TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc quí huynh tỷ mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc
Mừng Giáng Sinh
Giáng sinh đèn đuốc sáng muôn nhà
Rộn rã chuông ngân vẳng vọng xa
Nghèo túng âm thầm lo chạy vạy
Dư tiền rủng rỉnh sắm thêm quà
Cầu xin ơn sủng lời kinh kệ
Khấn nguyện an bình tiếng thánh ca
Chuẩn bị tâm hồn đêm tận hiến
Trang hoàng nhà cửa vạn nhành hoa
Nguyệt Hạ
Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh thật an bình
Cám ơn những lời chúc của chị Vân thật nhiều và xin chúc lại chị như thế nhé.
Mừng Đón Giáng Sinh
Mừng đón Giáng Sinh khắp mọi nhà
Đèn treo nhạc Thánh vọng vang xa
Người này nhẩm tính mời bè bạn
Kẻ khác loay hoay gói món quà
Hang đá trưng bày hình ấu Chuá
Cung đường rộn rã tiếng hoan ca
Đi đâu cũng thấy lời chào chúc
Phố thị muôn màu vạn sắc hoa
Sương Anh
SA nối gót cuả Nguyệt Hạ hoạ theo Van nè, chúc hai bạn và mọi người trong xóm Đường chúng mình muà Noel thiệt là vui vẻ, ấm cúng nha 
MÙA LỄ AN BÌNH
Mùa lễ an vui đến các nhà
Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa
Cụ già khấn nguyện bên hình chúa
Em bé tung tăng với gói quà
Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc
Đường đường rộn rã tiếng reo ca
Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc
Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa
Liên Hương
Chúc Vân cùng gia đình một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc , dồi dào sức khoẻ
LỘC GIÁNG SINH ---*--- Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà An lành hạnh phúc bạn gần xa Reo vui bốn biển cùng nâng cốc Hớn hở năm châu đón nhận quà Truyền thuyết người đời giờ Đức Mẹ… Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca Hân hoan trần thế chào mừng đón Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa. 12/12/2011 Tuyen45
Chúc Bình An Cầu Chúa ban ơn đến mỗi nhà Quyến bằng, anh chị, bạn phương xa Vần thơ trong dạ thay câu chúc Lời nói từ tim thế gói quà Tuyết trắng đêm Đông rơi náo nức
Khải hoàn Thánh xứ rộn vang ca Bình yên ấm áp tràn nhân thế Hạnh phúc ươm tình yêu nở hoa C Pham
DÁM HỎI ÔNG XANH …
Trần gian đây đó lắm dân nghèo
Nếp sống khiêm nhường cũng khó theo
Thế giới văn minh vang giọng khách
Góc xanh lạc hậu ẩn thân bèo
Nhìn ai no ấm đời tươi mát
Tủi kiếp đói nghèo phận héo queo
Dám hỏi ông xanh sao cắc cớ
Kẻ thời sang trọng kẻ thời teo.
Lá chờ rơi 13/12/2011
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
_____________________________
Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc quí huynh tỷ mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc
Mừng Giáng Sinh
Giáng sinh đèn đuốc sáng muôn nhà
Rộn rã chuông ngân vẳng vọng xa
Nghèo túng âm thầm lo chạy vạy
Dư tiền rủng rỉnh sắm thêm quà
Cầu xin ơn sủng lời kinh kệ
Khấn nguyện an bình tiếng thánh ca
Chuẩn bị tâm hồn đêm tận hiến
Trang hoàng nhà cửa vạn nhành hoa
Nguyệt Hạ
Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh thật an bình
Cám ơn những lời chúc của chị Vân thật nhiều và xin chúc lại chị như thế nhé.
