Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 71 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
SuongAnh 06.04.2022 15:03:58 (permalink)
0

Hoa Đào Gợi Nhớ Tình Ai...
 
Hoa đào cùng gió vu vơ
Để hồn ai ngẩn câu thơ gửi chào
Ca dao tình tứ ngọt ngào
Môi như hoa nở rạt rào lòng ai...
Áo hoa suối tóc thả dài
Cùng màu đào đỏ trâm cài thêm xinh
Nhớ xưa yêu quá đôi mình
Nhưng đời nghiệt ngã chia tình hai nơi
Xuân này ngồi nhớ bên trời
Người bên đó cũng buồn rơi ngập lòng
Hoa đào nở rộ ven sông
Xuân về người vắng tim hồng thắt đau
Ôn hoài kỷ niệm về nhau
Tình thơ em viết bao câu gửi người

Sương Anh

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2022 00:56:42 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 14.04.2022 20:50:37 (permalink)
0
SuongAnh



Hoa Đào Gợi Nhớ Tình Ai...
 
Hoa đào cùng gió vu vơ
Để hồn ai ngẩn câu thơ gửi chào
Ca dao tình tứ ngọt ngào
Môi như hoa nở rạt rào lòng ai...
Áo hoa suối tóc thả dài
Cùng màu đào đỏ trâm cài thêm xinh
Nhớ xưa yêu quá đôi mình
Nhưng đời nghiệt ngã chia tình hai nơi
Xuân này ngồi nhớ bên trời
Người bên đó cũng buồn rơi ngập lòng
Hoa đào nở rộ ven sông
Xuân về người vắng tim hồng thắt đau
Ôn hoài kỷ niệm về nhau
Tình thơ em viết bao câu gửi người

Sương Anh


Mến chào nàng thơ Paris
 
Nhớ Tình Thơ

Giữa đời một bóng bơ vơ
Âm vang đâu đó lời thơ tiếng chào
Hương hoa đào thắm ngạt ngào
Tàn xuân gió nhẹ rạt rào nhớ ai

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2023 20:17:03 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 11.05.2022 19:30:23 (permalink)
0
Dấu Tình Không Phai
(Gửi nàng thơ)

Tìm dáng yêu thương một khoảng đời
Chạnh lòng lữ khách giữa xa khơi
Mây bay tím sẫm buồn hiu hắt
Gió lộng ru hời những bước lơi

Lãng đãng bên đường chiếc bóng rơi 
Sương giăng trắng xóa cả khung trời
Người ơi!-Biền biệt phương xa đó
Hạnh phúc bên đời hay nổi trôi?

Tự thuở vào yêu chợt biếng cười
Tình sầu âm ỉ tháng ngày trôi
Đường qua dĩ vãng buồn đơn lẻ
Lối mộng xa xăm khuất bóng người

Lẳng lặng trông chờ chuyện lứa đôi
Tình thơ hẹn ước khắc ghi lời 
Thời gian rong ruổi dần chia cách
Những tưởng tình vơi lại chẳng vơi

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2022 20:09:52 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 12.05.2022 02:10:45 (permalink)
0
Viễn Phương


Dấu Tình Không Phai
(Gửi nàng thơ)

Tìm dáng yêu thương một khoảng đời
Chạnh lòng lữ khách giữa xa khơi
Mây bay tím sẫm buồn hiu hắt
Gió lộng ru hời những bước lơi

Lãng đãng bên đường chiếc bóng rơi 
Sương giăng trắng xóa cả khung trời
Người ơi!-Biền biệt phương xa đó
Hạnh phúc bên đời hay nổi trôi?

Tự thuở vào yêu chợt biếng cười
Tình sầu âm ỉ tháng ngày trôi
Đường qua dĩ vãng buồn đơn lẻ
Lối mộng xa xăm khuất bóng người

Lẳng lặng trông chờ chuyện lứa đôi
Tình thơ hẹn ước khắc ghi lời 
Thời gian rong ruổi dần chia cách
Những tưởng tình vơi lại chẳng vơi

Viễn Phương


 
 
Không Phai Dấu Tình
 
Còn đây anh hỡi ở trên đời
Tuy cách núi sông hoặc biển khơi
Xin chớ buồn chi cho héo hắt
Tình em vẫn thế chẳng hề lơi

Bên đây nắng tắt bóng chiều rơi
Ánh nguyệt thượng tuần tỏa sáng trời
Soi tỏ đôi hồn anh thấy đó
Cớ sao lại hỏi để tình trôi?!

Môi xinh tự thuở vẫn luôn cười
Dấu ái không hề để cuốn trôi
Tình mãi luôn đôi ai bảo lẻ
Để rồi vương vấn trách hờn người

Vần thơ hai đứa luôn chung đôi
Kẻ hứng người tung từng ý lời
Năm tháng trôi qua tình chẳng cách
Xin đừng anh nhé:_ tưởng tình vơi!

Sương Anh

Attached Image(s)
lethongle 30.05.2022 08:03:06 (permalink)
0
Xin chào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2022 08:12:23 bởi lethongle >
Viễn Phương 30.05.2022 08:15:06 (permalink)
0
Biển Gọi

Lòng biển vẫn xanh xao
Muôn kiếp mãi dạt dào
Ru đời bao nỗi nhớ
Nhấp nhô sóng bạc đầu

Hàng dừa xanh phơ phất
Xào xạc giữa bao la
Sóng xô nhoài trên cát
Cuồn cuộn nỗi xót xa

Vạt nắng chiều thoi thóp
Vương víu bóng hoàng hôn
Sương mây sầu lớp lớp
Phủ lạnh cõi hồn đơn

Nỗi niềm thương se thắt
Hoài niệm khúc tình riêng
Trùng dương lòng kêu thét
Gọi nhớ vọng triền miên
 
Viễn Phương
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2022 05:12:18 bởi Ct.Ly >
SuongAnh 02.06.2022 20:53:55 (permalink)
0
Viễn Phương


Biển Gọi

Lòng biển vẫn xanh xao
Muôn kiếp mãi dạt dào
Ru đời bao nỗi nhớ
Nhấp nhô sóng bạc đầu

Hàng dừa xanh phơ phất
Xào xạc giữa bao la
Sóng xô nhoài trên cát
Cuồn cuộn nỗi xót xa

Vạt nắng chiều thoi thóp
Vương víu bóng hoàng hôn
Sương mây sầu lớp lớp
Phủ lạnh cõi hồn đơn

Nỗi niềm thương se thắt
Hoài niệm khúc tình riêng
Trùng dương lòng kêu thét
Gọi nhớ vọng triền miên

Viễn Phương


 
 
Anh Có Về Không?
 
Tiếng sóng vỗ lao xao
Tình nồng ấm rạt rào
Âm ba đầy thương nhớ
Gửi đến người giang đầu

Hàng dừa cành rũ phất
Réo rắc ngỡ tiếng la
Bóng ngả xoài bãi cát
Thương tình mãi cách xa

Biển im nằm thoi thóp
Chờ đợi một nụ hôn
Bóng đêm vây bủa lớp
Càng khiến thêm cô đơn

Anh nghe lòng quặn thắt
Khi biển trút niềm riêng
Sóng từng cơn gào thét
Không ngừng vỗ liên miên

Biển gọi mình về đó!
Anh hỡi có đi không?
Đừng để giọt buồn đổ
Về nhé:_ xây tình nồng.

Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 05.06.2022 23:17:35 (permalink)
0
SuongAnh


 
Anh Có Về Không?

Biển gọi mình về đó!
Anh hỡi có đi không?
Đừng để giọt buồn đổ
Về nhé:_ xây tình nồng.

