Thơ_Anh Tú
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 415 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 15.11.2011 20:34:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Anh Tú

Trong Góc Tim Tôi

Gởi YDT, từ Hoa Mua Tim.

Mang tình hoài hương lênh đênh xứ lạ
Nhìn trăng thu chợt nhớ chuyện ngày xa
Thuở bé thơ quấn quýt với mẹ cha
Thuở sông nhỏ ngược xuôi xuồng ba lá.

Xuồng ba lá ngày nay còn: chuyện lạ
Bơi bằng dầm chuyện cổ tích phải không?
Hoa mua tím nay còn hay mất dấu
Chỉ ai yêu hoa ghi ảnh trong lòng?

Đi học bên kia sông xuồng đưa rước
Hái hoa mua làm quà biếu cho em
Em e lệ cài hoa lên mái tóc
Liếc nhìn anh: “Em đẹp? Hãy nhìn xem!”

Em thôn nữ luôn đơn sơ mộc mạc
Xuồng quê mùa mang hồn nước phù sa
Hoa tím dại luôn ngự trị hồn ta
Dù còn mất người với ta vĩnh cửu!

Anh Tú
Nov 7, 2011


Tình Hoa Lưu Ly Thảo

Mới quen nhau hái hoa mua quà biếu
Tay nhẹ nhàng cài lên tóc huyền hương
Mĩm cười hiền nhìn em gái anh thương
Khe khẻ nói “Em ơi, em đẹp lắm!”
 
Ngày qua ngày tình trao nhau nồng thắm
Thương loài hoa em thương cả xuồng xưa
Thương dòng sông dọc bên những hàng dừa
Thương trời quê vào những ngày nắng hạ
 
Rồi một sớm người đi không từ giã
Để lại sầu héo úa cả vườn hoa
Anh đi rồi! Trời thường đổ cơn mưa
Dòng sông xưa hòa đôi dòng lệ nhỏ
 
Vườn hoa mua em thay loài hoa cỏ
Tím màu buồn nhuộm tím cả con tim
Giờ còn đây là kỹ niệm êm đềm
“Lưu ly thảo” tình gởi người viễn xứ
 
Yên Dạ Thảo

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 19:04:07 bởi Yên Dạ Thảo >
#16
    Anh Tú 16.11.2011 19:40:56 (permalink)
    0
    Forget Me Not

    Từ Tình Hoa Lưu Ly Thảo của YDT

    Kỷ niệm cũ là một trời hoa mộng
    Nhắc bao nhiêu lần là khổ bấy nhiêu
    Trong tim anh em gái vẫn yêu kiều
    Thường ngơ ngác ngước nhìn trời thương nhớ.

    Đời nghiệt ngã anh đành xa xứ sở
    Bỏ sau lưng làng xóm, những dấu yêu
    Em biết không? Anh ra biển những chiều
    Ngóng phương Tây, tìm bóng hình quê mẹ.

    Thái Bình Dương thoảng vào cơn gió nhẹ
    Hình như mang hơi thở của quê hương
    Hơi thở ấy có phần của em thương
    Anh thở lấy như món quà vô giá.

    Anh như kẻ bị trợt chân té ngả
    Xuống giòng sông lưu lạc xứ người
    Không vì hái hoa mà bởi cuộc đời
    Đã gởi lại cho em lời trăn trối:

    “Đừng quên tôi” như của người hấp hối
    Thiếu quê hương và thiếu cả người thương
    Em gởi tặng anh hoa Lưu ly thảo
    Anh hồi âm em tâm sự đoạn trường!

    Anh Tú
    November 16, 2011

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/8F936419D0354156BF6633AE8D793280.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 11:43:30 bởi Anh Tú >
    Attached Image(s)
    #17
      Anh Tú 19.11.2011 05:16:12 (permalink)
      0
       
       
       
       
       
      CHUYỆN XƯA 

      (Xin mượn vần bài Hương Xưa của YDT) 

      Mỗi độ thu về nhớ chuyện xưa: 
      Âu yếm lời em chợt thớt thưa 
      Làm giọt nắng chiều buồn héo hắt 
      Não nùng rã rích tiếng đêm mưa. 

      Tình chớm bao giờ cũng chứa chan 
      Chốc lát xa nhau nhớ ngút ngàn 
      Cùng nhau dệt biết bao nhiêu mộng 
      Nếu phụ lòng nhau mắt lệ loang! 

      Bổng ngỡ ngàng thay chuyện lỡ làng 
      Hai đứa ai gây chuyện vỡ tan? 
      Chim đang bay bổng sao xuôi cánh? 
      Như chuyện tình ta chợt trái ngang! 

