Thơ_Anh Tú
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 28 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 415 bài trong đề mục
Anh Tú 25.09.2011 03:37:07 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
*
Ừ NHÉ !

(Cảm tác từ Ừ Thôi Nhé của Yên Dạ Thảo) 

Ừ nhé! Em cứ gọi anh bằng chú 
Có sao đâu chỉ là cách gọi thôi. 
Khi gọi … đừng quên cười nụ trên môi 
Và đuôi mắt sắc như dao là được. 

Anh ngắm em trong áo dài tha thướt 
Tay búp măng ôm sách vở đến trường 
Làm cái đuôi xin em chút tình thương 
Đâu có ngại em gọi anh bằng chú! 

Ừ THÔI NHÉ nhắc nhở ngày tháng cũ  
Đời lính giỡn đùa súng đạn gió sương  
Mơ nàng nữ sinh chân sáo hậu phương 
Một thời chinh chiến chứa chan tình cảm.

Chú ngày xưa nay tóc xanh đã xám 
Còn em tôi đang phiêu dạt nơi nao? 
Dù thời gian làm thân xác hư hao 
Nhưng kỷ niệm không bao giờ phai nhạt! 

Anh Tú
Septemer 22, 2011
*Thơ tranh theo bảng cũ.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2017 15:59:30 bởi Anh Tú >
Attached Image(s)
#1
    Anh Tú 25.09.2011 07:30:50 (permalink)
    0
     
     
     
     
     
    PHỐ XƯA

    Phố xưa đã vắng em rồi,
    Chim ngưng tiếng hót, mây trôi ngập ngừng.
    Đường Gia Long*, bước lưng chừng
    Tìm ai không thấy rưng rưng lệ trào.

    Quay về ngày tháng năm nao:
    Môi em hồng thắm, tóc ngào ngạt hương.
    Guốc khua đường nhựa đến trường,
    Gió tung vạt trắng vấn vương lòng mình.

    Hỏi gió, gió cứ lặng thinh
    Hỏi mây, mây biết mối tình của tôi?


    Anh Tú
    September 13, 2011

    *Tên con đường của một thành phố 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 17:56:33 bởi Anh Tú >
    #2
      Anh Tú 25.09.2011 08:13:46 (permalink)
      0



      TIẾNG MƯA ĐÊM 

      Có đêm giấc ngủ sâu, nồng,
      Mưa đêm đánh thức, nỗi lòng ngổn ngang.
      Tâm tư trôi giạt lang thang
      Trở về ngày tháng ngút ngàn xa xưa.

      Âm thanh ma quái đêm mưa
      Dầy vò tim héo người chưa vẹn tình!
      Có đêm giấc ngủ lặng thinh
      Nỗi lòng thầm kín một mình xót xa.

      Theo tháng năm, khổ dài ra.
      Niềm riêng khó nói: đời ta lỡ làng!
      Tiếng mưa xao xác, ngỡ ngàng,
      Tỉ tê, thánh thót, vang vang đêm trường!

      Xin mưa dừng rớt vấn vương
      Để trần ai giảm đau thương chuyện tình!


      Anh Tú
      September 19, 2011
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 18:01:08 bởi Anh Tú >
      #3
        Anh Tú 26.09.2011 04:54:33 (permalink)
        0
         
         
         
         
         
        THU NHỚ EM

        Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
        Anh nhớ em, em hởi! Anh nhớ em!
        (Thơ Xuân Diệu)


        Giờ này hôm nao trời còn rực nắng
        Hoàng-hôn đi chậm chậm ở chân mây;
        Nay tháng chín mặt trời đà ngủ mất
        Thu thật sự đến rồi em có hay?

        Mỗi Thu về là mỗi lần tê tái
        Da diết nhớ nhung em thuở chia tay:
        Trời mưa dầm quê-hương vào tháng chín
        Anh đi, em ở lại đợi ngày mai.

        Đâu biết đó lần chia tay mãi mãi:
        Người ra đi quyết hẹn sẽ trở về
        Nhưng con tạo cướp em khi son trẻ
        Để chúng ta không trọn vẹn ước thề!

