TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 94 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
tuyen45 15.04.2023 11:09:38 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan14-4...9Ux5Wg&oe=643ED82A

NHÌN ÔNG PHÁT NGÁN
---*---
Nhìn ông phát ngán, phát phiền
Nhiệm kỳ hai khóa đảo điên nước nhà
Lùng nhùng kinh tế sút xa
Được mùa tham nhũng, thăng hoa bất tài

Đi đêm hối lộ kéo dài
Nhóm phe lợi ích cả hai cùng xài
Kho ngân rỗng tuếch bởi ai ?
Nợ nần gánh nặng hai vai đồng bào

Dựng xây thất thoát quá cao
Hợp đồng dự án tiền vào túi ai ?
Quy trình quy hoạch làm sai
Ém con đưa cháu lên ngai để ngồi…

Làm cho xã hội rối bời
Nhũng, tham chính trị nảy chồi phát sinh
Cản đường bước tiến văn minh
Nước nhà tụt hậu tự mình đó thôi

Hai ông vị chí đang ngồi
Dân tôi phát ngán xin mời về cho
Bởi khi tại chức vòng vo
Nói đằng làm nẻo để cho nước nghèo

Hưu rồi về nghỉ chéo khoeo
Nằm im một chỗ, định khoèo chi đây ???
Kẻo nay bác Trọng mạnh tay
Nhóm lò “đốt củi” tro bay “mặt người”.

13/4/2023
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn nguồn facebook
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2023 11:10:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 19.04.2023 21:35:38 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...-eu-4A&oe=6445C55C

TO GAN
---*---
To gam chống cả “làng” tiêu cực
Bao kẻ chịu điều oan lại ức
Bi nhục nảy sinh sống nghĩa gì ?
Thà thành tro bụi tan cơn tức

Quyết định làm liều thay phẫn nộ
Dấn thân vào lửa tự thiêu mình
Đảng ơi ! dù biết nhiều hay ít
Xin được đôi lần giúp tái sinh

Giải nỗi oan khiên người thấp cổ
Công bằng củng cố lại niềm tin
Minh oan giải cứu người vô tội
Bởi lẽ thẳng ngay bị nhấn chìm.

16/4/2023
Tuyen45
tuyen45 21.04.2023 22:21:45 (permalink)
0
 



 
NHỚ CỐ THI NHÂN
---*---
Bần thần vương nhớ cố thi nhân
Trong dạ bồi hồi những xốn xang
Bức giậu mùng tơi ai nỡ dựng ?
Để cho cụ Bính rối tâm can
 
Trách người hứa nước lại thề non
Chờ đợi Tản Đà dạ héo hon
Thức suốt năm canh ngày thấp thỏm
Làm anh Xuân Diệu mộng chẳng tròn
 
Khóa chặt chữ trinh trách kẻ thề
Cho chàng Mạc Tử hồn u mê
Ai gieo “lôi thủy , lôi phong” vậy ?
Lưu Vũ chạnh lòng dạ tái tê
 
Trách dòng sông cạn thuyền xa bến
Nữ sĩ Xuân Quỳnh những thiết tha
Bát cú đường thi lời chém đá
An Thuyên phổ nhạc vọng lời ca
 
Sao người nỡ chạnh, lòng ta rối
Tứ tuyệt vần thơ đâu có Tội
Bởi lẽ ly quỳnh rớt lệ sầu
Vương trong ánh mắt đau nguồn cội
 
Thơ bay khắp nẻo đất trời xa
Mang cả hồn thi tới mọi nhà
Giữa tiếng ve ngân ngày nắng hạ
Trong chiều gió bấc tối mưa sa
 
Tự lòng vương nhớ cố thi nhân
Cung bậc lời thơ điệp khúc vần
Thẩm thấu lưu truyền bao thế hệ
Thấm sâu đọng lại ở nhân gian.
 
21/4/2023
Tuyen45
tuyen45 25.04.2023 15:27:20 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan14-1...H4K8xQ&oe=644BC5D2
 
TƯỞNG ĐƯỢC ĂN KÉ
---*---
Miễn phí tưởng rằng được ké lây
Đàn ruồi xúm lại cứ bâu đầy
Nào ngờ ngoại diện chi tiền trả
Đám nhặng vo ve nhục thế bay

Đã rõ đồng tiền chi đúng chỗ
Chẳng như ai đó bạc tung bừa
Nhà nghèo lịch sự không vung vãi
Tiết kiệm từng xu tích lũy thừa

Cán bộ nước người khôn khéo thế
Biết lo cho nước chẳng tầm phào
Tính toan hợp lý dân hoan hỷ
Ta học làm theo chớ tự cao.

22/4/2023
Tuyen45
tuyen45 30.04.2023 16:15:16 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...SMiUHA&oe=64526EFC
https://scontent.fhan14-2...bVDGXw&oe=6453598E

CÁN CÂN - LUẬT - LỆ
---*---
Từ phố gần, sang ngõ chợ xa
Đồng bào hết cẩm lại song ca…
Ban ra luật pháp dành dân cả
Làm án đâu cần phải kiểm tra

Tội nhẹ ra tòa tuyên án nặng
Thanh tra kiểm sát chẳng cần đâu
Bởi dân nghèo rớt sao theo án
Tiền bạc đâu mà kiếm đỡ đầu

Để có người bênh mà giảm tội
Chống lưng cho khỏi bị tù ngồi
Dù là án tử cắn răng chịu
Bởi lẽ không tiền chấp nhận thôi

Bây giờ đã rõ lệ dành quan
Bởi thế nhũng tham phát triển tràn
Giống tựa dầu loang ngoài biển cả
Tội thì nặng, án nhẹ tênh tênh

Không nói dân Nam đều đã biết
Quan tham có kẻ chống sau lưng
Vậy nên tội nặng hóa thành nhẹ
Giống tựa con bà chốn cấm cung

Cứ tưởng lão “Mai” thằng nói láo
Hóa ra “Tiền Dũng” phán không sai
Lâu nay hắn bị người mai mỉa
Cam chịu lão đành nuốt đắng cay.

30/4/2023
Tuyen45
tuyen45 01.05.2023 23:16:53 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...epOssg&oe=6455979E
https://scontent.fhan14-1...iqDsmA&oe=645590B3
 
AI NGƯỜI YÊU NƯỚC ???
---*---
Dân Việt bao người ở nước ta
Bất đồng chính trị bỏ quê cha
Trốn ra ngoại quốc đi theo Mỹ
Nay gửi ĐÔ về dựng quốc gia
 
Đáng ghét bao tên là cán bộ
Tưởng là yêu nước hóa yêu vờ
Ngụy trang núp bóng chờ cơ hội…
Vơ vét kim ngân cả tỷ ĐÔ
 
Tuồn qua Mỹ Quốc gửi ngân hàng
Biệt Thự mua rồi, sắm nữ trang
Xe máy ô tô toàn thượng hạng
Đưa con ém cháu học trường sang
 
Nghe ngóng sa cơ khi bại lộ
Gói khăn quả mướp chúng chuồn ngay
Xưa nay bài học ta không lạ
Ấy thế vẫn thua kế chúng bày.
 
Vậy ai yêu nước ? hỏi dân cày 
Suy thịnh non sông mấy kẻ hay ?
Góp sức nông dân bao tính mạng ?
Việt Nam TỔ QUỐC có ngày nay.
 
31/4/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2023 23:18:11 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.05.2023 21:22:11 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...9lS2eA&oe=64599E05
 
ĐẤU THẦU GHẾ QUAN
---*---
“Tỉnh nọ” trưởng ban hưu sắp nghỉ
Cơ quan khuyết ghế kiếm người thay
Trên về quán triệt theo quy hoạch
Đề bạt quy trình thấy rất gay
 
Thế là bao kẻ tay mang xách
Quà biếu phong bao tự xếp hàng
Trong ấm ngoài êm theo kế hoạch
Đi đêm bí mật chẳng cần bàn
  
Đúng là sếp lớn quá cao tay
Chọn ghế đấu thầu thắng mỗi ngày
Bởi thế quan nào đâu muốn nghỉ
Khi cần xếp ghế đấu thầu ngay.
 
1/5/2023
Tuyen45
tuyen45 09.05.2023 23:15:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...kCA6VA&oe=645E6F51

TÌNH ĐẦU
---*---
Chớm nở tình đầu tuổi học trò
Nụ hôn nồng thắm tưởng trong mơ
Âm thầm bén lửa trong tim mãi
Cháy bỏng hồn tôi đến tận giờ

Đã sáu mươi năm rồi có lẻ
Vị hương ngày ấy vẫn chưa mờ
Mái đầu nay tóc phơ phơ trắng
Vẫn chửa quên đi tuổi học trò.

