Kim Diệp
chem48aUNS 15.09.2005 21:32:54 (permalink)
0
Những bài thơ của Kim Diệp (chem48aUNS lấy bút danh là Kim Diệp)
#1
    chem48aUNS 15.09.2005 21:40:05 (permalink)
    0
    Ngọc Lan

    Gió chăng tơ hương lên phím đàn
    Gió chăng lên đàn tơ hương lan,
    Chăng mưa gẩy chơi nơi phím đàn
    Mưa thu quyện vào hương ngọc lan.

    Bên sông nụ hoa buông tiếng lòng,
    Thu đi, thu về cho ai mong?
    Mưa rơi,... đừng mưa cho nước tràn
    Xoay trong lá vàng say nước tan.

    Ta tan vào đây, đây cõi nàng
    Ta trao tình hoa muốt ngọc lan...
    Trương Chi là ta ? ta vội vàng ?
    Chiêm bao là nàng hay hương lan ?.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2005 21:45:36 bởi chem48aUNS >
    #2
      chem48aUNS 15.09.2005 23:14:33 (permalink)
      0
      Bài thơ này tôi viết để tặng một ngườ bạn đi xa ... .

      Ai bảo đi sẽ là vui vẻ, phải xa bạn bè, tổ quốc, phải ra đi với niềm thương
      mến nhớ nhung. Ta đi vì những lí tưởng trong tim ... chẳng biết một ngày
      kia có trở lại.

      Có thể mọi người sẽ thấy bài thơ này lạc lõng với mục đích của nó ...
      tôi viết nó bằng tâm trạng sắp tiễn người ra đi, một ngày nào đó cũng là
      tiễn mình, tôi không viết để tiễn bạn tôi.

      Bài thơ lấy nguồn cảm hứng từ lời tiễn chồng của Trần Mĩ Dung

      Nhất áp xuân giao vạn lí tình
      Đoạn trường phương thảo, đoạn trường oanh
      Nguyện tương song lệ đề vi vũ
      Minh nhật lưu quân bất xuất thành

      và hào khí buổi Đông A
      -----------------------------------------------------

      Oanh Liệt

      Sát Thát rực nung bầu huyết khí
      Tung cánh trời Nam chí,
      Xanh lét sầu vung sét thép
      Hỏa lệ huyết hòa phọt ép.

      Ruổi vó ác tà gỉ thắm
      Thả tình vọt xé hờn căm,
      Vệ quốc thương xiết nát sọ thù
      Oanh liệt tên tan đắm ngàn thu.

      Giang huyết Bạch Đằng gianh huyết tanh
      Ma khí cô hồn ma khí thanh,
      Sủi bóng lòng sông thét
      Chớp lửa không gian khét.

      Tan thân quằn quại bỏ sa trường
      Hồng trần, hồng trần vương tịch dương,
      Cắm đất gươm vệ quốc can trường
      Hồn thiêng vẳng vẳng khúc thê lương.

      ---------------------------------------------------
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2005 23:17:17 bởi chem48aUNS >
      #3
        chem48aUNS 22.09.2005 01:28:03 (permalink)
        0
        Tạ thu

        Đất cằn chẳng đủ cây vàng lá,
        Úa đêm hương sương lã chã.
        Gió đâu lạ bóng lòa nhòa,
        Chê cúc tàn bông không rung hoa.

        Tóc rủ, liễu ma phạc bơ phờ,
        chia đôi giấc mộng lơ thơ.
        nửa cánh sao lạnh cứng đờ
        đứng trời kịt mịt cõi chơ vơ.

        Đêm tàn mơ thu tan
        Lực cạn đợi khí hạn.

        Cảnh ... phù vân
        Tình ... phù dung.

        Mông lung heo may kéo
        về đâu, ai mong chờ
        Dế không đưa thề xưa,
        Trăng bạc mưa lấm bạc.
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9