TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 93 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
TTH 08.11.2011 21:45:40 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ bảy, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....

Bùa linh

Nghe đồn thầy pháp có bùa linh
Chồng bỏ chồng chê thỉnh ngãi tình
Chị Tám vui mừng cầu bát quái
Cô Tư hớn hở cúng tàng kinh
Sau nhà tại cửa gươm trừ quỷ
Trước cổng ngay rào kiếng chiếu tinh
Đợi mãi bóng người không trở lại
Bèn sang vật Lão đến bầm mình !

Vancali11.5.11



 
THị MẦU


Thiên hạ đồn rằng chốn rất linh
Muộn duyên cô tới khấn cầu tình
Thiền đường một chú ngồi khua mõ
Tàng viện hai thầy đứng ngó kinh
Chết nỗi người đâu như ảnh đế
Khổ đời kẻ nọ giống minh tinh
Thầm trông trộm ngắm rồi đâm tiếc
Cô quyết ra tay giải phận mình

Liên Hương

Hì hì, Vân ơi, có lên chùa nhớ kiếm chùa sư nữ đề phòng nổi " lòng tà " nha


Hôm qua em nhờ ông thầy này ếm bùa nhưng gặp phải ông....

Thầy pháp...dõm

Thiên thần địa tạng án phong linh
Niệm chú vung gươm rất nhiệt tình
Trợn mắt quăng bùa tung bát quái
Phùng mang bắt ấn đốt tràng kinh
Lúc thì ọ oẹ hồn ma nữ
Khi lại thều thào tiếng quỷ tinh
Sợ hãi pháp sư vùng bỏ chạy
Trặc chân té ngã bị sưng mình

Vancali 11.7.11


MIỂU LINH

Xưa trong làng có miểu thần linh
Thiếu nữ lên môi đoán sự tình
Mất của gọi hồn kêu trúng đích
Thiếu tình điểm mạng phải cầu kinh
Chân quơ tay vẽ ra bùa mệnh
Miệng quát vải trùm đuổi quỷ tinh
Người đến coi khen cô thánh thiện
Dâng hương đáp lễ tỏ ơn mình

Thanh Huy
Rdinh 09.11.2011 06:17:48 (permalink)
0
Xướng kính mời

HOANG MANG
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Héo hắt tủi hồng với chiếu chăn.
Thèm cánh tay ôm dìu giấc mộng
Nhớ bè lưng rộng đón xuân sang.
Mơ màng anh thả hồn xa vắng.
Thổn thức em nghe dạ rộn ràng.
Hợp thể trao nhau niềm hạnh phúc.
Xa anh trong nỗi nhớ hoang mang.
An Giang



HOANG MANG 1

THIẾU BẰNG AN
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Trăn trở đào sâu những vết nhăn.
Thao thức cô đơn chăn chiếu lạnh.
Quạnh hiu bóng chiếc sắc hương tàn.
Cầu xin duyên phận hoa xanh thắm.
Ước nguyện tình yêu nắng ấm tràn.
Giấc ngủ vắng anh toàn mộng mị.
Cuộc đời đơn lẻ thiếu bằng an.
Nguyễn Thị An Giang
11-07-2011


HOANG MANG 2


BẤT AN
---*---
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi
Bồ trấu trong nhà xúc đổ xay
Mong mãi đêm dài thêm dạo dực
Chờ hoài lắm mộng má hồng phai
Cầu tuần có bận mà không được
Ước tháng một lần vẫn cứ sai
Hưng phấn trào dâng lên đỉnh độ
Hỏi rằng người ấy thấu tình này..?
 
8/11/2011
Tuyen45
 
 
THƯƠNG AI
 
Thương ai bạc tóc vài ba sợi
Lại chịu lạnh-lùng cả gối chăn
Chỉ biết sẻ chia trong giấc mộng
Để cùng sưởi ấm lúc Đông sang
Xa-xôi ôm nỗi sầu quan-tái
Cách biệt gìn xuân tươi rỡ-ràng
Hẹn một ngày nao anh trở lại
Nỗi sầu em hết phải vương mang !
 
R Đinh
 
 


 
TTH 09.11.2011 11:31:59 (permalink)
0
Ảnh xưa

Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?

Vancali 11.8.11





Thuở Xưa

Áo trắng phượng hồng nhắc thuở xưa
Thơ văn diễn tả mấy cho vừa
  Rộn ràng chân nhỏ dìu trong nắng
Nhí nhảnh dáng ngà giỡn dưới mưa
Trang giấy chữ ngời in nghĩa đậm
Câu ca tiếng ấm gợi tình thừa
Vàng son tuổi trẻ đầy hoa bướm
Tô điểm đời vui đả sướng chưa?