2/5/2023
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn nguồn facebook.
tuyen45 14.05.2023 19:37:49 (permalink)
0
https://www.nongnghiephai...ds/2021/04/OcvaEch.jpg

 
ẾCH - ỐC TÂM SỰ
---*---
Phận số cùng ngồi chung đáy giếng
Hai chàng Ếch, Ốc vẻ thân nhau
Ếch rằng tai mắt tớ tinh thính
Miệng rộng chân dài hụp lặn sâu
 
Mập mạp thân hình eo thắt đáy
Nhảy cao bơi lội xếp hàng đầu
Thông minh tuấn tú bao người nể
Thiên hạ ngợi ca Ếch đã lâu
 
Ấy thế mà đời luôn lận đận
Con đường quan lộ chẳng ra chi
Nghe xong Ốc bỗng cười khì nói :
Bởi cậu nhiều tài lắm tật tai
 
Vô duyên chửa gọi vội vàng thưa
Ếch chết tại mồm vẫn chẳng chừa
Ộp ộp gào oang vang khắp chốn
Dương tròn cặp mắt chẳng người ưa
 
Thân ngồi tận đáy giếng làng khơi
Biết phận mà sao chẳng thức thời
Ấy thế lại còn luôn hỗn xược
Thường xuyên chọc ngoáy mỉa mai “TRỜI”
 
Tối kỵ tật này đó Ếch ơi !
Vậy nên cậu sớm toi đời
Biết điều ngậm miệng nằm im đó
Như tớ thu mình lặng lẽ ngồi
 
Bằng chính lưỡi mình tớ tiến thân
Tuy không có mắt vẫn tinh anh
Miệng bò đánh dấu thành đường vết
Vẽ lối ghi hình để thủ thân
 
Qua lộ con đường tựa gấm nhung
Tổ tiên loài Ốc tiến không ngừng
Trên thông dưới thoáng không nghi kỵ
Tất cả ôn hòa để sống chung.
 
14/5/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2023 09:13:48 bởi tuyen45 >
tuyen45 22.05.2023 23:28:16 (permalink)
0
 https://scontent.fhan2-4....eTS4wA&oe=646FA64C
 ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM
---*---
Thiên nhiên vạn vật ở quanh ta
Ngàn tuổi non xanh vẫn chửa già
Thành bại ở đời đâu biết trước
Khó nghèo bần túng đã kinh qua

Kiếp người dài ngắn nào ai biết ?
Cao thấp vì sao phải đọ tài ?
Nặng gánh hai vai mà vẫn cố
Buồn vui nào biết sẻ cùng ai ?

Cụ Bành nhân thế không người biết ?
Truyền miệng người xưa phong thánh nhân
Dăn dạy cháu con theo hướng đạo
Tu tâm tích đức mới thành danh

Bởi đời kẻ đứa lại người ông
Giờ cụ mai thằng xiềng xích gông
Cán bộ hôm nay mai giặc nội
Sống đời đâu dễ hiểu sâu nông

Khôn từ đâu, dại từ đâu nhỉ ?
Chữ đức bao người vứt bỏ rồi
Chữ ác tay cầm đe chữ thiện
Chữ tài né tránh kẻo đầu rơi

Thức khuya trằn trọc biết đêm dài
Cao tuổi thân tình hỏi mấy ai ?
Vì nước quyên mình bao kẻ nhỉ ?
Cao niên dậy sớm thấu hương nhài

Kẻ vô thánh đấy chuyên cầu lợi
Vô pháp vô thiên hại giống nòi
Ích kỷ tham lam lừa lãnh đạo
Tay vung chém gió hở chòm đuôi.

19/5/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2023 23:53:29 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.05.2023 10:56:02 (permalink)
0
 
 



 
HÈ VỀ BẺ PHƯỢNG TẶNG EM
---*---
Em còn nhớ thuở xưa không ?
Hè về anh bẻ phượng hồng tặng em
Cùng trường tình cảm đan chen
Lời chưa dám ngỏ bởi em khó gần
 
Thế rồi sớm tối tần ngần
Ngày mong đêm đợi có phần khát khao…
Xã thôn bè bạn xì xào…
Người vun kẻ vén, duyên trao thuận tình…
 
Đêm thu đứng giữa sân đình
Trao duyên hai đưa chuyện tình gần xa
Chị hằng chứng dám đôi ta
Nụ hôn môi thăm làn da mát lành
 
Lời thề hai đứa đinh ninh
Chiến tranh ập đến tình mình lìa đôi
Âu rằng đây cũng ý trời
Thôi đành chấp nhận hoa trôi giữa dòng
 
Tình giờ vương rối bòng bong
Chiều tà gặp lại mà lòng xốn xang
Hoàng hôn mây nhuộm dáng vàng
Ta mình xế bóng tóc đang đổi màu
 
