Góc Đời_Thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 276 bài trong đề mục
TiCa 22.06.2012 11:32:45 (permalink)
0

Trích đoạn: taivang

xin gửi bạn để chia sẻ :

MẸ ĐÃ XA RỒI

Cơn mưa phủ kín chiều hôm ,
Chạnh nhớ sữa mẹ ngon thơm ngọt ngào,
Mẹ ơi đang ở chốn nào ?
Nỗi đau cách trở tràn vào con tim!


Tài Vang 15/03/2012



 
 
 
Nhớ...

Nhớ hình bóng Mẹ chiều hôm
Nhớ bát canh cá...rau om...dưa...cà
Nhớ Người khuất bóng non xa
Nhớ ơi là nhớ !
Năm qua - lại ngày...

TiCa
06.22.12
TiCa 26.06.2012 09:02:03 (permalink)
0
.
.




Đời "Cửu vạn"

Hà Nội – mùa gió bấc
Tất bật, gánh hàng hoa
Chiều giáp Tết đấy mà
Chắc là chưa huề vốn...!?

Những mảnh đời khốn đốn
Thách đố cùng phong ba
Còi tàu giục - rời ga
Lòng bỗng dưng se lại !

Ba Đình - đèn sáng mãi (!)
Lối nhỏ...tối - ba mươi (?)
Bốn thập niên khóc_cười
Tết chưng hoa "Cửu vạn"

TiCa

r
2.3.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 03:27:44 bởi Huyền Băng >
TiCa 30.06.2012 12:07:47 (permalink)
0



Thì rằng...

Thì rằng...
Gió mãi lao xao
Giữa trần đong_đếm buồn đau - thăng_trầm ?

Nhọc nhằn
Sỏi_đá
Trăm năm

Trơ trơ...
Rồi cũng lặng câm - một đời !

TiCa
06.18.12
taivang 30.06.2012 12:31:36 (permalink)
0

Nhớ...

Nhớ hình bóng Mẹ chiều hôm
Nhớ bát canh cá...rau om...dưa...cà
Nhớ Người khuất bóng non xa
Nhớ ơi là nhớ !
Năm qua - lại ngày...

TiCa
06.22.12
THƯƠNG

Cuộc đời ai gặp duyên may,
Còn cha còn mẹ đêm ngày viếng thăm !

Thương yêu quý trọng ta chăm,
Một lòng báo đáp bao năm sinh thành,
Dạy dỗ nuôi nấng học hành,
Giờ đây hiếu nghĩa xin dành cho ta

Tài Vang

taivang 01.07.2012 23:03:56 (permalink)
0

Mẹ yêu !


Ngày qua rồi lại...qua ngày
Sớm hôm trĩu gánh, vai gầy mẹ yêu
Hanh hao nắng hạ, mưa chiều
Mẹ già cơ cực chắt chiu cả đời

Nhà xa...xa ngái - xa vời
Mẹ luôn thấp thỏm...tối trời...các con...
Vắt cơm nguội dẫu khô dòn
Không đâu - có mẹ còn ngon hơn vàng !
...

Một hôm...
Quẳng gánh giữa đàng !
Con thơ vắng Mẹ – ngỡ ngàng nhìn nhau

TiCa
12.12.11


THÂN YÊU

Vắng mẹ không đánh mà đau,
Nhớ thương không biết trước sau thế nào!
Giờ mẹ đang trên trời cao,
Thấy ta than khóc lao sao mẹ buồn.

Nỗi đau gửi áng văn chương,
Trao qua bè bạn buồn dường dần tan.
Đọc thơ suy nghĩ miên man,
Càng ngăn dòng lệ lại tràn vào tim …

Tài Vang

TiCa 03.07.2012 08:44:33 (permalink)
0

Trích đoạn: taivang


Nhớ...

Nhớ hình bóng Mẹ chiều hôm
Nhớ bát canh cá...rau om...dưa...cà
Nhớ Người khuất bóng non xa
Nhớ ơi là nhớ !
Năm qua - lại ngày...

TiCa
06.22.12

 
 
THƯƠNG

Cuộc đời ai gặp duyên may,
Còn cha còn mẹ đêm ngày viếng thăm !

Thương yêu quý trọng ta chăm,
Một lòng báo đáp bao năm sinh thành,
Dạy dỗ nuôi nấng học hành,
Giờ đây hiếu nghĩa xin dành cho ta

Tài Vang


 
 
 
Vẫn là đạo Con
 
 
Mẹ_Cha
Dẫu có ngàn xa
Hiếu_Nhân_Nghĩa_Lễ
...Vẫn là đạo con
Giữ sao cho mãi vuông tròn
Thâm ân hoạn dưỡng - sắc son một đời.
 
