TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 100101 | Trang 101 của 101 trang, bài viết từ 1501 đến 1509 trên tổng số 1509 bài trong đề mục
tuyen45 18.06.2025 13:06:57 (permalink)
0
   https://scontent.fhan2-3....OxYQ8Q&oe=68581C2B
https://scontent.fhan2-4....AQaSqA&oe=68582F0E
https://scontent.fhan2-5....9XIvTA&oe=68580742
https://scontent.fhan2-3....OqC5Ug&oe=6858063E

CHẲNG CẤP KHÔNG HÀM
---*---
Chẳng cấp không hàm cũng chẳng sao
Đơn sơ giản dị lại thanh tao
Thấy trò đuối nước xả thân cứu
Đồng loại yêu thương, kẻ cúi chào
**
Danh vọng đâu hơn tình quốc nội
Cứu người hoạn nạn nghĩa đồng bào
Danh thơm tạc dạ lưu trang sử
Hơn hẳn bao người ngự ghế cao
***
Hơn hẳn bao người ngự ghế cao
Vênh váo ta đây sợ đứa nào ?
“Bằng cấp” đầy mình, đầu quả mít
Nghị trường ngôn phát những tầm phào
**
Trên phây (facebook) mạng ảo dân đua chửi
Tài mượn danh vay, hổ mặt sao
Đức thiếu tâm tà mưu hiểm độc
Hại dân phản nước tống nhà lao .
**
31/5/2025
Tuyen45
tuyen45 19.06.2025 22:30:03 (permalink)
0
 
KÍNH GỬI BAN QUẢN TRỊ - CÁC QUẢN TRỊ VIÊN 
        DIỄN ĐÀN VNTHUQUAN.NET
                          ---*---
Tôi : Nguyễn Đăng Tuyen (Tuyen45) là thành viên của điễn đàn vnthuquan.net đã nhiều năm.
Nay máy vi tính của tôi đã quá cũ và có sự cố kỹ thuật (máy chỉ dùng được 10 đến 15 phút là tự tắt).
Tôi đã đem đến mấy cơ sở sửa chữa nhưng họ đều không nhận (Lý do không có  vật liệu thay thế).
Cháu tôi, đã đem đến cho tôi một máy cũ còn rất tốt để thay thế nhưng không thể đăng nhập vào diễn đàn được.
Mỗi lần đăng nhạp đều nhận được trả lời không phải máy của bạn (bó tay)
Tôi vào trợ giúp xin gửi mã đến điện thoại để khôi phục tài khoản nhiều lần.
Nhà mạng trả lời đã gửi mã nhưng tôi không nhận được.
Vậy ban quản trị và các quản trị viên hãy giúp tôi, để tôi đăng nhập được vào tài khoản của mình.
Tôi xin cảm ơn.
19/6/2025
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2025 22:32:46 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.06.2025 21:04:19 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...oYRWFg&oe=685C68DC
https://scontent.fhan14-5...NvIUuQ&oe=685C8FBE
https://scontent.fhan14-3...AK8RrQ&oe=685C8191
https://scontent.fhan14-5...tWOH0w&oe=685C92AA
 
VĨNH LONG TAI NẠN GIAO THÔNG
---*---
Vĩnh Long va chạm lộ giao thông
Bé gái tử vong mắt trợn trông
Án xử tại toà sao chẳng thấy ???
Miễn truy hình sự ám mờ không ???
***
Hồ sơ kết luận người gây án
Chính bé, thật lòng quá bất công
Bố đẻ nữ sinh đơn khởi kiện
Gửi nhà chức trách tới quan ông
***
Hồi âm đáp trả lời khô khốc
Nguy hiểm người gây giữa cộng đồng
Đã chết đành tha không tố tụng
Mới nghe đã thấy khó mà thông
***
Bố em bức xúc nên tiêu cực
Sáng chế súng này, tự trả thù
Theo kiểu luật rừng phi pháp luật
Công bằng đòi lại hết mây mù
***
Súng nổ phát ra trả hận đời
Giết người tài xế thoả lòng thôi
Biết sai tự sát đòi công lý
Nhà nước ban ra lệnh bắt rồi
***
Những kẻ chống lưng và thực hiện
Đó là giặc nội bỏ lò thôi
Việc làm chúng biết là sai luật
Nhưng vẫn cố tình nhận tiền hôi .
***
2/6/2025
Tuyen45
Ct.Ly 23.06.2025 20:19:04 (permalink)
tuyen45 24.06.2025 15:25:22 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...8uQaxw&oe=6860116D
https://scontent.fhan14-1...rhCLtQ&oe=686023EE
 
NGÀN NĂM VĂN HIẾN Ố HOEN
---*---
Ngàn năm văn hiến nước Nam ta
Tiên tổ ngày xưa sống thuận hoà
Thẳng thắn tình người không giả tạo
Sẻ chia đùm bọc chẳng mưu ma
***
Ông cha ngắn học lòng chân thật
Con cháu nhiều bằng dạ bất nhân
Thuốc giả thuê người làm quảng cáo
Hàng ôi tẩy uế bán cho dân
***
Chính quyền các cấp giặc chui vào
Chủ tịch bí thư ngự ghế cao
Đoàn thể ban ngành đến các bộ
Cửa quyền tham nhũng hạch đồng bào
***
Tiến sĩ giấy bồi đầy xã hội
Đứa ngu lãnh đạo dạy thằng khôn
Tài hèn giả dối lừa dân chúng
Đức thiếu gian tà hại nước non
***
Cả nước dân lành người choáng váng
Mỗi khi đọc báo, lúc nghe đài
Truyền hình đưa: bắt giam truy tố
Ông bí kia, bà chủ tịch này
***
Diễn đàn hôm nọ còn rao giảng
Đạo đưc bác Hồ, giữa nghị trường
Nhà đá nay vào ngồi ngẫm lại
Than thân trách phận đã lầm đường
***
Hối hận hôm nay thì đã muộn
Vì tiền đánh mất cả lương tâm
Phản thầy dối bạn lừa dân - Đảng
Nhận án tù ngồi, khóc thở than…
***
14/6/2025
Tuyen45
tuyen45 27.06.2025 22:57:36 (permalink)
0
Ct.Ly


tuyen45



KÍNH GỬI BAN QUẢN TRỊ - CÁC QUẢN TRỊ VIÊN 
         DIỄN ĐÀN VNTHUQUAN.NET
                          ---*---
Tôi : Nguyễn Đăng Tuyen (Tuyen45) là thành viên của điễn đàn vnthuquan.net đã nhiều năm.
Nay máy vi tính của tôi đã quá cũ và có sự cố kỹ thuật (máy chỉ dùng được 10 đến 15 phút là tự tắt).
Tôi đã đem đến mấy cơ sở sửa chữa nhưng họ đều không nhận (Lý do không có  vật liệu thay thế).
Cháu tôi, đã đem đến cho tôi một máy cũ còn rất tốt để thay thế nhưng không thể đăng nhập vào diễn đàn được.
Mỗi lần đăng nhạp đều nhận được trả lời không phải máy của bạn (bó tay)
Tôi vào trợ giúp xin gửi mã đến điện thoại để khôi phục tài khoản nhiều lần.
Nhà mạng trả lời đã gửi mã nhưng tôi không nhận được.
Vậy ban quản trị và các quản trị viên hãy giúp tôi, để tôi đăng nhập được vào tài khoản của mình.
Tôi xin cảm ơn.
19/6/2025
Tuyen45

 
Chào bạn tuyEN 45
Chuyện về máy tính của bạn bị như vậy, chúng tôi cũng không biết làm sao giúp được đây
Giờ thấy bạn đã đăng bài thành công rồi thì ctly xin chúc mừng 
chúc nhà thơ luôn vui 


 
Chào Ct. Ly ! Rất tiếc máy này của tôi đang có sự cố kỹ thuật chỉ mở máy làm việc  được 15s - 20s là máy tự tắt nên gặp rất nhiều khó khăn . Tôi đã thay máy khác nhưng không thể đăng nhập được. Mỗi lần đăng nhập nhà mạng lại trả lời không phải máy của bạn . Vậy Ct . Ly tạo điều kiện giúp tôi ... để tôi đăng nhạp được vào  vnthuquan.net  bằng máy mới thay.
Cảm ơn Chúc khỏe nhiều niềm vui nha.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2025 23:10:14 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.06.2025 23:15:24 (permalink)
0
  https://scontent.fhan14-4..._AIB0A&oe=6864989B

ĐỒNG TIỀN ĐEN BẠC
---*---
Đồng tiền kia ! ai tạo ra mày ???
Làm thế gian điên đảo thế này
Bao kẻ nhờ ngươi thành sếp lớn
Nhiều người vì nó đã tan thây
***
Tiền ! mi là cái thứ chi vậy ?
Mà vợ phản chồng con giết cha
Đánh lộn anh em cùng một mẹ
Họ hàng ruột thịt giã từ xa
***
Mày sinh ra định nghĩa nghèo giàu
Trái đất loài người cắm xé nhau
Công lý cán cân nghiêng nén bạc
Bởi mi thao túng, lòng nhười đau
***
Có tiền đảo lộn đen thành trắng
Không bạc ngậm ngùi đúng hoá sai
Phỗng đá lên ngồi ngai chúa thượng
Dương trần điên đảo chính vì mày.
***
15/6/2025
Tuyen45
tuyen45 28.06.2025 15:18:37 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...sGFYLg&oe=68655368

https://scontent.fhan14-2...Aks1XQ&oe=68656D24
https://scontent.fhan14-3...0aDkjA&oe=68657F77
https://scontent.fhan14-3...LXrJPw&oe=6865838E
https://scontent.fhan14-4...itz5VQ&oe=6865602F

ĐẠI ÁN CHẤN ĐỘNG CẢ NƯỚC NAM
-----------------------------------------

PHIÊN TÒA HẬU PHÁO
---*---
Khen thay Hậu Pháo chú mày nha
Bắn đạn “polymer” từ mãi xa
Năm uỷ trung ương kiêm bí tỉnh
Ba ông “tổng đốc” ngã lăn ra
***
Bốn ngài “phó thống” ngai cùng sập
Quan bát, lục phẩm vài chục tên
Lại ló mặt quan ông cấp bự
Thuộc hàng “bốn cột” chốn “cung thiên”
***
Vậy nên trụ ấy liền thay thế
Tiếc thật : dân nuôi, Đảng dạy nhầm
Hậu Pháo có công tìm giặc nội
Bới ra ổ chúa lũ quan tham
***
Cả nước đồng bào nhìn rõ mặt
Lũ người dối Đảng lại lừa dân
Công này chú Hậu người đã lập
Dẫu có vào tù cũng được ân …
***
Còn hơn ối kẻ quan tham nhũng
Khóc kể trước tòa đến não nề
Hối lỗi ăn năn tuy quá muộn
Xin tòa giảm án sớm tha về…
***
Nói điêu ăn tục đã quen rồi
Diễn xuất sân tòa siêu quá thôi
Trào phúng đôi vần tôi viết vội
Ngợi khen Hậu Pháo cứu dân tôi.
***
26/6/2025
Tuyen45
tuyen45 08.07.2025 22:47:37 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...nWdLcA&oe=68730012
https://scontent.fhan14-5...3POe_g&oe=68731908
https://scontent.fhan14-2...iFLx2g&oe=6872E5FE
https://scontent.fhan14-2...H6ngbg&oe=687301E7
 
MƯA CHI MƯA MÃI
---*---
Mưa chi mưa mãi hỡi trời ơi !
Ngập đất thối màu nhà cửa trôi
Ngự giữa cung đình “ÔNG” chẳng thấu
Chỉ nghe táo bẩm, ngợi khen cười
***
Dân mong lũ lụt nước tiêu mau
Cắt lúa về nhà bớt nỗi đau
Năm tháng cấy trồng nay ngập hết
Mùa màng mất trắng những lo âu
***
Cánh đồng ngập nước bởi mưa tuôn
Sấm sét nổ oành điện mất luôn
Gạo chẳng thành cơm con trẻ đói
Tối om phố xóm những u buồn.
***
Dân nhờ cậy “CÓC” nhảy lên tâu
Trời bảo “CẬU” về bắt “MỌT SÂU”
Chính nó phá rừng gây ngập úng
Để đồng chịu trận ngập hoa màu
***
Mồ mả tổ tiên nước trắng băng
Lợn trâu xe cộ lũ trôi phăng
Chủ nhân khẩn cấp kêu “THIÊN ĐẾ”
Dừng lại đừng mưa khổ thảo dân.
***
3/7/2025
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 100101 | Trang 101 của 101 trang, bài viết từ 1501 đến 1509 trên tổng số 1509 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9