TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 94 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1405 bài trong đề mục
tuyen45 14.10.2018 00:09:48 (permalink)
0
 
  https://scontent.fhan3-2....f54622&oe=5C631303
 
NGỒI BUỒN
---*---
 (Ngồi buồn đăng ảnh lên fay
Bạn bè chia sẻ giải khuây đỡ buồn.)  > Trần Hương
 
Nhưng mà em có biết không
Ngắm em bao kẻ tim hồng xốn xang...
 
13/10/2018
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2018 23:10:57 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.11.2018 22:53:24 (permalink)
0
 
 
 
 

 

 
 
BÓNG XẾ TÀ
(tặng người cao tuổi yêu thơ)
Thơ phú cho vui cảnh tuổi già
Để đời bay bổng khúc hòa ca
Hoàng hôn bóng ngả nghiêng sườn núi 
Tùng bách gíao lưu lúc xế tà ...
 
Hoàng Bồng

CÁC BÀI HỌA

TUỔI HOÀNG HÔN
---*---
Vườn thơ vui lúc tuổi sang già
Đàm đạo văn chương khúc khải ca
Trẻ lại tâm hồn trường tuổi thọ
Cội đa xướng họa buổi chiều tà

9/10/2018
Tuyen45

BÓNG CHIỀU 
Sân chơi thơ phú tuổi sang già 
Thắm thiết tình đời những khúc ca 
Náng quái chiều hôm còn gợi lắm
trúc mai xướng họa lúc chiều tà

Khan Thanvan 
10/10/2018

SÂN CHƠI TRÍ TUỆ
Sân chơi trí tuệ lúc về già
Tình bạn chan hòa đẹp khúc ca
Xuống họa giao lưu đời trẻ lại
Hoàng hôn xế bóng buổi chiều tà

Nguyễn Thế Vũ 
10/10/2018

KHỔ VÌ THƠ
(Họa vui)
Rõ khổ vì thơ lúc tuổi già
Học nhiều chậm hiểu lấy gì ca
Gieo vần vụng dại câu không chuẩn
Đối ngẫu lơ ngơ ý chuyển tà.

10/10/2018
Tư Nguyen

QUÊN TUỔI XẾ TÀ
---*---
Mắt mờ chân chậm biết mình già
Răng rụng, thều thào chẳng thể ca
Vẫn nhớ ngày thơ, về xướng họa
Quên đi tuổi hạc cuối đường tà.

11/10/2018
Tuyen45

YÊU HOA
Yêu hoa coi tuổi chẳng bao già
Cứ vịnh thơ tình thả sức ca 
Ngắm nghía nhụy non trao tứ đẹp
Mê say bông nở tránh vần tà.

12/10/2018
Thơ Thanh Cường

HỒN THƠ CAO TUỔI
---*---
Cao tuổi hồn thơ chẳng thấy già
Muội huynh ngâm, vịnh, vọng lời ca
Đường thi trau chuốt tình thêm đẹp
Ý tứ gọt mài tránh chữ tà.

12/10/2018
Tuyen45

CHẲNG THỂ TÀ .
Thi hữu thi huynh trí chẳng già 
Tâm hồn rộng mở bản tình ca .
Vươn chiều hương tỏa muôn màu sắc .
Bát ngát sông thơ chẳng thể tà ...

12/10/2018
Hoàng Bồng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2018 13:22:01 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.12.2018 23:03:10 (permalink)
0
 
 
 




 
 
THAM NHŨNG QUỐC NẠN
---*---
Quốc nạn nhũng, tham đỉnh điểm rồi
Toàn là cán bộ Đảng viên thôi
Lò nung bác Trọng còn đang nhỏ 
Đốt đến bao giờ hết hỡi trời !
***
Quân đội công an hàm cấp tướng
Chính quyền "chủ tịch" đếm bao người
Trung ương nhà nước nhiều ông lớn
Thành củi xếp hàng đợi tống thui.
8/12/2018
Tuyen45
Ảnh minh họa nguồn facebook
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2018 23:19:56 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.12.2018 23:59:14 (permalink)
0
 
 
 

 
 
BỐN NGÀN NĂM LỊCH SỬ
---*---
Bốn ngàn năm lịch sử
Nước Việt thịnh lại suy
Suy rồi lại chinh chiến
Chinh chiến rồi lại thịnh
 
Thịnh rồi lại đến suy ...
Điệp khúc một chuỗi dài
Ước chi có người tài
Đứng ra xin cầm lái
 
Như tổng thống nước Nga
Vladimirovich Putin
Để dân vững niềm tin
Xây đời bền hạnh phúc
 
Cháu con vui học hành
Dân giàu nước lại mạnh
Giặc ngoài không dám ngó
Thù trong co bốn vó
 
Nước Việt hết nghèo khó
Tiến kịp bạn năm châu
Ước mơ tới dẫn đầu
Ngang hàng cùng Mỹ, Nga
 
Kẻ thù truyền kiếp ta
Là Trung Hoa bành trướng
Lưỡi bò không dám liếm
Nước Việt mới yên bình...

14/12/2018
Tuyen45
tuyen45 19.12.2018 00:22:19 (permalink)
0
 
 
 
 


 
LÍNH GÁI THÁI BÌNH 
---*---
(Tặng 100 em lính gái thái bình)
 
Gặp nhau tay bắt miệng cười tươi
Tây Bắc thông tin lính một thời
Gái trẻ Thái Bình từ thuở ấy
Chỉnh tề quân phục bước cùng tôi
 
Đồng tiền má núm miệng vương sữa
Thế đứng cháu con bà Triệu Trưng
Luyện tập binh đao lê sắc ngọt
Tối về tiếng hát thắm tình chung
 
Giặc mỹ leo thang “Xiêng Khoảng” gọi
Em tôi nai nịt giữa hàng quân
Bắp chân tròn đạp đầu ghềnh thác
Nậm Bạc, Đồng Chum, cùng “Mậu Thân"
 
Xa em từ đó rồi xa mãi
Chiến cuộc giao tranh giữa mất còn
Lẻ bốn mươi năm nay gặp lại
Đời thường mái bạc thắm tình son.
 
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2018 21:42:15 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.01.2019 00:24:59 (permalink)
0
 
 
 

 
 
XUÂN  CHÚC
---*---
XUÂN VỀ, XUÂN CHÚC NƯỚC NAM TA
ĐÓN TẾT, VUI XUÂN HẠNH PHÚC NHÀ
MẬU TUẤT NĂM QUA MÙA ĐÁNH NHŨNG
TRỪ THAM  KỶ HỢI HẸN THĂNG HOA.
 
1/1/2019
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2019 11:18:29 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.02.2019 21:16:52 (permalink)
0
 
 

 
MỪNG XUÂN CHÚC BẠN 
---*---
TẾT ĐÊN XUÂN VỀ VUI CHÚC BẠN 
MỪNG XUÂN ĐÓN TẾT PHÚC VỀ NHÀ 
NĂM QUA MẬU TUẤT MÙA THU BỘI
KỶ HỢI XUÂN NÀY NỞ RỘ HOA.
5/2/1019
Tuyen45

 
tuyen45 10.02.2019 17:45:28 (permalink)
0
 
 

 
 
CHÀO HÀNG MỜI PHẬT
---*---
Tôn nghiêm là chính nơi đây
Em đi lễ Thánh hay đi chào hàng
Áo quai, váy ngắn em mang
Hở hang mời PHẬT sỗ sàng thế em
Nơi này đâu phải hộp đêm.
Chắc em nhầm chỗ chốn thềm "lầu hoa"...
10/2/2019
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2019 20:41:10 bởi tuyen45 >
tuyen45 28.02.2019 14:04:52 (permalink)
0
 
 
 

 
 
NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU 
---*---
NGUYÊN TIÊU MỞ HỘI GIỮA THÀNH ... GIANG 
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI XƯA GIỮ NƯỚC NAM 
NGỰA HÍ QUÂN REO VANG ẢI BẮC 
ĐAO VUNG GIẶC CHẠY, VỊT TAN ĐÀN.
19/2/2019 (15/ giêng /kỷ hợi)
Tuyen45

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2019 14:14:45 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.04.2019 18:29:17 (permalink)
0

 
Đem đàn ra gẩy tai trâu
Đọc thơ giữa chợ thêm sầu thi nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2019 18:31:16 bởi tuyen45 >
tuyen45 10.04.2019 00:00:06 (permalink)
0

 
 
NGƯỜI CẦM LÁI 
---*---
TÀI CAO TÂM SÁNG TẦM NHÌN
MUÔN DÂN ĐANG ĐẶT NIỀM TIN VÀO "NGƯỜI" 
CON THUYỀN MỌT ĐỤC RUỖNG RỒI
XIN "NGƯỜI" CẦM LÁI CHỚ LƠI TAY CHÈO.
26/2/2019
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2019 00:05:26 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.04.2019 15:44:36 (permalink)
0
 

 
XĂNG DẦU TĂNG GIÁ
---*---
Xăng dầu tăng giá lên cao
Nước Nam kinh tế lộn nhào xuống ao
Ông Hải nói vậy là sao ???
Dân lành cả nước ngán ngao, bất bình
Việt nam tổ quốc chúng mình
Khó nghèo bởi “CÁN” thông minh ngang bò.
Làm quan sao chẳng biết lo
Lợi dân, ích nước nghĩ cho thấu tình…
9/3/2019
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2019 15:49:02 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.04.2019 23:30:49 (permalink)
0
 
