TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 94 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1405 bài trong đề mục
tuyen45 15.07.2021 00:22:28 (permalink)
0






https://mapio.net/images-p/46806521.jpg

NGHĨA TRANG QUẢNG TRỊ
---*---
Chiều nay viếng mộ các anh ...
Nghĩa trang Quảng Trị, lòng thành nhớ thương
Các anh nằm giữa gió sương
Sáng dòng lịch sử , đắng lòng người thân

Lìa xa tất cả chúng dân
Vui cùng đồng đội, tình quân chiến hào
Các anh lính trẻ năm nào
Hy sinh thân xác tuổi vào đôi mươi
 
Trên môi rạng rỡ nụ cười
Nhìn về phía trước sáng ngời tương lai
Mùa hè chiến dịch bảy hai  ( Năm 1972 )
Địch ta đấu pháo đọ tài thấp cao
 
Kiên cường anh dũng biết bao
Xác chồng lên xác chiến hào còn đây
Biết ơn cả nước dựng xây
Thanh cao tráng lệ ngất ngây tượng đài
 
Chắp tay giọt lệ ngắn dài
Lòng đau tiễn biệt chung bài điếu văn
Các anh vì nước xả thân
Nghiêng mình dân tộc tri ân anh hùng
 
Nén nhang tay thắp dâng chung
Viếng hồn liệt sĩ anh hùng nước Nam.
 
13/7/2021
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2021 21:58:27 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.07.2021 00:45:46 (permalink)
0
 

 
https://icdn.dantri.com.v...12/11/Me-VNAH-Thu1.jpg
 
MẸ LIỆT SĨ
---*---
Mẹ ngồi bên cạnh mâm cơm
Mắt nhìn bát đũa, cơm đơm đủ đầy
Chờ chồng thân mẹ héo gày
Đợi con nhẩm tính tháng ngày đã qua
 
Mẹ nay tuổi đã xế tà
Đêm ngày lầm lũi mong cha, con về 
Mẹ ngồi lòng dạ tái tê
Mắt nhòa ngấn lệ nhìn về xa xăm…
 
Đã bao năm tháng âm thầm
Trong căn nhà tạm nương thân tuổi già
Ngọn đèn lẻ bóng  trăng tà
Mắt khô ráo lệ, chưa nhòa nỗi đau
 
Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu …
Chồng, con ra trận, tóc đầu còn xanh
Giấy về báo tử từng anh…
Lòng đau quặn thắt đã thành vết trai
 
Bao nhiêu mộng ước ngày mai
Gửi vào nhang khói chiều bay lên trời
Nỗi đau chẳng thể nào vơi
Một mình mẹ sống đơn côi tuổi già
 
Tháng năm trống vắng cửa nhà
Nhang thơm khói tỏa lệ nhòa mắt cay
Hoàng hôn chiều tím mỗi ngày
Xới cơm mẹ đợi, thân gày héo khô .
 
20/7/2021
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2021 00:47:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.07.2021 22:28:55 (permalink)
0
 
https://scontent-hkg4-1.x...fd7130&oe=61025AEB
https://scontent-hkg4-1.x...5c2504&oe=6102EFB2
 

          TIỀN - BÁNH MỲ
"KHÔNG PHẢI HÀNG THIẾT YẾU" ???
               ---*---
Bánh mì cái vụ vừa xong
Nay ta lại thấy trong lòng chẳng yên
Nhóm hàng thiết yếu thiếu “TIỀN”
Vậy thì cán bộ nó điên cả rồi


Đổi trao thực phẩm bằng gì ?
Hãy ngồi chụm lại xét soi xem nào ?
Cử đoàn cán bộ đi vào
Miền quê Ninh Thuận đồng bào nói sao


Đúng là tưởng chuyện tào lao
Nhưng là sự thật tính sao bây giờ
Hay là ta tạm làm ngơ
Bởi nay cán bộ chẳng ngờ được đâu


Bằng mua, sao hiểu nông sâu
Thôi đành chập nhận, một câu thôi đành
Ngày xưa cán bộ sáng danh
Dùi mài kinh sử, học hành thành quan


Ngày nay cán bộ "giỏi giang"
Bỏ tiền mua chức làm sang cho mình
Ngỡ tiền chỉ để mua vinh
Đâu ngờ tiền bạc mưu sinh dân lành


Tiền là đệ nhất lưu hành
Đổi trao thực phẩm đã thành thói quen
Trần gian kim cổ bao phen
Chiến tranh cũng bởi bon chen bạc tiền


Đồng tiền đúng thật là tiên
Thế mà cán bộ nói xiên xẹo rồi
Chuyện này đây đó nực cười
Đã là cán bộ, biết người hiểu ta


Buồn cho quan chức nước nhà
Tư duy nhận thức, kém xa dân thường
Nghĩ mà vừa bực, vừa thương
Bực quan chức, xót thương đồng bào


Hàng hóa cấp thiết đổi trao
Không tiền thì chỉ nhìn vào ngó ra
Chỉ thi ban xuống năm ka (5k)
Buồn vui câu chuyện tỉnh xa, huyện gần


Cán cân công lý góp phần...
Chặn ngay nhũng nhiễu phiên dân, hại nhà
Chung tay dập dịch mới là
Cứu dân, giúp nước ta qua hiểm nghèo.


25/7/2021
Tuyen45


tuyen45 01.08.2021 23:48:31 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan3-1....a6ed90&oe=610BD443
https://scontent.fhan3-3....8cf8cd&oe=610BC673
https://scontent.fhan4-1....580256&oe=610ACEFD
https://scontent.fhan4-1....1a26d8&oe=610AED9E
https://scontent.fhan3-1....eb9d3c&oe=610AD1D2
 

BỆNH DỊCH
---*---
Dịch tham nhũng, dịch cô vi
Cả hai bệnh ấy, cướp đi những gì ???
Làm cho dân Việt sầu bi
Nợ công cả đống cứ ghì lên vai


Đồng bào nước Việt thở dài …
Dịch chồng, lên dịch cứ hoài tăng cao
Dịch cô vi hại biết bao
Quyết tâm dập tắt, đồng bào yên tâm


Dịch tham nhũng, lắm mưu thâm
Còn nhiều đá tảng chặn ngầm dòng sông
Lò Nung bác Trọng gắng công
Đêm ngày đỏ lửa hết công suất rồi


Cổ kim tam đại, tứ thời
Nhũng, tham là bởi các ngôi chính quyền
Muốn cho nước mạnh giàu lên
Kỷ cương luật pháp ta nên công bằng


Quan, dân án phạt thẳng băng
Chớ khoanh vùng cấm, tha thằng lưu manh…
Án oan, án sót hàng trăm
Hồ sơ lục lại cho dân yên lòng.


31/7/2021
Tuyen45


tuyen45 11.08.2021 16:56:52 (permalink)
0
 

https://hientinhvn.files....01/duavaodan.jpg?w=640

NGHỀ “ĐẦY TỚ”
---*---
Như bò học dốt, lũ con quan
Có bố làm to, thách cả làng
Công chức thi vào, đâu phải nghĩ
Làm nghề “ĐẦY TỚ” ghế ngồi sang


Bởi bố bậc thầy, sai giám khảo…
Điểm cao ngất ngưởng đố ai bằng
Chẳng cần nghĩ ngợi chi cho mệt
Biệt phủ ta ngồi khối kẻ chăm


Cưỡi cổ dân đen vét bạc tiền
Cái nghề “ĐẦY TỚ”, sướng như tiên
Cha truyền con nối vinh thân hưởng
Bao kẻ học tài chẳng có tên


Con ơi ! chớ ngại ngần chi nhé
“ĐẦY TỚ” nhà ta đã mấy đời
Chẳng học, quyền cao nhiều bổng lộc
Nhà mình truyền thống đã lâu rồi.


10/8/2021
Tuyen45


tuyen45 14.08.2021 22:29:18 (permalink)
0
 
 

https://upload.wikimedia....anDaNguyenKhacHieu.jpg
 

MƠ GẶP CỤ TẢN ĐÀ
---*---
Tản Đà ! tôi gặp cụ trong mơ
Biền biệt cụ đi đến tận giờ
Nước Việt ngày xưa kiêu hãnh thế
Dân Nam thuở ấy đẹp vần thơ


Lời thề non nước, hồn thi cụ
Câu hát núi sông, chí đồng bào
Nhờ cụ hôm nay, ngồi viết lại
Bây giờ tôi biết, viết gì cơ…


Nỗi buồn trong dạ, lòng chua chát
Nước vẫn còn đây, non mất rồi
Cán bộ bao người, nay biến chất
Lòng tin đã mất, viết gì đây…/.


09/08/2021
Tuyen45


tuyen45 18.08.2021 15:30:07 (permalink)
0

https://scontent.fhan3-4....35a9e3&oe=6121480B
https://scontent.fhan3-3....0291ab&oe=61226999
https://scontent.fhan3-2....dd925d&oe=61216197
https://scontent.fhan3-4....862ded&oe=61222D4A
https://scontent.fhan4-3....a841a7&oe=61219495
https://scontent.fhan3-4....00bb07&oe=6120CA3E

CHỦ NGHĨA MAO
---*---
Vầng trán "Trạch Đông" như núi sọ
Mặt Mao cỡ bự, tựa rừng xương
Hồ Nam tháng chạp, giăng lông cáo
Dương Tử dìm người, chết nổi sông


Tư tưởng Ngươi pha, thành mực máu
Tâm hồn My chộn, huyết Trung Hoa
Giang sơn tóm gọn, vào tay bị
Hành khất rêu rao, “CHỦ NGHĨA MAO"


Trong cái sân hề, trông thảm hại
Thiên An Môn, cả triệu sinh linh
Đám mù phủ kín, trời “Kinh Bắc”
Lời phán Ngươi gào, dân thất kinh


Sân tuồng văn nghệ, Giang Thanh diễn
Biện chứng đôi mông, đã sặc mùi
Lịch sử "ngựa già", phi nước đại
Roi da “thúc mã”, tiến không lùi


Cách mạng con đường, lùng bắt “bướm”
Tìm sâu, vạch lá khắp dương trần
Coi khinh “Hổ Trắng”, lập trường rỗng
Đã điếc "trâu già", dạ còn tham


Hô hào dân chúng, xua "chim sẻ"
Thề chẳng chung đường, với “bồ nông”
Thủ sẵn dao găm, lừa chúng bạn
Ngoài mồm đồng chí, bụng hầm chông


Trong não luôn mang, dòng đại Hán
Tân Cương, Tây Tạng dân ai oán
Láng giềng thử hỏi, mấy chung tình ?
Tranh cướp đường biên, bao nước hận


Ủ mầm hoang tưởng, ta là tượng
Cả nước Tàu, say cơn lý tưởng
Ngự trị công đường, lũ “vệ binh”
Hoàng Hà nỗi xác, bao danh tướng


Một thời huynh đệ, với ông Mao
Xả cả thân mình, hiến máu đào
Ngỡ tưởng vì dân, cùng chí hướng
Đâu ngờ bị phản, ác hơn “TÀO”


Tần Thủy Hoàng, ông mà sống lại
Chắc còn kén mẹo, họ nhà Mao
(Lừa thầy phản bạn, quên đồng chí)
“Gia Cát” đời xưa, cũng vái chào


Oan khuất Hồ Nam, vọng tiến mèo
Trái mùa tuyết trải, mọc lông Mao
Linh hồn vất vưởng, “Bình Thiên Quốc”
Ngậm đắng nuốt cay, trước thoái trào.


