánh, chẳng vừa lòng Xoan ?
Chiều tan nhuộm tím không gian
Mây trôi hờ hững - mộng càng vời xa ?
Thì là...
Gió mãi bôn ba
Tháng ba_hoa Gạo đơm hoa - muộn mằn.
TiCa
06.19.12
Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé thăm và họa thơ.
Chúc vui !
Phù vân kiếp người Thì thôi Lá đã xa nguồn Bến xưa hiu hắt, Cánh buồm mù khơi Mênh mang Trải giấc mộng đời Ngân hà xa ngái, biển trời trùng vây ! Gió hỡi gió cùng mây dong ruổi Bỏ sau lưng, ngắn ngủi ngày xuân Chưa vơi, dẫu chén rượu mừng Nắng chiều chênh chếch, ngập ngừng ngày qua Bao năm tháng bôn ba xuôi ngược Còn gì chăng ? Mất_được Hơn_thua... Buồm nâu phiêu bạt bao mùa Đất bằng sóng dậy, bến xưa mịt mùng Không giun dế não nùng xót dạ Bản trường ca buồn rã tàn canh Lững trời bặt tiếng yến oanh Nhện non yểu mệnh, tơ mành đong đưa Đâu còn bóng trăng thưa đầu núi Buông tơ vàng đắm đuối dòng thơ Rong rêu phủ kín lặng lờ Rã rời con chữ, ngẩn ngơ câu vần Nâng ly chuốc rượu tẩy trần Mềm môi rồi cũng … phù vân kiếp người TiCa 2.13.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 13:45:18 bởi diên vỹ >
Chơ vơ giọt Nắng
Dẫu rằng không hò hẹn
Chiều nghiêng ngả - vẫn chiều
Thăm phố cũ dấu yêu
Hắt hiu vài giọt Nắng
Gác xưa - đời yên ẳng
Chìm trong giấc ngủ sâu
Chơ vơ...
Nắng thấm sầu
Đêm từ đâu đêm đến ?!
TiCa
1.16.13
2
Ngày xuân
Dăm hôm cũng vẫn là xuân
Từ con miên viễn, bâng khuâng tháng ngày
Nửa năm theo cánh mùa bay
Thu phân dạo ấy heo may trĩu buồn
Thì thôi… nước đã xa nguồn
Chiều rơi hờ hững, mây buông hững hờ
Gió về ghé lại bến mơ
Tìm trong hoang phế câu thơ nửa vần
Ngày xuân se cả bụi trần
Chông chênh nghiêng bút, lựa lần ngày trôi
TiCa
2.19.13.19.13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: