TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 94 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1407 bài trong đề mục
tuyen45 27.09.2022 12:01:42 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....DxbfXg&oe=63370CDE
https://scontent.fhan2-4....i65YuQ&oe=633757FE
https://scontent.fhan2-1....ngmjTg&oe=6337F70C
 
VỀ QUÊ HỌP BẠN
---*---

Giữa đô thành sống đã dài lâu
Nỗi nhớ quê hương bạc mái đầu
Bầu bạn mỗi người đi mỗi ngả
Xưa từng đánh đáo với chăn trâu
 
Giật mình ngoảnh lại đã lên ông
Thuở ấy mày tao nói trống không
Kẻ ở người đi đường lắm nẻo
Biệt xa năm tháng bâng khuâng lòng
 
Đợi chờ Ngày tháng bao nhung nhớ
Gặp lại hôm nay thấy sững xờ
Rít điếu thuốc lào hồn sảng khoái
Chè xanh uống bát dạ như mơ
 
Rôm rả chuyện xưa ôn kỷ niệm
Bắt cua lặn lội dưới đồng làng
Trong tim lắng đọng thời thơ ấu
Đi học vỡ lòng thấy đã sang
 
Rốc bầu tâm sự thời niên thiếu
Bên bạn tay chân lấm đất bùn
Lam lũ sớm hôm cày với cuốc
Lòng tôi khâm phục bạn vô cùng
 
Sau trước tình quê mãi đắp bồi
Ôn bao kỷ niêm buổi xuân thời
Cho dù năm tháng bao thay đổi
Tình bạn nghĩa quê mãi sáng ngời
 
Bên nhau xúc động những bồi hồi
Kẻ phố người quê thật tuyệt vời
Dù có đi cùng trời đến cuối đất
Tình quê nghĩa bạn chẳng khi rời.
 
24/9/2022
Tuyen45
tuyen45 29.09.2022 15:55:15 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....ZtK7ig&oe=6339A92C
https://scontent.fhan2-4....tZw7Rg&oe=633AE0EF
 
 
TÀI SẢN QUỐC GIA
---*---

Đất là tài sản quốc gia
Chộn xương thấm máu ông cha bao đời
Chính quyền nhà nước đương thời
Sao đem đất bán cho người lái buôn
 
Núp danh dự án chuồn chuồn…
Hạ tầng cơ sở … làm đường phân lô
Bồi thường giá đất xô bồ
Chín mươi sáu triệu bỏ bờ cho không
 
Ba trăm sáu chục thước vuông
Chia lô thành bốn, trừ đường còn hai
Giá thành đang bán chẳng sai
Tính tròn chín tỷ hỏi ai hưởng lời ???
 
Nông dân mất ruộng kêu giời !
Trời cao có thấu cho người nhà quê
Đúng là bất cập gớm ghê
Kẻ ăn chẳng hết người mề rỗng không
 
Cánh đồng lúa rộng mênh mông
Nay thành đô thị lê ông đèn mờ
Cán bộ đâu phải khù khờ
Bởi tiền lại quả làm mờ mắt ông …
 
Đền bù giá tựa cho không
Khi dân mua lại hỏi ông bao tiền ???
 
25/9/2022
Tuyen45
 
tuyen45 30.09.2022 18:28:27 (permalink)
0
 
https://encrypted-tbn0.gs...wm0Zf5CHQ&usqp=CAU

THỜI NAY
---*---
Thời nay ít trọng hiền tài
Công quyền hiếm thấy người tài làm quan
Thời nay có chợ bán quan
Cung đình ta thấy quan tham một bầy
 
Thời nay nhìn thấy thợ xây
Có bằng đại học đi xây “NHÀ CẦU”
Thời nay minh chứng một câu
Cha truyền con nối bắc cầu làm quan
 
Thời nay thấy ở trại giam
Cả ngàn tướng nghũng quan tham ngồi tù
Thời nay lắm kẻ tưởng ngu
Té ra học vị giáo sư đầu ngành
 
Thời nay xã hội cạnh tranh
Mua bằng bán chức đã thành thói quen
Thời nay thật giả đan chen
Chợ đời lẫn lộn kẻ hèn người sang
 
Thời nay thấy ở đám tang
Đi lò hỏa táng toàn dân đen mình
Thời nay quan ở cung đình
Chết xây lăng mộ một mình biệt khu
 