Mừng Đón Giáng Sinh
Mừng đón Giáng Sinh khắp mọi nhà
Đèn treo nhạc Thánh vọng vang xa
Người này nhẩm tính mời bè bạn
Kẻ khác loay hoay gói món quà
Hang đá trưng bày hình ấu Chuá
Cung đường rộn rã tiếng hoan ca
Đi đâu cũng thấy lời chào chúc
Phố thị muôn màu vạn sắc hoa
Sương Anh
SA nối gót cuả Nguyệt Hạ hoạ theo Van nè, chúc hai bạn và mọi người trong xóm Đường chúng mình muà Noel thiệt là vui vẻ, ấm cúng nha 
MÙA LỄ AN BÌNH
Mùa lễ an vui đến các nhà
Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa
Cụ già khấn nguyện bên hình chúa
Em bé tung tăng với gói quà
Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc
Đường đường rộn rã tiếng reo ca
Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc
Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa
Liên Hương
Chúc Vân cùng gia đình một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc , dồi dào sức khoẻ
LỘC GIÁNG SINH ---*--- Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà An lành hạnh phúc bạn gần xa Reo vui bốn biển cùng nâng cốc Hớn hở năm châu đón nhận quà Truyền thuyết người đời giờ Đức Mẹ… Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca Hân hoan trần thế chào mừng đón Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa. 12/12/2011 Tuyen45
Chúc Bình An Cầu Chúa ban ơn đến mỗi nhà Quyến bằng, anh chị, bạn phương xa Vần thơ trong dạ thay câu chúc Lời nói từ tim thế gói quà Tuyết trắng đêm Đông rơi náo nức
Khải hoàn Thánh xứ rộn vang ca Bình yên ấm áp tràn nhân thế Hạnh phúc ươm tình yêu nở hoa C Pham
ĐÊM NOEL
Đêm sáng Noel sáng khắp nhà
Mẹ cha anh chị chẳng rời xa
Khấn lời cầu phúc cùng dâng lễ
Nâng chén rượu ngon với tặng quà
Mong nước mạnh giàu vang tiếng pháo
Cầu nhà yên ấm rộn lời ca
Người người hạnh phúc xây đời mới
Cuộc sống thanh bình nở đẹp hoa
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 00:24:26 bởi TTH >
Trích đoạn: tuyen45
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
PHẢI CHIA ĐỒNG
Khi thương khi ghét phải chia đồng
Tốt xấu vẫn xài chớ để không
Tránh cảnh cám treo heo nhịn đói
Tình trao lắm mối phải xoay vòng
Khi thời nếm chả ngay đầu xóm
Lúc lại dùng nem ở cạnh phòng
Cứ thế nhởn nhơ ngày tháng rộng
Trăm thương gói trọn để trong lòng.
Lá chờ rơi 14/12/11
_____________________________
Trích đoạn: vancali96
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
Trường thi Thất ngôn bát cú...luật trường thi Bác học đường thơ thật khó gì... Khổ độc không vào , lòng cố giữ Mạ đề chớ vướng , dạ làm y Bình đầu giống loại nên dừng bước Thượng vỹ cùng từ phải tránh đi Bằng trắc hài hoà thêm nhịp điệu Thất ngôn bát cú...luật trường thi Vancali 12.11.11 HỌC ĐƯỜNG THI
Tám câu bảy chữ loại Đường thi
Cố học thì nên chẳng khó gì
Gặp nhất ngũ tam thời được miễn
Trúng nhì tứ lục phải theo y
Mỗi câu bảy chữ là như thế
Trên dưới năm vần cứ vậy đi
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tám câu bảy chữ loại Đường thi.
Lá chờ rơi 14/12/11
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
Trường thi Thất ngôn bát cú...luật trường thi Bác học đường thơ thật khó gì... Khổ độc không vào , lòng cố giữ Mạ đề chớ vướng , dạ làm y Bình đầu giống loại nên dừng bước Thượng vỹ cùng từ phải tránh đi Bằng trắc hài hoà thêm nhịp điệu Thất ngôn bát cú...luật trường thi Vancali 12.11.11
HỌC ĐƯỜNG THI
Tám câu bảy chữ loại Đường thi
Cố học thì nên chẳng khó gì
Gặp nhất ngũ tam thời được miễn
Trúng nhì tứ lục phải theo y
Mỗi câu bảy chữ là như thế
Trên dưới năm vần cứ vậy đi
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tám câu bảy chữ loại Đường thi.
Lá chờ rơi 14/12/11
ĐUA
---*---
Đua đến đấu trường ngó cuộc thi
Đua tranh danh hão hỏi thêm gì..?
Đua tiền đoạt ghế giành quyền chức
Đua mẹo khéo lừa được chuẩn y
Đua giấu thói hư khoe vật chất
Đua be tật xấu rộng đường đi
Đua mua bằng cấp chờ cơ hội
Đua đến đấu trường ngó cuộc thi
14/12/2011
Tuyen45
Trích đoạn: TTH
Kính mời ! 
DÁM HỎI ÔNG XANH …
Trần gian đây đó lắm dân nghèo
Nếp sống khiêm nhường cũng khó theo
Thế giới văn minh vang giọng khách
Góc xanh lạc hậu ẩn thân bèo
Nhìn ai no ấm đời tươi mát
Tủi kiếp đói nghèo phận héo queo
Dám hỏi ông xanh sao cắc cớ
Kẻ thời sang trọng kẻ thời teo.