Thanh Huy
SuongAnh 09.11.2011 11:58:28 (permalink)
0
TẤM LÒNG HOA
---*---

Xuân thì tuổi ngọc đã đi qua
Cháu chắt đông vui, nhớ mái nhà
Kỷ niệm quãng đời trên đất mẹ
Hằn ghi năm tháng giữa quê cha
Cái nôi thuở nhỏ tình sâu nặng
Tổ ấm sinh thời nghĩa thiết tha
Phu - phụ công ơn như trái núi
Con xin đền đáp tấm lòng hoa

5/11/2011
Tuyen45


TIỆC TÀN
Buổi tiệc vui nào cũng chóng qua.
Giờ đây không khí lạnh tràn nhà.
Còn đâu lời nhộn đùa kêu ... mẹ
Hết cả giọng vui nghịch gọi... cha.
khách nhậu nâng ly mời trả lễ.
Người vui rượu ép uống không tha.
Tiệc tàn trả lại đời cô tịch.
Còn lại mình ta với bó hoa
Nguyễn Thị An Giang
11-07-2011


TÂM NGUYỆN
Tất cả giờ đây đã thoáng qua.
Bao năm phiêu bạt cảnh xa nhà.
Trong tình nồng thắm lòng dân tộc.
Trong đức sinh thành nghiã mẹ cha.
Tâm hứa hoài mong tròn hiếu nghĩa.
Ý thành đáp nguyện đẹp lòng tha.
Xuân đi, hạ đến thu, đông viếng.
Gom hết vào tim một đoá hoa.
Trần Thảo Uyên
08-11-2011


NHỚ QUÊ CHA

Thiều quang chín chục lặng trôi qua
Lãng tử đêm xuân cũng nhớ nhà
Nay đã yên vui trên đất lạ
Sao còn ray rức nhớ quê cha
Nhà cao cửa rộng dù tươm tất
Đất mẹ quê nghèo vẫn thiết tha
Mỗi bận quay về thăm chốn cũ
Lòng vui mở hội với muôn hoa.
Lá chờ rơi 09/11/11


Đời lam lũ

 Khổ cực nào rồi cũng sẽ qua
Nhiều năm dành dụm tạo căn nhà
Che sương lạnh lẽo nhờ tài mẹ
Tránh nắng oi nồng cậy sức cha
Cuộc sống yên lành , nghèo chối bỏ
Gia đình hạnh phúc , khó buông tha
Bạn bè chòm xóm mừng gia chủ
Kẻ rượu người quà với giỏ hoa

Vancali 11.8.11



ƯỚC NGUYỆN

Ước nguyện thời gian chớ vụt qua
Cho ta sống lại giưã quê nhà
Nha Trang dưỡng dục dày tình mẹ
Đất Việt cưu mang nặng nghiã cha
Nghịch cảnh đành đi, nào dạ muốn
Lao tù phải chịu, mấy ai tha
Bên trời viễn xứ luôn mong ngóng
Sẽ có ngày về phố biển hoa

Sương Anh
Nguyen Thi An Giang 09.11.2011 12:35:50 (permalink)
0


BẤT AN
---*---
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi
Bồ trấu trong nhà xúc đổ xay
Mong mãi đêm dài thêm dạo dực
Chờ hoài lắm mộng má hồng phai
Cầu tuần có bận mà không được
Ước tháng một lần vẫn cứ sai
Hưng phấn trào dâng lên đỉnh độ
Hỏi rằng người ấy thấu tình này..?
8/11/2011
Tuyen45


THƯƠNG AI
Thương ai bạc tóc vài ba sợi
Lại chịu lạnh-lùng cả gối chăn
Chỉ biết sẻ chia trong giấc mộng
Để cùng sưởi ấm lúc Đông sang
Xa-xôi ôm nỗi sầu quan-tái
Cách biệt gìn xuân tươi rỡ-ràng
Hẹn một ngày nao anh trở lại
Nỗi sầu em hết phải vương mang !
R Đinh






Xướng kính mời

HOANG MANG
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Héo hắt tủi hồng với chiếu chăn.
Thèm cánh tay ôm dìu giấc mộng
Nhớ bè lưng rộng đón xuân sang.
Mơ màng anh thả hồn xa vắng.
Thổn thức em nghe dạ rộn ràng.
Hợp thể trao nhau niềm hạnh phúc.
Xa anh trong nỗi nhớ hoang mang.
An Giang



HOANG MANG 1

THIẾU BẰNG AN
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Trăn trở đào sâu những vết nhăn.
Thao thức cô đơn chăn chiếu lạnh.
Quạnh hiu bóng chiếc sắc hương tàn.
Cầu xin duyên phận hoa xanh thắm.
Ước nguyện tình yêu nắng ấm tràn.
Giấc ngủ vắng anh toàn mộng mị.
Cuộc đời đơn lẻ thiếu bằng an.
Nguyễn Thị An Giang
11-07-2011

HOANG MANG 2

CUỘC SỐNG BUỒN TÊNH
Héo hắt tủi hờn với chiếu chăn.
Thương anh ngọt lịm đến mơ màng.
Nỗi tình khắc khoải trong thương nhớ
Cuộc sống buồn tênh lắm ngỡ ngàng.
Thương nụ hôn nồng sôi mạch máu
Nhớ vòng tay ấm quấn châu thân.
Nhớ anh tha thiết, yêu quay quắt.
Xa vắng anh đời sống bất an.
Nguyễn Thị An Giang
11-08-2011

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/FB7C033E391446F6A289FD7ABC52E0A8.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 14:09:47 bởi Nguyen Thi An Giang >
tuyen45 09.11.2011 15:07:32 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

TẤM LÒNG HOA
---*---
Xuân thì tuổi ngọc đã đi qua
Cháu chắt đông vui, nhớ mái nhà
Kỷ niệm quãng đời trên đất mẹ
Hằn ghi năm tháng giữa quê cha
Cái nôi thuở nhỏ tình sâu nặng
Tổ ấm sinh thời nghĩa thiết tha
Phu - phụ công ơn như trái núi
Con xin đền đáp tấm lòng hoa

5/11/2011
Tuyen45


TIỆC TÀN
Buổi tiệc vui nào cũng chóng qua.
Giờ đây không khí lạnh tràn nhà.
Còn đâu lời nhộn đùa kêu ... mẹ
Hết cả giọng vui nghịch gọi... cha.
khách nhậu nâng ly mời trả lễ.
Người vui rượu ép uống không tha.
Tiệc tàn trả lại đời cô tịch.
Còn lại mình ta với bó hoa
Nguyễn Thị An Giang
11-07-2011


TÂM NGUYỆN
Tất cả giờ đây đã thoáng qua.
Bao năm phiêu bạt cảnh xa nhà.
Trong tình nồng thắm lòng dân tộc.
Trong đức sinh thành nghiã mẹ cha.
Tâm hứa hoài mong tròn hiếu nghĩa.
Ý thành đáp nguyện đẹp lòng tha.
Xuân đi, hạ đến thu, đông viếng.
Gom hết vào tim một đoá hoa.
Trần Thảo Uyên
08-11-2011



NHỚ QUÊ CHA

Thiều quang chín chục lặng trôi qua
Lãng tử đêm xuân cũng nhớ nhà
Nay đã yên vui trên đất lạ
Sao còn ray rức nhớ quê cha
Nhà cao cửa rộng dù tươm tất
Đất mẹ quê nghèo vẫn thiết tha
Mỗi bận quay về thăm chốn cũ
Lòng vui mở hội với muôn hoa.
Lá chờ rơi 09/11/11


Đời lam lũ

 Khổ cực nào rồi cũng sẽ qua
Nhiều năm dành dụm tạo căn nhà
Che sương lạnh lẽo nhờ tài mẹ
Tránh nắng oi nồng cậy sức cha
Cuộc sống yên lành , nghèo chối bỏ
Gia đình hạnh phúc , khó buông tha
Bạn bè chòm xóm mừng gia chủ
Kẻ rượu người quà với giỏ hoa

Vancali 11.8.11


ƯỚC NGUYỆN

Ước nguyện thời gian chớ vụt qua
Cho ta sống lại giưã quê nhà
Nha Trang dưỡng dục dày tình mẹ
Đất Việt cưu mang nặng nghiã cha
Nghịch cảnh đành đi, nào dạ muốn
Lao tù phải chịu, mấy ai tha
Bên trời viễn xứ luôn mong ngóng
Sẽ có ngày về phố biển hoa

Sương Anh


Thu về ru nỗi nhớ

Thu vàng trải thảm đón chiều hoa
Giọt nắng ru lời quá thiết tha
Ngắm mảnh trăng đầy mơ phố quận
Nhìn dòng sông chảy nghĩ tình cha
Bao xuân lưu lạc đời xa xứ
Một phút ưu tư nỗi nhớ nhà
Từng mảnh hồn hoang rơi trước gió
Lụa là năm tháng mãi trôi qua .