Kế tục mưu Mao, họ Đặng Bình
Hùa quân Pôn Pốt, tấn công “mình”
Thua đau phát động, đem quân đánh
Sáu tỉnh đường biên, giết chúng sinh


Vị Xuyên máu đổ, mười năm lẻ
Xương thịt cháu con, nước Việt ta
“Họ Tập” giờ đây, ra cướp đảo
Nơi ngâm hài cốt của ông cha.


Hãy gọi đồng bào, xin ý kiến
Quyết đòi hay bỏ, đổi yên bình
Bốn ngàn nắm sử, bao kiêu hãnh
Chẳng lẽ chịu hèn, giữa nhục, vinh.


15/8/2021
Tuyen45


tuyen45 20.08.2021 08:27:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan3-3....56b93a&oe=61230BF3
https://scontent.fhan3-3....ce7189&oe=612467E2
https://scontent.fhan3-2....50526f&oe=6123D07D
 

NHIỀU BẠC LẮM TIỀN ĐỂ LÀM CHI ???
---*---
Nhiều bạc lủi luồn đến gặp “vua”
Buôn sư đắp tượng, quốc doanh mua
Tậu quan, cướp đất xây lăng mộ
Mua chức, tranh ngôi vét bạc chùa


Lắm bạc tìm mua bằng tiến sĩ
Nhiều tiền “sắm ghế” quyền thêm to
Dựng dăm biệt phủ nuôi bồ nhí
Mua chức giáo sư, thoát giống bò


Nhiều bạc cho con du học ngoại
Mua nhà biệt thự ở Luân Đôn
Mộ thêm thám tử dò cung cấm
Ngửi thấy “MÙI KHO” xách cháp chuồn.


14/8/2021
Tuyen45


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook


tuyen45 04.09.2021 08:25:54 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-2....93190a&oe=613889A3
https://scontent.fhan2-2....91b34f&oe=61371534
https://scontent.fhan2-2....9ee1a9&oe=61378CC5
https://scontent.fhan2-4....ba91d0&oe=6137FFF8
https://scontent.fhan2-3....944afc&oe=61382B38
https://scontent.fhan2-3....d4a754&oe=613726CB
https://scontent.fhan2-4....0bf003&oe=613796F4
https://scontent.fhan2-2....ce7f3c&oe=61380083
https://scontent.fhan2-4....addd34&oe=61388C29
 

CHỦ NGHĨA MAO
---*---
Vầng trán "Trạch Đông" như núi sọ
Mặt Mao cỡ bự, tựa rừng xương
Hồ Nam tháng chạp, giăng lông cáo
Dương Tử dìm người, chết nổi sông

Tư tưởng Ngươi pha, thành mực máu
Tâm hồn My chộn, huyết Trung Hoa
Giang sơn tóm gọn, vào tay bị
Hành khất rêu rao, “CHỦ NGHĨA MAO”

Trong cái sân hề, trông thảm hại
Thiên An Môn, cả triệu sinh linh
Đám mù phủ kín, trời “Kinh Bắc”
Lời phán Ngươi gào, dân thất kinh

Sân tuồng văn nghệ, Giang Thanh diễn
Biện chứng đôi mông, đã sặc mùi
Lịch sử "ngựa già", phi nước đại
Roi da “thúc mã”, tiến không lùi

Cách mạng con đường, lùng bắt “bướm”
Tìm sâu, vạch lá khắp dương trần
Coi khinh “Hổ Trắng”, lập trường rỗng
Đã điếc "trâu già", dạ còn tham

Hô hào dân chúng, xua "chim sẻ"
Thề chẳng chung đường, với “bồ nông”
Thủ sẵn dao găm, lừa chúng bạn
Ngoài mồm đồng chí, bụng hầm chông

