TÌNH THƠ CHO ĐỨT - Lâm Ngân
TÌNH THU Lóng ánh thềm hoa mảnh trăng vàng.
Gió vờn chiếc lá, đón thu sang
Nhớ người bên ấy, trời chớm lạnh
Gửi một chút tình, trôi lang thang. Lâm Ngân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 13:22:51 bởi LamNgan >
MƯA VỸ DẠ Trời mưa quê mẹ ưu buồn Huế ơi ta nhớ tiếng chuông ban chiều Hương giang soi bóng đìu hiu Khách về thôn Vỹ một chiều mưa bay Hàng cau xưa, vẫn còn đây Hỏi nàng tôn nữ của ngày xưa đâu Nên duyên sang bến giang đầu Trúc vờn nỗi nhớ dâng sầu gió lay Lâm Ngân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 15:32:38 bởi LamNgan >
LUYẾN TIẾC !
Mang nhung nhớ gửi đến người
Mặt hoa mài ngọc nụ cười thắm xinh
Tim vang một sợi tơ tình
Choàng tay ôm lấy thân hình hoa yêu
Thời gian ngắn ngủi không nhiều
Làm sao? Ta phải làm điều gì đây
Mi buồn…khóe mắt cay cay
Ước gì níu giữ phút giây bây giờ.
Mặt buồn vương nét thẩn thờ
Thôi ta cứ đợi…cứ chờ tiếp thôi
Trống vang lòng ngực bồi hồi…
Gần hai giờ sáng ! thôi rồi….còn đâu
Ta buồn chỉ biết nguyện cầu
Cơ duyên run rủi, biết đâu là tình
Lòng buồn, mắt mỏi lặng thinh
Nép qua khung cửa đắm nhìn xa xăm
Nhớ hoa đượm nét âm thầm
Luyến thương, tiếc nhớ…thẳm sâu tim mình.
chào bạn LamNgan
dv đã chuyển các bài đăng của bạn chung lại một.
để làm quen với trang thơ, dv xin bạn vui lòng vào đây để tìm hiểu thêm nhé !
chúc bạn vui và sáng tác nhiều.
mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 03:25:04 bởi diên vỹ >
TÀN THU.
Thế là sắp hết mùa thu
Rừng cây trơ trội sương mù nhẹ bay
Núi cao đón gió heo mây
Lặng nhìn nuối tiếc những ngày thu đi
***Tim ta chẳng biết nghĩ gì
Âm thầm, nhỏ lệ thôi thì chia tay***
Tàn thu, còn lại cội cây
Cành vươn điểm trắng thương thay một màu
Trách sao thu vội qua mau
Lá vàng đã rụng chưa vào trang thơ
Một tà áo trắng thẩn thờ
Thu đi vội vã, ta chờ mùa sau.
Lâm Ngân
TÀN THU.
Thế là sắp hết mùa thu
Rừng cây trơ trội sương mù nhẹ bay
Núi cao đón gió heo mây
Lặng nhìn nuối tiếc những ngày thu đi
***Tim ta chẳng biết nghĩ gì
Âm thầm, nhỏ lệ thôi thì chia tay***
Tàn thu, còn lại cội cây
Cành vươn điểm trắng thương thay một màu
Trách sao thu vội qua mau
Lá vàng đã rụng chưa vào trang thơ
Một tà áo trắng thẩn thờ
Thu đi vội vã, ta chờ mùa sau.
Lâm Ngân
CHỜ THU ?
Ai về mấy thế kỉ sau
Nhặt Thu còn có vàng màu như xưa
Hay là mùa cũ phai thưa
Trang thơ nhung nhớ nắng mưa hanh mờ
Bút sầu điểm nét bơ vơ
Rừng Thu vẳng tiếng ai chờ mùa sau
Sương Thu
@ Thơ nhẹ nhàng và hay quá ! Xin phép được hoạ cùng ạ !
THU SẦU Mỗi một mùa thu, một quả sầu Gió thu hiu hắt tiễn đưa nhau Đường xa gối mỏi, chùng chân ngựa Chiếc lá lìa cành, rụng về đâu? Lâm Ngân
Trích đoạn: suongthu_99
CHỜ THU ?
Ai về mấy thế kỉ sau
Nhặt Thu còn có vàng màu như xưa
Hay là mùa cũ phai thưa
Trang thơ nhung nhớ nắng mưa hanh mờ
Bút sầu điểm nét bơ vơ
Rừng Thu vẳng tiếng ai chờ mùa sau
Sương Thu
@ Thơ nhẹ nhàng và hay quá ! Xin phép được hoạ cùng ạ !
Lâm Ngân cám ơn bạn Sương Thu đã vào hoạ thơ cùng, hy vọng sau này sẽ được bạn Sương Thu chia sẻ nhiều hơn... ghé thường thường nhé.
TÌM ĐÂU!
Sơn khê mấy dặm tìm đâu
Bóng chim tăm cá, bạc đầu núi xanh
Gió thu rả rích qua mành
Mưa thu ướt lạnh, mong manh lời buồn.
KT- (LâmNgân)
Tiếng Xuân ngấp ngé bên đồi Mai, Đào khoe sắc thì thôi Đông tàn. Gió Xuân mang hạt nắng vàng Hoa khai trẩy nụ huy hoàng ngày Xuân Lâm Ngân
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: