TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 94 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1408 bài trong đề mục
tuyen45 02.11.2020 19:43:34 (permalink)
0
 


 
https://we25.vn/media2018...cua_20201016113404.jpg
 
http://image.baobinhduong...ge/1495.1404055832.jpg
NIỀM VUI LẠI VỀ
---*---
Tháng mười bịn rịn chia tay
Buồn vui xen lẫn những ngày đắng cay
Mùa thu cảnh đẹp xưa nay…
Ngồi nhìn lũ lụt thương thay đồng bào
 
Miền Trung cuộc sống lao đao
Bão gầm nước xoáy như cào ruột gan
Cửa nhà đổ sập hoang tàn
Ruộng vườn ngập úng nước tràn cuốn trôi
 
Cả đời tích cóp ôi thôi !
Hai bàn tay trắng vái trời rủ thương
Trời đâu hiểu được luân thường…
Thiên đình đã định biết nhường phần ai
 
Bùi ngùi nước mắt chảy dài
Thôi đành chấp nhận thiên tai hại mình
Một lòng cả nước nghĩa tình
Góp gom chia sẻ an sinh ngọt bùi
 
Bát cơm sẻ nửa giúp người
Qua cơn hoạn nạn cho đời thêm vui
Để con trẻ hết sụt sùi
Người già đỡ tủi niềm vui lại về.
 
2/11/2020
Tuyen45
tuyen45 08.11.2020 22:20:03 (permalink)
0
 
https://deadline.com/wp-c...1&h=383&crop=1
 
Ơ KÌA
---*---
Xôn xao quán nhậu vỉa hè
Nhà hàng đặc sản cà phê bốn mùa
Nhỏ to bàn tán thắng thua
Cuộc bầu tổng thống tranh đua Hoa Kỳ
 
Ơ kìa có ảnh hưởng chi
Mà sao dân Việt sầm sì đổi trao
“Biden” sảo trá mưu cao
Đảo lừa gian dối chẳng sao đến mình
 
Thế mà cả nước bất bình
Lại còn đòi phải thuyết trình công khai
Dối gian bầu cử đúng sai
“Biden”thắng cử ta thì mất chi ?
 
Hoa Kỳ ở tận bên ni
Ông «Trump» đắt cử lợi gì cho ta ?
Biết rằng nước Mỹ quá xa
Cộng Hòa, Dân Chủ chẳng qua một bình…

Họ đâu giúp sức nước mình
Việt Nam cộng sản khắc tinh Hoa Kỳ
Xin người chớ ảo tưởng chi
Để rồi vỡ mộng hiểm nguy nước nhà.
 
8/112020
Tuyen45    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2020 22:59:31 bởi tuyen45 >
tuyen45 10.11.2020 20:28:31 (permalink)
0

 
https://tuongmenh.net/wp-...-danh-con-lo-de-gi.jpg
 
LÁNG GIỀNG (1)
---*---
Chẳng phải thân dòng máu ruột già
Láng giềng phố xóm ở quanh ta
Truyền đời mãi mãi bên nhau sống
Chia sẻ buồn vui 
tựa một nhà

Nhường nhịn bỏ qua điều có thể
Giữ cho tình nghĩa mãi vuông tròn
Sống bên nhau đẹp hơn nhung lụa
Tình cảm chan hòa thắm đỏ son .

19/11/2009

Tuyen45
 
LÁNG GIỀNG (2)
---*---
Láng giềng sống ở bên nhau 
Yêu thương đùm bọc trước sau vẹn tròn 
Vui ngày đoàn kết xóm thôn 
Tình làng nghĩa phố như trong một nhà


Toàn dân từ trẻ, đến gia
Về đây tụ hội hát ca, xum vầy
Bên nhau tay nắm chặt tay
Ta cùng góp sức dựng xây xã phường
 
Cùng nhau học tập tấm gương
Thi đua"Cần, Kiệm, đúng đường Bác soi
Rách lành đùm bọc giống nòi
“Của - tiền” quyên góp giúp người khó khăn


Áo chăn giấy bút học hành
Lá lành đùm rách khó khăn đẩy lùi
Ta cùng chia ngọt sẻ bùi
Chung xây đất nước muôn người ấm no
 
Xã phường vang tiếng hát hò
Ơn sâu Đảng, Bác dành cho muôn nhà.
 
9/11/2020
Tuyen45
 
tuyen45 17.01.2021 20:40:02 (permalink)
0

https://scontent-hkt1-1.x...e8f8e5&oe=60292726

TUỔI XUÂN THÌ
---*---
(TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN)

Góp gom nhựa sống chờ đâm lộc
Đón đợi xuân sang nhú nụ non
Dự định giờ đang còn ấp ủ
Mưa phùn bụi trắng trải đường mòn

Rạng ánh bình minh, chim khướu hót
Tiễn đông về phía cuối chân trời
Ong bay, bướm lượn tìm hoa nở
Khấp khởi tim hồng nhịp đầy vơi

Thi nhân viết vội vần thơ mới
Đậm nét mùa xuân thắm nụ hường
Giữa cảnh xuân sang tươi sắc lá
Quện đời phơi phới tuổi hoa cười

Đem tình trao gửi người chi kỷ
Dịu nét thư sinh gái kiêu xa
Búp nõn tay ngà vương sắc ngọc
Tóc huyền buông xõa gió chiều tà

Đợi người năm ấy về chiêm ngưỡng…
Nóng hổi tim hồng thắm nụ hôn
Giữa buổi xuân thì tình hưng phấn
Ắp đầy hương nhụy tuổi trăng tròn.

13/1/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2021 20:42:27 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.01.2021 23:22:09 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-1....154f78&oe=60336901
 
https://scontent.fhan3-3....453dfa&oe=60303C2B
 
https://scontent.fhan3-1....96c33b&oe=603385A1
 
 

TÔI MUỐN
---*---
Tôi muốn tắt mặt trời
Cho đừng soi nắng chói
Tôi muốn giam rét lại
Cho hoa nở mãi tươi
*
Tôi muốn xuân ở lại
Cho hoa đừng tàn lụi
Tôi muốn mưa bay bụi
Cho sắc lá xanh tươi
*
Tôi muốn níu xuân thì
Cho em tôi đẹp mãi
Tôi muốn đời trẻ lại
Cho hai đứa thầm thì…
*
21/1/2021
Tuyen45

tuyen45 27.01.2021 23:43:13 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-1....2502a3&oe=60359E1A
 

HOÀNG HÔN NGẪM THẾ THỜI
---*---
Hoàng hôn suy ngẫm sự đời
Tám mươi năm lẻ mấy thời đổi thay
Xuân thì thuở ấy đắm say
Vào Nam, ra Bắc những ngày đầu xanh


Đánh Tàu, đuổi Mỹ giao tranh
Bóng tà quét sạch an lành nước ta
Bắc Nam thống nhất sơn hà
Rợp trời tổ quốc cờ hoa vẫy chào


Tưởng rằng hạnh phúc biết bao
Đi vào xây dựng, phong trào tiến nhanh
Ngờ đâu giặc nội quá tanh
Cướp ngày, tranh ghế, quay hành dân ta


Bao người thuở trước xông pha
Hy sinh xương, máu, nay sa đói nghèo
Cuộc đời, số phận bọt bèo
Da cam, bệnh tật hiểm nghèo bám theo


Gia đình cuộc sống gieo neo
Nhìn về phía trước như trèo núi cao
Ngày xưa cán bộ, đồng bào
Cùng ăn, cùng ở chẳng rào cách ngăn


Cái thời cuộc sống khó khăn
Lòng người đầy ắp lương tâm, nghĩa tình
Bây giờ xã hội “văn minh”
Hàng rào kễm sắt tạo hình vách ngăn


Sàn trên, chiếu dưới phân danh
Như lời “ông nghị” diễn đàn phát ngôn (*)
Phân chia đẳng cấp “suy tôn”
Bà to, ông lớn du côn hại đời


Đức tài cẩu gặm sạch rồi
Lộ nguyên tướng cướp quan tồi mà thôi
Nhìn kìa mặt chuột tai dơi
Một thời đục khoét hại đời dân tôi


Việt Nam vận nước bao thời
Thịnh suy, suy thịnh “có trời giúp ngay”
Nhân tài xuất chúng ra tay
Trừ gian, diệt tặc đổi thay nước nhà


Quang Trung, Hưng Đạo… ông cha
Bác Hồ, tướng Giáp ngợi ca muôn đời
Ngày nay bác Trọng đương thời
Trừ tham diệt nhũng sáng ngời niềm tin


“Củi to, Gốc lớn, gộc lim”
Đó là giặc nội lục tìm nhớ cho
Đẩy vào lò lửa bốc to
Cháy thành than bụi ra tro tàn đời.