Hè về lại nhớ đến nhau
Ve kêu phượng nở tình đầu phôi pha
Bây giờ em của người ta
Ngắm hoa anh đứng đằng xa ngó vào…
 
24/5/2023
Tuyen45
tuyen45 26.05.2023 15:47:32 (permalink)
0
https://vtv1.mediacdn.vn/...596373492005305009.jpg
https://static-images.vnn...3/3/20/vieta-1636.jpeg
MẶT CHE MO
---*---
Quan trường lắm vị chức quyền cao
Lợi dụng uy danh quỹ nước đào
Nay vội làm đơn xin nghỉ việc
Cầu mong giảm tội đỡ phần nào
 
Biết rằng kiểm sát đã điều tra
Chứng cứ vật tang vẫn chửa nhòa
Dấu vết đang còn nguyên vẹn đó
Chắc là rồi sẽ phải ra tòa
 
Cánh cổng nhà tù luôn rộng mở
Đón chào bà lớn, ông to vào
Nơi đây hội tụ qua tham nhũng
Chém gió, một thời báo tung hô 

Bây giờ mới thấy lòng đau thắt
Danh dự rớt sâu dưới vũng lầy
Ba họ tổ tiên mo đậy mặt
Ra đường chẳng dám ngước nhìn ai
 
Biết thế đương thời nghe Bác dạy
Không làm ngược lại điều người răn
Thì đâu đến nỗi tay còng khóa
Bởi lẽ lòng tham cứ lấn tràn
 
Đã muộn, bây giờ thấm nỗi đau
Còn đâu danh dự ngẩng cao đầu
Đồng bào cả nước người mai mỉa
Muôn kiếp đời sau đẫm lệ sầu.
 
26/5/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2023 10:26:51 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.06.2023 23:43:23 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....mqakpA&oe=647ECDB0
 
NGHỊ GẬT PHÁT MINH SÁNG KIẾN
---*---
Bốn lời một vốn đấy người ơi !
Trà đá lãi cao thuế bỏ rơi
Ông nghị giọng cao trong biện luận
Truy thu bằng được ... khổ dân tôi
 
Cười mỉm lão bà ngó mặt “người”
Thế thì đổi chỗ ghế ông tôi
Té ra nghị gật quan liêu thật
Chẳng biết dân đen khổ quá rồi
 
Cuộc đời bao nỗi trong tăm tối
Năm tháng lần hồi kiếm miếng ăn
Chui lủi gầm câu như chuột cống
Chờ ngày sáu tấm để yên thân.
 
2/6/2023
Tuyen45
tuyen45 18.06.2023 21:40:08 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....01e10w&oe=6493C74F
https://scontent.fhan2-4....pbbxDQ&oe=64943A9E
 
XỨ THANH XƯA VÀ NAY
---*---
Đánh Mỹ một thời lừng bốn cõi
Xây bình mấy thuở tiếng tai ương
Hôm nay được liệt danh Thanh Hóa
Chủ tịch bí thư kẻ bất lương

Một lũ quan tham hai chục đứa
Đã gây hậu quả phải bêu dương
Xôn xao dư luận trong toàn quốc
Thất thoát tiền dân chẳng thể lường

Tiếc công Đảng dạy bao năm đó
Ăn hại cơm dân bấy tháng ngày
Nước Việt nay nuôi nhầm lũ quỷ
Chúng ăn chúng phá non sông này.

18/6/2023
Tuyen45 
tuyen45 22.07.2023 23:46:47 (permalink)
0



 
HÃY XỬ ÁN TỬ NGAY
---*---
Nước Nam : Vụ kít test…mười chín…
Giải cứu chuyến bay cứu nạn nhân…
Nhân đạo ngờ đâu tàn bạo thế
Núp danh cứu nạn cướp tiền dân
 
Khoác áo công quyền tay vét bạc
Nghĩa nhân chuột khoét hết từ lâu
Lương tâm cẩu gặm còn đâu nữa
Đã lộ nguyên hình lũ mọt sâu
 
Khởi tố đã ba mươi (30) vụ án
Một trăm lẻ bảy (107) kẻ ra tòa
Bởi que kít test tâng cao giá
Việt Á điều hành sếp nước nhà
 
Giải cứu chuyến bay, chuyến cướp ngày
Năm tư (54) cán bộ hầu tòa đây
Ép dân nộp bạc chia nhau hưởng
Hãy xử bọn này án tử ngay.
 
22/7/2023
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 94 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9