      Đành thôi! Gặm nhắm phai tàn 
      Mỗi Thu là mỗi muôn ngàn nhớ nhung! 

      Anh Tú 
      11/18/11
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2013 20:50:22 bởi Anh Tú >
      #18
        Yên Dạ Thảo 21.11.2011 19:46:24 (permalink)
        0
        YDT xin họa lại bài Chuyện Xưa AT nhé:

        Vẫn Có Nhau!


        Tiếng gió buồn ru thổi cuối mùa
        Khơi lòng gợi nhớ chuyện ta xưa
        Em như hoa lá tươi hương sắc
        Chưa biết vương sầu dệt mộng thưa

        Từ quen biết anh họa thi từ
        Mượn gió mây ngàn gởi áng thư
        Nắn nót lời yêu trên cánh lá
        Anh mơ em mộng đã bao thu

        Từ lúc mến anh … em biết buồn!
        Biết chờ biết đợi vần thơ thương
        Biết mơ, biết mộng, sầu xa vắng
        Biết khắc khoải lòng vì vấn vương

        Từ lúc vắng xa tim úa nhầu
        Tình chưa phai nhạt hay qua mau
        Vàng thu còn sắc nhung màu nhớ
        Tình vẫn còn say nhưng khổ đau

        Đêm đêm tiếng gió vọng sầu
        Hương thu còn đó tình đầu nào quên!

        Yên DạThảo

        Anh Tú mến, Anh và anh ĐHT ra thơ nhanh quá! Hai anh làm YDT vừa chạy vừa "thở hổn hển" để ra kịp thơ với hai anh. Chiều thứ sáu vừa qua, sau khi tan sở thì YDT vội vã đi mua cơm hộp “đãi” cả nhà! YDT mua thêm 1 thùng mì ăn liền, 12 trái chuối và 1 thùng trái hồng Cali cho gia đình ăn đở và “no lâu” vào 2 ngày cuối tuần. Nhờ thế YDT mới có thời gian trốn vào phòng và nhìn ra cửa sổ mà.... “tha hồ” thả hồn để theo kịp hai anh!  YDT chúc anh đầu tuần vui!


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 05:48:09 bởi Yên Dạ Thảo >
        #19
          Anh Tú 22.11.2011 10:46:11 (permalink)
          0

          Vâng! Vẫn Còn Nhau.

          Đã mấy mùa trăng xa cố quốc
          Là mấy mùa xa vắng người thương
          Bên ni bên nớ buồn héo hắt
          Cố gắng quên mà vẫn vấn vương.

          Không gian xa cách đành cam chịu
          Thời gian qua mài dũa niềm tin
          Chuyển cho nhau những áng thơ tình
          Để cưú rỗi mối duyên tuyệt vọng.

          Nơi ấy nơi này cùng mong ngóng
          Vắng mặt nhau đành những vần thơ
          Những vần thơ hun đúc đợi chờ
          Biết đâu được có ngày tái ngộ.

          Xa cách nhau xem như thử thách
          Còn nhớ nhau là vẫn có nhau
          Em nói đúng: an lòng chờ đợi
          Xin vần thơ tiếp tục gởi trao.

          Anh Tú
          11/21/11











          #20
            Yên Dạ Thảo 27.11.2011 00:07:15 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Anh Tú

            Forget Me Not

            Từ Tình Hoa Lưu Ly Thảo của YDT

            Kỷ niệm cũ là một trời hoa mộng
            Nhắc bao nhiêu lần là khổ bấy nhiêu
            Trong tim anh em gái vẫn yêu kiều
            Thường ngơ ngác ngước nhìn trời thương nhớ.

            Đời nghiệt ngã anh đành xa xứ sở
            Bỏ sau lưng làng xóm, những dấu yêu
            Em biết không? Anh ra biển những chiều
            Ngóng phương Tây, tìm bóng hình quê mẹ.

            Thái Bình Dương thoảng vào cơn gió nhẹ
            Hình như mang hơi thở của quê hương
            Hơi thở ấy có phần của em thương
            Anh thở lấy như món quà vô giá.

            Anh như kẻ bị trợt chân té ngả
            Xuống giòng sông lưu lạc xứ người
            Không vì hái hoa mà bởi cuộc đời
            Đã gởi lại cho em lời trăn trối:

            “Đừng quên tôi” như của người hấp hối
            Thiếu quê hương và thiếu cả người thương
            Em gởi tặng anh hoa Lưu ly thảo
            Anh hồi âm em tâm sự đoạn trường!