22/1/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 13:25:09 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.01.2021 18:30:46 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-1....cc2e2a&oe=60395E22
 

DÂN ƯỚC NGUYỆN
---*---
Đảng ta Đại hội kỳ này
Quét tham, diệt nhũng thẳng tay, loại trừ
“Con ông, cháu cụ” đấy ư
Tài hèn, đầu đất, đại ngu, nhiều bằng

Cho về chăn vịt cả băng
Cánh, phe, nhóm hẩu con quan cáo già
Bớt đi cái lũ gian tà
Dân ta với đảng thuận hòa chung vui

Khó khăn, lạc hậu đẩy lùi
Dựng xây đất nước hơn mười ngày nay.

23/1/2021
Tuyen45

(Ảnh mượn nguồn facebook)


tuyen45 13.02.2021 16:44:33 (permalink)
0

 
https://scontent.fhph1-2....72f8d8&oe=604EDE09
GIAO THỪA KHAI BÚT
---*---
Giao thừa “Tý – Sửu” phút giao thoa
Bảy sáu mùa xuân tỏa sắc hoa
Xin nguyện trọn đời tròn chữ đức
Giành con tiếp nối nghiệp ông cha.
 
12/2/2021
Tuyen45
 
tuyen45 13.02.2021 16:52:09 (permalink)
0

 
  https://encrypted-tbn0.gs...55HlT8uDw&usqp=CAU
XUÂN CHÚC
---*---
Xuan Về xuân chúc VIỆT NAM  ta
Đón tết vui xuân hạnh phúc nhà
Đường sắt Cát Linh bao khuất tất
Xuân này tân Sửu hẹn thông nha.
 
12/2/2021
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2021 16:54:00 bởi tuyen45 >
tuyen45 15.02.2021 23:17:36 (permalink)
0

https://scontent.fhan4-1....a69635&oe=604F9E72
 
https://scontent.fhan3-2....27737b&oe=60501078

https://scontent.fhan3-2....99b99d&oe=604EA576

https://scontent.fhan4-1....77fb98&oe=6051D586

https://scontent-hkg4-1.x...e0db53&oe=604F0582
 
XUÂN SANG
---*---
Xương Giang gió lộng cờ bay
Đào phai nở thắm đắm say lòng người
Sông thương bên lở bên bồi
Dòng trong dòng đục bao đời còn đây
Xuân về lòng dạ ngất ngây
Nhớ thời tuổi ngọc những ngày xuân sang…

14/2/2021
Tuyem45
tuyen45 16.02.2021 22:38:31 (permalink)
0
 
https://scontent-hkg4-2.x...cb937d&oe=6053244B
 
https://scontent-hkg4-2.x...a0dbde&oe=60518BF2  
 
ĐẠI CỤC LÀ CỤC CHI ???
---*---
Bắc thuộc ngàn năm my chẳng nhớ
Vị Xuyên đỏ máu, xác phơi đồi
Gạc Ma đồng đội, đâu hài cốt ?
Đường sắt Cát Linh vẫn bốc hôi

Thờ Tàu, bán nước người ai oán
Khắc cốt đồng bào chỉ đích danh…
«ĐẠI CỤC » là chi ? nhai nhải mãi.
Nhận tiền « CHÚ KHÁCH » ép dân lành ...

To đấy cục tiền thuế của dân
Đâu phải tiền Tàu chớ vội lầm
Đó chính đồng tiền nâng đội giá
Phát sinh mờ ám gấp bao lần

Tôi nghe kẻ nói tim đau tức
Dân chúng bao người cũng cẩm ca
Tiên tổ, ông cha mà sống lại
Chắc rằng hỏi tội chúng bay nha.


15/2/2021
Tuyen45
Ảnh Minh Họa mượn Nguồn facebook
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2021 20:19:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 22.02.2021 22:55:33 (permalink)
0

https://scontent-hkt1-1.x...69232b&oe=60580C00

https://scontent-hkt1-1.x...f7af4f&oe=60595F92

https://scontent.fhan4-1....2603ae&oe=6057BC6D

https://scontent-hkt1-1.x...fb5abb&oe=605A0386

THÙ NÀY PHẢI TRẢ
---*---
Tổ tiên đã bảo “Hán” nho thâm
Suốt bốn ngàn năm chửa thấy nhầm
Mở sổ Nam Tào xem lịch sử
Nhìn trang “tướng Hán” đã phơi thân


