DĂM VẦN THƠ TÌNH CỦA ĐẠI LỘC
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
dailocvt 03.10.2011 13:00:05 (permalink)
0
MỘT TRĂM MƯỜI NĂM ĐÀ LẠT

Trời lập đông hai ta về thăm Đà Lạt
Xao xuyến ngàn hoa
nắng ngả nghiêng chiều
Suối tóc mềm
nhè nhẹ rắc hương yêu

Nghe chim hót trên đồi thông ríu rít
Sánh bước bên em
Xuân Hương sương chiều rơi lác đác
Liễu rũ ven hồ
soi bóng nước lung linh

Thành phố cao nguyên
chan chứa ân tình
Ánh mắt thân thương
đường quên dốc mỏi

Mùa hoa Mimosa
dã quỳ giăng lối
Gió đại ngàn
se lạnh thác Prenn
Tạm biệt Langbiang
huyền thoại tình em
Chào Đà Lạt
một trăm mười năm tuổi

ĐẠI LỘC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 13:55:56 bởi dailocvt >
#16
    dailocvt 03.10.2011 14:03:42 (permalink)
    0
    MỘT TRĂM MƯỜI NĂM ĐÀ LẠT

    Trời lập đông hai ta về thăm Đà Lạt
    Xao xuyến ngàn hoa
    nắng ngả nghiêng chiều
    Suối tóc mềm
    nhè nhẹ rắc hương yêu

    Nghe chim hót trên đồi thông ríu rít
    Sánh bước
    Xuân Hương sương chiều rơi lác đác
    Liễu rũ ven hồ
    soi bóng nước lung linh

    Thành phố cao nguyên
    chan chứa ân tình
    Ánh mắt thân thương
    đường quên dốc mỏi

    Mùa hoa Mimosa
    dã quỳ giăng lối
    Gió đại ngàn
    se lạnh thác Prenn

    Tạm biệt Langbiang
    huyền thoại tình em
    Chào Đà Lạt
    một trăm mười năm tuổi

    ĐẠI LỘC
    < Sửa đổi bởi: dailocvt -- 3.10.2011 12:55:56 >

    (trả lời: dailocvt)
    Post #: 16


    Trang: << < Trở lại 1 [2]

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 14:09:46 bởi dailocvt >
    #17
      dailocvt 03.10.2011 17:48:13 (permalink)
      0
      MỘT TRĂM MƯỜI NĂM ĐÀ LẠT

      Trời lập đông hai ta về thăm Đà Lạt
      Xao xuyến ngàn hoa
      nắng ngả nghiêng chiều
      Suối tóc mềm
      nhè nhẹ rắc hương yêu

      Nghe chim hót trên đồi thông ríu rít
      Sánh bước
      Xuân Hương sương chiều rơi lác đác
      Liễu rũ ven hồ
      soi bóng nước lung linh

      Thành phố cao nguyên
      chan chứa ân tình
      Ánh mắt thân thương
      đường quên dốc mỏi

      Mùa hoa Mimosa
      dã quỳ giăng lối
      Gió đại ngàn
      se lạnh thác Prenn

      Tạm biệt Langbiang
      huyền thoại tình em
      Chào Đà Lạt
      một trăm mười năm tuổi

      ĐẠI LỘC
      < Sửa đổi bởi: dailocvt -- 3.10.2011 12:55:56 >
      #18
        dailocvt 03.10.2011 17:59:31 (permalink)
        0
        NỢ

        Vô tình
        Nợ mấy vần yêu
        Vô tình
        Nợ nụ hôn chiều tiễn đưa
        Đêm hè
        Nợ những cơn mưa
        E chều thu
        Trót lá mùa tơ vương
        Nợ nhau
        Giấc mộng thiên đường
        Nợ nhau
        Ngày nhớ
        Đêm thương ngập lòng
        Nợ nhau
        Những đóa môi hồng
        Nợ vòng tay
        Trót ấm nồng tình ru

        Đại Lộc
        #19
          dailocvt 03.10.2011 18:02:13 (permalink)
          0
          NẮNG ẤM XUÂN ĐẦY

          Em về vui với một người
          Ta đành ở lại nửa đời nhớ nhung

          Em về giá lạnh miền trung
          Còn đâu giây phút ngập ngừng bên nhau

          Hoàng hôn trĩu bãi cát sầu
          Xuôi thuyền viễn xứ ghé vào đão yêu

          Sóng hờn phủ bến cô liêu
          Nụ hôn nồng thắm nắng chiều phôi phai

          Sao khuya lạc lỗng đêm dài
          Nghe tình mòn mỏi tháng ngày chơi vơi

          Em về xứ Quảng lâu rồi
          Nợ tình chung gánh nợ đời riêng mang

          Bóng xô nghiêng bãi chiều vàng
          Triều hôn bến mộng ngỡ ngàng bờ xưa

          Gió mùa lã ngọn dương thưa
          Xa nhau nỗi nhớ cũng vừa ngùi say

          Những mong nắng ấm xuân đầy
          Cho mình hai đứa có ngày bên nhau

          Chiều cuối đông 2001

          Đại Lộc
          Báo cáo sai phạm | Post #: 1



          #20
            dailocvt 03.10.2011 18:04:58 (permalink)
            0
            CHIA

            Vầng trăng khuya chia đôi miền nhung nhớ
            Xóm nhỏ em về chia những cơn mưa

            Ngày tháng chia nhau
            Nắng gió chia mùa

            Đêm tàn úa ta chia đều canh vắng
            Chia nhung nhớ chìm sâu vào tĩnh lặng
            Chúng mình chia cay đắng cùng nhau

            Chợt mái tóc xanh tháng ngày chia sợi bạc
            Chia nếp buồn trên vầng tráng trầm tư

            Hụt hẫng chia nhau hơi thở dại khờ
            Chia khao khát cho từng đêm vật vã

            Chúng mình chia nhau mỗi người mỗi ngã
            Vần thơ buồn chia nỗi nhớ vu vơ

            Sợi nhớ sợi thương chia những trang nguyền
            Chia kỷ niệm chiều mưa sớm nắng

            Chia nửa lầu trăng
            Chia nấc thang đời lẻ chẵn
            Chia đôi mình mỗi bước mỗi cô đơn

            Kỷ niệm đêm trăng giêng 2001

            ĐẠI LỘC

            #21
              dailocvt 03.10.2011 18:12:28 (permalink)
              0
              MƯA THÁNG TƯ [mưa đầu mùa]

              Ta về thăm lại phố xưa
              Râm ran nỗi nhớ cơn mưa đầu mùa
              * * *
              Lắng buồn nghe nhịp võng đưa
              Bấm tay từng lóng tính vừa mười năm
              Đếm đau mỗi bước âm thầm
              Tháng tư chiều ấy hoa râm nắng vàng
              * * *
              Hững hờ sao chuyến phà sang
              Nổi trôi con nước mênh mang xứ người
              Còn không em thuở xuân thời
              Một lần lỗi hẹn cả đời xót thương
              * * *
              Tháng tư mây trắng ngập ngừng
              Mưa về thành phố tiết xuân muộn màng
              Chiều nay gió chuyển mùa sang
              Bến tình xưa đợi phà ngang sang bờ
              * * *
              Em đi quên cả vần thơ
              Em đi quên cả kẻ chờ tin em

              Phà Cát Lái chiều tháng 4/2005

              Đại Lộc
              ĐẠI LỘC cẩn bút

              < Sửa đổi bởi: dailoc_vungtau -- 7.9.2011 21:05:15 >


              #22
                dailocvt 03.10.2011 18:16:41 (permalink)
                0
                NON NƯỚC VÀO XUÂN

                Ngũ Hành mấy cụm ngắm trùng khơi
                Non Nước chờ xuân lộng sắc trời
                Trên đỉnh Giang Đài say gió thoảng
                Bên đồi Hải Vọng tiễn triều vơi
                Ngước lên Thạch Động cao tình bạn
                Ngoảnh lại Huyền không sáng nghĩa đời
                Mây khói trầm tư chiều lữ thứ
                Vỗ về năm tháng cố nhân ơi

                Chùa Non Nước chiều cuối đông 2005

                Đại lộc
                #23
                  dailocvt 03.10.2011 18:26:16 (permalink)
                  0
                  Nhịp cầu cong vút nắng Sông Ray
                  Mỏi gió Xuân Sơn tiễn hạ gầy
                  Quyện trắng sườn non dòng thác lượn
                  Tưới xanh ngàn lá bóng chiều lay
                  Lắng nghe triền suối chim rừng hót
                  Chợt nhớ tình thu bút mộng vầy
                  Tháng tám trăng về chia lối phượng
                  Thuyền thơ nương sóng rẽ đường mây

                  Thác Sông Ray xã Xuân Sơn chiều 03/8/2011

                  Đại Lộc kình mời họa
                  #24
                    dailocvt 04.10.2011 04:52:20 (permalink)
                    0

                    [center
                    ]CÁM ƠN

                    Cám ơn

                    đời đã có em

                    Cám ơn

                    em đã ru êm nốt tình

                    Cám ơn

                    tự cám ơn mình

                    Vượt qua

                    sóng gió bão giông cõi người

                    Một mai

                    duyên trót lỡ bồi

                    Cũng đành

                    chấp nhận ngược xuôi chợ đời

                    Đại Lộc - Email : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn

                    Trích đoạn: dailocvt


                    Trời lập đông hai ta về thăm Đà Lạt
                    Xao xuyến ngàn hoa
                    nắng ngả nghiêng chiều
                    Suối tóc mềm
                    nhè nhẹ rắc hương yêu

                    Nghe chim hót trên đồi thông ríu rít
                    Sánh bước
                    Xuân Hương sương chiều rơi lác đác
                    Liễu rũ ven hồ
                    soi bóng nước lung linh

                    Thành phố cao nguyên
                    chan chứa ân tình
                    Ánh mắt thân thương
                    đường quên dốc mỏi

                    Mùa hoa Mimosa
                    dã quỳ giăng lối
                    Gió đại ngàn
                    se lạnh thác Prenn

                    Tạm biệt Langbiang
                    huyền thoại tình em
                    Chào Đà Lạt
                    một trăm mười năm tuổi

                    ĐẠI LỘC
                    < Sửa đổi bởi: dailocvt -- 3.10.2011 12:55:56 >


                    #25
                      dailocvt 04.10.2011 05:08:16 (permalink)
                      0
                      ĐÊM THU NHỚ KIỀU

                      Xe về tới huyện Nghi Xuân
                      Qua cầu Bến Thủy
                      bâng khuâng nhớ kiều
                      Đường khuya
                      mưa gió hắt hiu
                      Thu ray rứt nhớ
                      Lòng liêu xiêu buồn
                      Mười lăm năm
                      bấy đoạn trường
                      Nỗi sầu nhân thế
                      biết nhường nào phai
                      Duyên quốc sắc
                      nợ anh tài
                      "Mệnh tài tương đố"
                      miệt mài tấm thân
                      Một mai
                      lỡ bưc phong trần
                      Duyên em tình chị
                      phù vân bến đời
                      Cõi trăm năm
                      trót kiếp người
                      Ngẫm trong nhân thế
                      vẹn mười mấy ai ?

                      ĐẠI LỘC

                      Trích đoạn: dailocvt

                      [center
                      ]CÁM ƠN

                      Cám ơn

                      đời đã có em

                      Cám ơn

                      em đã ru êm nốt tình

                      Cám ơn

                      tự cám ơn mình

                      Vượt qua

                      sóng gió bão giông cõi người

                      Một mai

                      duyên trót lỡ bồi

                      Cũng đành

                      chấp nhận ngược xuôi chợ đời

                      Đại Lộc - Email : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn

                      Trích đoạn: dailocvt


                      Trời lập đông hai ta về thăm Đà Lạt
                      Xao xuyến ngàn hoa
                      nắng ngả nghiêng chiều
                      Suối tóc mềm
                      nhè nhẹ rắc hương yêu

                      Nghe chim hót trên đồi thông ríu rít
                      Sánh bước
                      Xuân Hương sương chiều rơi lác đác
                      Liễu rũ ven hồ
                      soi bóng nước lung linh

                      Thành phố cao nguyên
                      chan chứa ân tình
                      Ánh mắt thân thương
                      đường quên dốc mỏi

                      Mùa hoa Mimosa
                      dã quỳ giăng lối
                      Gió đại ngàn
                      se lạnh thác Prenn

                      Tạm biệt Langbiang
                      huyền thoại tình em
                      Chào Đà Lạt
                      một trăm mười năm tuổi

                      ĐẠI LỘC
                      < Sửa đổi bởi: dailocvt -- 3.10.2011 12:55:56 >


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 12:54:46 bởi dailocvt >
                      #26
                        dailocvt 04.10.2011 10:20:58 (permalink)
                        0
                        TẢN MẠN CHIỀU
                        Liêu xiêu
                        sợi nắng bến chiều
                        Xô nghiêng phận sóng
                        hắt hiu thuyền đời
                        Bể dâu
                        bao cuộc đổi dời
                        Tiếng lòng hư thực
                        tiếng người thị phi

                        ĐẠI LỘC

                        Trích đoạn: dailocvt
                        ĐÊM THU NHỚ KIỀU

                        Xe về tới huyện Nghi Xuân
                        Qua cầu Bến Thủy
                        bâng khuâng nhớ kiều
                        Đường khuya
                        mưa gió hắt hiu
                        Thu ray rứt nhớ
                        Lòng liêu xiêu buồn
                        Mười lăm năm
                        bấy đoạn trường
                        Nỗi sầu nhân thế
                        biết nhường nào phai
                        Duyên quốc sắc
                        nợ anh tài
                        "Mệnh tài tương đố"
                        miệt mài tấm thân
                        Một mai
                        lỡ bước phong trần
                        Duyên em tình chị
                        phù vân bến đời
                        Cõi trăm năm
                        trót kiếp người
                        Hỏi trong nhân thế
                        vẹn mười mấy ai ?

                        ĐẠI LỘC

                        Trích đoạn: dailocvt

                        [center
                        ]CÁM ƠN

                        Cám ơn

                        đời đã có em

                        Cám ơn

                        em đã ru êm nốt tình

                        Cám ơn

                        tự cám ơn mình

                        Vượt qua

                        sóng gió bão giông cõi người

                        Một mai

                        duyên trót lỡ bồi

                        Cũng đành

                        chấp nhận ngược xuôi chợ đời

                        Đại Lộc - Email : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn

                        Trích đoạn: dailocvt


                        Trời lập đông hai ta về thăm Đà Lạt
                        Xao xuyến ngàn hoa
                        nắng ngả nghiêng chiều
                        Suối tóc mềm
                        nhè nhẹ rắc hương yêu

                        Nghe chim hót trên đồi thông ríu rít
                        Sánh bước
                        Xuân Hương sương chiều rơi lác đác
                        Liễu rũ ven hồ
                        soi bóng nước lung linh

                        Thành phố cao nguyên
                        chan chứa ân tình
                        Ánh mắt thân thương
                        đường quên dốc mỏi

                        Mùa hoa Mimosa
                        dã quỳ giăng lối
                        Gió đại ngàn
                        se lạnh thác Prenn

                        Tạm biệt Langbiang
                        huyền thoại tình em
                        Chào Đà Lạt
                        một trăm mười năm tuổi

                        ĐẠI LỘC
                        < Sửa đổi bởi: dailocvt -- 3.10.2011 12:55:56 >



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 10:22:56 bởi dailocvt >
                        #27
                          dailocvt 04.10.2011 22:32:11 (permalink)
                          0
                          CHIA (2)

                          Thu chia lác đác lá vàng
                          Mưa chia phố biển ngập tràn tình thơ
                          Gió chia con sóng vỗ bờ
                          Thuyền chia đôi bến tình cờ cưu mang
                          Bút chia thơ rót cung đàn
                          Em chia ánh mắt muộn màng duyên ngâu
                          Anh chia con chữ đa sầu
                          Tình chia ô thước bắc cầu đa đoan

                          ĐẠI LỘC

                          Trích đoạn: dailocvt

                          MƯA THÁNG SÁU
                          gió chở mây về giăng đỉnh nhớ
                          Sứ Bạch Dinh rụng trắng dốc Tương Kỳ
                          Nghiêng đồi chiều sắc phượng hẹn mùa thi
                          Ai thỏ thẻ bên ai lời giả biệt
                          Cuối xuân ấy hè về em có biết
                          Dáng xuân hè héo hắt bỡi vì đâu
                          Để bây chừ mình còn phải xa nhau
                          Mưa tháng sáu ngập ngừng chân ngại bước
                          Em ra đi vạn nẽo đường xuôi ngược
                          Sóng vô tình xô bến nước nông sâu
                          Cổng trường đời lặng lẻ đợi chờ nhau
                          Và nhớ mãi mưa mùa tháng sáu

                          ĐẠI LỘC

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 08:26:19 bởi dailocvt >
                          #28
                            dailocvt 08.10.2011 08:27:40 (permalink)
                            0
                            [col
                            LANGBIANG NHỚ VỀ BIỂN

                            Từ đỉnh Langbiang nhớ về biển gọi
                            Sóng lay thuyền hò hẹn gió đêm trăng
                            Sớm ta cùng tắm nắng Thùy Vân
                            Chiều tôm cá xuôi thuyền về cảng

                            Đêm Tao Phùng lửa dàn khơi rực sáng
                            Soi những giếng dâu lấp lánh niềm tin
                            Dốc Tương Kỳ say hương sứ Bạch Dinh
                            Em nghiêng nón che xuân thì mỗi bước

                            ĐẠI LỘC
                            #29
                              dailocvt 08.10.2011 22:22:54 (permalink)
                              0
                              XUÂN MỪNG TUỔI MẸ

                              Xuân xưa nhớ mẹ về thăm ngoại
                              Bùng bắp xanh xanh trải bãi vàng
                              Canh cánh từng đêm buồn nhớ mẹ
                              Bến chiều hiu hắt đợi đò sang

                              Ngõ vào nhà ngoại vàng hoa cải
                              Cây mít đầu hè gốc lớn mau
                              Ngoài cổng thanh trà hoa nở trắng
                              Ngọt ngào hương bưởi quyện hương cau

                              Tóc ngoại tháng năm thêm sợi bạc
                              Hoàng hôn mây gọi nắng về mau
                              Gió chiều lay nhẹ làn mây trắng
                              Tóc ngoại và mây trắng một màu

                              Ngoại báo tin vui mẹ sắp về
                              Ngoại mừng ngoại tiễn con theo mẹ
                              Giặc càn bom đạn đốt làng quê
                              Cả xóm tản cư chẳng thấy về

                              Xuân xưa nhớ mẹ về thăm ngoại
                              Nay nhớ ngoại về thăm mẹ yêu
                              Rưng rưng màu nắng buồn tê tái
                              Nước mắt nhoà mi ướt đẫm chiều

                              Giếng nước hàng tre đạn lấp vùi
                              Vườn xưa vắng ngoại đổi thay nhiều
                              Thắp hương van vái vong linh ngoại
                              Khói quyện theo làn gió hắt hiu

                              Ngày xưa mỗi lần về với ngoại
                              Nhìn xa con nhớ rặng cau già
                              Xuân này ngoại mất cau không thấy
                              Nỗi nhớ xuân xưa nỗi nhớ nhà

                              Từ ấy làng quê buồn vắng ngoại
                              Sông Thu thương tiếc nước đầy vơi
                              Xuân mới con xin mừng tuổi mẹ
                              Cầu mong cho mẹ sống muôn đời

                              ĐẠI LỘC
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9