Thời nay sao lắm kẻ ngu
Vì tiền bán rẻ danh “ SƯ ” từ đường
Thời nay ở chốn quan trường
Vừa bầu xong đã tìm đường vào “KHO”
 
Thời nay bác Trọng xây lò
Đốt toàn củi gộc quan to triều đình
Thời nay trên đất nước mình
Dân lành nhạo báng coi khinh quan trường
 
Thời nay lắm chuyện bất thường
Vì dân mong Đảng tăng cường đấu tranh
Diệt trừ hết lũ gian manh
Lòng dân lấy lại, uy danh nước nhà
 
29/9/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2022 23:25:01 bởi tuyen45 >
tuyen45 15.10.2022 21:09:01 (permalink)
0

https://cdn.baogiaothong....idth1920height1080.jpg
 
HÃY VỮNG LÒNG TIN
---*---
Ứng viên do Đảng cử ra
Cũng từ nhân sự đã qua lọc sàng
Năm khâu xét duyệt kỹ càng
Chọn toàn tinh tú trong làng “ĐỨC - TÂM”
 
Mà sao vẫn lọt, vẫn nhầm
Để cho bao kẻ nhũng tham chui vào
Nắm quyền lãnh đạo thấp, cao
Vét vơ bạc nước, cướp bao đất nền…
 
Ai người giới thiệu đứng lên
Nhận phần trách nhiệm hay quên mất rồi…
Mới qua đại hội đấy thôi
Mà nay đã có bao người thành sâu
 
Tinh thần đại biểu để đâu ?
Mà bầu ra lũ đầu trâu mặt người
Bây giờ ngồi lại xét soi
Tìm ra nguyên cớ để rồi kết quy
 
Chớ nên đánh trống buông dùi
Để dân ca thán biết chui lối nào ?
Nhìn kìa bảy vị “anh hào”
Một thời oanh liệt giọng cao dạy đời
 
Giờ đây lộ mặt than ôi !
Nhận còng số tám để người cười chê
Xa gần dân chúng hả hê
Nhưng lòng quặn thắt tái tê tim này
 
Dân cày theo Đảng bấy nay
Từ ngày cách mạng đánh Tây xây đời
Tiếp theo đánh Mỹ xong rồi
Đuổi Tàu bành trướng một thời máu xương
 
Gian lan dân Đảng chung đường
Dựng xây đất nước tình thương dạt dào
Ngày nay quốc nạn cao trào
Dân luôn bên Đảng phất cao ngọn cờ
 
Diệt trừ tham nhũng tham ô
Đảng ta trong sạch bác Hồ vui reo…/.
 
15/10/2022
Tuyen45
tuyen45 27.10.2022 23:00:21 (permalink)
0
 
 


 

NGŨ TẶC HẠI TỔ TIÊN
---*---
Rừng thiêng “LÂM TẶC” ngang nhiên phá
Ngỗ ngược hung hăng đến quá trừng
Chắc hẳn có người giơ gậy chỉ
Nên bao trạm gác đứng quay lưng
 
Đánh bắt xa bờ là “HẢI TẶC”
Cá to - nhỏ vét sạch sanh luôn
Kiểm ngư đối mặt lờ không biết
Hẳn đã bôi trơn đủ độ nhờn
 
Nạo vét dòng sông là “CÁT TẶC”
Nhập nhằng đánh lộn hút khai thông
Thả phanh rút ruột “NHỜ” quan phủ
Đấm miệng xai nha vậy đã xong
 
Cao tốc xe bon đường vạn dặm
Dính luôn “ĐINH TẶC” lốp xì hơi
Xuýt xoa tài xế…còn may quá
Tiên tổ độ trì đã cứu tôi
 
Giữa sinh tử thuở xưa ra trận
Bom đạn máu xương, đánh đến cùng
“NỘI TẶC” ngày nay kiêu ngạo thế
Cớ chi để chúng sống ung dung
 
Kiến nghị gửi đơn hỏi cấp trên
Ẫm ờ quan bảo : đợi…rồi quên
Chắc là bận nhậu bia xôi thịt
Đầy tớ như vầy hại tổ tiên.
 
27/10/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2022 23:25:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 30.10.2022 10:03:18 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-2....xaNEhA&oe=636379EA
 
NHỮNG CHUYẾN BAY VÔ ĐẠO
---*---
Giải cứu đồng bào những chuyến bay
Nghĩa thương tình nặng đúng là hay

Đâu ngờ lũ quỷ vô nhân đạo
Ác độc ăn tiền bẩn thế bay ???


25/10/2022
Tuyen45

tuyen45 01.11.2022 10:30:33 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...FXEDCw&oe=6365C5B2
https://scontent.fhan14-1...eO3Dvg&oe=6365EB64
https://scontent.fhan14-3...S9CEqg&oe=6364F28B
 
SÀI GÒN PHỐ CŨNG LÀ SÔNG
---*---
Tháng năm hội thảo lu bù
Tiền tươi thóc thật gật gù vào đây
Bao năm với bấy nhiêu ngày
Sài Gòn vẫn ngập thế này là sao ???
 
“GIÁO SƯ TIẾN SĨ” tầm cao
Nhìn xa trông rộng tại sao thế này ???
Trong nhà nước úng khổ thay
Ra đường ước có cánh bay đại bàng
 
Ô tô xe xịn loại sang
Chìm ngay trên phố chắn ngang giữa đường
Mắt nhìn dạ thấy xót thương…
Cho dân chúng sống mỗi khi triều cường
 
Mưa tuôn ập đến bất thường
Tan tầm giờ ấy phố đường như sông
Cổng trường con đứng ngó trông
Ngóng cha mẹ đón cứ mong, mộng hoài
 
Mưa thì vẫn mãi kéo dài
Đường xa nước ngập…kêu ai bây giờ ???
Chính quyền đâu có thờ ơ
Biện pháp khắc phục còn chờ “GIÁO SƯ”
 
Đề tài nghiên cứu tối ưu
Vẫn còn dang dở đợi sưu với tầm
Nên đành dự án phải ngâm
Đồng bào đã chịu, chịu thêm nữa mà…/.
 
29/10/2022
Tuyen45
tuyen45 08.11.2022 22:41:22 (permalink)
0
 
https://i.pinimg.com/474x...6aeff832d01aee20d9.jpg

 
 
 
SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
---*---
Giản dị bình thường một “trái tim”
Tầm nhìn rộng mở rạng niềm tin
Ngôi sao sáng nhất trời sao sáng
Cứu nước anh hùng vị cứu tinh
 
Đức độ như tiên hiền tựa bụt
Lòng trùm vũ trụ tình bao la
Người già con trẻ luôn yêu Bác
Thành kính với lòng đậm nghĩa cha
 
Khắp chốn năm châu nhà cách mạng
Bạn bè thế giới với cần lao
Tự tôn chân lý người vô sản
Độc lập non sông đáng tự hào
 
Với giặc thù, người là dũng tướng
Hiên ngang khí phách ngẩng đầu cao
Với dân chúng Bác là công bộc
Phục vụ non sông đứng mũi sào
 
Ngỡ tưởng mơ, nhưng là sự thật
Non sông rạng rỡ bởi nhờ Người
Nhân dân tổ quốc muôn đời nhớ
Công đức bác Hồ mãi sáng ngời.
 
Bốn biển năm châu đều quý trọng
Đồng bào nước Việt biết ơn sâu
Bác nhà văn hóa, nhà cách mạng
Đứng mũi chịu sào “LÁI VỮNG TÀU”.
 
7/11/2022
Tuyen45
tuyen45 10.11.2022 14:14:38 (permalink)
0
 

 

 
 
VIẾNG THĂM VƯỜN VẢI LỆ CHI VIÊN
---*---
Thị Lộ nỗi oan án vẫn treo
“Chi Viên” họa ấy kẻ nào gieo ?
Đầu rơi máu chảy còn loang nước
Thương lắm “Bà” ơi ! luật chí phèo.
 
8/11/2022
Tuyen45
tuyen45 13.11.2022 22:01:58 (permalink)
0
 
 
 


 
 
KHÓI ĐỘC FORMOSA
---*---
Đèo Ngan tôi đến lúc chiều tà
Khói độc formosa ám mái nhà
Nòi giống triệt tiêu do giặc nội
Cầu vinh bán nước bởi quan nha.

12/11/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2022 14:20:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 04.12.2022 12:24:31 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...8_Lolw&oe=6390462A
https://scontent.fhan14-3...rKk-Lg&oe=6391032C
https://scontent.fhan14-2...FZ6uuQ&oe=6391C25A

Hải Yến đem cháu ngoại mấy chục đời của Hồ Xuân Hương đến chơi nhà đây xin mời Tuyen45 ra đón nhen hi hi hi .

