TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 94 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 21.05.2019 00:12:00 (permalink)
0
 
TRÀO PHÚNG THƠ CHÂM
---*---
Thơ châm chửi lũ quan tham
Chúng đâu có đọc  đành mang rao làng.
Xã trên xóm dưới luận bàn
Mỉa mai quan rởm tràn lan nước nhà
Đồng bao phát giác chẳng tha
Lò thiêu bác Trọng chắc là cháy to…
30/4/2019
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2019 00:13:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 19.07.2019 01:56:41 (permalink)
0

 

 
 
BIẾT RỒI NÓI MÃI
---*---
LỤC BÁT NỐI VẦN ((Nguyễn Hồng Tư Tuyen45)
 
Biết rồi ông nói tôi nghe
Còn như tụi nó cả phe tham tàn !  (Nguyễn Hồng Tư)
 
Đức tồi tài kém làm quan
Chỉ lo vơ vét túi tham cho đầy.
Dân nghèo khốn khó mặc bay
Của công tao lấy thách mày đó nha. (Tuyen45)
 
Quan tham đừng thách ông nha
Ông đập vỡ mặt bỏ cha tại bàn     (Nguyễn Hồng Tư)   
 
Lúc đó chớ có kêu van 
Tống lò bác Trọng xương tàn thành tro.  (Tuyen45)
 
Chắc gì nó bị thành tro 
Cách phó lên trưởng lại ho hét mình    ((Nguyễn Hồng Tư)
 
Trên đời chưa có công minh
Đồng tiền ra lệnh thiên đình phải nghe   (Tuyen45)
 
Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2019 02:01:47 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.10.2019 00:06:36 (permalink)
0
HOÀNG HÔN VỀ BẾN ĐỢI
---*---
Bóng ngả hoàng hôm, về bến đợi
Dòng Hương lặng sóng, tái tê buồn
Xuất quân giờ ấy lên thuyền mộng…
Thắng lợi, mình về tính kết hôn
 
Từ đấy em đi không trở lại
Hẹn thề theo gió đã lên mây
Giá mà thuở đấy không chinh chiến
Hai đứa nay tình vẫn đắm say
 
Đâu phải chân đưa vô hướng định
Tìm người năm ấy dọc dòng Hương
Chiều tà bóng ngả đau lòng đá
Lang thang bến đợi cháy dạ sông
 
Xanh biếc dòng  Hương sao lạnh lẽo
Hai bờ bồi lở những thương đau
Chuyện tình người lính bao hoài bão…
Kẻ mất người còn vạn nỗi sầu…
 
15/4/2019
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2019 00:09:06 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.11.2019 14:56:30 (permalink)
0

 
TRỒNG CÂY – TRỒNG NGƯỜI
---*---
(Trồng cây lợi ích mười năm) 
Ngày nay con cháu đã băm hết rồi
(Trăm năm lợi ích trồng người) 
Giờ toàn “sâu mọt với ruồi nhặng” thôi

(Chúng ăn chẳng bỏ thứ gì)
Từ hàng cứu trợ thiên tai, đau lòng
Đến tiền dự án giao thông
Đây nguồn kinh phí cậy trông nước ngoài

Khoanh vùng đắc địa đất đai
Xương khô liệt sĩ chất hai ba tầng
Ăn chia chúng chẳng băn khoăn
Đưa dân vào cảnh khó khăn bần hàn

Đúng là "sâu mọt" chẳng oan
Lừa dân, dối Đảng giã man bạo tàn
Thủ Thiêm dự án trái ngang
Cát Linh đường sắt rỉ han giữa trời

Formosa biển chết giời ơi !...
Vũ Nhôm, Út Trọc ai người dựng lên
Để cho bao kẻ bề trên
Gối quỳ cung phụng bởi tiền đẩy đưa

Nhìn về lịch sử ngày xưa
Xông pha trận mạc tướng vừa đếm tay
Nay bình tướng lắm thế này
Chỉ huy “trấn lột cướp ngày” nhiều tên

Bêu danh mười chín tướng truyền
Đó là nhục tướng dân nguyền sử ghi
Lò nung bác Trọng thực thi
"Thiêu sâu, đốt mọt" dân thì hân hoan…

3/11/2019
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2019 21:40:49 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.11.2019 21:49:12 (permalink)
0
 

 
CANH KHUYA
---*---
Canh khuya ngồi ngắm trăng gầy
Rượu bình đã cạn đời đầy chát chua
Xóm nghèo heo hút gió lùa
Âm thanh vi vút bốn mùa vọng xa…
 
9/7/2019
Tuyen45
 
tuyen45 11.11.2019 22:08:24 (permalink)
0
 

TUỔI CAO BÚT SẮC
---*---
Cao tuổi dài râu, bạc trắng đầu
Dạ trong, tâm sáng thơ đầy bầu
Tinh thần minh mẫn bút ngòi sắc
Sâu mọt, quan tham trốn chạy mau. 
 
7/7/2019
Tuyen45
 
tuyen45 01.12.2019 10:14:41 (permalink)
0
 
 
 

 
HÁO SẮC
---*---
Háo sắc nhào zô hái đóa hồng
Nào ngờ gai nhọn chẳng cho không
Ngón tay loang máu hoa tàn lụi
Vết sẹo hằn sâu tạc đáy lòng .


