Góc Đời_Thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 276 bài trong đề mục
TiCa 06.02.2012 10:04:15 (permalink)
0
.
.



Vẫn biết là Xuân

Vẫn biết là Xuân - Xuân đến đây
Hoa Mai khoe sắc - gió Xuân đầy
Nắng Xuân e ấp trên cành biếc
Ươm giấc Xuân nồng thêm đắm say.

TiCa
02.02.12
#76
    TiCa 06.02.2012 10:08:15 (permalink)
    0

    .




    Thơ


    Ta gửi vào đây một chút thơ
    Viết từ câu_chữ - dệt từ mơ
    Đa đoan như biển nghìn năm tuổi
    Mãi cứ mênh mang - sóng vỗ bờ ?

    Thì thôi !
    Dẫu bấy ngày qua nữa
    Năm tháng_thời gian vẫn thế mà
    Thiên thu, Trăng đó hoài cô lẻ
    Giữa chốn phong trần
    Ta - bóng Ta !?

    Thơ ư ?
    Ta viết - hình như thế
    Chiu chắt, nâng niu...?
    Để lại rồi...
    Gom bao mơ ước - và mơ ước...
    Tan loãng bên trời
    Tan mất thôi !
    ...

    Thơ buồn tựa bóng mây trôi
    Vẩn vơ cuối nẻo...một đời - trầm tư.

    TiCa
    02.02.12
    #77
      TiCa 11.02.2012 10:31:37 (permalink)
      0




      Nắng Xuân


      Bóng nắng chiều Xuân rực sắc vàng
      Mây trôi nhè nhẹ - gió lang thang
      Trời cao xanh ngát - trời xanh ngát
      Nắng rọi qua song - nắng rất vàng.

      TiCa
      01.12.12
      #78
        TiCa 11.02.2012 10:42:11 (permalink)
        0



        Xuân...

        Muôn đời xuân mãi vẫn là xuân
        Xuân có mai tươi, én réo mừng
        Dào dạt xuân tình, cây nẫy lộc
        Ngại ngùng thiếu nữ mộng đầu xuân

        TiCa
        1.31.12

        #79
          TiCa 11.02.2012 10:45:18 (permalink)
          0




          Bao độ xuân ...

          Ta - cuốn theo làn gió...

          Mạch sống quyện phong ba
          Nào biết đến hương hoa
          Xuân qua hay xuân đến!
          ...
          Chỉ một lần rời bến ... !

          TiCa
          2.1.12
          #80
            TiCa 11.02.2012 10:48:16 (permalink)
            0
            [font=&quot]



            Bướm Hoa !



            Gối mộng uyên ương...
            Bướm mấy chàng?
            Tranh nhau khoe sắc đón mùa sang
            Cỏ hoa hờ hững
            Xuân hồ hết
            Nhơ nhỡn, hình như...bướm chẳng màng


            TiCa
            1.23.12
            #81
              TiCa 11.02.2012 10:50:18 (permalink)
              0




              Về đâu ?


              Sóng nước mông mênh khách thả hồn
              Lẻ loi bìm bịp ngóng hoàng hôn
              Lớn_ròng con nước chừng như đã...
              Xuôi ngược_bâng quơ đến mõi_chồn

              TiCa
              01.05.12
              #82
                TiCa 11.02.2012 11:06:07 (permalink)
                0
                .
                .
                 
                 
                 
                .
                .
                #83
                  TiCa 13.02.2012 09:14:59 (permalink)
                  0




                  Lạc...

                  Lạc vần...
                  Lạc cả câu thơ
                  Lạc luôn cả chút mộng mơ - cuối cùng.

                  Lạc Mình - một cõi mông lung
                  Lạc_Ta...giữa những chập chùng - khói sương.

                  Lạc_mây...
                  Vào chốn miên trường
                  Lạc_ gió...trôi nổi mười phương - bởi vì...

                  Xa khơi...biển_sóng thầm thì
                  Dòng sông lạc - biết đợi gì...
                  Bến ơi !

                  Thơ ru một thoáng hương đời
                  Để gom câu chữ...gọi mời - vẩn vơ.

                  Lạc Mình - nên mất vần thơ
                  Lạc Ta - nên cứ bơ thờ...
                  Thế thôi !
                  ...

                  Nếu mà...
                  Mây trắng ngừng trôi
                  Là thơ mới hết bồi hồi - phải không ?

                  Bao giờ...
                  Đò bỏ bến sông ?
                  Thì thơ hết những sầu_mong...
                  Ới người !

                  TiCa
                  11.09.11
                  #84
                    TiCa 15.02.2012 03:04:54 (permalink)
                    0



                    Valentine

                    Lễ hội Tình Nhân giữa tháng nầy
                    Bao đời, tập tục của phương Tây
                    No cơm, thiệp gửi như bươm bướm
                    Ấm cật, quà trao choáng mặt mày
                    Kẻ bán thừa cơ càng phát lộc
                    Người mua tưởng bở lại hao tài
                    Thời nay đã biến thành công nghệ
                    Mất vẻ nên thơ của chính ngày

                    TiCa
                    2.14.12


                    (Bài thơ ĐL trên chỉ giử lại câu đề và kết)

                    Kỹ nghệ hóa !