Trong não luôn mang, dòng đại Hán
Tân Cương, Tây Tạng dân ai oán
Láng giềng thử hỏi, mấy chung tình ?
Tranh cướp đường biên, bao nước hận

Ủ mầm hoang tưởng, ta là tượng
Cả nước Tàu, say cơn lý tưởng
Ngự trị công đường, lũ “vệ binh”
Hoàng Hà nỗi xác, bao danh tướng

Một thời huynh đệ, với ông Mao
Xả cả thân mình, hiến máu đào
Ngỡ tưởng vì dân, cùng chí hướng
Đâu ngờ bị phản, ác hơn “TÀO”

Tần Thủy Hoàng, ông mà sống lại
Chắc còn kén mẹo, họ nhà Mao
(Lừa thầy phản bạn, quên đồng chí)
“Gia Cát” đời xưa, cũng vái chào

Oan khuất Hồ Nam, vọng tiến mèo
Trái mùa tuyết trải, mọc lông Mao
Linh hồn vất vưởng, “Bình Thiên Quốc”
Ngậm đắng nuốt cay, trước thoái trào.

Kế tục mưu Mao, họ Đặng Bình
Hùa quân Pôn Pốt, tấn công “mình”
Thua đau phát động, đem quân đánh
Sáu tỉnh đường biên, giết chúng sinh

Vị Xuyên máu đổ, mười năm lẻ
Xương thịt cháu con, nước Việt ta
“Họ Tập” giờ đây, ra cướp đảo
Nơi ngâm hài cốt của ông cha.

Hãy gọi đồng bào, xin ý kiến
Quyết đòi hay bỏ, đổi yên bình
Bốn ngàn nắm sử, bao kiêu hãnh
Chẳng lẽ chịu hèn, giữa nhục, vinh.

15/8/2021
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn nguồn facebook
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2021 08:27:27 bởi tuyen45 >
tuyen45 09.09.2021 21:35:11 (permalink)
0
 https://scontent.fhan14-2...72c267&oe=613F1CC7
https://scontent.fhan14-1...b7e5d1&oe=613EC74C
https://scontent.fhan14-1...91a58c&oe=613E2B40
https://scontent.fhan14-2...a04015&oe=613F9357
https://scontent.fhan14-2...fa92b5&oe=613F0957

TỪ NGÀY ĐỘC LẬP
---*---

Mùa thu tháng chín ngày hai
Tuyên ngôn độc lập, ra đời Việt Nam
Ba đình nắng trải trời quang
Bác Hồ tuyên đọc, khai sinh ..."CỘNG HÒA"

Phố đường đỏ rực cờ hoa
Đồng bào “liềm , búa”, miệng ca đón chào
Việt Nam anh dũng tự hào
Đập tan đế quốc, đồng bào hân hoan

Hùng Vương Lập nước Văn Lang
Bác Hồ giữ nước, sang trang sử vàng
Điện Biên thắng trận vẻ vang
Tướng Tây Đờ Cát xin hàng Việt Nam.

Mốc son đánh Mỹ bảy lăm (1975)
Hai miền thống nhất, vẹn toàn giang sơn
Bước vào hàn gắn vết thương
Chiến tranh để lại, còn vương máu đào

Việt Nam đổi mới tự hào
Dựng xây đất nước cao trào tiến lên…
Đâu ngờ Nam, Bắc đường biên
Láng giềng trở mặt phát điên lòng người…

Giờ đây covid sinh xôi
Dân ta cùng Đảng đánh tơi dịch này
Mùa thu Quốc Khánh năm nay
Theo lời Đảng gọi ngày ngày ra quân

Công an bộ đội nhân dân
Bủa vây truy quét, dịch tàn hết ngay
Nước nhà dân chúng vỗ tay
Hoa hô Đảng đã đêm ngày vì dân.


