vu vơ
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
mong 22.09.2011 09:39:07 (permalink)


VU VƠ

Em bây giờ em  ngày xưa
Ngô nghê thơ vẫn ỡm ờ yêu ai
Biết một mà chẳng biết hai
Vẽ mây vẽ gió sao mai mỉm cười

Mỗi ngày ra hứng mặt trời
Thả giây áo lụa cho đời mộng mơ
Ơ hơ ! gió thổi yếm tơ
Chập chùng gió đã  giả vờ hôn em

mộng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 10:25:31 bởi mong >
#1
    HonDuTu 23.09.2011 01:44:06 (permalink)
    [sm=z_surrender.gif]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:01:55 bởi HonDuTu >
    #2
      mong 23.09.2011 11:05:12 (permalink)

      hi...hi...  mong cũng xin kính chào anh Khờ , Mong là con bé ngố mờ gặp anh khờ dzui nhỉ..hi..hi...

      mờ anh Khờ ơi ! sao Mộng có cảm giác lời thơ của anh giống một anh mờ M họa thơ hồi xưa ý

      anh ấy làm thơ khó hỉu tựa như anh dị ! hi...hi...cám ơn đã vào họa thơ nha...


      Vu vơ thơ họa tình hoa
      Ngu ngơ mộng đã bay xa nụ cười
      Ơi! này cái anh Khờ ơi !
      Đưa tay mộng vẽ thơ rơi dịu dàng

      M




      #3
        HonDuTu 23.09.2011 11:15:02 (permalink)
        [sm=z_surrender.gif]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:02:21 bởi HonDuTu >
        #4
          mong 23.09.2011 22:15:27 (permalink)


          anh khờ ơi....

          hi...hi....M nói ký anh thích ăn trái cấm ý, hồi đó M gọi là mắt biếc ý , mờ có thể là hổng phải hi...hi...

          Luyến làm chi..lưu làm chi
          Mộng chỉ là mộng mơ thi cười tình

          Môi em tròn nụ xinh xinh
          Cho anh khờ ấy ru hình bóng hoang

          Thênh thang mơ loang tình chàng
          Em vẽ mộng ảo thơ ngoan  tặng  người..

          hi..hi...M



          #5
            HonDuTu 23.09.2011 23:45:19 (permalink)
            [sm=z_surrender.gif]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:02:43 bởi HonDuTu >
            #6
              mong 24.09.2011 01:14:41 (permalink)



              hí..hí...M phá típ nhé...hi...hi...cho anh Khờ hết khờ nè..hi...hi...

              Sông tương ơi ! xin đừng thương
              Yếm em đã bị trên đường gió bay
              Ô hay ! trái cấm rất cay
              Cắn vào sẽ bị cơn say ngọt ngào
              Tình yêu em đã cất vào
              Trong ngăn tim khép lối nào phù du
              Hồn lãng tử kiếp sương mù
              Có cơn mưa nhỏ rơi thu lá vàng

              M
              #7
                HonDuTu 24.09.2011 01:46:33 (permalink)
                [sm=z_surrender.gif]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:03:00 bởi HonDuTu >
                #8
                  mong 24.09.2011 05:24:38 (permalink)


                  Ơi này cái anh khờ ơi !

                  Đọc thơ anh có hiểu lời của thơ

                  hi...hi...đã bảo đừng thương mờ (1 )
                  Yếm em bay rùi làm sao trao cho ai được nữa hí..hí...(2)
                  Trái cấm thì RẤT CAY mà lỵ ăn vào hỏng ngon (3)hi..hi...
                  Nguy hiểm ăn vào sẽ xỉn té lăn đùng hi..hi...
                  Em cất tình iu rùi làm sao mờ iu phù du được nữa hỉ hi....
                  hồn anh du tử lang thang túi ngày hỏng có định hướng kiếp lang thang mờ mịt như sương mù ý mờ hi...hi...làm sao dám iu hi..hi...
                  tại mùa này vào thu lá vàng rơi , mưa nhỏ là tên trước của M ý mà hi...hi...

                  đúng là anh khờ ơi là anh khờ hi...hi...

                  thân mến

                  M

                  #9
                    HonDuTu 24.09.2011 05:47:40 (permalink)
                    [sm=z_surrender.gif]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:04:03 bởi HonDuTu >
                    #10
                      HonDuTu 24.09.2011 06:59:30 (permalink)
                      [sm=z_surrender.gif]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 00:03:20 bởi HonDuTu >
                      #11
                        mong 27.09.2011 08:37:18 (permalink)



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 08:12:47 bởi mong >
                        #12
                          mong 28.09.2011 09:18:20 (permalink)


                          SUỐI MƠ

                          Thiên thanh áo khoác vai gầy
                          Ơ hay mẹ dặn mang giầy đủ đôi
                          Tung tăng chạy nhảy quên rồi
                          Chân trần em bước lên đồi suối mơ
                          Gió hôn mái tóc em thơ
                          Ơ kìa thỏ trắng mịn tơ mỉm cười
                          Bầy chim ríu rít gọi mời
                          Ơ này cô bé ngọt lời  dịu êm

                          M



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 11:46:31 bởi mong >
                          #13
                            mong 28.09.2011 11:57:02 (permalink)


                            SÁO

                            Chim sáo xổ lồng chim sáo bay
                            Trần gian không bị vướng cánh gầy
                            Sáo bay...bay mãi về phương ấy
                            Nơi có trời xanh trong suối mây

                            M
                            #14
                              mong 28.09.2011 21:49:41 (permalink)


                              hi...hi...

                              Mưa nhạt mưa nhòa
                              Mưa mắng mưa la

                              M không phải nhà thơ
                              Cũng không phải nhà văn
                              Chỉ là chim nhỏ tung tăng
                              làm thơ chữ loăng quăng
                               em cười nhe răng

                              hi...hi....hi..hi...

                              bi giờ thì...nà
                              M hỉu ai nà ai
                              Trời sanh tính ngu dài dài
                              cho mọi người la bai bải
                              nì.. vẫn tính thơ ngây

                              hi..hi..hi..

                              Ai đọc thơ gầy
                              Thấy hay đừng dẫy nẩy
                              Thơ Quậy là dị
                              thích là viết ngay
                              Rồi ngồi xoa tay
                              hay...hay.. 

                              hí...hí...có dở cũng khen hay mờ hi..hi...

                              M



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 22:38:30 bởi mong >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9