Mồm kêu “hữu nghị”, bày mưu hiểm
Miệng hót “anh em”, tính kế tanh
Đảo đá GẠC MA còn rỉ máu
Vết thương bảy chín (1979) vẫn chưa lành


Nợ máu, thù này, đòi phải trả
Thế mà lắm kẻ nịnh Trung Hoa
Tôn sùng “Trung Quốc” như tôn thánh
Tâng bốc “ Bắc Kinh” tựa chúa bà


Cơm dân áo Đảng mà làm phản
Nghịch tặc Việt gian hại giống nòi
Điểm mặt ghi danh vào bộ nhớ
Đời sau lịch sử mãi còn soi…


21/2/2021
Tuyen45

Kẻ chủ mưu và trực tiếp chỉ huy đánh VN 1979.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2021 22:57:04 bởi tuyen45 >
tuyen45 24.02.2021 23:18:17 (permalink)
0

 
https://scontent.fhan4-1....cbb837&oe=605AC334
 
ÁN PHẠT “ĐÓNG BĂNG TẢI KHOẢN”
---*---
Đăng bài góc khuất giao thừa
Chắc là sự thật chẳng vừa lòng ai ?
Tấm hình minh họa đâu sai ?
Đó là viễn cảnh ở ngoài miền cao
 
Vùng sâu còn thiếu lối vào
Trẻ em không áo xót cào thi nhân
Thế mà facebook (phây búc) phân trần
Đã vi phạm luật chẳng ngần ngại chi
 
Đóng băng tài khoản tức thì
 Ngày giờ quyết định đã ghi ấn thời
Hôm nay án phạt hết rồi
Thi nhân nhắn gửi đôi lời gần xa…
 
18/2/2021
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2021 23:25:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.03.2021 22:22:34 (permalink)
0
 
 

https://giasubaochau.net/...ruary2020/unnamed1.jpg

https://scontent.fhan3-1....e58bd1&oe=607CB271
 
XUÂN SANG
---*---
Xuân sang én, nhạn lượn bay
Nghiêng chao đôi cánh ngất ngây lòng người
Hoa tươi lộc biếc xanh chồi
Xuân tươi, môi thắm nụ cười trẻ thơ.

Ban mai đọng giọt sương mờ
Lấp la, lấp lánh ven bờ cỏ xanh
Xuân ươm nụ nhú đầu cành
Lộc non đón nắng, ấm lành trổ bông
 
Xuân về ủ noãn nhụy hồng
Gió đồng thổi nhẹ hương nồng thoảng bay
Xuân đem hạnh phúc về đây
Trao tay bạn gái hẹn ngày vu quy.

18/3/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 22:00:51 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.04.2021 00:06:44 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-2....b8d040&oe=608E6E07
https://scontent.fhan3-1....21f125&oe=60908E9A
https://scontent.fhan3-1....4393ef&oe=6090F50A
https://scontent.fhan3-2....540044&oe=609127C4
https://scontent.fhan3-2....3a9f48&oe=608F818A
https://scontent.fhan3-1....ccc6d2&oe=60904FF8
 

CON TRẺ HỌC AI ???
---*---
(Trẻ thơ như búp trên cành)
Tựa trang giấy trắng nay thành Lý Thông
Bởi bà hiệu trưởng bất công
Dùng làm vũ khí tấn công người hiền


Sài Sơn cô Tuất trung kiên
Đơn phương độc mã đứng lên “chống trời”
Cả ban giám hiệu đương thời
Vào phe hiệu trưởng đập người thẳng ngay


Thương cô giáo Tuất hôm nay
Thân hình tàn tạ, mặt mày xám xanh
Bảng vàng lẽ phải ghi danh
Đâu ngờ cô lại trở thành oan sai


Buồn cho giáo dục “Quốc Oai”
Buồn cho ông Nhạ vểnh tai nghe hoài…
Buồn cho thế hệ tương lai
Trẻ thơ rồi sẽ học ai bây giờ ???


Học bà hiệu trưởng “phất cờ”…
Học cô giáo Tuất lơ mơ vào tù.
Đấu tranh cô định tránh đâu
Gương thày “KHOA” đó, chưa lâu vẫn chờ…


Mong sao bác Trọng bây giờ
Về đây dựng trại đốt lò "Quốc Oai"


4/4/2021
Tuyen45


Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 94 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1408 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9