Thì thầm ...
mong 02.10.2011 04:04:11 (permalink)
0

TỪ MỘT NGƯỜI DƯNG ..

Từ một người dưng
dịu dàng nỗi nhớ...
Từ một chữ tối mơ hồ
Nên đường tình như một giấc mơ 

ÔI ! tội tình cho những người đã lỡ
Ư... lỡ gì nhỉ....
Lỡ yêu nhau hay lỡ phụ nhau..
Vì tình yêu thay màu tối sáng
như  tim yêu  đau đáu niềm đau

Ơi ! có tình  nào... không sóng gió
Có tình nào... không gõ cửa thương đau
Ơi ! mưa mau..
Như giọt nước hôm nao
 Nhỏ xuống mộng hanh hao..

Như lời tình...ngọt ngào ...
Như em hiểu niềm đau lúc anh sầu 
Như anh hiểu lúc đêm thâu
Mình thiếu nhau ...

M


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 07:45:48 bởi mong >
#1
    mong 02.10.2011 21:55:51 (permalink)
    0


    hu...hu....

    Q vẫn hỏng hỉu gì hết , lộn xộn wa !!!!

    thấy ai than thở buồn Q vào làm cho người ấy vui..!

    Chời ạ ! sao cứ lộn tùng phèo...

    anh mưa là ai? có phải anh láng giềng là anh T?! Q bít anh lớn rùi mờ , bằng tuổi pa Q ,

    kỳ há sao lời thơ?! lại giống...?! NC?!

    Còn sông giang là ai? sao để tên đỗ hữu Tài ? hông phải là anh láng giềng phá Q?vì tên T(nhị ca hay anh T?)

    mí người hông phải là một sao?! Q nghĩ người này lấy tên người kia? để làm sương mù? phá Q  hi...hi...

    hỏng thèm chơi nữa đâu ! nghỉ học ,Q biết là hai , nhưng trong thơ có thể chọc phá ! vì chị muốn bỏ sương mù...hi...hi...

    còn ngốc ơi ! Q còn khờ hơn ngốc nữa !

    Q hỏng bít ai ví ai đâu nghỉ học...

    hông ai thiệt tình ví Q !!!

    bỉu học ngừi ta học lại nói lung tung

    nghỉ chơi...

    M

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 22:19:42 bởi mong >
    #2
      mong 03.10.2011 08:17:46 (permalink)
      0


      .............

      Vì anh là linh mục
      Em mặc chiếc áo dòng
      nên suốt đời lận đận...
      Nên suốt đời lang thang

      Vì anh là linh mục
      Không khoác chiếc áo dòng
      Quỳ bên em  thánh giá
      cho tim mình đi hoang

      Vì anh là linh mục
      Yêu anh không gian dối
      nên khóc tình gian nan

      M

      nhạc của ai Q không nhớ !
       



      #3
        mong 03.10.2011 22:56:49 (permalink)
        0


        oh !  mí ngừi đem Q ra đấu giá  !!!hu...hu....

        anh Phú ý ăn cắp hình Q đi bán ( anh láng giềng ) Q nghi từ lâu rùi...

        Q hỏng mún nữa đâu..... còn cái chị dữ ơi là dữ là người vào nhà Q...rồi đem Q rao bán hu...hu....Q cũng hỏng mún đâu S.V.P

        PHÚ = PHOTO      CÓ TỘI  CÁ ĐỘ < CỜ BẠC
        THẮNG= UKH

        CỦA PHI NGHĨA CÓ GIẦU ĐÂU < Ở CHO TRONG SẠCH GIẦU SAU MỚI BỀN

        Mờ kỳ há?! Chị (em )  sao bi giờ trở thành anh dị?!?!?! Q bít là chị mờ ...hi...hi...cho sương mù hi...hi...

        Còn anh linh mục là ai dị?  hỏng lẽ là NC????? mờ NC là linh mục sao đêm đêm bậy bạ dị? hỏng hỉu?

        Q bít rùi NC đang ở ví HUẾ , Anh rể Q mờ ....theo Q bít CN và NC là 2 ?????

        nếu mục sư theo đạo Tin Lành có quyền lấy vợ , hí...hí... vì hồi xưa Q cũng có một anh học làm mục sư

        mún lấy Q đó (ngoài đười ) hí.. hí...

        theo như lời chị UKH ý NC là thợ săn hi...hi... như dị tội nghiệp cho chị của Q quá hỉ?! mờ kỳ há , linh mục đâu có tính dị?!!!! linh mục hiền lắm mờ...hỏng hỉu !!!!

        Níu dị NC lấy chị UKH mới trị nổi NC  hi..hi...

        à  há ! NC sao hỏng chịu lấy chị Q đi ? hi...hi... chị của Q có thể lấy NC đó ,  chị ấy độc thân mờ (1/2)
        chi của Q hỏng còn thương chồng nữa đó chị sống ví chồng hỏng vui đâu , NC đem chị sống ví NC đi tội nghiệp chị !!! chúc hai người vui vẻ đằm thắm mãi , chị khờ wa à , hỏng thương anh Quang nữa , thì bỏ đi sống ví ngừi mình yêu , sao cứ ngồi đó mà bùn khóc hỏng hỉu !

        vô lý NC là  linh mục? chắc là 2?

        Ui..chao..mí người hỏng ai hiền hết dị ! Q sợ wa !!! Q vẫn chưa hỉu.

        chỉ biết là cá độ cho vui...hí..hí...

        thui ! các anh chị sao không đem người khác ra chơi đi , đổi chứ đem Q ra hoài nhàm rùi hí..hí...

        Q có cảm tưởng anh linh mục bị nhốt?? ! anh là ai? sao lại sợ?

        còn anh ngốc là ai?  

        Q giận rùi hỏng thèm chơi nữa hu... hu...

        hỏng thèm học nữa đâu

        Chị xấu quá à...hu...hu....(UKH ) ăn hiếp Q  hoài hu..hu...



        M











        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 23:21:28 bởi mong >
        #4
          mong 04.10.2011 01:59:12 (permalink)
          0

          hi...hi....

          Anh ngốc nghèo đi đổ rác dị Q họa thơ dui ví anh ngốc được hổng sợ phiền chứ ? hí...hí...

          Chuyện mục sư  ở ngoài đời là có thật , hỏi chị Q biết đó....đừng nghĩ đen trắng gì nha ....

          còn anh Mưa là anh photo ? hi..hi...cũng là anh rể lun ...hí...hí...cũng là hàng xóm hỏng được vô nhà Q lấy hình đem bán à nha , Q tìm đến nhà anh khóc đó , cũng là cùng xứ sao anh nỡ?! !!!!!

          Anh què chân là ai?? ?( Anh khờ ? ) cũng là anh ĐS hở?  Q họa thơ ví anh cũng dzui lắm , Q họa được hông dị? mờ không Q nhớ rùi anh Đ S nói anh (em ) què là TRƯỜNG AN mờ? hí...hí...dị Q họa thơ ví TRƯỜNG AN (anh khờ ) hí...hí... hỏng phiền ai hết , một người bị tật , một ngừi nghèo chắc hết có chị nào ghen hỉ?

          Dị mình là anh em nha , là cái gì cũng dị , đổ rác cũng ngừi , thầy tu hay linh mục cũng ngừi , vua cũng ngừi , dân cũng ngừi , giàu,, nghèo cũng ngừi, chỉ có tình nhân ái là đỉnh cao của trái tim...

          thân quý

          M






          ...

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 02:48:23 bởi mong >
          #5
            mong 04.10.2011 12:12:54 (permalink)
            0
             !!!!!!!
            .................

            Thơ đường khó wa ! Q chưa làm được !

            sẽ từ từ ráng ngoài BT ra còn đối nghĩa nữa !

            Q thấy thơ đường khô khan mờ khó diễn tả !

            Q thử sau zdi  !!!!

            M

            Còn chuyện phố ảo Q hỏng hỉu !!! làm ký gì cũng bị sai? họa thơ cũng la , hỏng họa thơ cũng rên

            chẳng hỉu !!!! chời ạ ! Q trủn lun cho xong , nhức cái đầu mờ đau con mắt wa a !

            ai bỉu cứ bỏ sương mù Q hỏng hỉu !!!

            #6
              mong 04.10.2011 20:07:25 (permalink)
              0


              GIẢ  TỈ

              Tỉ như em nhớ đến anh
              Nhoẻn cười đuôi mắt long lanh trữ tình
              Tỉ như em ở bên mình
                                                               Lặng im em hé môi xinh cắn lời                    (hỏng thèm nói đó )

              Giả như em đến bên người
                                                                  Ngây thơ nũng nịu dịu mời yêu em                 ( hãy thương đừng la
                                                                         Giả như ngực ấm anh êm                                             
              (ấm êm nghĩa huề hỏng cãi nhau nữa hí..hí..)
              Đừng nhăn mặt khỉ em mềm môi thương

              M

              hí hí có lẽ thơ Q ấm áp wa nên ngừi ta tưởng dâm ha..ha...mí ngừi chứ Q hỏng có à nha..ha..ha..

              Như dị sắc thái thơ của Q cũng có kí gì lạ đấy nhỉ hi...hi....
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 01:55:43 bởi mong >
              #7
                mong 04.10.2011 21:12:46 (permalink)
                0

                Anh Khờ ơi ! bữa nay chân  anh có đau hông? Có ai đưa anh đi chơi hông dzị?

                Anh ăn sáng chưa?  tối qua ngủ ngon hông? hi...hi... Mộng dẫn anh đi dạo nha chịu hong?

                ưm...mình đi đâu nè....


                Áo em ướp cả trời mơ
                Đưa anh vào mộng trời thơ mặn nồng
                Áo lụa mỏng..má hồng hồng (viết để gợi sự lãng mạn mặc chiếc áo dài lụa trắng )
                Anh ơi ! hãy cúi hôn thầm môi em ( gặp nhau thì hôn chứ có gì là bậy?  net hỏng hôn thầm thì hôn thiệt à hi...hi...)

                M







                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 01:35:09 bởi mong >
                #8
                  mong 04.10.2011 21:38:29 (permalink)
                  0


                  Anh Ngốc ơi à

                  Bữa nay anh di làm có mệt hông dị?!
                  Để Mộng lấy nước anh uống đỡ mệt nha
                  ....................


                  Ngồi xuống nha anh quên đời cơm áo
                  Ly nước lòng em rót mật yêu thương
                  Bàn tay em nhẹ *cởi lớp đời thường* ( quên cuộc sống tất bật ngoài đời )
                  Ồ đẹp nhỉ ! khoác vấn vương trên lối

                  M
                  Q viết gì làm ơn hỉu nghĩa trắng dùm nhé hi...hi...mí ngừi tối nào cũng đen tối nên nghĩ méo mó cho ngừi ta hi..hi....

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 03:05:08 bởi mong >
                  #9
                    mong 05.10.2011 01:15:59 (permalink)
                    0

                    Q hông hỉu?!

                    Q hông mún họa thơ ví  NC nữa mà ! đòi đét mông Q hả ! về đét mông chị TY nha.....( hi..hi.Thương yêu )

                    Q bỏ học ! 

                    Q chỉ giúp những người bị tật , bị... bất hạnh thui., nhưng có gì hỏng ổn , Q hỏng có ý gì đâu nha !!!

                    hình như mí ngừi này lấy tên mới , nhưng người cũ để phá Q !!!

                    bỏ lun...chời ạ lại nói Q viết về xác thịt , hỏng có à nha !!!!


                    M

                    hi..hi.... thơ hồ xuân hương viết tục nghĩa thanh
                    thơ Q viết thanh mờ mọi ngừi hỉu tục hí..hí....dzui wa...




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 02:07:49 bởi mong >
                    #10
                      mong 05.10.2011 02:47:50 (permalink)
                      0

                      MỘ SẦU


                      Ngồi bên nấm mộ u hồn

                      Nghĩa tình em gửi tận nguồn yêu thương

                      Ơi này tình có còn vương

                      Tóc em nay đã điểm sương mất rồi

                      Em yêu lắm tình mộng ơi !

                      Nhưng anh chỉ có tuổi đời bốn mươi

                      Hỏi anh , anh có thương người

                      Không xinh không đẹp không tươi má hồng

                      Tình em chỉ có tấm lòng

                      Hỏi u hồn đó có còn thương em?!

                      Đêm nay  mưa gió lay rèm

                      Gửi người tình mộng đêm đen không lời

                      M



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 02:52:55 bởi mong >
                      #11
                        mong 05.10.2011 06:56:41 (permalink)
                        0


                        ủa ! tại sao lại nhốt anh HHCD dị?!

                        Anh ấy hiền mờ , mấy ngừi dữ wa , Q hỏng mún ai ăn hiếp ai hết á !!!!

                        ai cũng có quyền sống  , anh ấy lớn rồi , lại không bình thường cho lắm , phải thương anh ý chứ?

                        Ai cũng có quyền yêu , đã nói là yêu thương nhau một nhà , Q buồn hết sức !

                        Thương người như thể thương thân mờ !!!!

                        Q giận rùi , mờ anh cũng lạ sao phải chịu bị nhốt?!

                        nếu mình làm lỗi gì , thì sửa....

                        tha thứ là cánh cửa của yêu thương.....

                        cứ chiến tranh hoài thế này ư? Q hỏng họa thơ nữa đâu a. hu...hu....

                        hỏng bít yêu thương nhau mờ hu...hu....mấy ngừi dữ wa mờ hu...hu...

                        hỏng dzui nữa...hu..hu... Q chạy đây.....

                        M





                        #12
                          DongSuoiNgot 05.10.2011 07:06:27 (permalink)
                          0
                          Chắc HQ bắt chước Q chạy vô đây thì thầm nữa nhen? Nhưng mờ bi giờ mắc đi ngủ rùi, bữa khác nhé!

                          tb: Trái đất nhỏ xíu nên đi đâu cũng gặp, dzui thiệt dzui! ủa...mà đâu có thấy anh HHCD bị ai nhốt đâu hén?

                          Hương Quế
                          #13
                            mong 05.10.2011 11:16:39 (permalink)
                            0

                            cám ơn chị đã đến thăm em

                            thân mến

                            M

                            #14
                              mong 05.10.2011 11:33:06 (permalink)
                              0

















                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 01:41:18 bởi mong >
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9