Khánh chân



QUÊ CHA ĐẤT MẸ
---*---
Thăng trầm lịch sử đã đi qua
Bốn biển bôn ba dựng nếp nhà
Năm tháng chung vui trên xứ lạ
Ngày đêm khắc khoải nhớ quê cha
Trời Tây cuộc sống đầy ngang trái
Đất Mẹ tình người luôn thứ tha
Mỗi dịp xuân về thăm cố quốc
Đời như dạ hội giữa rừng hoa.
 
9/11/2011
Tuyen45  




Rdinh 09.11.2011 21:06:21 (permalink)
0
Xướng hoạ


Kẻ xướng đôi lời, người hoạ trao
Mặc mưa mặc nắng thản nhiên vào
Hỏi ai nơi đó còn sương lạnh
kể lể rằng đây nắng vẫn cao

Nghe tiếng líu lo chim gọi bạn
Riu ra riu rít những câu chào
Mới hay cuộc thế đâu là tận
Hoà những niềm vui... cố sống sao ...!

Huyền Băng


 
HỌA XƯỚNG
 
Nhìn ai câu xướng gởi lời trao
Đấy xướng, đây vui nên ghé vào
Để buổi trời Đông không giá lạnh
Cho tình thi-hữu mãi  thanh-cao
 
Bốn phương nối lại trao tình bạn
Tám hướng gặp nhau gởi tiếng chào
Nghĩa bạn, tình thơ dài bất tận
Câu thơ xướng họa lộng trăng sao.
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 21:20:06 bởi Rdinh >
Trần Mạnh Hùng 09.11.2011 22:58:08 (permalink)
0

TẤM LÒNG HOA

---*---
Xuân thì tuổi ngọc đã đi qua
Cháu chắt đông vui, nhớ mái nhà
Kỷ niệm quãng đời trên đất mẹ
Hằn ghi năm tháng giữa quê cha
Cái nôi thuở nhỏ tình sâu nặng
Tổ ấm sinh thời nghĩa thiết tha
Phu - phụ công ơn như trái núi
Con xin đền đáp tấm lòng hoa

5/11/2011
Tuyen45


TIỆC TÀN
Buổi tiệc vui nào cũng chóng qua.
Giờ đây không khí lạnh tràn nhà.
Còn đâu lời nhộn đùa kêu ... mẹ
Hết cả giọng vui nghịch gọi... cha.
khách nhậu nâng ly mời trả lễ.
Người vui rượu ép uống không tha.
Tiệc tàn trả lại đời cô tịch.
Còn lại mình ta với bó hoa
Nguyễn Thị An Giang
11-07-2011


TÂM NGUYỆN
Tất cả giờ đây đã thoáng qua.
Bao năm phiêu bạt cảnh xa nhà.
Trong tình nồng thắm lòng dân tộc.
Trong đức sinh thành nghiã mẹ cha.
Tâm hứa hoài mong tròn hiếu nghĩa.
Ý thành đáp nguyện đẹp lòng tha.
Xuân đi, hạ đến thu, đông viếng.
Gom hết vào tim một đoá hoa.
Trần Thảo Uyên
08-11-2011



NHỚ QUÊ CHA

Thiều quang chín chục lặng trôi qua
Lãng tử đêm xuân cũng nhớ nhà
Nay đã yên vui trên đất lạ
Sao còn ray rức nhớ quê cha
Nhà cao cửa rộng dù tươm tất
Đất mẹ quê nghèo vẫn thiết tha
Mỗi bận quay về thăm chốn cũ
Lòng vui mở hội với muôn hoa.
Lá chờ rơi 09/11/11


Đời lam lũ

Khổ cực nào rồi cũng sẽ qua
Nhiều năm dành dụm tạo căn nhà
Che sương lạnh lẽo nhờ tài mẹ
Tránh nắng oi nồng cậy sức cha
Cuộc sống yên lành , nghèo chối bỏ
Gia đình hạnh phúc , khó buông tha
Bạn bè chòm xóm mừng gia chủ
Kẻ rượu người quà với giỏ hoa

Vancali 11.8.11


ƯỚC NGUYỆN

Ước nguyện thời gian chớ vụt qua
Cho ta sống lại giưã quê nhà
Nha Trang dưỡng dục dày tình mẹ
Đất Việt cưu mang nặng nghiã cha
Nghịch cảnh đành đi, nào dạ muốn
Lao tù phải chịu, mấy ai tha
Bên trời viễn xứ luôn mong ngóng
Sẽ có ngày về phố biển hoa

Sương Anh


Thu về ru nỗi nhớ

Thu vàng trải thảm đón chiều hoa
Giọt nắng ru lời quá thiết tha
Ngắm mảnh trăng đầy mơ phố quận
Nhìn dòng sông chảy nghĩ tình cha
Bao xuân lưu lạc đời xa xứ
Một phút ưu tư nỗi nhớ nhà
Từng mảnh hồn hoang rơi trước gió
Lụa là năm tháng mãi trôi qua .