        Thế mới biết cuộc đời là dâu bể
        Nghiệt-ngã thay cho những kẻ chung tình.
        Bắt lá lìa cành làm buồn nhân-thế
        Lá vàng rơi như khóc chuyện chúng mình!

        Anh Tú
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 21:42:16 bởi Anh Tú >
        #4
          Yên Dạ Thảo 06.10.2011 09:06:31 (permalink)
          0


          YDT cám ơn  Anh Tú đã đọc qua bài "Ừ Thôi Nhé" , đây là bài  tình thơ đầu tiên của YDT vào mùa thu trước! Bài thơ "Ừ Nhé" gợi cho YDT nhớ đến thời nữ sinh khi còn còn ở quê nhà.  Xin phép “Chú” cho YDT để lại bài thơ: 


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/8CAD2D42F89243898324A051821454C1.jpg[/image]


          Dòng thơ anh gợi em ngày tháng cũ
          Thời nữ sinh tà áo trắng ngây thơ
          Yêu bướm hoa thêu dệt mộng đợi chờ
          Trong lớp học bâng khuâng và tư lự

          Thời xưa ấy em gọi anh bằng chú

          Bởi vì gan chưa đủ lớn gọi “Anh”
          Biết từ lâu người quân phục màu xanh
          Ngoài cổng trường lén nhìn cô trò nhỏ

          Ngày xưa ấy lúc tình anh chưa ngỏ

          Em thẹn thùng gặp ánh mắt người trao
          Cái “xéo nhìn” làm tim chú nao nao
          Nào hay biết chú ngẩn ngơ từ đó

          Ngày tháng qua biết lòng mình đã rõ

          Tim gởi trao “chú” của “nhỏ” từ lâu
          Rồi hạ sang người khuất nẻo phương nào
          Nhỏ hậu phương hoài thương người xa vắng

          Yên Dạ Thảo


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 20:25:35 bởi Yên Dạ Thảo >
          Attached Image(s)
          #5
            Anh Tú 06.10.2011 20:29:07 (permalink)
            0





            CHO NHỎ NGÀY XƯA

            Rồi hạ sang người khuất nẻo phương nào
            Nhỏ hậu phương hoài vương người xa vắng
            (Nhỏ Ngày Xưa/Yên Dạ Thảo)

            Nhỏ có biết chú trải nhiều cay đắng
            Nên đã không quay trở lại cổng trường
            Chối bỏ tình yêu chối bỏ quê hương
            Mang thương nhớ lang thang đất khách.

            Bảy-Mươi-Lăm ngày bắt đầu xa cách
            Vướng tội tù vì lý tưởng tự do
            Thành tha hương vì là kẻ tội đồ
            Mất dấu nhau vì ai nay em biết?

            Bài Nhỏ-Ngày-Xưa quá ư tha thiết
            Biết tin em và biết cả lòng ai
            Xin dấu yêu trân trọng kể từ nay
            Ôi ! Hạnh phúc bất ngờ sao chất ngất!

            Câu chuyện này ta tưởng như đã mất
            Mà triền miên theo năm tháng mỏi mòn
            Không kết hợp chẳng qua là định mệnh
            Hẹn gặp nhau khi về với nước non!

            Anh Tú
            October 5,2011

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 22:06:13 bởi Anh Tú >
            #6
              Anh Tú 04.11.2011 07:48:25 (permalink)
              0
               
               
               
               
               
              XUỒNG XƯA 
              Tặng YDT
              Dòng sông nhỏ với đôi bờ dừa nước
              Cuộc đời tôi xuôi ngược nước lớn ròng
              Làm bạn cóc kèn, ô rô, rau mác
              Vui ruộng đồng theo ngày tháng thong dong.

              Xuồng ba lá là thuyền tình tôi đó
              Dành cho người thương neo bến sông
              Sáng mong chim quyên hót mừng ngày mới
              Chiều trông bìm bịp tin nước lớn/ròng.

              Sông lăng tăng sóng khi luồng gió thoảng
              Xuồng lắc lư vì gỏ nhịp tôi ca
              Hoa mua dại trải thảm đầy trước mủi
              Chờ người trăm năm chân ngọc gót ngà.

