Thơ_Anh Tú

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 415 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 27.12.2011 07:54:47
0
Mừng Sinh Nhật

Vào độ Giáng Sinh năm nào
Trên bầu trời quê tôi xanh thẩm
Có hai vì sao lấp lánh trong đêm
Chợt muốn dạo chơi chốn trần ai
Đầy khổ ải!

Vùng đất quê mùa gạo trắng nước trong
Được ngọt ngào hơn bởi dáng mảnh mai
Của sao biến thành tiên nữ!
Bàn tay tiên vẫy chào hoa bướm
Viết cho đời những thiên tình sử
Bằng vần thơ xao xuyến lòng người!

Không biết vì sao như rơi vào mộng
Hồn bỗng vui tươi
Nguệch ngoạc vài dòng
Gởi tặng sao trời
Mừng mùa sao rong chơi trần thế!

Anh Tú
December 26, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2011 19:10:13 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 31.12.2011 06:54:35
0
TÁI NGỘ

 
Em bắc anh nam buồn quạnh quẽ
Từng giây mang nỗi nhớ mênh mông
Âm thầm đếm thời gian cô lẻ
Nghe sầu rơi tí tách trong lòng
 
Vào một mùa Đông đầy tuyết trắng 
Tìm em đến viếng đêm ba mươi 
Lúc nhà thờ vọng chuông đêm vắng 
Mừng gặp lại nhau nơi xứ người. 

Cứ tưởng ngàn năm ly biệt mãi   
Từ chia tay bịn rịn quê nhà
Hai ta mỗi đứa đi riêng ngả 
Chấp nhận đau thương chuyện cách xa . 
 
Anh Tú 
December 30, 2011 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2019 06:04:34 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 14.01.2012 23:39:15
0

Trích đoạn: Anh Tú

Nói Với Dòng Sông

(Cho Bên Giòng Sông Kỹ Niệm-YDT)

Con sông nhỏ mang tình sông Cửu
Và tình em lao lách tim anh
Ngọt làm sao nước tình quê mẹ
Thế mà anh xa cách sao đành.

Lòng tự hỏi ai gây nông nổi
Câu trả lời là lỗi tại anh
Thiếu bản lỉnh vượt gian vượt khó
Để giờ đây trách cứ trời xanh.

Thẩn thờ!Anh xốn xang ray rứt
Khi "Nhỏ” yêu nhắc kỹ niệm xưa
Gởi gió mây: Lời anh xin lỗi
Hả lòng em: Cứ trách cho vừa.

Nắng đông thưa lọt qua khe cửa
Thời gian dài gọt dũa đời nhau
Đành hẹn em lại kiếp sau
Quyết lòng ta sẽ trọn trao đời mình.


Anh Tú
December 20, 2011


Xin Giữ Cho Nhau Kỷ Niệm Hồng!
 
Cung buồn cung oán lẫn cung sầu
Khoắc khoải lòng em từ vắng nhau
Suối lệ dâng tràn từng phiến nhớ
Hờn thu gió cuốn mộng tương giao
 
Nhớ lắm thu xưa thuở hẹn hò
Mùa thương vàng lá đẹp nên thơ
Hai tim chung nhịp tình xao xuyến
Trăng nở bao mùa bao ước mơ
 
Rồi đến một ngày tình vỡ tan
Em buồn da diết mỗi xuân sang
Trách thầm Nguyệt lão đôi tay vụng
Xe rối tơ loan để lỡ làng
 
Tình lỡ tình buồn tình cách xa
Bao mùa trăng vỡ lặng trôi qua
Ngàn thu lá phủ chôn tim úa
Mắt “Nhỏ” dần vơi lệ nhạt nhòa
 
Anh nhé, từ đây thôi trách lòng
Tình xưa chứng giám bởi dòng sông
Hữu duyên vô phận nào ai muốn
Xin giữ cho nhau kỷ niệm hồng!

Yên Dạ Thảo


R đã đưa vào Trang Thơ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 08:55:20 bởi Nguyên Đỗ >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 31.01.2012 17:51:56
0
Cảm tác từ Xuân Có Anh và Luyến Xuân của YDT, với sự nhớ lại những người vợ của tù cải tạo thuở nào...




Anh Về Mùa Xuân

Xuân này anh đến bên em
Em không còn tựa bên rèm trông anh
Anh về! Có mắt long lanh
Có chén rượu ngọt tình xanh má hồng.

Anh về đem khối tình nồng
Như dòng hơi ấm sưởi lòng em yêu
Chân trời rực áng mây chiều
Như bình minh đến mang nhiều ước mơ.

Xuân này thỏa dạ mong chờ
Bao năm mòn mõi mịt mờ bóng anh
Trên trời có áng mây xanh
Dưới đất em có tình anh tuyệt vời!


Anh Tú
January 30, 2012


R đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 02:25:42 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 04.02.2012 08:56:08
0
 
Tiễn Xuân
 
Xuân này vui lệ long lanh
Không như xuân trước buông mành đợi mong
Không son má phấn môi hồng
Không ai đối nhẩm rượu nồng cùng em
 
Anh về mang nắng qua thềm
Mang mây êm ả trải mềm gót chân
Mang về gió ấm mùa xuân
Sưởi hồn cô quạnh vơi dần nhớ nhung
 
Anh về chim hót vui mừng
Cây mai trước ngõ không ngừng trổ hoa
Bao ngày cung hỉ lặng qua
Tiễn xuân nặng hạt mưa sa ngoài trời
 
Tiễn anh… hoa lá buồn rơi
Bên song chiếc bóng đầy vơi giọt sầu!
 
Yên Dạ Thảo


R  Đã đưa vào Trang Thơ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 09:01:11 bởi Nguyên Đỗ >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 07.02.2012 18:47:21
0
Thân tặng bạn thơ....

Hạnh Phúc Mong Chờ

Cám ơn hạnh phúc mong chờ
Cho tôi giây phút mộng mơ tuyệt vời.
Tỉnh mộng hồn còn chơi vơi
Nửa say nửa tỉnh cuộc đời đẹp sao.

Bạn thơ cách trở non cao
Sông dài biển rộng nhưng nào thấy xa
Trao nhau vần điệu mượt mà
Nhớ về trường cũ, quê nhà, tình thân.

Lời thơ cảm thấy thật gần
Bạn, thầy thương mến hiện dần hôm nay.
Vắng thơ dù chỉ một ngày
Lòng nôn nóng nhớ, ai hoài chờ trông.

Trời xanh đẹp dáng mây hồng…
Cám ơn hạnh phúc chờ mong thơ người.
Cuộc đời mãi mãi xanh tươi
Nếu lòng mở rộng tình người cùng nhau.


Anh Tú
February 7, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 08:19:57 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 13.02.2012 23:25:20
0
 
 
 
 
 
 
Anh?

Anh là gì ? Làm đời em chao đảo
Là gió mây làm mưa bảo cuộc đời
Làm cánh lá hoa rơi rụng tơi bời
Mỗi lần lướt qua miền quê êm ả?

Anh cũng là khói hoàng hôn thôn dã
Thoáng hương thơm mùi rạ quê hương.
Ánh mắt nụ cười lời nói yêu thương
Rót mật ngọt vào tim em bé bõng.

Anh chính là nhịp đu đưa của võng
Dưới những bóng xoài bóng mận bóng dừa
Là ca dao ru thiêm thiếp giấc trưa
Cho hạnh phúc mộng mơ đời con gái.

Anh là dòng sông cho thuyền xuôi mái
Những đêm rằm lấp lánh ánh trăng,
Chở những ước mơ chú Cuội chị Hằng
Của trai gái trong làng tràn nhựa sống.

Anh chính là những anh hùng lương đống
Dâng máu xương cho Tổ Quốc thân yêu.
Em mến thương anh không biết bao nhiêu
Anh luôn còn đó và còn mãi mãi.

Như sống lại từ khoảng đời thơ dại
Đến hôm nay khi mái tóc điểm sương.
Hoài niệm về anh hoài niệm quê hương
Là hành trang của đời em muôn thuở.

Anh Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 02:26:56 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 21.02.2012 07:59:46
0
VUI VỚI VẾT ĐAU
 
Khi nào còn có trăng sao
Em còn nhắc chuyện ngày nao chúng mình.
Dù không duyên nợ ba sinh
Một giây ân ái là nghìn nhớ thương.
Ngàn năm còn đọng dư hương
Ngọt ngào cay đắng tơ vương sáng chiều.
Lá vàng làm đẹp Thu yêu
Giận hờn tan vỡ càng nhiều nhớ nhau.
Em vui với những vết đau
Với tim rỉ máu với màu trắng đen!
 
CỬU LONG <Anh Tú >
17/9/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:27:47 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 03.03.2012 08:58:43
0
Gió Lộng Phi Trường

Nỗi lòng kẻ ở người đi
Tại sao lại khổ sầu vì người dưng
Quê hương bỏ lại sau lưng
Có mang kỷ niệm theo từng bước đi?

Những lần thư viện học thi
Thì thầm trao đổi những gì nhớ không?
………………………………
Giảng đường Khoa Học mênh mông
Thay nhau giữ chỗ để không xa rời.

Tan trường sóng bước rong chơi
Cộng Hòa Đại lộ gió vờn tóc bay
Tay trong tay hẹn tương lai
Mắt trao tha thiết cho dài tình thương.

Một chiều gió lộng phi trường
Đường mây mang bạn viễn phương xây đời.
Ráng chiều vàng úa chân trời
Cánh chim dần khuất, rã rời ước mơ.

Có người ở lại ngẩn ngơ
Chút tình vừa chớm thẩn thờ chia tay.
Ai ơi! Ai hởi có hay?
Suốt đời gậm nhấm tháng ngày nhớ nhung!


Anh Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 02:33:05 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 12.03.2012 16:59:55
0
[This post was marked as helpful]

Bàn Tay

(Chuyện của người)

Hai đứa là đồng hương đi trọ học
Nơi tỉnh xa nên thân thiết bên nhau
An ủi em khi nhớ nhà em khóc
Nấu giùm anh chén cháo lúc anh đau.

Có một hôm hai đứa đi quán nước
Ngại anh nghèo lòn trao một ít tiền
Dưới gầm bàn chạm tay em mềm mại
Lòng ngẩn ngơ thầm mơ chuyện nhân duyên.

Khi ra trường hai đứa thành chồng vợ
Cùng quyết tâm xây hạnh phúc tương lai.
Anh xài phí em lại người cần kiệm:
Chợt buồn nhìn tay ai có vết chai.

Tim chùn lại nhớ về ngày tháng cũ
Tự trách mình bấy lâu quá vô tâm
Xiết bàn tay chai ngõ lời xin lỗi
Tội vợ tôi đã chịu khổ âm thầm!

Anh Tú
March 12, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2015 23:03:39 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 24.03.2012 05:50:03
0
Xuân Virginia
 
Virginia vào Xuân
Bờ Potomac đầy hoa
Dưới trời xanh thăm thẳm
Kẻ viễn xứ nhớ nhà.
 
Virginia vào Xuân
Bao mùa qua cô đơn
Vài cánh hoa theo gió
Có hồn ai chập chờn?
 
Virginia vào Xuân
Khách bốn phương dập dìu
Nụ cười tràn ánh mắt
Riêng mình lòng đìu hiu.
 
Virginia vào Xuân
Đêm về đẹp não nùng
Bao tình nhân say đắm
Ta vào mơ chập chùng.
 
Anh Tú
March 23, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2015 23:05:18 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 04.04.2012 07:36:21
0
Một Trưa Hè

Một trưa hè Sài Gòn nắng cháy
Gác trọ lửa thiêu chợt nhớ nàng.
Muốn đến thăm nhưng lòng áy náy
Ngông nghênh này em sẽ ngỡ ngàng?

Trên đường đạp xe qua chốn ấy
Có hàng cây chia sẻ nỗi lòng
Như mĩm cười… rung rinh cánh lá
Bởi vài cơn gió thoảng trưa nồng!

Ngại ngùng đưa tay ra gõ cửa
Đón khách khi ngái ngủ giấc trưa
Ly đá chanh dịu anh cơn khát
Tình si đến thế mấy ai vừa?

Vài mười-năm giờ đây nhớ lại
Bên kia trời người có biết không:
Anh muốn vượt qua vùng biển rộng
Đến tìm em bày giải nỗi lòng!


Anh Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 08:22:47 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 21.04.2012 07:26:37
0
 
Hình Như…

Hình như anh rất cần em
Nhưng em ngoảnh mặt không thèm nhìn anh
Hình như mắt em long lanh
Làm bộ say ngắm trời xanh xa vời
Hình như anh muốn ngõ lời
Nhưng ngần ngại sợ cuộc đời trắng đen
Cộng trừ làm tính chưa quen
Nên anh chẳng dám bon chen đường tình.
Hình như cô lẻ một mình
Sẽ không vay trả nhục vinh ta bà?


Anh Tú
April 20, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 08:26:17 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 25.04.2012 02:25:10
0
Năm Năm

(Tặng Hải Đường)

“Vốn” năm mươi năm mươi bình đẳng
Tình anh tình em nặng bằng nhau
Nghéo tay cùng vượt ba đào
Những gì cay đắng, ngọt ngào sẻ chia.

Theo ngày tháng “lời” là tình nghĩa
Anh bảy em ba có chịu không?
“Lời” này sâu tợ biển sông
Dành cho con cháu: đồng lòng nhé em?


Anh Tú
Ngày 24-4-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2015 23:07:13 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 27.04.2012 23:21:29
0
NÓI VỚI NGÀY NÀY 

Tháng tư năm ấy mưa tầm tả 
Cỏ cây nghiêng ngã dáng eo xèo
Hoa mới nở tơi bời vật vã
Tình vừa thơm gió cuốn bay vèo.
 
Mắt héo hắt nhìn từng chiếc lá
Màu đang xanh vội vã thay màu
Theo nước chảy trôi ra biển cả
Tơi tả về đâu? Chìm đáy sâu?
 
Éo le cuộc sống theo ngày tháng
Mùa Xuân sao lại đổ mưa Ngâu
Đất trời cũng khổ sầu ngao ngán
Nước non sao vẫn thấm đòn đau?
 
Nuôi niềm tin dạt dào lai láng
Nắng mưa chan chứa giọt yêu thương
Để núi sông tương lai xán lạn
Vinh quang hạnh phúc mãi miên trường!
 
Anh Tú
April 27, 2012
 
*Không biết chữ nào cho đúng: Sáng lạng? sáng lạn? xán lạn?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2015 23:25:14 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 30.04.2012 18:52:14
0

Anh Tú mến,  YDT gởi anh nghe bài thơ diễn ngâm từ bài thơ của anh "Nỗi Nhớ Không Phai" và bài thơ họa lại từ YDT "Bên Dòng Sông Kỷ Niệm". 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/DB99308CBBB849CE814CAFE649D7FFEE.jpg[/image]

http://www.box.com/s/9a68f6a10d3ef5860342



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2012 18:58:09 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 30.04.2012 22:16:56
0
YDT thân mến,
Hình như diễn ngâm đã làm bài thơ ...khá hơn. Cảm ơn YDT và Hương Nam đã chu toàn.
Anh Tú
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 01.05.2012 09:10:43
0
 
 
 
 
 
QUÊ HƯƠNG
 
Hai tiếng quê hương sao thân thiết quá
Lời ru em nghe đã thuộc nằm lòng
Từng hỏi quê hương là gì hở mẹ
Được trả lời như tổ quốc Tiên Long.

Là cây chuối say oằn buồng trái ngọt 
Bếp lửa hồng nấu cơm nước sáng chiều
Là những giọt mưa đêm rơi tí tách 
Tựa như nhạc sầu thánh thót phiêu diêu. 

Là ngôi miếu thần hoàng bên góc xẻo 
Nghi ngút nhang bánh trái xôi chè 
Là tiếng dế tiếng ve chim chèo bẻo
Đám rau càng cua cây ớt sau hè. 

Là bụi hẹ đám bạc hà rau nhúc
Ao cá tra sân dậm lúa chuồng trâu. 
Là kinh rạch nước khi trong khi đục 
Mang phù sa cho ruộng lúa nương dâu. 

Mộc mạc đơn sơ nhưng thân thương lắm
Dù ở đâu ai cũng nhớ thiết tha
Xứ người dù đẹp đến đâu đi nữa
Không thể nào so bằng quê hương ta.
 
Anh Tú
April 30, 2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2014 09:51:54 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 01.05.2012 18:55:49
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/7CACC267BFEA47ABBC2661A799343FF6.jpg[/image]

 https://www.box.com/s/4febe525ed9ab5e0e650














<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 19:00:40 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 03.05.2012 19:34:35
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/C631AA30A59F410993010AD179222CB5.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2012 19:35:54 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 12.05.2012 01:24:36
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/5588983797EE4C6AB3C974B2875CF783.jpg[/image]


https://www.box.com/s/89f871f94e700971ff9d



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 01:34:23 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 13.05.2012 04:37:53
0
Cám Ơn YDT và cô Hương Nam thật nhiều.
Anh Tú
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 13.05.2012 05:19:31
0
QUÊ NGOẠI TÔI 

(Để nhớ ngoại và mẹ) 

Quê ngoại tôi một vùng đất quê mùa 
Có dòng sông tím màu hoa rau mác
Và cánh đồng nước ngọt trộn phèn chua 

Phải đẫm mồ hôi lúa đơm đầy hạt.


Về ngoại khi cha yêu vừa khuất bóng 
Mẹ cô đơn sống đạm bạc với bà 
Cùng goá bụa, bà tôi cũng đã già 
Cùng nương tựa sớm hôm nuôi tôi lớn.
 


Quê nghèo khổ ngày cơm rau hai bửa 
Thời thực dân “Tây bố”* thường xuyên 
Đã tạo ra bao nhiêu nỗi truân chuyên 
Tuổi ấu thơ của tôi như thế đó!
 


Nhắm mắt lại thấy gốc cây bụi cỏ 
Hai bờ sông với đường đất quanh co 
Ở đầu làng có ngôi trường nho nhỏ 
Nơi thầy tôi đi chân đất “đưa đò”.
 


Nhớ những lúc mẹ chèo tam bản 
Hai bên bờ… dừa nước lẫn cóc kèn 
Như chào khi chúng tôi đi chợ Vãng**  
Cảnh đơn sơ, mộc mạc rất thân quen. 

Dù dầu dãi trải qua nhiều gian khó 
Luôn tưởng nhớ về vùng đất thôn quê 
Nơi có mộ Ngoại, Mẹ tôi nằm đó 
Một ngày nào tôi cũng sẽ quay về!
 


Anh Tú
Mother's Day 2012  
* Lính Pháp bố ráp. 
** Chợ Vĩnh-Long 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:30:25 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 19.05.2012 08:15:54
0
 
 
 
 
HÈ THƯƠNG 

Nắng hạ chói chan tràn khắp ngõ 
Hoa học trò rơi đỏ lối đi 
Những mái đầu xanh chăm học thi 
Lưu bút để xen vào sách vở. 

Thắm thiết tặng nhau lời mến chúc 
Cánh hoa khô dán cạnh bài thơ 
Thơ học trò mang nhiều mộng mơ 
Đậm đà con chữ lời tình tự. 

Gởi cho nhau những dòng tâm sự 
Mùa hè ba tháng tạm chia đôi 
Tình bằng hữu mãi mãi lên ngôi 
Như những lúc bên nhau thắm thiết. 

Lỡ không may bạn ta ly biệt 
Người cách xa lòng vẫn thấy gần 
Khắc ghi muôn thuở mối tình thân 
Xin luyến nhớ từng giây kỷ niệm.
 


Anh Tú
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:31:12 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 19.05.2012 19:00:20
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/E77D32114B404507854D67A1C676BF7C.jpg[/image]

https://www.box.com/s/795bea4c81105fabe146




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 19:01:52 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 23.05.2012 06:13:15
0
 
 
 
 
CÓ BUỒN KHÔNG?

Nhớ lần hạnh ngộ bên dòng sông Cửu
Khi mùa Xuân về đất Vĩnh quê tôi
Bởi có chút duyên nên thành bằng hữu
Ngày tháng dài tình ái bước lên ngôi.

Luôn chắt chiu nâng niu từng kỷ niệm
Hai tấm lòng hòa nhịp điệu yêu đương
Đuôi mắt đắm say nụ hôn ngọt lịm
Tay trong tay dung dẻ khắp nẽo đường.

Vào những buổi cuối tuần không gặp mặt
Chữ nghĩa âu sầu sách vở buồn hiu
Phố thị rộn ràng, sao thấy tiêu điều
Em thừa biết vì nhớ em da diết.