TiCa
07.02.12
 
 
taivang 03.07.2012 11:50:44 (permalink)
0

Vẫn là đạo Con


Mẹ_Cha
Dẫu có ngàn xa
Hiếu_Nhân_Nghĩa_Lễ
...Vẫn là đạo con
Giữ sao cho mãi vuông tròn
Thâm ân hoạn dưỡng - sắc son một đời.

TiCa
07.02.12


Ân Nghĩa

Nhớ nhung nào đâu có vơi,
Mẹ cha ân nghĩa suốt đời không quên,
Đạo con hiếu đễ cho bền,
Hương nhang tưởng nhớ chẳng quên ngày nào!

Tài Vang

TiCa 11.07.2012 12:05:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


.
.




Giỗ Ba !

Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 22 của Ba
* Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du


Bao nhiêu năm - cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng !

Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa ?
...

Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giỗ Ba !
Con gởi chút quà - là thơ.

Tú_Yên
10-07-2012
(22-05 âl)




Tưởng niệm...

Hai mươi năm lẻ - không ngờ
Đa đoan, côi cút - vần thơ thấm sầu
 
Rơi buồn là những hạt Ngâu
Ai lao đao dệt mộng sầu...Trăng_Sao !?
 
Riêng Em bụng lắm cồn cào
Ru con yên giấc
Lòng đau xót lòng !
 
Nửa đời
Bươn chải, long đong
Vắng đi hương khói, trĩu lòng...ước chi !
 
Bên tường loang lổ...khắc ghi
Bức tranh Người hoạ
...Chút gì cho con




Tưởng niệm ngày giổ lần thứ 22 của cố Hoạ sĩ_Điêu khắc gia Đông Du


TiCa
Nguyễn Xuân Hòa
 
Kính bút
 
 
 
 
* Cám ơn Tài Vang luôn ghé thăm.
Chúc vui và nhiều sáng tác mới.
Tú_Yên 13.07.2012 10:23:10 (permalink)
0

Trích đoạn: TiCa


Trích đoạn: Tú_Yên


.
.




Giỗ Ba !

Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 22 của Ba
* Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du


Bao nhiêu năm - cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng !

Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa ?
...

Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giỗ Ba !
Con gởi chút quà - là thơ.

Tú_Yên
10-07-2012
(22-05 âl)
r



Tưởng niệm...

Hai mươi năm lẻ - không ngờ
Đa đoan, côi cút - vần thơ thấm sầu
 
Rơi buồn là những hạt Ngâu
Ai lao đao dệt mộng sầu...Trăng_Sao !?
 
Riêng Em bụng lắm cồn cào
Ru con yên giấc
Lòng đau xót lòng !
 
Nửa đời
Bươn chải, long đong
Vắng đi hương khói, trĩu lòng...ước chi !
 
Bên tường loang lổ...khắc ghi
Bức tranh Người hoạ
...Chút gì cho con




Tưởng niệm ngày giổ lần thứ 22 của cố Hoạ sĩ_Điêu khắc gia Đông Du


TiCa
Nguyễn Xuân Hòa
 
Kính bút
 
 





Anh TiCa !
 
TY rất cám ơn anh TiCa đã ghé qua trang thơ và để lại bài thơ "Tưởng niệm..." - một sự sẻ chia thật ý nghĩa nhân ngày "Giỗ Ba" của TY.

Một lần nữa xin cảm ơn anh !
 
Chúc anh TiCa luôn vui khoẻ và sáng tác thật nhiều tác phẩm hay.
 
Thân mến !
 
Tú_Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 03:31:32 bởi Huyền Băng >
taivang 13.07.2012 21:13:24 (permalink)
0
nhắc đến đấng sinh thành, mình lại trạnh nhớ đến mẹ kính yêu của mình, xin gửi bạn bài thơ mình làm khi mất mẹ để chia sẻ .

Nhớ mẹ

Trằn trọc đêm đêm nhớ mẹ nhiều,
Mẹ nhớ con không? mẹ thân yêu.
Còn đâu sáng sáng qua thăm mẹ,
Cơm xay, nước rót dâng sớm chiều

Mẹ nuôi nấng con bao năm trời,
Gian nan vất vả, mẹ thương ơi,
Buôn bán tảo tần lo con học,
Chẳng kể đêm hôm, trọn kiếp người!

Nay mẹ ra đi, xa thật xa;
Những tưởng mẹ đâu còn ở nhà;
Miếng quà tấm bánh mua phần mẹ,
Mong dâng tới mẹ ! ôi xót xa!

Lòng con nhớ mẹ thật thiết tha,
Dịu đau nghĩ đến : mẹ gặp cha.
Xum họp ông bà, nơi tiên cảnh;
Sao lòng vẫn ước : mẹ đừng xa !!

