Hỏi

Tác giả Bài
Là Dân
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
Hỏi - 25.09.2011 12:52:55
Hỏi

Con chim ăn khế trả vàng
Người xưa nói vậy còn nàng thì sao
Nàng cười có cặp bánh bao
Mẹ cho làm vốn khác nào vàng Y

Ô hay nàng nói lạ kỳ
Mang trả nghỉa hét còn gì cho con
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 16:24:52 bởi Là Dân >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Hỏi - 27.09.2011 11:52:51

Trích đoạn: Là Dân

Hỏi

Con chim ăn khế trả vàng
Người xưa nói vậy còn nàng thì sao
Nàng cười có cặp bánh bao
Mẹ cho làm vốn khác nào vàng Y

Ô hay nàng nói lạ kỳ
Mang trả nghỉa hét còn gì cho con


Đáp

Thì anh nhận  lấy vo tròn
Nâng niêu anh vuốt thì con nó nhờ
Anh đâu có phải thằng khờ
mà anh chẳng biết màn mơ mơ màn

NN
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Là Dân
  • Số bài : 45
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
XIN - 27.09.2011 17:14:39
XIN
Xin ai đừng có vo tròn
Nâng niu như ngọc mới còn BẢNH bao
Mai này biét nói làm sao
Con thơ nó hỏi bánh nào cũng thiu

Là Dân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2011 18:15:55 bởi Là Dân >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: XIN - 27.09.2011 22:23:32



Vì anh nay đã Là Dân
Không bận việc nước không cần việc quan
Có bàn tay anh đỡ nâng
Bánh bao to dân thành cái bánh chưng  hìhì...

NN
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....