Sương Anh



 
Anh Sẽ Theo Em về

Đôi mình trôi nổi giữa mênh mông
Dạ cứ sầu dâng sóng chập chồng
Gọi nhớ quê hương tình xa đó
Bên đời quạnh quẽ tháng ngày trông

Thời gian lầm lũi bước lần qua
Níu kéo làm sao tuổi ngọc ngà
Thoáng đã vùi chôn vào dĩ vãng
Ai hoài ru lại khúc tình xa

Paris sương tuyết phủ đời em
Nắng gió Cali anh mỏi mềm
Sao vẫn lang thang hoài lối mộng?
Cho buồn đơn vắng lại buồn thêm

Ngày nào thôi hết những cơn mê
Anh sẽ theo em trở bước về
Thăm đất Nha Trang vùng biển nhớ
Hương trời đậm thắm mối tình quê

Viễn Phương
Viễn Phương 10.06.2022 05:27:09 (permalink)
0
 
 
 
 
Giọt Tình Sầu
(Gửi người tình thơ)

Bao năm ước vọng chưa tàn!
Tình chàng cùng với tình nàng sánh vai
Dìu nhau lối mộng thiên thai
Hồng nhan mặc khách thắm say hương nồng

Thơ yêu hai mối se lòng
Tình trần mấy thuở hoài trông kiếp người
Thương ai thương đã thương rồi
Chờ ai chờ cũng đầy vơi nỗi chờ

Chiều chiều mây gió ầu ơ
Dải đường quạnh vắng bơ vơ cuộc tình
Nắng vàng thoi thóp lung linh
Hoàng hôn vương víu bóng hình đơn phương

Hỏi thầm đằng ấy có thương?
Mà cho đây mãi dặm trường cách xa
Gọi tình thơ giữa bao la
Thơ về tình lạc bến sa giọt sầu

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2022 23:44:05 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 13.06.2022 03:06:05 (permalink)
0
Ru Lại Tình Hè
(Năm mươi năm nhớ người tình An Lộc)
Jun 12, 1972-Jun 12, 2022

Có một mùa hè qua rất xa
Dâng cơn bão lửa đốt quê nhà
Vùi chôn bao mảnh đời son trẻ
Xóa dấu cuộc tình, ôi!-thiết tha

Phượng đỏ muôn năm đượm sắc màu
Ve sầu vọng tiếng dẫu nghìn sau
Riêng ta mãi nhớ ai từ lúc
Chia trái yêu thương thắm ngọt ngào

Em có an vui giữa cõi trần?
Hay còn trôi nổi kiếp phù vân
Ngược xuôi trong cảnh đời dâu bể
Tự thuở se lòng gọi cố nhân

Những giọt u sầu chực nhỏ sa
chiều hôm luẩn quẩn nhớ nhau, mà
Năm mươi năm vẫn hoài da diết
Ru lại tình hè em với ta .

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2022 23:23:31 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 15.06.2022 19:12:31 (permalink)
0
Viễn Phương


Ngày nào thôi hết những cơn mê
Anh sẽ theo em trở bước về
Thăm đất Nha Trang vùng biển nhớ
Hương trời đậm thắm mối tình quê

Viễn Phương

 
 
Chớ Để Giọt Sầu Rơi!

Bao giờ mới hết những đam mê?
Vương vấn trong em một chữ về
Dù phải cách xa lòng mãi nhớ
Nha Trang biển mặn đậm hồn quê

Ngày xưa hai đứa tay trong tay
Thơ thẩn đi rong trên bãi dài
Bóng nắng đong đưa vờn mái tóc
Hương tình còn giữ chẳng hề phai

Như lục bình trôi khắp nẽo sông
Một đời phiêu bạt giữa hư không
Làm sao trở lại nơi từng đã...
Đành phải cam tâm kiếp má hồng

Phố biển ngày nao vẫn gọi tên
Một người con gái phận lênh đênh
Bôn ba xứ lạ đời miên viễn
Bỏ lại sau lưng một chuyện tình

__o0o__

Người ơi nếu đã thương rồi
Giữ lòng chớ để giọt rơi... tình sầu!
Có duyên chẳng nợ... về đâu?
May còn con chữ vần câu tỏ bày
Người xứ Mỹ kẻ phương Tây
Tuy xa nhưng mãi còn đây chữ tình.

Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 17.06.2022 20:46:34 (permalink)
0
 
 
 
 
Chớ Để Giọt Sầu Rơi!

Người ơi nếu đã thương rồi
Giữ lòng chớ để giọt rơi... tình sầu!
Có duyên chẳng nợ... về đâu?
May còn con chữ vần câu tỏ bày

Người xứ Mỹ kẻ phương Tây
Tuy xa nhưng mãi còn đây chữ tình.

Nếu rằng không nợ ba sinh
Ai xui hôm ấy đôi mình quen nhau

Lời thơ em viết ngọt ngào
Ý tình tha thiết anh trao tháng ngày
Bây giờ em đó anh đây
Người thương kẻ nhớ giãi bày cùng ai?

Jun 16, 2022
Viễn Phương-Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2022 10:34:25 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 19.06.2022 20:43:18 (permalink)
0
SuongAnh

 
Chớ Để Giọt Sầu Rơi!

Người ơi nếu đã thương rồi
Giữ lòng chớ để giọt rơi... tình sầu!
Có duyên chẳng nợ... về đâu?
May còn con chữ vần câu tỏ bày
Người xứ Mỹ kẻ phương Tây
Tuy xa nhưng mãi còn đây chữ tình.

Sương Anh




Tiếng Đơn Buồn

Chiều chiều giọt nắng rơi chiều
Buồn đâu thấp thoáng cô liêu gọi mời
Bên rèm gác vắng đơn côi
Chừng như ai nói mấy lời vu vơ

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 21:16:44 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 19.06.2022 21:05:55 (permalink)
0
Mưa tháng sáu
(Đoản Khúc Cho Em)

Tháng sáu mưa rơi gợi nhớ người
Lạnh lùng mây gió lững lờ trôi
Mưa qua phố nhỏ từng đêm vắng
Thao thức suy mơ mộng nửa vời

Tháng sáu mưa rơi lắm dỗi hờn
Bên nghìn nỗi nhớ, vạn yêu thương
Hắt hiu trên bến tình đơn lẻ
Dõi bước xa trông cuối nẻo đường

Tháng sáu bên kia em có buồn
Có về lất phất hạt mưa tuôn
Tiếng mưa tan tác ngoài song cửa
Xao xuyến lòng em, thấm lạnh hồn

Tháng sáu buồn vương chiếc lá vàng
Bên trời nắng hạ bóng chiều sang
Gió hoang khe khẽ vờn đôi má
Tỉnh giấc mơ em có ngỡ ngàng

Tháng sáu mạch tình yêu chuyển động
Có ngồi tựa cửa ngắm mây trôi ?
Hạt mưa ẩn đọng sầu trong mắt
Đừng vội nghe em!... nhỏ xuống đời.
 
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2022 10:05:56 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 01.07.2022 19:02:35 (permalink)
0
Tặng anh Viễn Phương bài thơ đầu tháng bảy nè. Mong vần thơ này sẽ làm cho anh giảm đi dòng thơ buồn rũ rượi nha. Hạ đã về rồi mình cùng giung giăng nhen.
 
 
Tháng Bảy Về...

Em viết bài thơ này gởi anh ngoan
Dưới ánh nắng chan hòa đầu tháng bảy
Trời mùa Hạ cảm thấy lòng trỗi dậy
Những niềm yêu thương bỏng cháy từ tâm

Tháng bảy về... đôi chân muốn đi tầm
Hình bóng của đam mê trong nhịp thở
Trái tim cồn cào vỡ òa nỗi nhớ
Những buổi lang thang dưới ánh nắng vàng

Mười giờ đêm có nghĩa chiều đã tàn
Nắng vẫn còn nhưng vần mây che khuất
Vạn con người tạm dừng ngay tất bật
Để chìm hồn vào giấc ngủ bình an

Tạm biệt tháng sáu đón tháng bảy sang
Tháng của những cơn mưa ngâu rả rích
Để cho tâm hồn lắng yên trầm tịch
Thả vần thơ đưa cảm xúc thăng hoa

Strasbourg, le 01/07/2022
Sương Anh


Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 71 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9