TÌM VỀ GIẤC MƠ HOANG
mộc ưng 22.09.2011 19:36:52 (permalink)
0
Ta gặp nhau trong buổi chiều gió hát
Ta gặp nhau trong một ngày cuối thu
Án mây nhẹ như cũng hiểu lòng anh
Che ánh nắng cho chúng mình quen nhau
Sao thời gian cứ như xa vời vợi
Anh xa em để về biên khu
Dù xa em, linh hồn anh ở lại
Con sóng vô tình đã cuốn mất em
Cũng tại anh phải giữ tròn biên giới
Hay duyên số của đôi ta chưa tới
Mười năm rồi như mới hôm qua
Đêm đêm anh vẫn thầm nguyện chúc
"Nơi xa ấy em mãi tròn hạnh phúc"
Ôi thời gian, anh không thể quên.!

#1
    mộc ưng 22.09.2011 20:09:42 (permalink)
    0
    Canh năm điểm giấc mộng chưa say
    Ký ức người xưa cứ hiện bày
    Chợp mắt nhẹ nhàng, nghe tiếng vũ
    Ngoài vườn chim hóng hạt thu lay!

    #2
      mộc ưng 23.09.2011 03:01:43 (permalink)
      0
      Duyên.!

      Ba mốt năm tròn mái tóc xanh
      Được bao lâu nữa lá xa cành
      Tình duyên chưa đến chưa tròn vẹn.
      Không biết xuân này mộng yến oanh.?
      Đường bước chông chênh ta cứ bước
      Duyên đi duyên đến bởi  trời xanh
      Xưa nay ai níu duyên cho được.?
      Cứ đến cứ đi phận cũng đành.!



      #3
        mộc ưng 23.09.2011 03:35:40 (permalink)
        0
        Mặt nguyệt cợt ánh sông
        Vui đùa cùng gió đông
        Mặc cho bao thi khách
        Thơ phú lạc mất dòng
        Trăng khuyết ánh trăng biệt
        Trăng tròn tạ hư không
        Khách đi trăng không hỏi
        Không gặp trăng nhớ mong.!

        #4
          Mộng Liên 23.09.2011 17:03:23 (permalink)
          0
          Trăng vẫn nhớ mong ai
          Cuộc đời dẫu rất dài
          Hư không vòng viên mãn
          Cát bụi trở về không
          Dòng thơ tuy lạc điệu
          Ý  thơ vẫn tròn đầy
          Mong người an bến đỗ
          Mê mẫn vần thơ say.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 17:14:37 bởi Mộng Liên >
          #5
            mộc ưng 23.09.2011 21:03:04 (permalink)
            0
            BẠCH LIÊN MỘNG.

            Buổi sáng thức dậy
            Chợt thoáng đâu đây
            Màu hoa tinh khôi trắng
            Bạch
            Hoa nở đầy trời
            Hương về nơi nơi
            Mặt hồ trong yên tĩnh
            Liên
            Len vào tâm trí
            GIấc mơ tuyệt kỳ
            Đem cả vào trong giấc
            Mộng.!


            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9