31/8/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2021 13:45:50 bởi tuyen45 >
tuyen45 10.09.2021 20:51:38 (permalink)
0

https://scontent.fhan14-1...2a8369&oe=6140FE28
https://scontent.fhan14-2...5544e9&oe=6140033B

KHÔNG SÙNG BÁI
---*---
“Phó tổng” Hoa kỳ , tới Việt Nam
Tác phong, giản dị thật đoan trang
Tự tay xách cặp, không người nịnh
Chẳng kẻ sum xoe chạy nhạo nhằng

***
Trơn tru diễn thuyết, không cần giấy
Mạch lạc nói năng, đúng trọng tâm
Người MỸ làm quan, là thế đó
Cá nhân sùng bái, họ đâu cần.

4/9/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2021 13:47:09 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.09.2021 23:16:13 (permalink)
0

https://image.thanhnien.v...5/hinhchimlac_jekb.jpg
 
CÁI MIỆNG
---*---
Ố bẩn áo quần, tẩy sạch ngay
Văng lời bất nhã, sửa sao đây ???
Lê đâm, năm tháng rồi lành dấu
Lời nói mỉa mai, khắc dạ này
***
Kẻ dại lời phun ra cửa miệng
Người khôn ngôn đắng, tạc trong lòng
Bệnh vào cơ thể, qua đường miệng
Họa đến cũng từ, cái mõm ông.
***
Tô hồng chớ vội, bôi đen tránh
Vị ngọt hương thơm, tự giống trồng
Lịch sự, kiêu căng hai thái cực
Ôn hòa giao tiếp, được vinh tôn.
***
22/9/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2021 13:43:47 bởi tuyen45 >
tuyen45 04.10.2021 21:55:55 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-2....&oe=615F2520 

Ngày kỵ nhật đại tướng Võ Nguyên Giáp xin đăng lại bài thơ,
Trong tập thơ “Võ Nguyên Giáp trong hồn thơ Việt”

THÁNH HIỀN VÕ NGUYÊN GIÁP
---*---
Chiến tranh hai cuộc đã qua
Việt Nam tỏa sáng chói lòa năm châu
Điện Biên chấn động địa cầu
Pari cở rủ xám màu áo tang (1)

Miền Nam giặc Mỹ tràn sang
Bình định thất bại, hoang mang luận bàn
Chư hầu nhập cuộc cũng tàn
Ném bon Bắc Việt, Mỹ càng thua đau

Hoa Kỳ nhà Trắng sân sau
Đấu tranh nghị viện bảo nhau cuốn cờ
Lệnh quân đại tướng đã hô
Sài Gòn “THẦN TỐC”(2) mau vô dân chờ

Bắc Nam liền dải bến bờ
Mùa xuân chiến dịch bất ngờ tiến nhanh
Không Quan, hải, lục hợp thành
Nước nhà thống nhất “VĂN” anh công đầu

Đã lo đánh giặc trước, sau
Lại lo tránh né, đòn đau trong nhà
Lũ hèn dở thói gian tà
Miệng thì đồng chí, bụng là dao găm

Cả đời đánh giặc vì dân
Chấp chi những kẻ, bất nhân lộng quyền
Tuổi già thân chẳng lúc yên
Con tim nhức nhối nỗi niềm nước non (3)

Tây Nguyên lòng dạ héo hon
Ba thư máu đỏ vẹn tròn lời can
Chính quyền vẫn cứ làm càn…
Gửi đơn Ông tố bọn quan ăn tiền

Tâm can trăn trở muộn phiền
Tháng năm chờ đợi, giữa miền lặng câm
Bách niên giai lão lẻ trăm
Nằm trên giường bện, băn khoăn “vận nhà”

Nay về Tây Trúc sơn hà
Vũng Chùa đảo Yến, Quê cha Quảng Bình
Trong lòng đất mẹ ân tình
Giữa niềm thương tiếc chúng sinh đồng bào

Biết bao thế hệ lệ trào
Khóc người dũng tướng tài cao, đức dày
Ngôi sao sáng nhất trời mây
Anh hùng dân tộc chẳng ngày mờ phai

Dòng người đưa tiễn trải dài
Hương trầm tỏa ngát ban mai biển trời
Tướng quân “VÕ GIÁP” đi rồi
Đồng bào nước Việt đời đời nhớ công

Giữa ngày tang lễ dân phong
«THÁNH HIỀN » Nguyên Giáp núi sông sáng ngời
Tên Ông rạng rỡ đất trời
Khắc ghi lịch sử muôn đời mai sau...