Tài Vang 11 - 2010
TiCa 19.07.2012 11:00:07 (permalink)
0

.
.





Đêm Thu
(Thơ ĐL)

Mãn nguyệt, Thu phong dẫu dịu dàng
Chao cành, Sao rụng...bóng dần loang
Đơn côi đáy nước vầng trăng bạc
Rải rác trên sông chiếc lá vàng
Cung Quế cô liêu lòng dạ rối
Trần gian quạnh quẽ nỗi niềm mang
Mơ huyền_tĩnh mịch, yên_hà tỏa
Rũ rượi_chơ vơ - Vạc lẻ đàn.

TiCa
2.9.12

.


 
 
Cám ơn Tài Vang đã ghé thăm và để lại thơ.
Chúc vui nhiều.


#131
    TiCa 20.08.2012 13:23:13 (permalink)
    0



    Du khị !

    Gió đi – tê tỉ với đò
    Dăm câu tình tự hẹn hò… mong manh
    Rừng thu khép lá - còn xanh
    Mai kia Bến_Bãi yến oanh ấm nồng

    TiCa
    8.19.12
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 13:29:45 bởi TiCa >
    #132
      taivang 20.08.2012 19:14:17 (permalink)
      0
      Trời thương

      Sớm đi tập về, chạy trên đường;
      Trên cao thả xuống, trong ánh dương,
      Lá vàng bay lượn, xà áp ngực.
      Ơn trời, trao tăng tấm huy chương !

      Tài Vang 11-2009

      #133
        TiCa 06.09.2012 09:39:28 (permalink)
        0
        .
        .





        Nhớ ai ?!

        Nghìn năm
        Trăng mãi ơ thờ ?
        Buồn_vui, đầy_khuyết...chẳng chờ mối ai ?

        Xác xơ – lau sậy thở dài
        Hoài công ngóng đợi sớm mai - để rồi...

        Sắt se
        Gió buốt làn môi
        Ngẩn ngơ
        Chiếc lá giữa đời lãng quên

        Chiều nghiêng, vách đá chênh vênh
        Chim Di mỏi cánh ?
        Đầu ghềnh - ngóng trông ?

        Giao mùa
        Lạnh lẽo sơn phong
        Cơ hàn, nghiệt ngã hay lòng giá băng ?

        Đợi gì ?
        Đã mấy tuần trăng
        Sương khuya nặng hạt, bâng khuâng nửa hồn.

        Gió về
        Xua bóng hoàng hôn
        Nhấp nhô con sóng...bồn chồn - đầy vơi.

        Hình như...
        Bến vắng - không người
        Thuyền ai lạc lõng ?
        Biển_trời - trùng_vây !

        TiCa


        .
        .







        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 21:45:31 bởi diên vỹ >
        #134
          TiCa 21.09.2012 12:18:02 (permalink)
          0




          Tiễn con…!
          (Wendy)


          Trời tháng tám, mưa phùn
          Đâu có lẽ ?
          Mây thật gần như thể trĩu màn đêm
          Con yên bình say gối mộng - nhung mềm
          Gió se lạnh !
          Gió bên thềm miên viễn

          Con ra đi...
          Lần cuối cùng đưa tiễn
          Sinh nhật con giờ vĩnh viễn mù xa
          Theo gót Ba, không một góc hiên nhà
          Nơi con đến - dải ngân hà xa ngái

          Đường thanh thản con chẳng cần ngoảnh lại
          Ta còn đây, và sẽ mãi còn đây
          Dẫu thời gian, năm tháng luống hao gầy
          Vẫn câu_chữ
          gửi theo mây...theo gió...

          Vô thường cõi - thăm gái cưng bé nhỏ…
          Ở một nơi hoa cỏ chẳng hờn_ganh
          Mỗi giao mùa...rừng lá mãi còn xanh
          Trùng khơi sóng biết dỗ dành bọt trắng ?

          Con đi rồi
          Phố càng thêm hoang vắng
          Thôi nhé con - hãy yên ắng mơ hoa !
          Trời vào khuya - hiểm hoạ mãi rình chờ
          Ba vẫn bước...
          lặng lờ - đêm sẽ biến.


          Bỗng một ngày…
          Âm ba hòa sóng biển
          Cứ ngỡ rằng - như là tiếng con yêu
          Mưa ru buồn
          Làm nắng chợt liêu xiêu
          Từ Thu đấy
          Đời hắt hiu – có lẽ ?

          TiCa


          Sept 17, 2012
          Long Beach, CA
          (3 tuần sau…)

          r

          * Wendy : http://i944.photobucket.com/albums/ad286/TiCa_photos/InTheMemoryOfWendy2_zps3574db44.jpg
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 03:34:08 bởi Huyền Băng >
          #135
            Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 276 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9