            Anh Tú
            November 16, 2011


            Tình Thơ Viễn Xứ


            Thư hồi âm từ phương trời viễn xứ
            Tấc dạ buồn từng nét chữ lời thơ
            Từ vắng anh em sống trong đợi chờ
            Lòng khắc khoải những đêm nằm chờ sáng

            Chờ thư anh … chờ năm dài ngày tháng
            Anh đi rồi tình xưa cũ hoài mang
            Nhớ người thương bao tâm sự ngổn ngang
            Nỗi cô miên nào dám ai bày tỏ

            Anh đi rồi từng luống hoa bụi cỏ
            Cũng như em sầu từng phút từng giây
            Gió biếng lười lơi lả với ngàn mây
            Nắng chiều buông hững hờ trên cành lá

            Anh đi rồi con sông trôi buồn bã
            Trăng quạnh hiu đêm nghiêng ngã bóng ngà
            Giọt sương khuya hòa dòng lệ châu sa
            Em đã khóc … em khóc rồi anh ạ!

            Được tin anh nay lòng em thư thả
            Có tình anh em có cả trời mơ
            Thái Bình Dương ta cách trở đôi bờ
            Gởi đến anh ngàn hoa màu tím nhớ

             Yên Dạ Thảo



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2012 19:14:22 bởi Yên Dạ Thảo >
            #21
              Anh Tú 27.11.2011 17:39:29 (permalink)
              0
              Cám ơn YDT và đây là hồi âm bài Tinh Thơ Viễn Xứ

              Ấm Lòng

              Thư em đến khi mùa đông vừa đến
              Gió giao mùa thổi rụng lá cuối cùng
              Thân anh lạnh nhưng tim côi ấm cúng
              Vì thơ em mang đầy ấp thủy chung.

              Từng con chữ là lửa tình nhen nhúm
              Nỗi hoài mơ một cơ hội trùng phùng
              Dù thời gian có xoáy mòn thân xác
              Nhưng tình ta như sông núi chập chùng.

              Muốn biết sau nhà em dòng sông Cửu
              Nước vẫn trong, đôi tháng chở phù sa?
              Những chiều buông trên thành Cầu Cái Cá
              Em vẫn còn đứng dõi mắt trời xa?

              Hàng me xanh trước nhà còn xanh lá
              Hay mõi mòn gục ngã bởi thời gian?
              Nguyễn Trường T̉ộ con đường tình ngày cũ
              Còn dấu chân của đôi bạn lang thang?

              Em thấy đó anh làm sao quên được
              Những tháng ngày xưa đầm ấm bên nhau
              Anh hứa sẽ yêu em không một kiếp
              Mà luôn luôn mãi mãi đến nghìn sau.


              Anh Tú
              11/27/11
              #22
                Yên Dạ Thảo 06.12.2011 19:06:19 (permalink)
                0

                Xa Vắng


                Cũng như anh! Tim em luôn ấp ủ
                Mối tình đầu ta dệt mộng thành thơ
                Bóng hình anh miên viễn không phai mờ
                Người thư sinh chỉnh tề trong đồng phục

                Ngày bên anh là những ngày hạnh phúc
                Sánh vai nhau vào những buổi tan trường
                Con đường xưa còn dấu tích người thương
                Dù thời gian đã xoay mòn ngày tháng

                Hàng me xanh nay không còn rợp bóng
                Vắng xa người cây thưa lá sầu rơi
                Gốc cội già dần mục nát rã rời
                Hoài cố nhân trên con đường tình cũ

                Từ anh đi… nhánh phù sa sông Cửu
                Nước vẫn xuôi và ngược chảy theo dòng
                Ngày nắng hồng không mưa lũ… nước trong
                Bước vào thu …lụt khuấy nhầu con nước

                Anh còn nhớ bên chân cầu ngày trước
                Bụi Ti-gôn nở rộ mỗi trưa hè
                Cây xoài hoang anh thường trú tạm che
                Chờ ngớt mưa để đi về xóm nhỏ

                Hai xóm mình nối nhau chiếc cầu đó
                Anh đi rồi hoa héo úa tàn phai
                Cây xoài xưa đã chết từ lâu ngày
                Chỉ còn em … dõi mắt buồn xa vắng!

                Yên Dạ Thảo
                5.12.2011


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 01:22:45 bởi Yên Dạ Thảo >
                #23
                  Anh Tú 07.12.2011 10:31:47 (permalink)
                  0
                  Bóng Mình

                  Hôm nay thẩn thơ trên đường vắng
                  Chiều tàn thu xào xạc lá vàng
                  Với bóng mình chập chờn theo nắng
                  Hồn lâng lâng hạnh phúc lang thang.

                  Muốn gọi bóng là em hay bạn?
                  Bạn hay em chắc cũng thế thôi
                  Gọi là em đậm đà thân ái
                  Bởi bóng luôn kề cận bên tôi.

                  Bóng ở đâu khi đêm hạnh phúc
                  Có mấy ai còn nhớ bóng mình?!
                  Bóng ở đâu những ngày dung dẻ
                  Thường hửng hờ với bóng chung tình!?

                  Bóng hiện ra khi đêm đơn lẻ
                  An ủi ta vơi bớt sầu thương
                  Bóng bên ta từng giây từng phút
                  Chia sẻ buồn vui khắp nẻo đường.

                  Bóng màu đen nhưng đầy nồng ấm
                  Bóng im lìm nhưng đậm tình thương
                  Bóng vị tha như cha như mẹ
                  Cám ơn người mãi mãi miên trường!

                  Anh Tú
                  December 06, 2011

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/77024B8048AF49A687F4D3D637867516.JPG[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 18:19:14 bởi Anh Tú >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Anh Tú 11.12.2011 04:04:32 (permalink)
                    0
                    Chuyện Xưa Chúng Mình

                    Tặng YDT

                    Một chín sáu mươi thập niên xưa cũ
                    Có hai xóm nghèo cách một con sông
                    Nối liền nhau bởi cây cầu nho nhỏ
                    Nơi những chiều em đứng ngắm mây hồng.

                    Xóm bên này có chàng trai mong ngóng
                    Em xóm bên kia từng bước thong dong
                    Đi thăm chị, tóc dài bay trong gió
                    Khi trở về ngượng nghịu biết người trông.

                    Anh đi học một hôm ngang nhà Nhỏ
                    Mắt liếc tìm em để gởi nụ cười
                    Cùng ánh mắt thiết tha như lời ngõ
                    Lời ngõ gì chắc em rõ mười mươi!

                    Khi ánh mắt trao… tình thân từ đó
                    Hàng me xanh đã làm chứng hai ta
                    Cầu dốc anh leo, em bên dốc thả
                    Không ngại gì… vì tình quá thiết tha.

                    Nơi xóm cũ nay đất đai còn đấy
                    Mà cảnh vật/người xưa đã đổi thay
                    Nhưng tình chúng ta đậm đà mãi mãi
                    Phải không em tình xa cách …tình đầy?


                    Anh Tú

                    December 10, 2011
                    #25
                      Yên Dạ Thảo 11.12.2011 21:05:55 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Anh Tú

                      Chuyện Xưa Chúng Mình

                      Tặng YDT

                      Một chín sáu mươi thập niên xưa cũ
                      Có hai xóm nghèo cách một con sông
                      Nối liền nhau bởi cây cầu nho nhỏ
                      Nơi những chiều em đứng ngắm mây hồng.

                      Xóm bên này có chàng trai mong ngóng
                      Em xóm bên kia từng bước thong dong
                      Đi thăm chị, tóc dài bay trong gió
                      Khi trở về ngượng nghịu biết người trông.

                      Anh đi học một hôm ngang nhà Nhỏ
                      Mắt liếc tìm em để gởi nụ cười
                      Cùng ánh mắt thiết tha như lời ngõ
                      Lời ngõ gì chắc em rõ mười mươi!

                      Khi ánh mắt trao… tình thân từ đó
                      Hàng me xanh đã làm chứng hai ta
                      Cầu dốc anh leo, em bên dốc thả
                      Không ngại gì… vì tình quá thiết tha.

                      Nơi xóm cũ nay đất đai còn đấy
                      Mà cảnh vật/người xưa đã đổi thay
                      Nhưng tình chúng ta đậm đà mãi mãi
                      Phải không em tình xa cách …tình đầy?


                      Anh Tú

                      December 10, 2011



                      Tìm Lại Vầng Trăng

                      Xóm nghèo cảnh cũ đổi thay
                      Bóng anh xóm nhỏ chưa phai nhạt mờ
                      Cầu xưa nối nhịp tình tơ
                      Bên bồi bên lở đôi bờ cách xa

                      Sông sâu, nước ngọt, phù sa
                      Trăng soi bóng nước … hai ta ngắm nhìn
                      Gió hờn im tiếng lặng thinh
                      Buồn hoa tim tím lục bình lười trôi

                      Tình ta vừa chớm lên ngôi
                      Trời cao sao nỡ rẽ đôi duyên mình
                      Mai này kiếp sống linh đinh
                      Thủy chung một dạ dù nghìn trùng xa

                      Mai sau về lại quê nhà
                      Anh ơi, hãy ghé thăm qua chiếc cầu
                      Đêm tìm lại ánh trăng cao
                      Nhớ thương lại “Nhỏ” ngày nào bên anh!

                      Yên Dạ Thảo


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 18:57:16 bởi Yên Dạ Thảo >
                      #26
                        Anh Tú 12.12.2011 07:38:14 (permalink)
                        0
                        Nỗi Nhớ Không Phai

                        Tặng YDT

                        Chiều mùa đông “mặt trời đi ngủ sớm”
                        Cảnh vật đìu hiu khi nắng chết rồi
                        Ngoài song cửa sương đêm vừa mới chớm
                        Trong tâm tư hoài niệm chợt lên ngôi.

                        Ngày tháng trôi không xóa mờ hình bóng
                        Sự chia phôi càng nung nấu tình thương
                        “Nhỏ” ngày xưa vẫn ngự trong tâm tưởng
                        Tình yêu em càng bền tợ kim cương.

                        Nhớ mái tóc thề vương vương má thắm
                        Gió bình minh thơm hơi thở của ai
                        Sau “Nhỏ” : hàn sinh si tình say ngắm
                        Hồn buâng khuâng mơ mộng chuyện ngày mai.

                        Chuyện tuổi ô mai của thời con gái
                        “Nghề làm cái đuôi” của thuở con trai
                        Khắc khảm vào tim từng giây lãng mạn
                        Tình yêu học trò nỗi nhớ không phai.


                        Anh Tú
                        December 12, 2011
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 07:39:48 bởi Anh Tú >
                        #27
                          Yên Dạ Thảo 19.12.2011 03:02:47 (permalink)
                          0

                          Bên Dòng Sông Kỷ Niệm

                          Tuổi ô mai của một thời con gái
                          Tình đầu đời tha thiết với hàn sinh
                          Thuở con trai anh là kẻ si tình
                          “Làm cái đuôi” khổ năm dài ngày tháng

                          Tình ta xưa ngỡ không là tình thoáng
                          Phút luyến thương trang lứa tuổi học trò
                          Ngày bâng khuâng đêm gối mộng dệt mơ
                          Nào dám nghĩ đến chuyện tình ngang trái

                          Em còn nhớ trên dòng sông êm chảy
                          Mình hẹn hò nơi bến vắng sớm, trưa
                          Đôi lần ta trên những chuyến đò thưa
                          Rẽ con nước viếng thăm vườn cây trái

                          Trước nhà ai có một giàn hoa giấy
                          Ngày đến trường len lén hái tặng em
                          Anh nâng niu từng lá mỏng cánh mềm
                          Hoa tim tím thế hồng nhung đỏ thắm

                          Anh hàn sinh nhưng chân tình say đắm
                          Em đáp tình ... sâu đậm mến yêu người
                          Ngày tháng qua tim chưa chút phai phôi
                          Nỗi nhớ nhung tâm tư thêm khắc khoải

                          “Bến vắng”  xưa đôi lần ngang ghé lại
                          Tìm dư âm thuở hai đứa yêu đương
                          Bến còn đây … đò thiếu bóng người thương
                          Còn lại “Nhỏ” bên dòng sông kỷ niệm.

                          Yên Dạ Thảo


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2012 19:54:16 bởi Yên Dạ Thảo >
                          #28
                            Anh Tú 20.12.2011 18:10:20 (permalink)
                            0
                            Nói Với Dòng Sông

                            (Cho Bên Giòng Sông Kỹ Niệm-YDT)

                            Con sông nhỏ mang tình sông Cửu
                            Và tình em lao lách tim anh
                            Ngọt làm sao nước tình quê mẹ
                            Thế mà anh xa cách sao đành.

                            Lòng tự hỏi ai gây nông nổi
                            Câu trả lời là lỗi tại anh
                            Thiếu bản lỉnh vượt gian vượt khó
                            Để giờ đây trách cứ trời xanh.

                            Thẩn thờ!Anh xốn xang ray rứt
                            Khi "Nhỏ” yêu nhắc kỹ niệm xưa
                            Gởi gió mây: Lời anh xin lỗi
                            Hả lòng em: Cứ trách cho vừa.

                            Nắng đông thưa lọt qua khe cửa
                            Thời gian dài gọt dũa đời nhau
                            Đành hẹn em lại kiếp sau
                            Quyết lòng ta sẽ trọn trao đời mình.


                            Anh Tú
                            December 20, 2011
                            #29
                              Yên Dạ Thảo 23.12.2011 09:26:15 (permalink)
                              0


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/6C2C2B4002454514BD521B1B3C526055.jpg[/image]



                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 28 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 415 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9