14/10/2013
Tuyen45
--------------------------------------
( 1) Tổng thống Pháp Đờ Gôn :
«Mặc quần áo xám tuyên bố thất bại Điện Biên Phủ trên đài phát thanh Pa Ri » (1954)
(2) «Thần tốc, thần tốc hơn nữa ; Táo bạo, táo bạo hơn nữa ».
(3) «Tôi sống ngày nào, cũng vì đất nước ngày đó ».
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 21:03:32 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.10.2021 23:54:10 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...655788&oe=616B5516

LỤC BÁT NỐI VẦN
Nguyễn Quang Minh – Nguyễn Đăng Tuyên
 
BÁC TRỌNG ĐỐT LÒ
---*---
Củi to bác đốt lò cao

Cành cây lá nhỏ cho vào lò con. (Nguyễn Quang Minh)
***
Củi gộc gốc rễ chẳng tròn
Góc gai sắc nhọn vẫn còn nghênh ngang
Như đang thách đố “cả làng”
Đứa nào đụng đến tao phang bể đầu. 
 
Lò cao bác đã xây đâu
Còn đây lò nhỏ “đầu trâu” khó vào
Vậy thì phát động cao trào
Toàn dân giúp đẩy “gộc” vào, ra than . 
 
12/10/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2021 20:42:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.10.2021 20:56:18 (permalink)
0
 

https://diaocthinhvuong.v...em_diaocthinhvuong.jpg
 
ĐỒ ĐÁ – ĐỒ ĐỒNG – ĐỒ ĐỂU
---*---
Đồ đồng, đồ đá đã qua
Nay sang “ĐỒ ĐỂU”, lòng ta ám buồn
Quan tham cướp giật bát cơm
Của người lương thiện, oán hờn lòng dân

Mồm thì đổi mới cách tân
Thế gian ai biết, nguyên nhân đâu là
Cũng từ quốc nạn sinh ra
Cửa quyền tham nhũng, được đà mọt sâu

Trên bảo dưới có nghe đâu
Ngẫm mà ngán ngẩm, đã sầu lại bi
Gia phong, phép nước mất đi
Lương tâm đạo đức đã chi bằng tiền

Văn bằng mua bán chợ đen
Quy trình khép kín, cứ lên như diều
Đúng là thật chẳng nói điêu
Kinh doanh thuốc giả, làm liều, ngành y

Học sinh nay đấu cô thày
Viện kia bác sĩ vòi ngay phong bì
Chính quyền “DÒNG HỌ” một khi
Họp bàn, kiểm điểm tức thì qua loa

Con buôn biếu thuế bịch quà…
Bảo kê sòng bạc “tướng” ra đứng kề
Kiểm lâm lâm tặc kết bè
Rượu thề uống máu một phe phá rừng

Quy trình anh trước tôi mừng
Nhóm trên bè dưới trùng phùng hân hoan
Phê bình thì bảo tôi oan
Dân kêu cứ mặc, việc quan cứ làm

Bao giờ quét sạch nhũng tham
Vào lò bác Trọng thiêu tàn ra tro
Thì dân mới hết âu lo
Yên tâm sản xuất làm cho nước giàu

Dân tôi xin góp đôi câu
Quan tham “ĐỒ ĐỂU” mọt sâu loại trừ
Kẹo đồng phán xử vô tư
Ban cho chúng hưởng chẳng từ “năm sê” (5C)

19/10/2021
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2021 20:58:13 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 94 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1405 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9