              Người đã đến vào một ngày nắng hạ
              Em đơn sơ như cánh áo bà ba
              Thương thương lắm chiếc xuồng ba lá
              Tình quê hương đầy ắp những mùa qua.


              Anh Tú

              :: Bài thơ đưa vào Thư Viện ::
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 21:50:26 bởi Anh Tú >
              #7
                Yên Dạ Thảo 05.11.2011 23:35:01 (permalink)
                0

                Anh Tú mến, bài thơ Xuồng Xưa gợi cho YDT nhớ lại những ngày về quê ngoại nơi có sông, rạch, xuồng, ghe và nhiều hoa dại 2 bên bờ. YDT xin gởi anh vài đoá Hoa Mua lên Xuồng Xưa của anh nha:

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/7F25411AA81945E1A5BDF59FB217E15E.jpg[/image]


                Hoa Mua Tím


                Xuồng ba lá lênh đênh trên sông nhỏ
                Có tình ai sáng tỏa đêm tối trăng
                Có tiếng tiêu êm trổi đến canh tàn
                Buồn xa vắng tiếng tơ lòng viễn xứ

                Xuồng ba lá có tình người lữ thứ
                Tim vấn vương nàng thiếu nữ ven sông
                Ngày nắng mưa xuôi ngược nước theo dòng
                 Đêm mơ ước trải hoa mua mời gót

                Là thôn nữ không thiên hương sắc nước
                Gái quê mùa không theo bước phồn hoa
                Áo bà ba màu nhạt tím hoa cà
                Anh vừa mắt … thương người em xứ lạ

                Tình anh đến vào một ngày nắng hạ
                Tình em trao mùa hoa lá tươi màu
                Tình dạt dào tựa sóng nước dâng cao
                Tím hoa mua trải chiếc xuồng ba lá

                Yên Dạ Thảo




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 09:24:53 bởi Yên Dạ Thảo >
                Attached Image(s)
                #8
                  Yên Dạ Thảo 06.11.2011 08:04:10 (permalink)
                  0


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/EFCBA617CC2E499A8CA91905CEEEC6EF.jpg[/image]



                  Em vội vã làm tranh xuồng ba lá
                  Xem tranh rồi xin nhã ít vần thơ!

                  YDT



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2011 08:08:51 bởi Yên Dạ Thảo >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Anh Tú 06.11.2011 19:08:21 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/EFCBA617CC2E499A8CA91905CEEEC6EF.jpg[/image]



                    Em vội vã làm tranh xuồng ba lá
                    Xem tranh rồi xin nhã ít vần thơ!

                    YDT





                    Đẹp quá đi thôi xuồng ba lá
                    Đẹp cả người và đẹp cả thơ tranh
                    Làm ấm lòng dù ngoài trời thu lạnh
                    Và giọt sương... sáng nay rất long lanh!

                    Anh Tú

                    Cám ơn YDT thật nhiều.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2018 04:24:04 bởi Anh Tú >
                    #10
                      Anh Tú 07.11.2011 20:42:39 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       
                      TRONG GÓC TIM TÔI

                      Gởi YDT, từ Hoa Mua Tim.

                      Mang tình hoài hương lênh đênh xứ lạ
                      Nhìn trăng thu chợt nhớ chuyện ngày xa
                      Thuở bé thơ quấn quýt với mẹ cha
                      Thuở sông nhỏ ngược xuôi xuồng ba lá.

                      Xuồng ba lá ngày nay còn: chuyện lạ
                      Bơi bằng dầm chuyện cổ tích phải không?
                      Hoa mua tím nay còn hay mất dấu
                      Chỉ ai yêu hoa ghi ảnh trong lòng?

                      Đi học bên kia sông xuồng đưa rước
                      Hái hoa mua làm quà biếu cho em
                      Em e lệ cài hoa lên mái tóc
                      Liếc nhìn anh: “Em đẹp? Hãy nhìn xem!”

                      Em thôn nữ luôn đơn sơ mộc mạc
                      Xuồng quê mùa mang hồn nước phù sa
                      Hoa tím dại luôn ngự trị hồn ta
                      Dù còn mất người với ta vĩnh cửu!

                      Anh Tú
                      Nov 7, 2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 21:55:11 bởi Anh Tú >
                      #11
                        Anh Tú 10.11.2011 17:16:36 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                         
                        TÌNH TÀN THU  

                        Em xinh như chiếc lá
                        Vẫn sắc màu cuối thu
                        Rực rỡ khi chiều tím
                        Đùa với gió vi vu.

                        Anh muốn là cơn gió
                        Lảng đảng vào cuối thu
                        Vuốt ve từng chiếc lá
                        Run rinh trong sương mù.

                        Anh....
                        Mơ đất trời êm ả
                        Để cuộc đời nên thơ
                        Cho tình nhân nhung nhớ
                        Hạnh phúc cùng ngu ngơ.

                        Xin trời đừng dứt nắng
                        Gió về từ biển khơi
                        Gió/ lá tình vật vã
                        Lá luyến cành không rơi.


                        Anh Tú
                        Nov 9,2011
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 21:59:12 bởi Anh Tú >
                        #12
                          Yên Dạ Thảo 12.11.2011 08:51:31 (permalink)
                          0

                          AnhTú mến,
                          Lần nữa YDT ghé lại vườn nhà anh để lại vài chiếc lá thu cho anh nhặt lá nhớ người nha!

                          Nắng Thủy Tinh

                          Anh gọi em là lá
                          Rưc rỡ chiều cuối thu
                          Em gọi anh là gió
                          Chiều buông khúc tình ru

                          Anh như là ngọn gió
                          Ru lá ngủ nồng say
                          Không giọt buồn man mác
                          Đọng cánh lá u hoài

                          Anh mơ đời êm ả
                          Nhã ý đẹp tình thơ
                          Viết lời yêu lên lá
                          Cho nhân tình hoài mơ

                          Em mơ tình muôn thuở
                          Không tựa khối phù vân
                          Hợp tan rồi tan hợp
                          Đêm gối mộng bâng khuâng

                          Ước chi trời miên nắng
                          Rơi rơi giọt thủy tinh
                          Vương trên từng cánh mỏng
                          Lóng lánh lá thu tình

                          Yên Dạ Thảo

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 19:24:39 bởi Yên Dạ Thảo >
                          #13
                            Anh Tú 12.11.2011 18:19:36 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                             
                             
                            Cám ơn YDT với Nắng Thủy Tinh tuyệt vời.
                            Nhân đây mến mời YDT cùng chia sẻ bài thơ cảm xúc từ nhà thơ Phố Xưa.

                             
                            EM CÓ BIẾT?

                            Phố xưa đã vắng em rồi
                            Em đi để lại bồi hồi cho anh.
                            Vắng em trời vẫn còn xanh
                            Nhưng chim biếng hót trên cành cây xưa.
                            Còn đâu vào những chiều mưa
                            Đợi giờ tan học đón đưa em về.
                            Còn đâu chung thủy lời thề:
                            “Suốt đời trọn kiếp không hề xa nhau”!
                            Giờ đây gặm nhắm nỗi đau
                            Mới hay lời nói ngọt ngào mà thôi.
                            Tình theo gió thoảng mây trôi
                            Bay đi xứ lạ xa xôi mất rồi.
                            Tim em đã trắng như vôi
                            Tim anh vẫn đỏ như hồi xa xưa.
                            Em ơi!Em có biết chưa?


                            Anh Tú
                            11-11-11
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 22:03:50 bởi Anh Tú >
                            #14
                              Yên Dạ Thảo 12.11.2011 19:42:38 (permalink)
                              0

                              Yên Dạ Thảo cũng đồng ý với Anh Tú! Dòng thơ tình của Phố Xưa rất nhe nhàng, YDT cũng thường vào xem Blog của cô bạn.
                              YDT xin phép anh cho YDT post thơ tranh "Paris" của  PX vào đây anh nhé! Đây là bài thơ và tranh thơ mà YDT thích nhất.


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/62A2FD7E223945B6945F19B9061EE129.jpg[/image]


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 04:19:01 bởi Yên Dạ Thảo >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 28 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 415 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9