Khánh chân



QUÊ CHA ĐẤT MẸ
---*---
Thăng trầm lịch sử đã đi qua
Bốn biển bôn ba dựng nếp nhà
Năm tháng chung vui trên xứ lạ
Ngày đêm khắc khoải nhớ quê cha
Trời Tây cuộc sống đầy ngang trái
Đất Mẹ tình người luôn thứ tha
Mỗi dịp xuân về thăm cố quốc
Đời như dạ hội giữa rừng hoa.

9/11/2011
Tuyen45

Nhức mỏi

Bịnh tật thế nào cũng phải qua
Rêm mình nhức mỏi lạnh đầy nhà
Thân già vẫn nhớ vâng lời mẹ
Tuổi lão còn thương thỉnh ý cha
Tháng hạ ôn hòa mừng thủ lễ
Mùa thu cảm cúm đợi buông tha
Chờ ngày nắng ấm xem cây cỏ
Mới thấy niềm vui với sắc hoa


Nguyễn Gia Linh 08-11-2011


BIỂN ĐỘNG
Sóng gió giờ đây đã thoảng qua.
Chỉ còn hơi lạnh ở trong nhà
Em lườm mắt nguýt nghiêng thành quách.
Em chẩu môi cong khổ mẹ cha.
Chuyện có gì đâu sao biển động
Chẳng qua việc nhỏ giống mèo tha.
Hồi hôm về trễ vì công việc.
Em đón anh - hờn xạm nét hoa.
O O
O
Thế rồi biển động, sóng cuồng phang...
Bỏ của tìm đường, chạy lấy thân…
Trần Mạnh Hùng
11-09-2011
Trần Mạnh Hùng 09.11.2011 23:36:11 (permalink)
0
Xướng hoạ


Kẻ xướng đôi lời, người hoạ trao
Mặc mưa mặc nắng thản nhiên vào
Hỏi ai nơi đó còn sương lạnh
kể lể rằng đây nắng vẫn cao

Nghe tiếng líu lo chim gọi bạn
Riu ra riu rít những câu chào
Mới hay cuộc thế đâu là tận
Hoà những niềm vui... cố sống sao ...!

Huyền Băng


HỌA XƯỚNG
Nhìn ai câu xướng gởi lời trao
Đấy xướng, đây vui nên ghé vào
Để buổi trời Đông không giá lạnh
Cho tình thi-hữu mãi thanh-cao
Bốn phương nối lại trao tình bạn
Tám hướng gặp nhau gởi tiếng chào
Nghĩa bạn, tình thơ dài bất tận
Câu thơ xướng họa lộng trăng sao.
R Đinh




BỞI LỜI CHÀO
Từ lúc làm quen ý gợi trao.
Tự nhiên thân thiết cuốn lôi vào.
Là bao mơ mộng xây duyên thắm.
Cũng bấy nhiêu tình ước mộng cao.
Cũng rất hồn nhiên trong tiếng gọi.
Cũng nhiều thích thú bởi lời chào.
Dòng sông đôi lúc còn khô cạn.
Biết thế vẫn cần hỏi tại sao.
Trần Mạnh Hùng
11-09-2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 04:11:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
Rdinh 10.11.2011 02:15:14 (permalink)
0
TẤM LÒNG HOA
---*---

Xuân thì tuổi ngọc đã đi qua
Cháu chắt đông vui, nhớ mái nhà
Kỷ niệm quãng đời trên đất mẹ
Hằn ghi năm tháng giữa quê cha
Cái nôi thuở nhỏ tình sâu nặng
Tổ ấm sinh thời nghĩa thiết tha
Phu - phụ công ơn như trái núi
Con xin đền đáp tấm lòng hoa

5/11/2011
Tuyen45


TIỆC TÀN
Buổi tiệc vui nào cũng chóng qua.
Giờ đây không khí lạnh tràn nhà.
Còn đâu lời nhộn đùa kêu ... mẹ
Hết cả giọng vui nghịch gọi... cha.
khách nhậu nâng ly mời trả lễ.
Người vui rượu ép uống không tha.
Tiệc tàn trả lại đời cô tịch.
Còn lại mình ta với bó hoa
Nguyễn Thị An Giang
11-07-2011