                    Lễ hội Tình Nhân giữa tháng nầy
                    Bao đời, tập tục của phương Tây
                    Thời nay đã biến thành công nghệ
                    Mất vẻ nên thơ của chính ngày

                    TiCa
                    2.14.12

                    #85
                      nghinhnguyen 16.02.2012 20:51:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: TiCa





                      Lạc...

                      Lạc vần...
                      Lạc cả câu thơ
                      Lạc luôn cả chút mộng mơ - cuối cùng.

                      Lạc Mình - một cõi mông lung
                      Lạc_Ta...giữa những chập chùng - khói sương.

                      Lạc_mây...
                      Vào chốn miên trường
                      Lạc_ gió...trôi nổi mười phương - bởi vì...

                      Xa khơi...biển_sóng thầm thì
                      Dòng sông lạc - biết đợi gì...
                      Bến ơi !

                      Thơ ru một thoáng hương đời
                      Để gom câu chữ...gọi mời - vẩn vơ.

                      Lạc Mình - nên mất vần thơ
                      Lạc Ta - nên cứ bơ thờ...
                      Thế thôi !
                      ...

                      Nếu mà...
                      Mây trắng ngừng trôi
                      Là thơ mới hết bồi hồi - phải không ?

                      Bao giờ...
                      Đò bỏ bến sông ?
                      Thì thơ hết những sầu_mong...
                      Ới người !

                      TiCa
                      11.09.11




                      Lạc giữa ban trưa


                      Giữa ban trưa, sao lạc đường?
                      Gặp em sao thấy vấn vương xa vời
                      Tưởng như tiền kiếp một thời
                      Nợ tình chưa dứt em tôi chia lìa


                      Ngập ngừng đi dưới nắng trưa
                      Như mơ, như tỉnh khi vừa gặp em
                      Cõi lòng xao xuyến dịu êm
                      Như dòng suối dưới trăng đêm ảo huyền


                      Phải chăng Từ Thức Giáng Tiên
                      Hay là Lưu Nguyễn lạc miền thiên thai ?
                      Giật mình - đây cõi trần ai!
                      Ước xa sau có lạc loài gặp em.

                                             Nghinh Nguyên





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 20:54:34 bởi nghinhnguyen >
                      #86
                        TiCa 25.02.2012 10:30:52 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: nghinhnguyen







                        Lạc giữa ban trưa


                        Giữa ban trưa, sao lạc đường?
                        Gặp em sao thấy vấn vương xa vời
                        Tưởng như tiền kiếp một thời
                        Nợ tình chưa dứt em tôi chia lìa


                        Ngập ngừng đi dưới nắng trưa
                        Như mơ, như tỉnh khi vừa gặp em
                        Cõi lòng xao xuyến dịu êm
                        Như dòng suối dưới trăng đêm ảo huyền


                        Phải chăng Từ Thức Giáng Tiên
                        Hay là Lưu Nguyễn lạc miền thiên thai ?
                        Giật mình - đây cõi trần ai!
                        Ước xa sau có lạc loài gặp em.

                                               Nghinh Nguyên








                         
                         
                         
                        .
                        .




                        Lạc...



                        Lạc bước chân đời giữa cõi mơ
                        Dẫu nghìn hư ảo - vẫn là thơ
                        Lang thang trăm nẻo trần gian đó
                        Tìm chút dư âm để gắng chờ...

                        TiCa
                        02.12.12
                        #87
                          TiCa 25.02.2012 10:35:55 (permalink)
                          0
                          .
                          .





                          An bình

                          Đá cuôị chồn chân hết ngóng chờ
                          Buông mình gối mộng - dệt thành thơ
                          Mây bay gió thoảng đà quên lãng
                          Mặc đám rong rêu có phủ mờ

                          TiCa

                          02.16.12
                           
                           
                           
                          #88
                            TiCa 25.02.2012 10:37:49 (permalink)
                            0
                            .





                            ...Là Xuân


                            Cũng chẳng cành Mai...
                            Chẳng cánh Đào ?!

                            Xuân rồi...Xuân nữa - biết làm sao ?
                            Xuân...là Xuân đấy
                            ...Là Xuân đấy

                            Cũng chẳng cành Mai...
                            Chẳng cánh Đào !

                            TiCa
                            02.07.12
                            #89
                              TiCa 25.02.2012 10:53:14 (permalink)
                              0
                              .
                              .




                              Xuân - là Xuân



                              Tơ liễu buông
                              Rèm - ủ rũ soi...
                              Trăng khuya chênh chếch hé môi cười
                              Bờ xa...hoa cỏ khoe màu thắm
                              Xuân đến đây rồi
                              Xuân rất tươi.

                              TiCa
                              02.07.12
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 276 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9