TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 93 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 02.12.2011 10:08:16 (permalink)
0

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY



TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 10:09:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
tuyen45 02.12.2011 12:15:34 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

NẮNG

Nắng trải trên đường lót bước chân.
Nắng vương suối tóc kết tình thân.
Nắng hôn bầu má hồng xinh thắm
Nắng điểm làn môi đỏ diễm trần.
Nắng dắt em về nơi hẹn ước
Nắng diù người đến với tình nhân.
Nắng chiều quyến luyến giờ tan học.
Nắng trải trên đường tiễn bước chân.
Trần Mạnh Hùng.



MƯA

Mưa không làm lữ khách dừng chân
Mưa nắng dãi dầu đã cận thân
Mưa ướt tóc ai trong huyễn ảo
Mưa dầm chân khách giữa đường trần
Mưa hòa nhịp đập đôi tim nhỏ
Mưa trộn làn hơi cả thế nhân
Mưa trải màn sương nhòa ánh mắt
Mưa không làm lữ khách dừng chân!
Lá chờ rơi 29/11/11




GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn gợi chuyện hôn nhân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng.



GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45

lá chờ rơi 02.12.2011 15:18:47 (permalink)
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG


THƯƠNG NGƯỜI

Thương người chưa đủ đễ người thương
Ai ngóng ai chờ đã mấy sương
Nghìn dậm xa trông chân đất khách
Một lòng thương nhớ bóng quê hương
Người đi duyên lạnh dài canh thức
Kẻ ở tình sôi suốt dặm trường (tránh điệp vận)
Trách bấy tơ duyên sao trắc trở
Người trong song cửa kẻ trên đường.
Lá chờ rơi 02/12/11
lá chờ rơi 03.12.2011 07:27:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ



Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG

Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


HUẾ

Huế giờ thấy lạ lắm cô ơi
Nón áo không bay trắng giữa trời
Chợ lắm dân buôn rao tiếng bán
Phố đông xe buýt réo còi mời
Người đi mãi tiếc thời vang dội
Kẻ ở hoài nghe chuông vọng khơi
Lộng lẫy ngai vàng vua một cõi
Còn ghi dấu tích để ngàn đời

Thanh Huy


HUẾ THƯƠNG

Chợt nghe ai hát Huế thương ơi
da diết tình quê vọng đất trời
" Mái đẩy " nồng nàn say khúc nhạc
" Nam ai " lưu luyến ngọt câu mời
Trăng vàng mấy thuở soi vườn mộng
Liễu biếc bao mùa rủ giếng khơi
Viễn xứ người đi lòng mãi nhớ
Tha hương còn nặng nỗi đau đời

Liên Hương


Huế Xa

Lỡ kiếp tha hương chán lắm ơi
Chừ xa xa cách ngút chân trời
Câu hò "dắt Mạ" thâm trầm nhủ
Hai chữ "Dạ Thưa" thắm thiết mời
Lãng mạn tình xưa cô gái Huế
Niềm riêng chôn dấu tận ngàn khơi
Ai về thăm chốn Thần Kinh ấy
Mang gởi giùm tôi nỗi nhớ đời

Nguyệt Hạ



Cám ơn chị Vân đã cho NH có dịp rên rỉ về nỗi nhớ nhung xứ Huế.
Thơ mới tập, có gì sai sót xin chị bỏ qua.
Chúc chị vui và làm thơ hoài hoài....

Thân mến



CHƯA BIẾT HUẾ

Xứ Huế là đâu hỡi Huế ơi !
Dân Nam rằng Huế tận chân trời*
Những nơi xa lắm cho là Huế
Những chỗ gần bên mới dám mời
Bến-Ngự có nghe nhưng chửa thấy
Nam-Ai chẳng biết nhịp nào khơi
Sông Hương sách vở luôn ca tụng
Mơ một hôm thăm Huế vạn đời.
Lá chờ rơi 03/1/11

* Huế là biểu tượng cho nơi xa nhất của dân miền Nam với những câu nói tương tự như :
« ở tuốt ngoài Huế ấy ! »

TTH 03.12.2011 10:30:53 (permalink)
0


Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh....


HUẾ MỘNG

Vẫn mãi trong lòng nhớ Huế ơi
Hàng cau Vỹ dạ biếc mây trời
Tràng tiền nắng trải dòng Hương đón
Thành nội trăng say khúc nhạc mời
Thiên mụ chiều nao mưa dặm thẳm
Ngự bình ngày ấy gió ngàn khơi
Tóc thề áo lụa vương màu tím
Cho kẻ tình si mộng suốt đời

Liên Hương


ĐẾN HUẾ

Một ngày đến Huế đáng thương ơi
Mưa rớt như ri ướt ngập trời
Phố vắng gió cuồng cây rúng động
Sông im thuyền đậu khách thưa mời
Tràng Tiền nón lá không qua lại
Thiên Mụ chuông chùa cứ đổ khơi
Ngồi đợi mưa ngưng tìm bóng đẹp
Quen chi rứa để khổ cho đời!

Thanh Huy


Nhớ Huế

Lâu lắm chưa về thăm Huế ơi
Nhớ chi nhớ lạ tím khung trời
Sông Hương lờ lững thưa thuyền đợi
Núi Ngự trầm ngâm vắng tiếng mời
Nón lá tóc thề mê dữ rứa
Vòng eo thon nhỏ nhớ khơi khơi
Quán cơm Âm Phủ chiều hò hẹn
Cửa biển Thuận An luyến một đời

Nguyệt Hạ


HUẾ

Huế giờ thấy lạ lắm cô ơi
Nón áo không bay trắng giữa trời
Chợ lắm dân buôn rao tiếng bán
Phố đông xe buýt réo còi mời
Người đi mãi tiếc thời vang dội
Kẻ ở hoài nghe chuông vọng khơi
Lộng lẫy ngai vàng vua một cõi
Còn ghi dấu tích để ngàn đời

Thanh Huy


HUẾ THƯƠNG

Chợt nghe ai hát Huế thương ơi
da diết tình quê vọng đất trời
" Mái đẩy " nồng nàn say khúc nhạc
" Nam ai " lưu luyến ngọt câu mời
Trăng vàng mấy thuở soi vườn mộng
Liễu biếc bao mùa rủ giếng khơi
Viễn xứ người đi lòng mãi nhớ
Tha hương còn nặng nỗi đau đời

Liên Hương


Huế Xa

Lỡ kiếp tha hương chán lắm ơi
Chừ xa xa cách ngút chân trời
Câu hò "dắt Mạ" thâm trầm nhủ
Hai chữ "Dạ Thưa" thắm thiết mời
Lãng mạn tình xưa cô gái Huế
Niềm riêng chôn dấu tận ngàn khơi
Ai về thăm chốn Thần Kinh ấy
Mang gởi giùm tôi nỗi nhớ đời

Nguyệt Hạ

 Cám ơn tỷ Nguyệt Hạ ghé thăm và cho em xem bài hoạ hay , mong tỷ ghé thường ....
Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần an vui....

Huế xưa

Ai về bến Ngự nhắn người ơi !
Huế đẹp như thơ khắp góc trời
Vĩ-Dạ êm đềm ai mắt đợi
Sông-Hương hờ hững lái đò mời
Trường-Tiền áo tím đùa duyên thắm
Đồng-Khánh môi hồng  quyện gió khơi
Bãi biển Lăng-Cô hồn lữ khách
Thần-Kinh nhớ mãi đến muôn đời

Vancali 12.2.11



CHƯA BIẾT HUẾ

Xứ Huế là đâu hỡi Huế ơi!
Dân Nam rằng Huế tận chân trời*
Những nơi xa lắm cho là Huế
Những chỗ gần bên mới dám mời
Bến-Ngự có nghe nhưng chửa thấy
Nam-Ai chẳng biết nhịp nào khơi
Sông Hương sách vở luôn ca tụng
Mơ một hôm thăm Huế vạn đời.

Lá chờ rơi 03/1/11

* Huế là biểu tượng cho nơi xa nhất của dân miền Nam với nói tương tự như
"ở tuốt ngoài Huế ấy!"

CÔ HUẾ ƠI!

Áo tím đang chờ ai đó ơi
Dòng Hương phẳng lặng rọi xanh trời
Răng tê du khách ưa tìm học
Thưa dạ cô em khéo đón mời
Quen lúc ra đi thương bịn rịn
Xa khi nằm nghĩ tiếc trùng khơi
Bóng hình cậu Quãng hoài ôm ấp
Tan trống trường thi nhớ để đời*

Thanh Huy

* Học trò xứ Quãng ra thi
Thấy cô gái Huế bước đi không đành

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 19:10:47 bởi TTH >
lá chờ rơi 03.12.2011 19:07:06 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Hương phai
( Hoạ Bóng xuân của DA )

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1


Chúc Bác Lá cuối từng an vui...
.




NGẢNH VỀ CỐ QUẬN

Chiều thu giọt nắng cũng vàng phai
Dốc suối nghiêng nghiêng bóng trải dài
Luống hỏi vì đâu nay bóng lẻ
Thầm thương dòng ngọc vắng tình ai
Nhớ chăng xưa tạc lời son sắt
Trách bấy giờ phai vết thảo hài
Muôn dặm sơn khê tình vẫn nặng
Ngảnh về cố quận mắt dầm cay.
Lá chờ rơi 03/12/11

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 19:19:53 bởi lá chờ rơi >
Rdinh 03.12.2011 19:27:47 (permalink)
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu đương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG
 


Trần Mạnh Hùng 03.12.2011 21:46:08 (permalink)
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Tiếng cười khúc khích trong như suối.
Giọng nói ru hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2011 14:56:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
TTH 04.12.2011 12:15:49 (permalink)
0
Hương phai
( Hoạ Bóng xuân của DA )

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1


Chúc Bác Lá cuối từng an vui...
.




NGẢNH VỀ CỐ QUẬN

Chiều thu giọt nắng cũng vàng phai
Dốc suối nghiêng nghiêng bóng trải dài
Luống hỏi vì đâu nay bóng lẻ
Thầm thương dòng ngọc vắng tình ai
Nhớ chăng xưa tạc lời son sắt
Trách bấy giờ phai vết thảo hài
Muôn dặm sơn khê tình vẫn nặng
Ngảnh về cố quận mắt dầm cay.
Lá chờ rơi 03/12/11

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh.

 



BUỒN CHI EM

Buồn chi em để sắc hương phai
Tuổi chớm xuân xanh lại thở dài
Dang dở mộng đầu đâu kẻ hiểu
Đìu hiu phận chiếc đợi tin ai
Tình rơi lây lất đầy dông bão
Bóng đổ bơ vơ nặng dấu hài
Người ngoảnh sao lòng vương vấn mãi
Bụi đời mờ mịt thấm mi cay

Thanh Huy

Trần Mạnh Hùng 04.12.2011 15:04:11 (permalink)
0
Tôi Có Người Yêu – 3-
XINH THẬT LÀ XINH
Tôi có người yêu xinh thật xinh.
Ngây thơ, mộc mạc xiết bao tình.
Tròn xoe đôi mắt khi hờn dỗi,
Mím chặt làn môi lúc lặng thinh.
Tôi ghẹo trêu rằng : sao ghét thế.
Nàng thì thầm bảo : chẳng yêu mình.
Bên nhau tràn ngập niềm giao ái.
Nàng nghoẻn miệng cười xinh thật xinh.
Trần Mạnh Hùng
tuyen45 04.12.2011 17:23:41 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Tiếng cười khúc khích trong như suối.
Giọng nói ru hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh
Trần Mạnh Hùng



 
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.
 