TÂM NGUYỆN
Tất cả giờ đây đã thoáng qua.
Bao năm phiêu bạt cảnh xa nhà.
Trong tình nồng thắm lòng dân tộc.
Trong đức sinh thành nghiã mẹ cha.
Tâm hứa hoài mong tròn hiếu nghĩa.
Ý thành đáp nguyện đẹp lòng tha.
Xuân đi, hạ đến thu, đông viếng.
Gom hết vào tim một đoá hoa.
Trần Thảo Uyên
08-11-2011



NHỚ QUÊ CHA

Thiều quang chín chục lặng trôi qua
Lãng tử đêm xuân cũng nhớ nhà
Nay đã yên vui trên đất lạ
Sao còn ray rức nhớ quê cha
Nhà cao cửa rộng dù tươm tất
Đất mẹ quê nghèo vẫn thiết tha
Mỗi bận quay về thăm chốn cũ
Lòng vui mở hội với muôn hoa.
Lá chờ rơi 09/11/11


 
Đời lam lũ

Khổ cực nào rồi cũng sẽ qua
Nhiều năm dành dụm tạo căn nhà
Che sương lạnh lẽo nhờ tài mẹ
Tránh nắng oi nồng cậy sức cha
Cuộc sống yên lành , nghèo chối bỏ
Gia đình hạnh phúc , khó buông tha
Bạn bè chòm xóm mừng gia chủ
Kẻ rượu người quà với giỏ hoa

Vancali 11.8.11


ƯỚC NGUYỆN

Ước nguyện thời gian chớ vụt qua
Cho ta sống lại giưã quê nhà
Nha Trang dưỡng dục dày tình mẹ
Đất Việt cưu mang nặng nghiã cha
Nghịch cảnh đành đi, nào dạ muốn
Lao tù phải chịu, mấy ai tha
Bên trời viễn xứ luôn mong ngóng
Sẽ có ngày về phố biển hoa

Sương Anh


Thu về ru nỗi nhớ

Thu vàng trải thảm đón chiều hoa
Giọt nắng ru lời quá thiết tha
Ngắm mảnh trăng đầy mơ phố quận
Nhìn dòng sông chảy nghĩ tình cha
Bao xuân lưu lạc đời xa xứ
Một phút ưu tư nỗi nhớ nhà
Từng mảnh hồn hoang rơi trước gió
Lụa là năm tháng mãi trôi qua .

Khánh chân



QUÊ CHA ĐẤT MẸ
---*---
Thăng trầm lịch sử đã đi qua
Bốn biển bôn ba dựng nếp nhà
Năm tháng chung vui trên xứ lạ
Ngày đêm khắc khoải nhớ quê cha
Trời Tây cuộc sống đầy ngang trái
Đất Mẹ tình người luôn thứ tha
Mỗi dịp xuân về thăm cố quốc
Đời như dạ hội giữa rừng hoa.

9/11/2011
Tuyen45

Nhức mỏi

Bịnh tật thế nào cũng phải qua
Rêm mình nhức mỏi lạnh đầy nhà
Thân già vẫn nhớ vâng lời mẹ
Tuổi lão còn thương thỉnh ý cha
Tháng hạ ôn hòa mừng thủ lễ
Mùa thu cảm cúm đợi buông tha
Chờ ngày nắng ấm xem cây cỏ
Mới thấy niềm vui với sắc hoa


Nguyễn Gia Linh 08-11-2011


BIỂN ĐỘNG
Sóng gió giờ đây đã thoảng qua.
Chỉ còn hơi lạnh ở trong nhà
Em lườm mắt nguýt nghiêng thành quách.
Em chẩu môi cong khổ mẹ cha.
Chuyện có gì đâu sao biển động
Chẳng qua việc nhỏ giống mèo tha.
Hồi hôm về trễ vì công việc.
Em đón anh - hờn xạm nét hoa.
O O
O
Thế rồi biển động, sóng cuồng phang...
Bỏ của tìm đường, chạy lấy thân…
Trần Mạnh Hùng
11-09-2011
 
 
LỜI XƯA
 
Năm tàn  tháng lụn sắp trôi qua
Ai có hay chăng nỗi nhớ nhà ?
Kỷ-niệm quê xưa thương đất mẹ
Dấu yêu chốn cũ nặng tình cha
Mẹ khuyên con cháu điều nhân-ái
Cha dạy gái trai nghĩa vị-tha
Đạo lý vẫn còn lưu giữ mãi
Xa quê hằng ấp-ủ lời hoa.
 
