THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 46 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 676 bài trong đề mục
duonglam 10.02.2018 13:28:26 (permalink)
0
 
 
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Mậu tuất Tết về năm mới sang 

Chúc cho tất cả đuợc an khang
"Phuớc như Đông hải" - ruơng đầy bạc
"Thọ tựa Nam sơn- "núi ngập vàng
  Ngày tết bạn  mời chân vẫn khoẻ
Đêm xuân bả gọi sức còn gân
Chúc trang thư quán luôn vui vẻ
Xướng hoạ văn thơ đẹp vạn phần...
Dương Lam
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2018 03:35:01 bởi duonglam >
vancali96 11.02.2018 22:34:05 (permalink)
0


Mong Tết

Năm Mậu Tuất lòng nô nứcTết
Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết

Vancali 2.11.18



 
duonglam 21.04.2018 11:42:18 (permalink)
0
 
Chúc trang thư quán luôn vui vẻ
Xướng hoạ văn thơ đẹp vạn phần...
Dương Lam
 
duonglam 22.04.2018 07:26:31 (permalink)
0
Đi Câu

Sông bao nhiêu thuớc nước đầy vơi ?
Sóng biếc trong xanh cá đẩy mồi
Ao rộng ta quăng ba thước cước
Sông  dài bạn sắm một cần chơi
Phao trời lên xuống đùa con nước 
Cần trúc chao nghiêng giỡn gió đời
Rượu uống thơm mùi hương tóc xõa
Mơ màng chỉ thấy dáng em  bơi ?...

Dương Lam

  
duonglam 30.10.2018 08:53:07 (permalink)
0
Chiêm bao


Mười mấy năm trời chẳng gặp nhau,

Đời y như một giấc chiêm bao.

Đường xưa ta chẳng còn chung lối,

Quán cũ mình tôi rượu cạn bầu.

Xuân đến thu đi ngày tháng lụn,

Sông mòn núi cạn nghĩa tình sâu.

Nửa khuya thức giấc hồn ngơ ngác

Trong mộng như vừa mới gặp nhau…

Dương Lam 


duonglam 30.10.2018 13:34:16 (permalink)
0
 
Mơ màng tiếng ngựa hí bay qua...

Chỉ còn riêng lại cõi lòng ta,
Một nỗi niềm riêng một chén trà.
Sương bạc mơ màng đêm giá lạnh,
Nhạn hồng mòn mõi bóng mây xa.
Thơ vương khói toả sầu vương mộng,
Rượu chếnh tình say bóng xế tà,
Phố núi đèn khuya xin ngủ trọ ,
Mơ màng tiếng ngựa hí bay qua...

Dương Lam








  
 
duonglam 04.11.2018 11:53:06 (permalink)
0

Em về chung một chuyến đò sang… 
  
Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam 
 Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn 
Nốc cạn vầng trăng in đáy cốc
Say hoài giếng mắt đẹp mơ màng... 
Sông nào mây biếc xuôi dòng chảy 
Bến đó tình xanh mãi đá vàng 
Mong một ngày rồi qua bến đó 
Em về chung một chuyến đò sang… 

 Dương Lam    

[<font]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2018 11:55:15 bởi duonglam >
duonglam 09.11.2018 10:09:47 (permalink)
0


NHẬU ĐẸP 




GIÁNH SINH này nhớ GIÁNG SINH xưa, 

Thương nhớ bao nhiêu cũng chẳng vừa. 

Em đẹp tình nồng say lúy túy, 

Mồi ngon rượu thắm ngã lưa thưa. 

Hai chai OX còn chưa , thoã 

Bốn kết Nết-kên cũng chẳng thừa. 

Xong tiệc... chín chàng đi quýnh quáng... 

