TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 94 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1405 bài trong đề mục
tuyen45 18.02.2023 20:17:55 (permalink)
0

https://scontent.fhan14-3...m4et7w&oe=63F4F715
https://scontent.fhan14-3...9fb_LA&oe=63F61B93
 
MÈO SỢ CHUỘT
---*---
Bầy chuột giờ ăn béo múp đầu
Chơi đùa cười đểu vuốt hàm râu
Kho ngân chính phủ tao moi đó
Quốc khố nước Nam đấy của tau

Mèo đen nhìn chuột tức điên ruột
Bắt nó e rằng sẽ vỡ bình
Chịu vậy cho qua lòng ấm ức
Thở dài ngao ngán đành làm thinh

Đương thời cuộc sống giờ thay đổi
Bầy chuột xưa kia chúng sợ mèo
Ngược lại ngày nay mèo sợ chuột
Dương trần đảo lộn cứ tùng phèo.

18/2/2023
Tuyen45
tuyen45 19.02.2023 22:56:49 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...BRm76Q&oe=63F725D9
https://scontent.fhan14-3...ID4OKg&oe=63F6A6EB
 
BẤT ĐỘNG SẢN KÊU CỨU
---*---
Bất động sản công ty thổi giá
Làm giàu bất chính trên đầu dân
Đấu thầu mắc ngoặc quan tham nhũng
Móc túi người nghèo lột sạch ngân
 
Buôn đất bán gian còn trốn thuế
Chúng là một lũ bất lương tâm
Thế mà nay lại kêu đòi cứu
Bằng quỹ nước, tiền thuế của dân
 
Thủ tướng hôm nay đã trả lời
Rõ ràng minh bạch đồng bào ơi…
Kẻ giàu đâu phải cần dân cứu
Nhân quả nhớ cho đúng luật trời
 
Chớ có ngồi chờ sung chín rụng
Tự mình xoay sở để mà lo
Đừng kêu rông rổng như bò thế
Nước Việt đồng bào lại chửi cho.
 
19/2/2023
Tuyen45
tuyen45 20.02.2023 20:38:11 (permalink)
0
 

 

NHẬP KHO TƯỚNG ĐỖ HỮU CA
---*---
Khét tiếng một thời Đỗ Hữu Ca
Ngày nào cưỡng chế, ông Vươn la …
Bày binh cướp đất giành phần thắng
Đánh úp chiếm đầm, đập phá nhà

Bắt Khẩn hôm nay thiếu tướng Ca
Lệnh ban lập tức xét soi nhà
Còng tay số tám lên xe “phạm”
Hoan hỷ dân lành tay vỗ nha.

Đương chức một thời như lãnh chúa
Tiền hô hậu ủng khổ bao người
Nay vào khám lớn nằm sàn đá
Nhân quả người ơi đúng luật trời !

20/2/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2023 20:01:02 bởi tuyen45 >
tuyen45 24.02.2023 19:00:22 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....mPdCuQ&oe=63FCAA7A

UỐNG RƯỢU NGẪM SỰ ĐỜI
---*---
Nhấp ngụm rượu ngon lòng sảng khoái
Vị cay men nặng dạ minh thông
Một bình, một cốc đầy vơi múc
Biết ngỏ cùng ai những nỗi lòng

Vắng lặng canh trường trăng khuất núi
Ly tràn uống cạn với mồi suông
Cõi trần thật giả nào ai biết
Khôn dại, dại khôn chẳng thể lường

Lòng người sâu thẳm đo sao được
Nay bạn mai thù chấp nhận thôi
Xã hội đảo điên quan bất tín
Đô la rẽ lối ngả chia đôi …

Đảng viên cán bộ xưa tâm huyết
Vì nước xả thâm giữa tuyến đầu
Nay đã vì tiền quên tổ quốc
Thanh danh vấy bẩn bốc mùi cầu

Sa hoa trụy lạc quên đồng đội
Coi rẻ bạn nghèo thuở thiếu thời
Trác táng giao du bằng quỹ nước
Móc moi ngân khố để ăn chơi

Bại lộ nay vào kho cụ tổng
Ngồi “SÀN” bóc lịch ngẫm suy đời …
Lên voi xuống chó trong gang tấc
Mồ mả tổ tiên cẩu bậy rồi.

24/2/2023
Tuyen45
tuyen45 01.03.2023 21:28:15 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan14-1...RBndYg&oe=6424B85C
https://scontent.fhan14-3...KBeQ2Q&oe=64250014
 
CÁN CÂN CÔNG LÝ
---*---
Cán cân công lý ở nơi nao ???
Luật pháp thi hành thế được sao ???
Ma túy “tiếp viên”người vận chuyển
Mười cân đóng gói kiểm từng bao
 
Thế mà vô tội là sao nhỉ ???
Chắc hẳn nơi đây ẩm khuất gì ???
Phép nước kỷ cương sao lại thế ???
Đồng bào cả nước hỏi “nhà mi” ???
 
25/3/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2023 10:07:32 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.03.2023 22:19:32 (permalink)
0
 
 
                      
             
 
VÃNG CẢNH CÔN SƠN
---*---
Ngày xuân vãng cảnh Côn Sơn
Vào đền Nguyễn Trãi dâng hương cúi chào
Lối qua vườn trúc năm nao
Bạch dương tỏa tán sạc xào gió đưa

Cảnh quan tĩnh mịch bốn mùa
Suối reo róc rách, hoa đua thánh đền
Cửa thiền ám lệ Chi Viên
Hồn oan Nguyễn Trãi còn nguyên chốn này

Đao khua giáo múa khiếp thay
“ANH HÀO” cứu nước còng tay xích xiềng
“Bình NGÔ” sách lược hùng thiêng
Lời thơ vọng lại khắp miền thiên thu

Oán ân nghịch tặc giặc thù
Oan sai rỉ máu nỗi đau hiền tài
Ức Trai ! ông hỡi Ức Trai !
Hồn thiêng ba họ lệ dài chưa nguôi

Công ghi đá tạc trên đồi
Chi Lăng chém tướng vang lời binh hô
Vây thành tướng giặc Đông Đô
Mười năm giành lại cơ đồ là đây
***
Trận đầu quét sạch “TÀU” phương Bắc
Đánh trận sau tan tác giặc trong
Đại Cáo Bình Ngô trời sấm dậy
Ngàn thu “NÔM” sáng áng văn chương

Tài thế đấy mà đời lại thế
Dân Nam thương CỤ lệ tuôn tràn
Hơn hai thập kỷ minh oan sửa
Trả lại công danh giữa đại ngàn

Dân Nam kính trọng xây đền thánh
Hương khói thiên thu tưởng nhớ người
Đức độ hiền tài ngời sử sách
Sao Khuê tỏa sáng sáng bầu trời.

25/2/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2023 22:24:51 bởi tuyen45 >
tuyen45 16.03.2023 20:40:15 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...H4q5CQ&oe=64189A99
https://scontent.fhan14-1...tm9SKQ&oe=6418BBB4
 
TỶ PHÚ – CHÍ PHÈO
---*---
Tỷ phú hai từ danh tỏa sáng
Tài năng trí tuệ nhất sơn hà
Làm ra của cải cho nhân loại
Lợi nhuận đem về dựng quốc gia

Tỷ phú Mỹ Âu từ sắt thép
Tạo ra … đại bác với con tàu
Xe tăng súng đạn cùng tên lửa
Bán khắp năm châu dựng nước giàu

Việt Nam tỷ phú từ nền đất
Mắc ngoặc quan tham tạo tập đoàn
Dự án thu gom bất động sản
Chia lô bán đắt gấp ngàn lần

Đồng tiền móc túi người lao động
Bất chính làm giàu chẳng kẻ khen
Bởi chúng đâu làm ra vật chất
Chỉ là lừa đảo đã thành quen

Bán đất tiền chia sống trụy lạc
Trên xương dưới máu của dân nghèo
Cùng là tỷ phú mà sao vậy ???
Bởi lẽ Việt Nam có Chí Phèo.

16/3/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2023 13:49:01 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.03.2023 17:26:21 (permalink)
0
 
https://encrypted-tbn0.gs...NdYr3XzDA&usqp=CAU
 
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
---*---
Chẳng của riêng ai đất nước này
Núi cao biển rộng lại sông dài
Tổ tiên khai phá ngàn năm dựng
Con cháu giữ gìn máu đổ hoài
 
Non sông hải đảo láng giềng ngó
Tổ quốc đường biên giặc ngoại nhòm
Quê hương nội tặc ngày đêm phá
Xã tắc dân lành ngủ chẳng ngon
 
Ông cha thuở trước không quỳ gối
Trước mũi súng thù vẫn tiến lên
Người trước ngã người sau tiếp bước
Xả thân cho nước được bình yên
 
Cây đức năm nào ra trái ngọt
Cành nhân thời đó chặn phong ba
Lá rừng người thượng che binh sĩ
Hương núi đồng bào tỏa ngát xa
 
Hôm nay đất nước sạch thù ngoài
Nổi dậy giặc trong lại phá hoài …
Máu vẫn đổ tô hồng quốc sử
Nước Nam này hỏi của riêng ai ???
 
Của chung tất cả từng dân tộc
Bởi thế cha chung ai kẻ khóc ???
Đã để giặc trong đục khoét hoài
Gây nên nợ ngoại nghèo non nước
 
Giới lãnh đạo bao người phản quốc ???
Vì tiền bán rẻ cả thanh danh
Quên ơn liệt sĩ vì dân nước
Đổ máu hy sinh giữa tuổi xanh
 
Nhân kiệt bao nơi người hội tụ
Hồn thiêng non nước sáng “KHUÊ VĂN”
Lũng Nhai chén rượu hồn sông núi
Pha máu uống thề giữ nước Nam
 
Hương quê Cố quốc “Ức Trai tập”
Gò Đống cốt xương lũ giặc Minh
Loang máu thù sông Hồng nước đỏ …
Bạch Đằng dậy sóng giữa thanh bình
 
Bởi lẽ giặc trong nay lộ mặt
Hoàng thành thức tỉnh trước bình minh
Sáu ba thành, tỉnh đều xung trận
Tướng nhũng quan tham đã hiện hình
 
Ngồi xổm ngang nhiên trên luật pháp
Dìm người chính trực xuống bùn đen
Kéo bè dựng cánh xây ê kíp
Lợi dụng uy danh đã lộng quyền
 
Bác trọng khơi lò đang bốc lửa
Bắt ngay bọn chúng đốt thành tro
Dân lành phấn khởi tay vui vỗ
Tướng nhũng quan tham hết dở trò.
 
20/3/2023
Tuyen45
 
tuyen45 26.03.2023 10:02:04 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan14-2..._wIMcQ&oe=642591D6
https://scontent.fhan14-3...a9qVtQ&oe=6424959D
HỌP BÀN BÁN NƯỚC
---*---
Bất động sản “tài sản quốc gia”
Đem đi thế chấp nước ngoài a ???
Khác chi mang thỏ bỏ mồm cọp
Kiến nghị gì ngu vậy thế à ???
 
Chuyên gia hiệp hội, nhà khoa học
Cứ ngỡ khôn ngoan hóa khạo khờ
Có lẽ vì tiền mờ lý trí
Họp bàn bán nước, nhớ đừng mơ.
 
21/3/2023
Tuyen45
tuyen45 28.03.2023 12:22:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...w9XtNw&oe=6426B29C
https://scontent.fhan14-3...PQq4Rg&oe=6426FA54

CÁN CÂN CÔNG LÝ
---*---
Cán cân công lý ở nơi nao ???
Luật pháp thi hành thế được sao ???
Ma túy “tiếp viên”người vận chuyển
Mười cân đóng gói kiểm từng bao

Thế mà vô tội là sao nhỉ ???
Chắc hẳn nơi đây ẩm khuất gì ???
Phép nước kỷ cương sao lại thế ???
Đồng bào cả nước hỏi “nhà mi” ???

25/3/2023
Tuyen45
tuyen45 28.03.2023 22:54:53 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...GUNIuw&oe=64278CD0
https://scontent.fhan14-2...mKwsaQ&oe=6428E91D
RƯỢU TÌNH CẠN CHÉN
---*---
Rượu tình cạn chén cùng em
Con tim loạn nhịp khát thèm hư không
Gợi bao thương nhớ trong lòng
Bừng sôi thức tỉnh dậy hồng má em
 
Rượu nồng cạn chén cùng em
Men tình ngây ngất giữa đêm trăng tròn
Xua tan quạnh vắng thu buồn
Êm đềm hạnh phúc ước mong tháng ngày
 
Rượu mời chưa nhập mà say
Phải chăng men nặng hay tay người mời
Nâng ly tửu chúc cạn rồi
Hình như anh uống cả môi em cười.
 
26/3/2023
Tuyen45
tuyen45 03.04.2023 22:39:23 (permalink)
0
 
CLB THƠ VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
LỤC BÁT NỐI VÂN
---*--- 
Bài 1 …
“Tôi tìm kỷ niệm xa xưa
Tôi tìm giọt nắng, sợi mưa trong đời
Cái còn, cái đã đánh rơi
Đem gom góp lại gửi lời vào thơ”…(BTC)
***
Xuân thì ngày ấy mộng mơ
Ta mình hai đứa hẹn chờ thu sang…
Thế rồi những ngổn cùng ngang
Chiến tranh ập đến xóm làng tan hoang
 
Chuyện tình hai đứa dở dang
Anh vào bộ đội quân trang lên đường
Thẳng vào mặt trận tiền phương
Xông pha lửa đạn kiên cường xung phong…
 
Sau ngày đại thắng thành công
Nước nhà thống nhất non sông thanh bình
Anh về giữa buổi bình minh
Dân làng ra đón thiếu mình em thôi
 
Chuyện tình hai đứa ôi thôi
Hỏi ra mới biết em ngồi trông con
Thập thò sau cổng ngó nhòm
Bởi em nay đã chồng còn yên bề …
 
1/4/2023
Tuyen45
 
Bài 2 …
“Dạt dào hai tiếng quê hương
Ai xa chẳng nhớ …vấn vương trong lòng
Quê hương như ánh nắng hồng
Như hương thơm lúa giữa đồng bao la”…(BTC)
***
Quê hương hai tiếng thiết ta
Tình cha nghĩa mẹ ông bà tổ tiên
Quê hương kỷ niệm thiêng liêng
Nhớ cô thôn nữ láng giềng nhà bên…
 
1/4/2023
Tuyen45
 
Bài 3
…“Giọt mưa nũng nịu buông mành
Nàng Xuân gõ cửa, chồi xanh cựa mình
Bông hồng chúm chím nụ xinh
Đào, mai chải chuốt, dáng hình đong đưa”…(BTC)
***
Ngày xuân lất phất hạt mưa
Đường làng bước dạo chân đưa nhịp nhàng
Ta mình hai đứa mơ màng
Trong tay tay nắm hẹn sang thu này …

1/4/2023
Tuyen45
 
Bài 4
…“Con từ sông Lục xa xôi
Vào thăm viếng Bác ở nơi non ngàn
Quảng Bình, tình mẹ chứa chan
Vũng Chùa, Đảo Yến ngút ngàn hương bay”...(BTC)
***
Bác nằm yên nghỉ nơi đây
Gió ngàn hương núi tháng ngày vi vu
Biển xanh sóng nước mùa thu
Thiên nhiên gợi nhớ chiến khu thuở nào …
 
Đất trời nhật tỏa ánh hào
Nhạc rừng trầm bổng thấp thấp cao vọng vào
Chim trời ríu rít cành cao
Hát ru bác ngủ đi vào thiên thu…


1/4/2023
Tuyen45
 
Bài 5
…“Lưng đồi cỏ đã lên xanh
Hương thơm tưởng nhớ các anh thuở nào
Điện Biên ơi! Mấy tự hào
Mường Phăng, Hồng Cúm đã vào sử thi”…(BTC)
***
Nghe lời Bác gọi anh đi
Bước vào quân ngũ giữa khi đảng cần
Tuổi đời đang độ thanh xuân
Anh đi đánh giặc giết quân bạo tàn
 
Xả thân chiến đấu sẵn sàng
Hy sinh vì nước bảng vàng ghi công…
 
1/4/2023
Tuyen45
 
Bài 6
 …“Tóc dài, xưa thả gió bay
Thơm hương bồ kết, thoảng say lòng người
Bây giờ tóc ngắn buông lơi
Ước mong về lại một thời xa xưa”…(BTC)
***
Cải thời dãi nắng dầm mưa
Vai cày tay cuốc đi bừa ruộng sâu
Chiều về cắt cỏ chăn trâu
Tối cùng Quan Họ hát câu tự tình
 
Dùng dằng hẹn ước ta mình
Áo the nón thúng sân đình duyên trao
Trăng rằm sáng tỏ bờ ao
Canh khuya giã bạn hẹn trao duyên lành…
 
