Góc Đời_Thơ
* Một chút sẻ chia nhân ngày "Giỗ Mẹ" của anh TiCa Sợi nhớ_Sợi thương...
Bao năm chữ hiếu vẹn tròn
Mẹ đi, bỏ lại…
Cha mòn mỏi trông
Từ nguồn nước chảy ra sông
Từ con, ngày tháng…trống không – hiu buồn !
Đêm về
Quạnh vắng – Trăng suôn
Sắt se cơn gió khẽ luồn qua song
Không Me
Đời hóa mênh mông
Sợi thương
Sợi nhớ
…nặng lòng biết bao !
Làm gì để sớt chia nhau ?
Vần thơ nhắn gửi đượm màu băn khoăn
“Mong Người nơi cõi vĩnh hằng
Thiên thu một giấc, tâm_thân yên bình”
Tú_Yên
(06-03-2014)
Cảm ơn Tú_Yên
đã có lời san sẻ nhân ngày giỗ Me.
Chúc TY luôn được an bình...!
TiCa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2014 08:39:00 bởi TiCa >
Tú_Yên
* Một chút sẻ chia nhân ngày "Giỗ Mẹ" của anh TiCa Sợi nhớ_Sợi thương...
Bao năm chữ hiếu vẹn tròn
Mẹ đi, bỏ lại…
Cha mòn mỏi trông
Từ nguồn nước chảy ra sông
Từ con, ngày tháng…trống không – hiu buồn !
Đêm về
Quạnh vắng – Trăng suôn
Sắt se cơn gió khẽ luồn qua song
Không Me
Đời hóa mênh mông
Sợi thương
Sợi nhớ
…nặng lòng biết bao !
Làm gì để sớt chia nhau ?
Vần thơ nhắn gửi đượm màu băn khoăn
“Mong Người nơi cõi vĩnh hằng
Thiên thu một giấc, tâm_thân yên bình”
Tú_Yên
(06-03-2014)
Băn khoăn sợi nhớ
(họa vần thơ Tú_Yên)
Ơn sâu - nào đã đáp tròn
Mù khơi cánh Hạc, mây còn đoái_trông
Dù rằng
Khoai rợp bến sông
Lá nào đọng hạt mưa giông - để buồn...?
Từ Ta...
Câu
Chữ
Vận...suôn
Lênh đênh, con nước theo nguồn - ngoài song
Tre già
Gội ánh trăng mông...
Thân Cò hoá bụi, não lòng xiết bao !
Thoảng cơn gió
Khó lòng nhau ?!
Kẻ chuộng tơ_hào - Người chuốc băn khoăn
...
Dẫu sao...vẫn giử - đạo hằng
Buông rơi, chiếc lá trở trăn – an bình.
TiCa
(3/10/2014)
Cám ơn Tú_Yên rất nhiều - về tất cả.
Thân mến !
TiCa
Hồn quyện xác...
Thác: cà phê
Tứ hải – bốn bề
...Quên cả tháng năm !
Cáo, Chồn gieo quẻ...(tốt xăm ?)
Béo gầy
Lớn bé
Rắp tâm rình chờ.
Nhặt về…
Dù chẳngnên thơ
Hương_lửa nào ngờ...Lắm kẻ hoài mong
Nát da – lòng vẫn nguyện lòng
Dẫu bao gian khổ...thong dong - vẹn niềm
Ngắn, dài
Đọng giọt
...trĩu thêm
Giọt vương chân khách qua đêm
Chẳng đành…
Đắng môi…dư vị an lành
Bèo Mây tan hợp, tơ mành khó chia !
TiCa
3.30.2014
Giọt đắng
Bên đời giọt đắng rơi nghiêng
Ly cà phê nhạt
Nhạt duyên chúng mình ?
Trăm năm...đâu đã nặng tình
Nghìn năm
Thôi cũng
...bóng_hình - bơ vơ !
Giọt buồn - rớt ướt vần thơ
Đắng cay thì vẫn...hoài mơ
...Ới người !
TiCa
(04.04.2014)
Mảnh đời bỏ quên !?
Người về...
Nhỡ cánh mùa rơi
Nhặt dùm ta nhé - mảnh đời bỏ quên !?
Trái mùa
Ngày cũ - không tên
Buồm nâu dong ruổi, chông chênh quan hà
Galveston
Vạc nắng tà
Lăn lăn con sóng, bờ xa...ngỡ gần
Người về...
Chớ có bâng khuâng
Mây trời hóa bạc - cũng ngần ấy thôi
Tháng tư thấm thoát - lâu rồi
Ngày Ta...chôn cánh hoa côi bên đường
TiCa
(4.12.2014)
Tháng tư
Tháng tư
Chẳng nụ Mai đào
Nắng hanh hao nắng
Chiều xao lãng – chiều.
Xứ người…
Phố bỗng quạnh hiu
Ba mươi em đến – dấu yêu nhạt nhòa.
TiCa
(4.14.2014)
Kiếp trần (khoán thủ) Ngoảnh lại bên đời, tóc nhuốm thưa Hương trầm không đủ ấm ngày mưa Duyên tinh lận đận mơ đà ngán Phận số lao đao mộng khó vừa Đã gượng chơi hoa, hoa chẳng thích An nhiên chuộng liễu, liễu nào ưa Kiếp trần gẩm lại là bao nhỉ ? Người cố xum xoe, kẻ bảo chừa TiCa (4.15.2014)
Ngày em đến
Tình yêu nào ?
Sao bỗng dưng ngờ vực
Chuyện chúng mình là ký ức vu vơ ?
Lặng lẽ…đêm
Trăng rũ bóng đợi chờ
Từ em mãi vẫn là thơ – có lẽ !
Ngày em đến, ngập ngừng…môi rung khẽ
Dáng mai gầy, tóc xõa nhẹ mơn man
Trời trong xanh Nhạn ngơ ngẩn lạc đàn
Trong thinh lặng Dã tràng quên se cát
Sóng đùa nhau
Âm ba hòa nốt nhạc
Cánh buồm nâu phiêu bạt trộm buông neo
Chẳng hoài mơ, một phút lỏng tay chèo
Biển phẩn nộ và mang theo…hồ hết !
TiCa
(4.15.2014)
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2014 18:45:03 bởi Ct.Ly >
Ta về ...
Ta về...
Gom hạt nắng phai
Chiều nghiêng nghiêng bóng
Hình hài tả tơi
Muộn mằn
Trĩu hạt mưa rơi
Bước chân vô định, mảnh đời viễn du
Sắt se
Sao lịm
Sương mù ?
Đơn côi - ngọn Gió thiên thu trở về
Cớ gì ?
Nhạt cả hương mê
Kê vàng trở giấc
...tứ bề lặng thinh.
TiCa
(4.18.2014)
Sắt se bên đời
Bên đời…
Se sắt – màn sương
Giọt hoen mi nhạt
Giọt vương vai gầy
Giọt theo chân khách lưu đày
Giọt giăng tơ rối, heo may chất chồng
Đêm dài …
Ấp ủ hình dong
Sớm mai…vụn vỡ theo dòng đời trôi
Phục bên xác cỏ ven đồi
Khóc nàng hoa thắm tinh khôi vãn phần.
Mộng cùng …
Gửi chốn phù vân
Trăm năm – một thoáng
Kiếp trần bao lăm ?
TiCa
(4.14.2014)
Năng ôn…
(khoán thủ, bát vận đồng âm, ngũ độ thanh)
Có thể đằng vân lại hãi đò !?
Công hầu ảo vọng phú trời cho
Rèn câu, mực Thánh lưu ngàn giỏ
Luyện chữ, quỳnh Tiên trử khối vò
Khó dạ gieo vần, niêm chẳng rõ
Thành tâm đảo ngữ luật nào lo
Ra ràn võ đoản nhanh tày gió !
Dễ hiểu: muôn người vạn lý do
TiCa
(4.16.2014)
Mừng cửu tuần
(khoán thủ)
Phước lộc dương trần dễ mấy ai
Như tiên, Ba đã chín mươi ngoài
Đông câu rau quả đà vui dạ
Hải yến tiệc tùng chớ quá tay
Thọ pháp khuyên răn con đức trọng
Tỉ tê dạy bảo cháu lời hay
Nam ai còn vọng, đàn im tiếng !*
Sơn thủy tang bồng, hữu sự may
TiCa NXH
4.19.2014
* Me lớn lên ở nội thành Huế. Lúc TC còn nhỏ vẫn thường nghe Ba Me hòa nhạc cuối tuần. Bà đã về trời, ba không còn chơi đàn nữa.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: