NỬA VẦNG TRĂNG---
tbngoc 04.10.2011 04:59:44 (permalink)
0
vầng trăng kia đang khuyết
đần đần nó sẽ đầy
lượn quanh quanh đấm mây
lúc ẩn rồi lúc hiện
đang chạy dần tới đây
trăng tròn ngày 16
tỏ sáng khắp trời sao
em ơi có khi nào
trăng đẹp hơn thế nữ a
mơ một ngày hôm nao
dắc tay nhau ta bước
lên lưng chú cuội hiền
#ghé thăm chị hằng nga
bỗng dưng em chợt hỏi
anh ơi anh có biết
nửa kia đang ở đâu
suy nghĩ rồi lắc đầu
anh cũng không biết nữa
chỉ biết con một nửa
vầng trăng đang bay bay
anh sẽ đợi đến ngày
nửa kia bay trở lại
ghép vào thành vòng tròn
như trăng 16 ấy
má em bừng đỏ đậy
mắt chớp chớp hàng mi
lòng thầm thì tự hỏi
có phải con tim mình
ngày đêm đang thao thức
với ai và cho ai
đó chính là một nửa
mà em mãi đi tìm
cám ơn một con tim
---trịnh ngọc bảo --
#1
    diên vỹ 05.10.2011 22:51:52 (permalink)
    0
    tbngoc mến !

    dv đã chuyển các bài đăng của bạn chung lại một.

    để làm quen với trang thơ, dv xin bạn vui lòng  vào đây 
    để tìm hiểu thêm nhé !

    chúc bạn vui và sáng tác nhiều.

    mến!






    em vừa bừng tỉnh dậy
    tia nắng đẵ lọt khe
    đung đưa nhành phượng nhỏ
    chim ca hót em nghe
    chiều hè tháng năm ơi
    chiều xanh cao lộng gió
    ven đường hoa phượng đỏ
    thấp thoáng bóng em đi
    gió ơi gió nói gì
    sao em không nghe được
    biển trời quá mênh mông
    tràn đầy tia nắng hồng
    em đi trời lộng gió
    thấm thoát vị mặn chua
    hơi nước biển gió đưa
    làn tóc mây dính ướt
    áo dài em tha thướt
    khoe đôi mắt bồ câu
    dù có ở nơi đâu
    cũng là nàng tiên cá
    quê biển em chẳng lạ
    gió rì rào ngân nga
    thành nhưỡng bản tình ca
    bay đi cùng biển cả
    ---trịnh ngọc bảo --

    RƯỢU wein em rót mời anh
    vừa thơm dịu mát ngọt lành say mê
    anh ngồi nhấm nháp sướng nghê
    chưa bao giờ được em về uống chung
    có phải em lựa thêm cho
    thêm một chút rượu men no ấm lòng
    hay em pha chút tình hồng
    của em cất giấu kín trong tim mình
    rượu vvein in nửa bóng hình
    người em xinh đẹp thông minh tuyệt vời
    uống vvein thủ thỉ những lời
    tâm tư sâu lắng ở nơi đáy lòng
    em ơi em có biết không
    vô tư em đã diết lòng anh yêu
    anh giận em cả xế chiều
    anh yêu em cả những điều em yêu
    vì sao em bỏ mình anh
    một mình ướng rượu xem tranh một mình
    có bao nhiêu sợi ân tình
    là bấy nhiêu đó bong hình em bay
    hôm nay anh uống rượu say
    say rượu thì ít say người anh yêu
    có bao suy nghĩ bao điều
    có ai biết được tâm tư của mình
    thứckhuyeea mất ngủ ngắm hình
    em, ơi đâu đó hỏi rằng có nghe
    ngoài hiên trăng sáng đang khoe
    đủ muôn màu sắc suối khe chập chờn
    cứ để anh giận anh hờn
    em ơi có thấy anh vờn bóng em
    --TRINH NGỌC BẢO ----


    ĐÊM QUA EM MỜI ANH
    LY RƯỢU ĐỎ ĐẬM ĐÀ
    HƯƠNG LAN TỎA KHẮP NHÀ
    MỘT MÌNH ANH NHẤM NHÁP
    ĐÃ BAO LẦN CHẠM LY
    SAO CHẲNG THẤY VỊ GÌ
    LẦN NÀY ANH MỚI THỬ
    RƯỢU NỒNG LÀM ANMH SAY
    VÌ SAO THẾ EM ƠI
    CHƯ A BAO GIỜ ANH SAY
    HAY LÀ EM ĐÃ BỎ
    THÊM MỘT CHÚT TÌNH ĐẦY
    NGỒI MỘT MÌNH NHẤM NHÁP
    VỊ NGỌT LẪN MEN TÌNH

    CỦA EM CẢ BÓNG HÌNH
    IN SÂU TẬN ĐÁY LY
    LÚC ĐẦU TƯỞNG ANH MƠ
    MỘT VÀI PHÚT ĐỢI CHỜ
    KHI ĐÃ GẦN CẠN CHÉN
    BÓNG HÌNH EM NGÂY THƠ
    EM SAO EM ÁC THẾ
    MẶC KỆ ANH MỘT MÌNH
    VẬT LỘN VỚI BÓNGS HÌNH
    EM ĐẸP NHƯ TIÊN NỮ
    ANH ĐẶT TAY LÊN NGỰC
    ĐÈ CHẶT CON TIM YÊU
    NHƯNG KHÔNG SAO GIỮ NỔI
    CẢ NGƯỜI ANH LIÊU XIÊU
    LẠI MỘT MÌNH NGÂM NGA
    GIỌT RƯỢU cuối MẶN MÀ
    CÀNG NHẤM CÀNG ĐẬM ĐÀ
    TÌNH EM LÀM ANH SAY
    ----TRINH NGOC BAO ----



    THUYỀN NAN EM BÉ NHỎ
    BỒNG BỀNH GIỮA BIỂN KHƠI

    NHƯNG VÌ SAO ANH ƠI
    EM KHÔNG VỀ TỚI BẾN
    ---BIỂN KIA RỘNG MÊNH MÔNG
    SÓNG GẦM LÊN GIẬN DỮ
    VÌ ANH EM VẪN CỨ
    THỬ SỨC MINH XEM SAO
    MỖI KHI SÓNG BIỂN GÀO
    BÊN EM ANH CÓ BIẾT
    CON TIM EM DA DIẾT
    NGHĨ VỀ NGƯỜI EM YÊU
    BIỂN KIA DÙ CÓ RỘNG
    BIỂN NÀY DÙ CÓ SÂU
    NHƯNG VẪN KHÔNG CÓ THỂ
    NGĂN NỔI TRÁI TIM ĐÂU
    KHI TRỞ VỀ LẶNG IM
    THÌ THẦM BÊN THUYỀN NHỎ
    EM CÀNG YÊU BIỂN CẢ
    VÌ BIỂN CẢ LÀ ANH
    EM NHƯ BỪNG TỈNH DẬY
    THAO THỨC GIỮA BIỂN TRỜI
    TIM EM CON TIM NHỎ
    HÒA NHỊP CÙNG BIỂN KHƠI
    -------TỊNH NGỌC BẢO ---



    Quê hương là nhà của mẹ
    che mưa che nắng cho con
    Quê hương là vườn của mẹ
    cho con sinh dưỡng hàng ngày
    Quê hương có những luống cày
    cho con trồng cà vãi đậu
    Quê hương con gà cục tác
    cho con quả trứng ngọc ngà
    Quê hương quê cha mẹ đẻ
    dạy con nét chữ đường cong
    Quê hương có nhiều kỷ niệm
    nơi chôn nhau cắt rốn mà
    Quê hương khi ta còn nhỏ
    mẹ dìu cha đỡ con đi
    Quê hương tầu dừa chiếc lược
    đong đưa chải tóc xuân thì
    Quê hương con tằm kéo kén
    dệt tơ con trãi mẹ nằm
    Quê hương hoa thơm trái ngọt
    như từng dọt sữa mẹ cho
    Quê hương của cha và mẹ
    nâng niu khính trọng là thường
    Quê hương là gì mẹ nhỉ
    là tình thương vô bến bờ
    Quê hương là của mỗi người
    xa quê xin giữ tình quê đậm đà
    ----trinh ngoc bảo ---



    chiều chiều ra đứng ngóng đồi
    đồi ANNABERG đứng ngồi không yên
    nhìn xa kia tận biên thùy
    hàng thông vu vút nói gì thông ơi
    em đang dạo mát rong chơi
    hay đang tô vẽ cho đời thêm xanh
    trời ơi không sáng mau nhanh
    cho anh thưởng thức ngắm nhành hoa mai
    hoa mai thơm ngát của ai
    cứ trồng bên đó cho ai ngắm nhìn
    hôm nay dưới ánh bình minh
    đồi bên này muốn tỏ tình bên kia
    ong bay bướm lượn sương khuya
    hôn lên toc mượt vui đùa dễ thương
    hôm nao anh sẽ vẽ đường
    cho ong bướm lượn cho vườn thêm xanh
    cho tình em với tình anh
    nhịp cầu hai nước kết thành lứa đôi
    ---trịnh ngọc bảo---





    mỗi khi anh nhìn thấy
    muốn em vào lòng
    hơi thở em thơm nồng
    quần quanh tâm hồn anh
    cứ muốn nhìn em hoài
    mà sao không thấy chán
    em cho anh làm bạn
    để anh đỡ cô đơn
    anh cứ tự giận hờn
    vì con tim mách bảo
    đã bao lần giông bão
    gầm trong trái tim anh
    em sao xinh đẹp thế
    cám ơn cả đất trời
    đã sinh ra em tôi
    cho cuộc đời hương nhụy
    để cho tôi yêu đời
    để cho tôi thưởng thức
    tâm hồn em thơm phức
    hương hao nhài ban mai
    nếu mai mốt có ai
    đến làm quên tán tỉnh
    không không không không được
    em đã là của tôi
    ---trịnh ngọc bảo ---




    em là cô gái trồng chè
    bóng cây nghiêng ngả em che lưng đồi
    quê bát ngát triền đồi
    em ơi chè đã đâm chồi hay chưa
    em che nắng gắt ban trưa
    cho anh bóng mát anh đưa em về
    ai ơi giữ trọn câu thề
    dù đi đâu nữa vẫn quê hưowng mình
    quê hương bắc thái trữ tình
    có hồ núi cốc bóng hình trong xanh
    tình em cộng với tình anh
    cùng nhau ta hái chè xanh tặng nàng
    anh ơi hãy cứ mơ màng
    quê hương ta cũng có nàng tiên đây
    hồn em bay bổng tầng mây
    lòng em rạo rực ngất ngây thơm lừng
    em vui ngày hội tưng bừng
    đồng hương bắc thái ta mừng chúc nhau
    có chè có cả trầu cau
    chè thom ngọt miệng răng đau cũng lành
    ăn trầu uống với chè xanh
    đậm đà hương sắc ngọt lành say mê
    anh vè bắc thái thăm quê
    thì em đã có đây chè móc câu
    để anh chẳng phải đợi lâu
    em pha nước suối trăng đầu tháng ba
    anh ơi về với quê ta
    cùng nhau quốc đất trồng chè thái nguyên
    ---trịnh ngọc bảo---
    có chè có cả trầu cau



    có ai định nghĩa được tình yêu
    của muôn triệu người trên thế gian này
    tình yêu không thể đi vay
    tình yêu không thể giãi bày lung tung
    tình yêu đâu phải anh hùng
    xông ra chiến trường vùng vẫy khắp nơi
    tình yêu là thế em ơi
    sớm mong chiều đợi tối chờ ai đây
    đêm nằm trằn trọc không khuây
    tâm hồn xao xuyến lòng đầy vấn vương
    tình yêu ai chỉ cho đường
    tình yêu không thể xem thường được đâu
    tình yêu có thức đêm thâu
    mới nếm đủ vị ngọt bùi chua cay
    tình yêu đâu có ông thầy
    tình yêu là ở những ngày những đêm
    tình yêu không thể cho thêm
    tình yêu là ở anh em, chúng mình
    tình yêu là sợi vô hình
    vây quanh quấn chặc thân tình với nhau
    tình yêu là những nhịp cầu
    từ con tim nọ bắc cầu tim kia
    tình yêu là những chớp tia
    bắn ra triêu triệu lửa thiêu cháy bùng
    tình yêu sức mạnh vô cùng
    vượt qua vạn dặm ngàn trùng biển khơi
    tình yêu là ở chính nơi
    con tim rung động mới là tình yêu
    --trịnh ngoc bảo --


    vu lan nay đã đến rồi
    con đang thấp thỏm đứng ngồi không yên
    con đi đã đến bao miền
    đông tây nam bắc rừng thiêng núi đồi
    nhưng nay lòng vẫn bồi hồi
    vu lan con ngớ mẹ ơi mẹ về
    vu lan con nhớ mẹ nghê
    sớm hôm tối đợi tứ bề chờ mong
    thắp nến hương tỏa khói vòng
    đặt thêm mâm quả táo hồng dưa lê
    con ngồi con ngắm say mê
    thương con mẹ đã bay về với con
    dù cho cách trở núi non
    dù cho mẹ đã không còn trần gian
    nhưng mẹ vẫn biết rõ ràng
    con đang làm việc em đang học bài
    cuộc đời vất vả chông gai
    các con hòa thuận chẳng ai giận hờn
    mẹ vui mừng mẹ cảm ơn
    các con khôn lớn không còn ngây ngô
    ruộng đồng xanh lúa nương ngô
    khoai chớ phụ thất thu còn nhờ
    mẹ ơi bao nỗi mong chờ
    tình cha tình mẹ tấm lòng bao dung
    các con đã có mẹ chung
    ơn cha ơn mẹ vô cùng không phai
    dù cho đời lắ m chông gai
    dù cho trời đất lắm tai hoạ nhiều
    các con chỉ biết một điều
    công cha nghĩa mẹ sớm chiều trong con
    dù cho nước chảy đá mòn
    ghi ơn tặc dạ mãi còntrong con
    ----trịnh ngọc bảo ---




    Anh chỉ viết cho em
    những vần thơ đẹp nhất
    để những ngày u uất
    không còn nữa trong em
    anh chỉ viết cho em
    những vần thơ hay nhất
    để những ngày u uất
    tan biến mất trong em
    anh còn muốn viết thêm
    mỗi ngày một vần thơ
    cho em được mộng mơ
    thủa xưa ngày thơ ấu
    bao lần con tim giấu
    những cuộc tình nát tan
    hôm nay lại rộn ràng
    nhảy múa hát ca vang
    anh lại viết cho em
    những vần thơ cháy bỏng
    để hàng ngày hâm nóng
    con tim đã nguội phai
    anh chẳng viết cho ai
    ngoài em không ai nữa
    để cho tình chan chứa
    trở lại với con tim ----
    ------trịnh ngọc bảo ----

    em là trăng anh là sao
    chúng ta cùng ở trên cao ngắm trần
    hôm nay sao đẹp vô ngần
    sao anh sáng quá có phần em không
    anh nghe trong khoảng chân không
    gió vi vu thổi gió lồng quanh trăng
    cho anh thử hỏi em rằng
    vì sao trăng chỉ sáng vào ban đêm
    vì em muốn được diệu êm
    cho ta tất cả ngọn mềm linh sinh
    đang vây quanh cả chúng mình
    có chim ca hót tâm tình đêm khuya
    bầu trời đã tắt những tia
    chiếu soi cháy bỏng nên mình trốn đi
    đêm ngày em nghĩ em suy
    anh ơi dâu đó nói gì với nhau
    không gian bắc những nhịp cầu
    cho tia sao sáng soi đâu cũng gần
    cho em đẹp tựa trăng ngần
    càng soi càng sáng càng tròn trịa hơn
    bên anh em đỡ cô đơn
    bên anh em lượn bay vờn quanh mây
    nhiều khi che khuất đâu đây
    qua làn mây trắng vẫn đầy có sao
    cho dù anh ở trên cao
    đêm đêm vẫn chiếu rọi vào trăng em
    ước gì chỉ có ban đêm
    để em được đứng bên thềm sao anh
    ---trịnh ngọc bảo ---




    bình minh lên có nắng
    chiếu rọi khắng muôn nơi
    đung đưa nhành phương đỏ
    chim ca hót em ơi

    bình minh lên có nắng
    chiếu rọi khắp muôn nơi
    đung đưa nhành hoa sữa
    tỏa hương khắp nơi nơi

    có nắng và có mưa
    cho tình ta say sưa
    có mưa và có nắng
    chiếu rọi khắp không gian

    cô em gái mơ màng
    lên nương em làm rẫy
    gùi lưng em đưa đẩy
    ngọn chè gió lao xao

    nắng kia ở nơi nao
    mà sao nắng nắng thế
    cuối đầu sông ngọn bể
    vẫn thấy nắng chang chang

    nắng đừng có lang thang
    làm cho em mệt mỏi
    em cầu trời em gọi
    cho mưa xuống giàn hòa

    những tia nắng nhạt hòa
    là mùa thu đã đến
    ô kìa đây con nhện
    đang giăng những đường tơ

    nắng đâu đậu trên bờ
    cho em ra tắm nắng
    cuộc đời bao căng thẳng
    tia nắng làm em vơi

    kìa nắng nắng nắng ơi
    trời sai bay xuống đất
    đã bao ngày chồng chất
    sao không gọi mưa về

    em chẳng được ngủ nghê
    vì sao mà quá nóng
    em luôn chờ mong ngóng
    mưa bạn của nắng đâu

    thôi nắng nghỉ lâu lâu #
    để cho mưa thấm đất
    luống cày tung đất lật
    cho cây cối lên xanh

    có chị và có anh
    có mưa và có nắng
    cuộc đời thêm phẳng lặng
    là hạnh phúc muôn đời

    nắng về mưa đã tạnh
    nắng đến mưa đã đi
    sao không nói được gì
    là lúc mưa giận nắng

    đã bao lần căng thẳng
    như mặt trời mặt trăng
    nắng nhuộm đỏ trăng rằm
    mưa rủ mây che khuất

    đã bao lần tất bật
    lúc chói lúc dịu êm
    có lẽ vì nắng thèm
    có mưa về làm bạn

    mưa bao ngày đã cạn
    sao chẳng thấy nắng đâu
    nắng cứ tưởng mưa ngâu
    nên ẩn mình lẩn tránh

    thôi bây giờ đã tạnh
    tầm tã những cơn mưa
    nắng ơ i có nghe chưa
    về đây ta làm bạn

    mưa nắng cứ đều đều
    cho quanh ta xanh tốt
    vạn vật cùng nhảy nhót
    cuộc sống này thêm tươi
    ---trinh ngoc bao ---


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 22:30:32 bởi diên vỹ >
    #2
      tbngoc 06.10.2011 16:14:18 (permalink)
      0
      dien my than .cac bai tho deu co ten .ai sinh ra trong the gian nay due co ten .ca vat the ,ngươi va tat chu de .minh xin ban dua cac ten bai tho vao cho minh .xin cam on --trinh ngoc bao---
      #3
        diên vỹ 06.10.2011 22:37:25 (permalink)
        0
        bạn mến !

        tựa của bài thơ bạn để ở đầu trang, không đăng trong nội dung, nên dv chỉ copy được có vậy, dv phiền bạn xem lại bản gốc của mình và đề tên cho những bài thơ của bạn, riêng dv chỉ có nhiệm vụ dọn dẹp phòng thơ sao cho gọn mắt, thơ của bạn đăng mỗi bài một chủ đề, theo nội qui vạch ra, dv có thể xoá thẳng mà không cần báo trước.

        dv sẽ xoá phần dv post trong này, bạn có thể dùng chức năng "reply " (trong topic này ) mà post riêng từng bài thơ theo ý thích của bạn, và rất hy vọng bạn theo đúng nội qui để dv khỏi nhọc lòng dời, xoá.

        mến..
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 22:57:15 bởi diên vỹ >
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9