2/4/2023
Tuyen45
 
Bài 7
…“Chang chang nắng rát trưa hè
Ngã ba Đồng Lộc tiếng ve đổ dồn
Hoa mua tím cả hoàng hôn
Lá thư, lọn tóc vẫn còn vẹn nguyên
 
Mười cô khác họ, khác tên
Thành hoa bất tử giữa miền thơ xanh”…(BTC)
***
Tên em rạng rỡ như tranh
Ghi vào lịch sử sáng danh anh hùng
Tiếp theo truyền thống Quang Trung
Bà Trưng bà Triệu anh hùng nước Nam …
 
2/4/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2023 21:45:48 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.04.2023 21:58:22 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...7arbIw&oe=6435BCC1
CLB THƠ VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG
XƯỚNG HỌA THƠ LỤC BÁT
BÀI HỌA I
VỊ HƯƠNG NGÔ NƯỚNG
---*---
Chiều tà khói bếp hương bay
Từ trong xóm nhỏ tháng ngày thuở xưa
Xa trông ráng ám mây mưa
Đường thôn khói cuộn rào thưa vắng người

Nhà ai bếp lửa đỏ tươi
Bóng người nướng bắp miệng cười nựng con…
Bồ câu mắt sáng to tròn
Quện trong hương tỏa nóng ròn thơm bay
 
Vân vê ngô nướng cầm tay
Bắp to hạt mẩy lòng say gió đồng
Đêm về trăng sáng trời trong
Gái trai hát lượn dạo vòng hàng tre
 
Tục xưa quê nội tràn về
Tiếng khèn kèn lá miền quê thủa nào ?
Dập dồn tâm thức xiết bao
Đượm trong hương bắp quện vào thơ tôi.
 
3/4/2023
Tuyen45
 
BÀI XƯỚNG
HƯƠNG CỐM
---*--- 
Bất ngờ gặp áng khói bay
Bất ngờ gặp lại những ngày xa xưa
Trời chiều lắc rắc hạt mưa
Bờ tre cuộn khói đường thưa bóng người
 
Bếp nhà ngọn lửa hồng tươi
Mẹ ngồi rang cốm tháng Mười cho con
Long lanh đôi mắt mở tròn
Lẫn trong khói tỏa thơm ròn cốm bay
 
Liu riu cốm chứa đầy tay
Hạt tròn, hạt dẹt nồng say hương đồng
Vầng trăng nay vẫn sáng trong
Nhịp chày giã cốm lượn vòng bờ tre
 
Bao năm nối nhớ ùa về
Tiếng chày đều đặn chiều quê thuở nào
Chập chờn như giấc chiêm bao
Ngày xưa hương cốm đượm vào trong tôi.

BTC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2023 21:59:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.04.2023 11:17:23 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...ffXxgQ&oe=643BAEA0

BẮN VÀO HIỆN TẠI
---*---
O gái dân quân dương súng ngắm…
Mục tiêu phía trước hỏi rằng ai ?
Nếu là quá khứ xin dừng lại
Hay đấy tương lai bởi đã sai

Em bắn vào chính nơi hiện tại
Tay cò xiết giết loài ăn hại
Đó là giặc nội nước Nam mình
Chẳng phải người đâu, bầy thú dại.

4/4/2023
Tuyen45
tuyen45 13.04.2023 09:58:15 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...CZ0-fg&oe=643C9D49
 
DƯƠNG SÚNG EM BẮN AI 
---*---
Đừng bắn vào quá khứ 
Không bắn vào tương lai
Hãy bắn vào hiện tại 
Diệt hết lũ cường hào
 
Trừ sạch bầy tham nhũng
Để bảo vệ quá khứ
trừ hậu họa tương lai
Cho xã hội yên bình
 
Buộc phải làm như thế
Cho Việt Nam tiến mau
Không tụt lại phía sau
Đuổi kịp châu Âu, Mỹ…
 
Bằng tên lửa tầm xa
Bắn vào bọn bá quyền
Giết sạch quân bành trướng
Dân ta mới được yên
 
Cả ba miền đất nước
Con trẻ cùng đến trường
Đồng bào vui hoan hỷ
Hát khúc khải hoàn ca…/.
 
10/4/2023
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 94 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1405 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9