 


 

TỤT HẬU
---*---

Xăng dầu giá điện tăng cao
Nước nhà tụt hậu ai nào có hay
Ruộng thì bắt lại trâu cày
Lúa ngô khôi phục cối xay cổ truyền
 
Giao thông đường thủy chèo thuyền
Cái xe cải tiến gắn liên nông dân
Tâp đoàn công nghiệp, công nhân…
Đầu ra sản phẩm giá thành lên cao
 
Quay về đời sống thì sao ?
Tiền lương vào túi  lại chào đi ngay
Xăng dầu vô cảm chẳng hay
Người sinh ra nó“MẶT MÀY” tỉnh bơ
 
Bao người lao động ngác ngơ.
Bởi viêm màng túi tiền sờ chẳng ra
Ông về to nhỏ  với bảo bà
Giảm thịt, bớt cá tương cà tăng lên
 
Bữa ăn lại đạm bạc thêm
Có kêu cũng chẳng thấu trên thiên đình
Thôi thì mình biết phận mình
Tự thân vận động tấu trình ai nghe.
 
14/3/2019
Tuyen45
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2019 00:55:49 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.05.2019 01:05:22 (permalink)
0
 
 
 

 
QUAN NHIỀU TIỀN THẾ
---*---
(LỤC BÁT NỐI VẦN)
Ngổn ngang việc của xóm làng
Các quan làm việc nhì nhàng lương cao (Nguyễn Hồng Tư)
Lương cao cũng chẳng là bao
Quan nhiều tiền thế ? hỏi sao ? trả lời ???
Làm cho xã hội rối bời
Mặt trơ, trán bóng để đời mỉa mai) (Đào Đước)
Ai mỉa, thì cứ mặc ai
Tiền gian, bạc lậu, ông xài dài lâu
Thiên đình chẳng thể biết đâu
Bởi tiền ông gửi Mỹ, Âu kia mà
Thanh tra nó phát hiện ra
Thì ông sẵn có vi da ông chuồn. (Tuyen45)
Nối vần Tuyên viết tuyệt luôn
Nếu chúng nó chuồn, sử sách còn ghi
Bía đời còn tạc xá chi
Tham nhiều, nhũng lắm chết đi dân mừng… (Đào Đước)
17/3/2015 
Tuyen45, Đào Đước, Nguyễn Hồng Tư.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2019 23:32:48 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.05.2019 23:41:29 (permalink)
0
 
 
NAY QUAN GIÀU THẾ
---*---
(LỤC BÁT NỐI VẦN)
Ngổn ngang việc của thôn làng
Các quan làm việc nhì nhàng lương cao 
Xin đừng có hỏi tại sao
Tiền thuế dân đóng, quyền tao chi xài) (Nguyễn Hồng Tư)
Thanh tra phát hiện bảo sai
Tao dùng “BẢ BỐI” bắn hai phong bì
Cầm tiền chúng nó cười khì …
Chi tiêu “ĐÚNG CHỖ” có gì đâu anh 
Nước mình nay ít “THẠC SANH”
“LÝ THÔNG” lại lẵm kết thành bè ma… (Tuyen45)
Lò nung bác Trọng chẳng tha
“Tốt đen” thành củi “sĩ già” trốn xa (Nguyễn Hồng Tư)
Truyền thông phát động can qua
Đồng bào tố giác, bắt ma quỷ này
Bắt về thiêu đốt nó ngay
Làm gương kẻ khác lũ bay liệu hồn. (Tuyen45)
NAY QUAN GIÀU THẾ
---*---
(LỤC BÁT NỐI VẦN)
Ngổn ngang việc của thôn làng
Các quan làm việc nhì nhàng lương cao 
Xin đừng có hỏi tại sao
Tiền thuế dân đóng, quyền tao chi xài) (Nguyễn Hồng Tư)
Thanh tra phát hiện bảo sai
Tao dùng “BẢ BỐI” bắn hai phong bì
Cầm tiền chúng nó cười khì …
Chi tiêu “ĐÚNG CHỖ” có gì đâu anh 
Nước mình nay ít “THẠC SANH”
“LÝ THÔNG” lại lẵm kết thành bè ma… (Tuyen45)
Lò nung bác Trọng chẳng tha
“Tốt đen” thành củi “sĩ già” trốn xa (Nguyễn Hồng Tư)
Truyền thông phát động can qua
Đồng bào tố giác, bắt ma quỷ này
Bắt về thiêu đốt nó ngay
Làm gương kẻ khác lũ bay liệu hồn. (Tuyen45)
 
 
Tuyen45, Nguyễn Hồng Tư

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2019 23:46:09 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 94 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1405 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9