4/12/2011
Tuyen45

tuyen45 04.12.2011 17:27:39 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Hương phai
( Hoạ Bóng xuân của DA )

Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay

Vancali 12.1.1


Chúc Bác Lá cuối từng an vui...
.




NGẢNH VỀ CỐ QUẬN

Chiều thu giọt nắng cũng vàng phai
Dốc suối nghiêng nghiêng bóng trải dài
Luống hỏi vì đâu nay bóng lẻ
Thầm thương dòng ngọc vắng tình ai
Nhớ chăng xưa tạc lời son sắt
Trách bấy giờ phai vết thảo hài
Muôn dặm sơn khê tình vẫn nặng
Ngảnh về cố quận mắt dầm cay.
Lá chờ rơi 03/12/11

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh.

 




BUỒN CHI EM

Buồn chi em để sắc hương phai
Tuổi chớm xuân xanh lại thở dài
Dang dở mộng đầu đâu kẻ hiểu
Đìu hiu phận chiếc đợi tin ai
Tình rơi lây lất đầy dông bão
Bóng đổ bơ vơ nặng dấu hài
Người ngoảnh sao lòng vương vấn mãi
Bụi đời mờ mịt thấm mi cay

Thanh Huy


CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
 
30/11/2011
Tuyen45

lá chờ rơi 04.12.2011 23:31:08 (permalink)
0
Vô Thường

Mới đó ta vui , một tiếng cười
Rồi thì bổng chốc lệ tuôn rơi
Đôi khi cuộc sống được vinh hiển
Có lúc tình đời lại tả tơi
Sự nghiệp giống như làn nước chảy
Công danh tựa thể áng mây trôi
Vô thường bạn hỡi ! đời là thế
Vui sống chân tình ...thơ rượu chơi !

NOV.30th 2011
Motthoi


HÃY CÙNG CHƠI !

Cuộc sống luôn xen lẫn khóc cười
Lộc trời lúc được lúc buông rơi
Vận khứ ‘cao lương’ đành dứt bỏ
Thời lai ‘mỹ vị’ cứ mê tơi
Công danh sự nghiệp còn xoay được
Vinh hiễn sang giàu dễ mất trôi
Sự thế phù vân đừng để bận
Trăm tình thơ rượu hãy cùng chơi !
Lá chờ rơi 04/12/11

Chào bạn Motthoi, chúc gặp nhiều vui.
lá chờ rơi 05.12.2011 08:23:44 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


NỤ CƯỜI XINH

Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Tiếng cười khúc khích trong như suối.
Giọng nói ru hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh
Trần Mạnh Hùng


CÒN KÉN CHỌN

Con gái nhà ai dáng đẹp xinh
Mắt như thu thủy gợi nhu tình
Lời như tiếng nhạc reo đầu gió
Giọng giống cung đàn gõ nhịp tim
Thưa chuyện trước sau tình sáng tỏ
Giải bày trên dưới lý phân minh
Bến nước mười hai còn kén chọn
Ai là hoàng tử của tâm linh.
Lá chờ rơi 05/12/11

lá chờ rơi 05.12.2011 08:32:29 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96




Trăng viễn xứ

Trăng treo đỉnh núi bóng u sầu
Không biết giờ này bạn ở đâu?
Để gió bàng hoàng trong xóm vắng
Cho người thổn thức suốt canh thâu
Thuyền đi dạo ấy lòng chua xót
Bến ở từng đêm mắt nguyện cầu
Viễn xứ bao mùa thu lá đổ
Trông về đất mẹ, mộng dài lâu

Vancali 12.4.11





ĐƯỢC BAO LÂU ?

Một kiếp trăm năm chớ nhuộm sầu
Mai nầy ai biết sẽ về đâu
Khi vui chợt thấy tàn bao khắc
Lúc giận cần chi đếm mấy thâu
Sự thế luân lưu không kịp níu
Tình duyên xuôi ngược khó mong cầu
Thu đến thu đi lòng vắng lạnh
Một đời hạnh phúc được bao lâu ?
Lá chờ rơi 05/12/11
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 93 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9