R Đinh
Rdinh 10.11.2011 08:50:50 (permalink)
0
KÍNH MỜI BÁC LCR VÀ THÂN MỜI QUÍ THI HỮU
VÀO DÙNG BÁNH DẺO

 
BÁNH DẺO
 
Nghiệp dĩ sinh ra chẳng được dòn
Vẻ em xinh-xắn dẻo mà ngon
Thịt thơm trong trắng lòng em ngọt
Vỏ bọc hoa văn dáng nguyệt tròn
Tháng tám cùng người nồng gối mộng
Đêm Thu đối bóng đượm tình son
Thương tình quân-tử ôm tròn gói
Sờ, nắn duyên em sợ khuyết mòn.
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 08:52:13 bởi Rdinh >
Trần Mạnh Hùng 10.11.2011 09:26:20 (permalink)
0
TỰ MÃN

Ai bảo ta nay đã cuối đời ?
Chớm tròn tám bốn chỉ chơi chơi
Sống lâu ai gánh thân không vợ ?
Chết gấp ai đền nợ mấy nơi ?
Dồi chó dương gian vừa nhắc tới *
Chân vào nước chúa vội đòi lui
Ðời yêu giữ lại cho thêm tuổi
Sống đến như ta dễ mấy người.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 29/06/2011


* tục ngữ miền Bắc :
Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, Chết xuống âm phủ không có mà ăn.

KHÔNG PHẢI DZẬY
Ta vẫn vô tư giữa cuộc đời.
Dù rằng trồi sụt vẫn rong chơi.
Lên voi lắm lúc ngoài mong muốn
Xuống chó nhiều khi muốn thoát nơi.
Thấy dzậy đôi khi không phải dzậy.
Không lui túng quẩn cũng đành lui.
Mẹo người khó thắng khi trời tính.
Thội kệ né voi chẳng xấu người
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 09:41:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
Rdinh 10.11.2011 10:22:07 (permalink)
0
TỰ MÃN

Ai bảo ta nay đã cuối đời ?
Chớm tròn tám bốn chỉ chơi chơi
Sống lâu ai gánh thân không vợ ?
Chết gấp ai đền nợ mấy nơi ?
Dồi chó dương gian vừa nhắc tới *
Chân vào nước chúa vội đòi lui
Ðời yêu giữ lại cho thêm tuổi
Sống đến như ta dễ mấy người.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 29/06/2011

* tục ngữ miền Bắc :
Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, Chết xuống âm phủ không có mà ăn.

KHÔNG PHẢI DZẬY
Ta vẫn vô tư giữa cuộc đời.
Dù rằng trồi sụt vẫn rong chơi.
Lên voi lắm lúc ngoài mong muốn
Xuống chó nhiều khi muốn thoát nơi.
Thấy dzậy đôi khi không phải dzậy.
Không lui túng quẩn cũng đành lui.
Mẹo người khó thắng khi trời tính.
Thội kệ né voi chẳng xấu người
Trần Mạnh Hùng
 
Tự mãn 2

Sống đến như ta dễ mấy người.
Chơi cờ kẹt nước tượng đành lui
Khi buồn rượu uống năm trên chõng
Lúc hứng tay đàn dạo khắp nơi
Sáng đến qua nhà thăm bạn nhậu
Đêm về nối mạng họa vần chơi
Thơ đường hội ngộ duyên bằng hữu
Xướng họa cùng nhau vãng chuyện đời !

Vancali 11.9.11

Chúc Bác Lá thứ tư an vui...
 
 
KÊN CHÚT
 
Tám bốn còn trong một đọan đời
Phải trên trăm tuổi chứ đâu chơi
Sống lâu thong-thả thăm nhiều chỗ
Ở muộn tha-hồ đến khối nơi
Giồi chó dương-gian còn chén tiếp *
Thịt cầy âm-phủ hết chưa lui
Yêu ai ta thích yêu cho được
Yêu được như ta dễ có người ?
 
R Đinh
 
*Tục ngữ miền Bắc :
Sống trên đời ăn miếng giồi chó
Thác xuống âm-phủ có chó đâu mà ăn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 10:30:20 bởi Rdinh >
TTH 10.11.2011 10:35:25 (permalink)
0
Bùa linh

Nghe đồn thầy pháp có bùa linh
Chồng bỏ chồng chê thỉnh ngãi tình
Chị Tám vui mừng cầu bát quái
Cô Tư hớn hở cúng tàng kinh
Sau nhà tại cửa gươm trừ quỷ
Trước cổng ngay rào kiếng chiếu tinh
Đợi mãi bóng người không trở lại
Bèn sang vật Lão đến bầm mình !