Hỏi tiền hết thảy cả đều đưa… 

Dương Lam [vophubong]











duonglam 10.12.2018 11:34:02 (permalink)
0
 
XUÂN CÒN ĐÂY


Và đây chút nắng cuối ngày xuân
Lờ lững mây phai sắc nhạt dần
Hoa vẫn mơ màng đua sắc lá
Bướm đang thơ thẩn điểm tô sân
Ly trà đãi khách còn chưa nguội
Chén rượu mừng em đã thấy châm...
Xuân đến ...rồi đi...xuân lại đến...
Xuân về bao nhịp sống tràn dâng...
Dương Lam







  
duonglam 22.12.2018 07:52:42 (permalink)
0
Xa nước bao đêm sầu cố quốc,
------------------------------------------

[Trich QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU ]

Gió sương từ độ bước quan hà,
Mưa nắng bên trời giọt lệ sa.
Xa nước bao đêm sầu cố quốc,
Tha hương ngàn dặm nhớ quê nhà.

Chín chiều ruột thắt đau lòng mẹ ,
Một tấc lòng son xót dạ cha.
Đêm ngắm sao khuya trời tỏ rạng,
Mơ ngày mai lại cảnh phồn hoa....
[con tiep]
Dương Lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2018 09:11:23 bởi duonglam >
Rdinh 09.01.2019 11:32:39 (permalink)
0
XUÂN CÒN ĐÂY
Và đây chút nắng cuối ngày xuân
Lờ lững mây phai sắc nhạt dần
Hoa vẫn mơ màng đua sắc lá
Bướm đang thơ thẩn điểm tô sân

Ly trà đãi khách còn chưa nguội
Chén rượu mừng em đã thấy châm...
Xuân đến ...rồi đi...xuân lại đến...
Xuân về bao nhịp sống tràn dâng...
Dương Lam
 
 
CHÉN TRÀ ĐIẾU THUỐC MỘNG XUÂN
 
Tháng này, cuối tháng đã là Xuân
Tiết đổi - lạnh Đông vơi cạn dần
Nắng chiếu cây cành thưa-thớt lá
Gió bay cát bụi ngập tràn sân
 
Ấm trà hôi-hổi tay chờ rót
Điếu thuốc vân-vê lửa đợi châm
Thả khói suy tư tay cất chén
Xuân vào lối mộng cứ trào dâng
RĐinh
duonglam 26.01.2019 12:03:38 (permalink)
0
Rdinh


XUÂN CÒN ĐÂY
Và đây chút nắng cuối ngày xuân
Lờ lững mây phai sắc nhạt dần
Hoa vẫn mơ màng đua sắc lá
Bướm đang thơ thẩn điểm tô sân

Ly trà đãi khách còn chưa nguội
Chén rượu mừng em đã thấy châm...
Xuân đến ...rồi đi...xuân lại đến...
Xuân về bao nhịp sống tràn dâng...
Dương Lam


CHÉN TRÀ ĐIẾU THUỐC MỘNG XUÂN
 
Tháng này, cuối tháng đã là Xuân
Tiết đổi - lạnh Đông vơi cạn dần
Nắng chiếu cây cành thưa-thớt lá
Gió bay cát bụi ngập tràn sân
 
Ấm trà hôi-hổi tay chờ rót
Điếu thuốc vân-vê lửa đợi châm
Thả khói suy tư tay cất chén
Xuân vào lối mộng cứ trào dâng
RĐinh



Xuân đem PHƯỚC LỘC THỌ  mừng dâng,,,,



 Đầu năm ta lại đón mừng xuân

Nào ngại Tỵ Thìn  Tý  Mẹo Dần

Chó đã no rồi đi ngủ sớm          [ Mậu Tuất sắp  đi ngủ]

Heo đang lép bụng  sắp ra sân.       [.Kỷ Hợi sắp ra sân]

Xuân về rươu mạnh ta vui uống

Tết đến trà ngon bạn cố châm

Xuân khứ Xuân lai Xuân lại tới

Xuân đem PHƯỚC LỘC THỌ  mừng dâng,,,,
Duong Lam



  





<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2019 11:06:47 bởi duonglam >
Rdinh 03.03.2019 21:09:16 (permalink)
0
XUÂN CÒN ĐÂY 

Và đây chút nắng cuối ngày xuân 
Lờ lững mây phai sắc nhạt dần 
Hoa vẫn mơ màng đua sắc lá 
Bướm đang thơ thẩn điểm tô sân 

Ly trà đãi khách còn chưa nguội 
Chén rượu mừng em đã thấy châm... 
Xuân đến ...rồi đi...xuân lại đến... 
Xuân về bao nhịp sống tràn dâng... 
Dương Lam 


CHÉN TRÀ ĐIẾU THUỐC MỘNG XUÂN

Tháng này, cuối tháng đã là Xuân
Tiết đổi - lạnh Đông vơi cạn dần
Nắng chiếu cây cành thưa-thớt lá
Gió bay cát bụi ngập tràn sân

Ấm trà hôi-hổi tay chờ rót
Điếu thuốc vân-vê lửa đợi châm
Thả khói suy tư tay cất chén
Xuân vào lối mộng cứ trào dâng

RĐinh

Xuân đem PHƯỚC LỘC THỌ  mừng dâng,,,,

Đầu năm ta lại đón mừng xuân
Nào ngại Tỵ Thìn  Tý  Mẹo Dần
Chó đã no rồi đi ngủ sớm          [ Mậu Tuất sắp  đi ngủ]
Heo đang lép bụng  sắp ra sân.       [.Kỷ Hợi sắp ra sân]

Xuân về rươu mạnh ta vui uống
Tết đến trà ngon bạn cố châm
Xuân khứ Xuân lai Xuân lại tới
Xuân đem PHƯỚC LỘC THỌ  mừng dâng,,,,

Dương Lam



LỎNG BUÔNG CUỘC SỐNG 
 Thu lụi Đông tàn lại đến Xuân
Tuổi xanh ngày một cạn vơi dần
Ngán cho thế-sự sinh si hận
Buồn nỗi thế-gian phát dục sân

Chén tạc chén thù khi cạn rót
Chén anh chén chú lúc vơi châm
Lỏng buông cuộc sống trong ly rượu
Mặc kệ sự đời chuyện tụt dâng
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2019 21:14:17 bởi Rdinh >
duonglam 06.09.2019 03:22:35 (permalink)
0
Ngày mai gặp lại rất mong manh  
Anh em thống nhất hằng gìn giữ
Cha mẹ thương ban đã kết thành
Khấn nguyện trời cao luôn đoái đến
Ban ơn hồng phúc mãi tàn canh..
Nguyệt Anh



                                    KỶ NIỆM YAHOO...
[họa]
Nhớ buổi nào xưa duới mái tranh
Vần gieo thơ họa sống yên lành
Quê nghèo nắng trải hương thanh thoát
Xứ lạ hoa cài cánh mỏng manh
Ý đẹp lời hay lòng cảm tác
Nhân sanh quả kết hợp duyên thành
Yahoo... ngày ấy bao thương tiếc
Bè bạn theo về giữa trống canh...

  Duong Lam[vophubong]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2019 03:32:34 bởi duonglam >
duonglam 07.09.2019 11:13:07 (permalink)
0
HUẾ LÒNG

Gần bốn mươi năm nặng trĩu bờ*
Con đò lạc nẻo giữa bơ ngơ
Chiều treo mắt nhớ lên miền vọng
Sáng đón mi sầu cuối giấc mơ
Nếu hỏi lòng còn hay hết đợi
Xin thưa dạ mãi chẳng thôi chờ
Quê hương khế ngọt…và muôn nỗi
Mượn chữ gieo tình mấy luống thơ !
                    Lý Đức Quỳnh
Bài họa:
Đêm nghe tiếng hát vọng ven bờ.
 
Vào đây hoạ góp mấy vần thơ
Vơi bớt tương tư nỗi đợi chờ
Xóm Vĩ luôn mong ngày tái ngộ
Dòng Hương mãi nhớ tuổi sầu mơ
Trường -Tiền gió sớm ai đưa đón ?
An- Cựu đò trưa nắng ngẩn ngơ...
Muôn dặm xa quê lòng khắc khoải
Đêm nghe tiếng hát vọng ven bờ...
Dương Lam  [vophubong] 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 46 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 676 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9