Tuyen45

 
 
tuyen45 06.12.2019 22:53:36 (permalink)
0
 
 
THƠ HAI CÂU
---o---
1 - Vĩnh Nghiêm tên gọi chùa La
Đây nơi tổ phật nước nhà vinh danh. 
2 - Phượng Hoàng đây chính núi Neo
Mời anh, kính chị hãy trèo viếng thăm…
3 - Dưới trăng em nắm tay anh 
Dạo quanh Phủ Lạng ngắm thành Xương Giang
4 – Hai dòng nước chảy sông Thương
Dòng trong, dòng đục vấn vương tình người.
5 – Xuân về núi mặc áo hoa
Vải đồi Lục Ngạn bao la điệp trùng…
6 - Thùm thùm tiếng thác “Thùm Thùm”
Suối reo nước chảy hòa cùng chim ca.
7 - Xương Giang thành cổ từ ngàn xưa
Chiến tích lẫy lừng thắng giặc Hoa.
6/12/2019 
Tuyen45

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2019 22:10:16 bởi tuyen45 >
tuyen45 17.01.2020 22:07:58 (permalink)
0

 
 
HỢI QUA TÝ VỀ
---*---
Kỷ Hợi năm qua lò bốc lửa
Xuân này Canh Tý cháy càng to
Ra tòa đại án ... quan tham nhũng
Củi gộc rồi đây tiếp vô lò.
16/1/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2020 23:10:47 bởi tuyen45 >
tuyen45 28.01.2020 12:37:56 (permalink)
0
XUÂN CHÚC 
---*---
XUÂN VỀ XIN CHÚC BẠN GẦN XA 
ĐÓN TẾT MỪNG XUÂN PHÚC LỘC NHÀ 
KỶ HỢI NĂM QUA MÙA ĐẠI THẮNG 
XUÂN NÀY CANH TÝ HẸN THĂNG HOA.
00.00.00 h / 1/1/canh tý (25/1/2020
Tuyen45

 
tuyen45 28.01.2020 12:40:04 (permalink)
0
 

 
TẶNG BẠN GẦN XA
---*---
Đầu xuân tặng bạn chữ nhàn
Cho đời thanh thản, đẩy lùi lầm than
Người người cuộc sống giàu sang
Mai sau muôn kiếp vinh quang an lành.
 
26/1/2020
Tuyẹn45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2020 17:56:42 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.02.2020 09:34:57 (permalink)
0
 
 
 

 

GỬI ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI
---*---
Leo nhanh chức trọng cao quyền
Ngỡ mai tứ trụ nghiễm nhiên ông ngồi
Phao bơi “Ba X” trao rồi…
Giữa dòng nước xoáy xịt hơi nghỉm chìm
Ngang qua “Cụ Tổng” ngó nhìn
Vớt lên đặt cạnh ngồi im xem nào
Lẽ đời nhân quả tránh sao
Chờ xem lửa bốc “LÒ CAO” đón mời..
12/2/2020
Tuyen45

tuyen45 18.02.2020 15:49:52 (permalink)
0
 
 


 
ĐƯỜNG CÔNG DANH
---*---
Công danh người bước trật trầy
Riên “ÔNG” lợi gió cao bay nhẹ nhàng
Rộng đường thuận bước lên thang
Tiến thân vùn vụt cao sang hơn người
Đâu ngờ bước hụt thang rồi
Vực sâu rớt xuống tàn đời còn chi.
Lò nung lửa bốc tức thì
Thui đen thể xác còn gì danh gia.
13/2/2020
Tuyen45

tuyen45 21.02.2020 13:37:35 (permalink)
0
 
 
 

MỐT THỜI 4.0
---*---
Ngày nay xã hội văn minh
Thời trang mốt mới, ngó xinh chưa nào ?
Trên lành dưới rạch tua sao
Hở sau, hở trước chỗ nào kín đây ?
Chắc là cố ý khoe thây
Giới thiệu sản phẩm trên phây đó mà
Chào hàng ngã giá mở ra
Bán mua của thật chẳng lừa khách đâu
Ngẫm mà dạ xót lòng đau
Công, dung, ngôn, hạnh bạc màu đổi thay
Văn hóa xuống cấp thế này
Gia phong xưa dạy “CẨU” nhay hết rồi.
Thôi đành chấp nhận vậy thôi
Nhân quyền đụng tới thêm ôi cả mình.
21/2/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2020 23:10:34 bởi tuyen45 >
tuyen45 24.02.2020 23:10:36 (permalink)
0
 
 TỬ HÌNH TRỪ HẬU HỌẠ
---*---
Tham nhũng là kẻ cướp ngày
Từ thơi thượng cổ tạo xây chính quyền
Sinh ra ngôi thứ lệnh truyền
Quyền uy tước đoạt bạc, tiền dân tôi
Phát hiện “XỬ BẮN” liền thôi
Bòm bòm, đào hố chôn rồi là xong
Làm chi cứ phải lòng vòng
Xét đi, xử lại nhọc lòng mất công
Bỏ tù lại phải canh trông
Tốn cơm, hại của, mất không. được gì ?
Sau lưng “TA”chúng cười khì :
Tiền dân, bạc nước “ÔNG” thì vẹn nguyên
Ra tù chúng lại như tiên
Sống hơn thượng đế bởi tiền bán mua
Thế là dân, nước lại thua
Lũ sâu mọt ấy chẳng vừa đâu nha…
Mai rồi ngoái cổ cắn “TA”
Vết thương chỗ hiểm chắc là đau hơn
Thôi thì trảm tấu chúng luôn
Trừ ngay mầm họa khi còn bào thai.
21/2/2020
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2020 23:12:20 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 94 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9