THỬA RUỘNG
Xin mời quý khách ngó vào đây
Thửa ruộng nhà ai đẹp thế này
Cỏ mọc xanh rờn đang lún phún
Chim bò mỗi bậc rũ mình ngay .

Hải Yến.

Tuyen45 xin họa đáp.

THỬA RUỘNG BA BỜ
---*---
Quý khách xa gần hãy ngó đây
Ruộng nhà Hải Yến bỏ như này
Ba bờ cỏ mọc xanh quanh mép
Cu gáy kiếm mồi mổ trụi ngay.
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2022 12:26:01 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.12.2022 11:15:55 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....1OM-lQ&oe=63B4DE2E
 
CÁI ĐẦU NGƯỜI CHA
---*---
Gió ngàn chở nắng sang sông
Cõng dòng suối lệ mặn nồng người cha
Lệ như nguồn nước ngân hà
Con là giọt nhỏ tạo ra từ nguồn

Đời nghèo nắng trải mưa tuôn
Vần thơ cha viết dạy con nhớ đời
Khó khăn ngửa mặt lên trời...
Muôn vì sao sáng ở nơi xa vời...

Thế là con tự hiểu rồi
Cái đầu, cơ bắp con thời nhớ cho
Tứ chi vốn chẳng biết lo
Nhưng là trợ lực giúp cho cái đầu

Tứ thơ cha viết mấy câu
Cũng là tâm huyết cái đầu người cha.

Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2022 19:39:24 bởi tuyen45 >
tuyen45 06.12.2022 10:33:39 (permalink)
0
 

https://kehe2.com/images/LogoTho.jpg
 
SỐNG Ở TRÊN ĐỜI
---*---
Triệu người quen có bao người bạn ?
Trăm bạn bao người đúng nghĩa thân ?
Mười đứa bạn thân bao đứa tốt ?
Bền lâu bạn tốt hỏi bao thằng ?
***
Chỉ cầu được một thôi là đủ
Bởi lẽ trên đời những dối gian
Hiếm thấy người hiền trong cõi thế
Mà toàn giả dối với bàng quan.
 
6/12/2022
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2022 17:19:47 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.12.2022 19:56:05 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-5....so-HOg&oe=639CD3CD
 
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
---*---
Anh lại về thăm trường cũ xưa
Tường cao cổng kín thay rào thưa
Chẳng còn lỗ thủng chui ngày trước
Khóa đóng trong ngoài thật khó qua
 
Chuông reo gọi mãi không người đón…
Bảo vệ xua tay đuổi cấm vô
Bởi lẽ thày cô đều đã biết
Anh mua bằng giả của Đông Đô.
 
Đứng đó làm chi ai tiếp nữa
Mặt anh nhọ thế hổ danh trường
Đồng bào cả nước đều căm ghét
Dân tộc coi khinh chẳng thể thương.
 
Đào thải non sông không sử dụng
Con người dối Đảng lại lừa dân
Việt Nam quý trọng người tài đức
Tổ Quốc không dùng kẻ dối gian.
 
13/12/2022
Tuyen45
tuyen45 21.12.2022 18:08:28 (permalink)
0
                              
 
 
NGẪM SUY
---*---
Sinh ra trong cảnh nhà nghèo
Lớn lên chỉ thấy gieo neo phận nhà
Tuổi cao nay bước sang già
Chiến tranh hai cuộc nếm qua đủ mùi
 
Tiễn đưa đồng đội sụt sùi
Giữa ngày đại thắng bùi ngùi xót thương
Tuổi già giờ vẫn vấn vương
Trường Sơn ngày ấy con đường máu xương…
 
Giờ đây sống giữa đời thường
Khó khăn thiếu thốn bão dông tứ chiều
Đêm về suy ngẫm đôi điều…
Mặc cho nhân thế đổi chiều gió lay
 
Nhưng rồi không thể đổi thay
Cháu con đi học tiền vay tới trường
Thế là bật dậy kiên cường
Đứng lên tranh đấu chống phường thị phi
 
Thơ châm viết chọc mỗi khi
Tai nghe mắt thấy điều bi quan trường
Thanh thiên diễn biến vô thường
Quan tham nhũng nhiễu biết lường điều chi ?
 
Nhiều khi giọt mặn tràn mi
Tay vung bút múa đường thi phúng trào
Đấu tranh diệt nhũng tự hào
Viết bài thôi thúc đồng bào chống tham.
 
21/12/2022
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 94 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1407 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9