Khi tình yêu đang vô cùng thắm thiết
Là ngỡ trăm năm bền vững thủy chung
Nhưng cuộc sống vốn không như ta tưởng
Chẳng bình yên mà sóng gió chập chùng.

Em mộng lớn, đôi mắt không nhìn thẳng
Ngước trời cao, mơ vói những vầng sao
Nhúm lửa tình yêu dần dần tắt hẳn.
Nắng bình minh chiều xuống cũng lao đao.

Lần cuối viếng em ngập ngừng trước cổng
Cửa vào nhà không mở rộng như xưa
Anh tự biết tình yêu đà hụt hẫng
Đành ra về dầu trời sắp đổ mưa.

Em lạnh nhạt lúc chân anh quay gót
Có buồn không? Khi lòng tự hỏi lòng
Buồn bã đó nhưng tim sao hờ hững
Có gì đâu đời vốn chuyện hư không!


Anh Tú
Trên đường mây California-Connecticut
Feb 14, 2011
Revised May 22, 2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:31:50 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 24.05.2012 22:34:55
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/C7777EA66E5C488FB095D25BB44CAFF7.jpg[/image]



PHÚT CHẠNH LÒNG

Lang thang dưới cơn mưa
Nhìn từng giọt lưa thưa
Nghe buồn lên man mác
Đời ta kiếp sống thừa?

Bao mươi năm đủ chưa
Nợ đời trả sao vừa
Khổ đau còn đeo đẳng
Theo ngày tháng đong đưa?



Anh Tú
May 23, 2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:32:29 bởi Anh Tú >
Attached Image(s)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 30.05.2012 02:29:49
0
[This post was marked as helpful]

Rất cám ơn YDT đã cho AT nhiều ý kiến hay để viết bài thơ này. Xin cám ơn. AT


Có Ai Chung Nỗi Nhớ?

Mỗi tháng Năm về... lòng man mác nhớ
Hoa học trò màu phượng đỏ vấn vương
Kỷ niệm thương với bạn học chung trường
Cô thầy cũ chập chờn trong ký ức.

Thuở còn bé mùa bải trường háo hức
Mừng hè… như mặc áo mới mùa Xuân
Xa bạn thân lòng chẳng chút buâng khuâng
Hớn hở với niềm vui “không sách vở”.

Thuở nhìn trời, trời luôn luôn rạng rỡ
Thuở nhìn hoa, hoa đỏ sắc thẹn thùng
Khi Hạ sang, tim thoáng gợn nhớ nhung
Hỏi ai đó có cùng chung nỗi nhớ?

Năm Đệ Nhất ra trường buồn tim vỡ
Bạn và ta còn có dịp gặp nhau?
Tình trót trao mai này sẽ ra sao?
Lo, thương, nhớ, ... chợt sầu lên chất ngất!

Anh Tú
Memorial Day 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:33:46 bởi Anh Tú >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Anh Tú
  • Số bài : 514
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: Thơ_Anh Tú - 31.05.2012 03:38:59
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/0EEB0465E8F64CDBB54D2551532338AA.jpg[/image]

 

Ly Café Sáng-Tối*

Mỗi ngày về… khi chào đón nắng mai
Ly café… em muốn biến thành hai
Một…gởi anh yêu nửa vòng trái đất
Lời ngọt ngào mời… anh có ngất ngây?

Em...sáng tinh sương,
Anh…nhuốm hoàng hôn.
Tâm tình này!
Ôi! Xao xuyến tâm hồn.
Café thơm đưa anh vào giấc ngủ
Với bóng hình em thành mộng chập chờn!


Anh Tú
May 30, 2012

*
Hai bạn thân sống khác nhau châu lục
Thường cợt đùa vui những lúc thảnh thơi
Mỗi lần café thân ái thư mời
Nên cảm hứng viết bài thơ tưởng tượng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2018 03:35:21 bởi Anh Tú >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Thơ_Anh Tú - 04.06.2012 08:31:46
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/C890F6C8964942A2BD492B6730BA017D.jpg[/image]

https://www.box.com/s/be75e598f8fa2f8b8837



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2012 08:35:24 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 415 bài trong đề mục