Vancali11.5.11



THị MẦU

Thiên hạ đồn rằng chốn rất linh
Muộn duyên cô tới khấn cầu tình
Thiền đường một chú ngồi khua mõ
Tàng viện hai thầy đứng ngó kinh
Chết nỗi người đâu như ảnh đế
Khổ đời kẻ nọ giống minh tinh
Thầm trông trộm ngắm rồi đâm tiếc
Cô quyết ra tay giải phận mình

Liên Hương

Hì hì, Vân ơi, có lên chùa nhớ kiếm chùa sư nữ đề phòng nổi " lòng tà " nha


Hôm qua em nhờ ông thầy này ếm bùa nhưng gặp phải ông....

Thầy pháp...dõm

Thiên thần địa tạng án phong linh
Niệm chú vung gươm rất nhiệt tình
Trợn mắt quăng bùa tung bát quái
Phùng mang bắt ấn đốt tràng kinh
Lúc thì ọ oẹ hồn ma nữ
Khi lại thều thào tiếng quỷ tinh
Sợ hãi pháp sư vùng bỏ chạy
Trặc chân té ngã bị sưng mình

Vancali 11.7.11


MIỂU LINH

Xưa trong làng có miểu thần linh
Thiếu nữ lên môi đoán sự tình
Mất của gọi hồn kêu trúng đích
Thiếu tình điểm mạng phải cầu kinh
Chân quơ tay vẽ ra bùa mệnh
Miệng quát vải trùm đuổi quỷ tinh
Người đến coi khen cô thánh thiện
Dâng hương đáp lễ tỏ ơn mình

Thanh Huy

Bùa Linh
 
Bùa yểm thầy cho quả thật linh
Cầu yên thân chẳng vướng tơ tình
Hai tờ lận áo không cần vái
Một túm giắt lưng khỏi tụng kinh
Anh nọ bỏ xa thôi gạ gẫm
Cậu kia lánh hẳn hết linh tinh
Cám ơn giấy trắng ba hoa vẽ
Đã giúp cho em hết nhức mình


CẢM ƠN

Bùa yểm người cho quá sức linh
Dắt lưng một lá hết tơ tình
Từ khi thỉnh được thôi vương ngải
Lúc đã xin rồi khỏi đọc kinh
Chớ sợ ma đưa nhằm tổ nhện
Khôn dè quỷ dẫn tới hang tinh
Cảm ơn bạn quý ra tay giúp
Giữ chút tâm an đỡ ể mình

Liên Hương

Hì hì, C ui, bùa của C hay thật đó nha , C còn không thì cho Vân một lá đi để khỏi đi chùa


Em nghe theo lời tỷ Liên Hương , em xin tỷ C Phạm một lá bùa mới xảy ra....

Bùa linh...

Tỷ Phạm cho bùa quá hiển linh
Làm Van mắc nợ cái duyên tình
Anh chàng liếc tới lòng run sợ
Ông lão nom vào dạ thất kinh
Quẻ giắt sau lưng hình móng cọp
Tỏi cài trước ngực nét ma tinh
Tha hồ nhún nhẩy nơi đầu phố
Ngó tới dzòm lui chỉ một mình !

Vancali 11.9.11

Hu hu mắc đền em đi....


BẠN BÈ

Bạn bè quen nhắc thật là linh
Tụ họp đông vui kể sự tình
Trên dưới thuận lòng trao xướng hoạ
Gái trai đồng cảnh luyện chân kinh
Ôn hoà đối xử lời êm dịu
Thân thiết chỉ bày mắt sáng tinh
Hạnh phúc tạo bằng thơ phú đẹp
Ai không hãnh diện khoái riêng mình

Thanh Huy
Trần Mạnh Hùng 10.11.2011 10:55:30 (permalink)
0


Trích đoạn: Rdinh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/864E9A5FEF1040AE9E08DDA4E7C6C139.jpg[/image]



BÁNH DẺO

Nghiệp dĩ sinh ra chẳng được dòn
Vẻ em xinh-xắn dẻo mà ngon
Thịt thơm trong trắng lòng em ngọt
Vỏ bọc hoa văn dáng nguyệt tròn
Tháng tám cùng người nồng gối mộng
Đêm Thu đối bóng đượm tình son
Thương tình quân-tử ôm tròn gói
Sờ, nắn duyên em sợ khuyết mòn.
R Đinh


SỢ CHI MÒN
Bánh chi chỉ dẻo có đâu dòn.
Chỉ ngắm thôi mà cũng thấy ngon.
Da mỏng, thịt thơm thân trắng nõn.
Mình dày, mặt mịn bụng thon tròn.
Lòng thèm muốn cắn càng hưng phấn.
Dạ đói hám ăn cả dấu son.
Mới hiểu nỗi tình đầy nhiệt huyết.
Miệng môi cắn, nuốt sợ chi mòn
Trần Mạnh Hùng
11-09-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2011 11:06:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 93 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9