Lá chờ rơi 13/12/2011
SỐ NGHÈO
Rất muốn vận may đến đỡ nghèo
Sao mà cái khổ cứ mò theo
Cơm ăn lưng bữa buồn thân cám
Xe mượn quanh năm tủi phận bèo
Đón hạ dáng gầy đi uể oải
Chào đông mền thiếu ngủ chèo queo
Ai thương kẻ khó không nhà cửa
Giúp đỡ qua cơn lạnh đói teo
Thanh Huy
Kiếp nghèo Tạo hoá bày chi những kiếp nghèo Để rồi đói khổ cứ tìm theo Cơm nào no bụng đen như củi Áo chẳng che thân mỏng tựa bèo Thấy kẻ giàu sang ngồi chễm chệ Nhìn người khốn khó đưng cù queo Ai tiền rủng rỉnh xin hào phóng Bố thí cho đời giúp trẻ teo Vancali 12.13.11
Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui.
TRÁCH TRỜI
Con tạo vần xoay tủi phận nghèo
Nửa đời cái khổ vẫn còn theo
Ba chìm gió cuộn trôi hồn sóng
Bảy nổi mây bay dạt kiếp bèo
Kiếm sống loay hoay ngày lủi thủi
Tìm quên lọ mọ tối còng queo
Trách trời sao chả công bằng nhỉ
Người quá dư thừa kẻ héo teo
Liên Hương
Tội Nghèo
Cắc cớ làm sao cái tội nghèo
Tự nhiên tự tại cứ đi theo
Quanh năm đói kém chuyên mò tép
Trọn kiếp ăn xin chỉ vớt bèo
Giàu có phong lưu sanh trưởng giả
Bần hàn túng hụt phải nằm queo
Chia nhau một miếng không ai chết
Xẻ bớt sang giàu cũng chẳng teo
Nguyệt Hạ
Trích đoạn: Nguyệt Hạ
Trích đoạn: Liên Hương
Kính mời ! 
DÁM HỎI ÔNG XANH …
Trần gian đây đó lắm dân nghèo
Nếp sống khiêm nhường cũng khó theo
Thế giới văn minh vang giọng khách
Góc xanh lạc hậu ẩn thân bèo
Nhìn ai no ấm đời tươi mát
Tủi kiếp đói nghèo phận héo queo
Dám hỏi ông xanh sao cắc cớ
Kẻ thời sang trọng kẻ thời teo.
Lá chờ rơi 13/12/2011
SỐ NGHÈO
Rất muốn vận may đến đỡ nghèo
Sao mà cái khổ cứ mò theo
Cơm ăn lưng bữa buồn thân cám
Xe mượn quanh năm tủi phận bèo
Đón hạ dáng gầy đi uể oải
Chào đông mền thiếu ngủ chèo queo
Ai thương kẻ khó không nhà cửa
Giúp đỡ qua cơn lạnh đói teo
Thanh Huy
Kiếp nghèo Tạo hoá bày chi những kiếp nghèo Để rồi đói khổ cứ tìm theo Cơm nào no bụng đen như củi Áo chẳng che thân mỏng tựa bèo Thấy kẻ giàu sang ngồi chễm chệ Nhìn người khốn khó đưng cù queo Ai tiền rủng rỉnh xin hào phóng Bố thí cho đời giúp trẻ teo Vancali 12.13.11
Chúc Bác Lá thứ ba an vui.
TRÁCH TRỜI
Con tạo vần xoay tủi phận nghèo
Nửa đời cái khổ vẫn còn theo
Ba chìm gió cuộn trôi hồn sóng
Bảy nổi mây bay dạt kiếp bèo
Kiếm sống loay hoay ngày lủi thủi
Tìm quên lọ mọ tối còng queo
Trách trời sao chả công bằng nhỉ
Người quá dư thừa kẻ héo teo
Liên Hương
Con chúc bác Lá khoẻ vui
Tội Nghèo
Cắc cớ làm sao cái tội nghèo
Tự nhiên tự tại cứ đi theo
Quanh năm đói kém chuyên mò tép
Trọn kiếp ăn xin chỉ vớt bèo
Giàu có phong lưu sanh trưởng giả
Bần hàn túng hụt phải nằm queo
Chia nhau một miếng không ai chết
Xẻ bớt sang giàu cũng chẳng teo
Nguyệt Hạ
Cháu xin chào Bác Lá và kính chúc sức khoẻ
Cám ơn lời chúc tôt của các cháu Van, Liên Hương và Nguyệt Hạ.
CHẲNG CHỊU TEO
Quanh quẩn lâu nay ở xóm nghèo
Thuyền trôi thì lái cũng trôi theo
Mặc ai tất bật đời xe ngựa
Ta vẫn phong lưu phận nước bèo
Thơ điệu trử tình nghe ướt nhẹp
Luận lời triết lý giọng khô queo
Ai thương ai ghét đều vui cả
Lạc đạo an bần chẳng chịu teo.
Lá chờ rơi 15/12/11
Kiếp Hoa
Phận gái hồng nhan kiếp lụa là
Ra đường kẻ đón khối thương ta
Trăng hoa mời gọi dâng chìu chuộng
Nguyệt quế xin trao chả xót xa
Liếc mắt đưa tình sành điệu nghệ
Chao mày mi gió cách kiêu sa
Thà đừng gặp gỡ đâu say đắm
Trằn trọc thâu đêm mấy tháng qua
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: lá chờ rơi
Để thử áp dụng, mời các bạn họa bài thơ dịch sau đây :
NGƯỜI CON GÁI NGHÈO
Chốn cửa bồng đâu biết lụa là
Cậy người mai mối nghĩ thương ta
Thanh cao yểu điệu ai ưa chuộng ?
Trang điểm tầm thường dạ xót xa !
Mười ngón dẫu khoe tài tuyệt xảo
Đôi mày khó vẽ nét kiêu sa
Vẫn buồn áo cưới may cho khách
Kim chỉ miệt mài năm tháng qua.
Đinh Vũ Ngọc
Xin mời các bạn dán 1 bản bài họa nơi đây : TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
CỨ ĐI QUA !
Mới xem thì thấy giống như là
Đồng điệu sắc cầm ta với ta
Tưởng bở mừng rơn cười xáp lại
Để rồi thất vọng phải dang xa
Tình đây vẫn đậm dường men nóng
Nghĩa đó sao đành để lệ sa
Không nợ không duyên thời chớ dại
Ai người đủ cặp cứ đi qua !
Lá chờ rơi 13/10/11
NGƯỜI CON GÁI NGHÈO
Chốn cửa bồng đâu biết lụa là
Cậy người mai mối nghĩ thương ta
Thanh cao yểu điệu ai ưa chuộng ?
Trang điểm tầm thường dạ xót xa !
Mười ngón dẫu khoe tài tuyệt xảo
Đôi mày khó vẽ nét kiêu sa
Vẫn buồn áo cưới may cho khách
Kim chỉ miệt mài năm tháng qua.
Đinh Vũ Ngọc
Kiếp Hoa
Phận gái hồng nhan kiếp lụa là
Ra đường kẻ đón khối thương ta
Trăng hoa mời gọi dâng chìu chuộng
Nguyệt quế xin trao chả xót xa
Liếc mắt đưa tình sành điệu nghệ
Chao mày mi gió cách kiêu sa
Thà đừng gặp gỡ đâu say đắm
Trằn trọc thâu đêm mấy tháng qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 09:15:45 bởi Hoàng An >
TIỄN THU
Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Đưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Đông tàn ta lại đón xuân sang!
Lá chờ rơi 27/12/06
không ai hoạ nên ... xin tự hoạ !
ĐỢI LÚC XUÂN VỀ
Thu đến thu đi tiệc chóng tàn
Rừng thu xào xạc lá rơi vàng
Xuân sinh hạ trưởng duyên trời đất
Thu lụn đông tàn nợ thế gian
Vạn vật luân lưu tan lại hợp
Lẽ đời thay đổi hợp rồi tan
Thu tàn đông đến trời băng giá
Đợi lúc xuân về én lại sang !
Lá chờ rơi 15/12/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 09:57:41 bởi lá chờ rơi >
MONG SỚM TÀN ÐÔNG
Dốc lá tàn thu gió thổi bay
Như lồng băng giá giữa lòng ai
Trông chồng mỏi mắt người chưa thấy
Bồng trẻ quen tay miệng gượng cười
Dặm liễu thu tàn vương bước khách
Khuê phòng đông tới lạnh tim côi
Nhạn từ xa đến tin không đến
Mong sớm tàn đông sớm gặp người.
Lá chờ rơi 27/12/06
không ai hoạ nên ... xin tự hoạ !
TÌNH VẪN ĐỢI
Chiều thu gió thổi cụm mây bay
Hoang vắng trong lòng bắt nhớ ai
Mắt tựa hồ thu chờ hẹn ước
Miệng dường sen hạ mỉm môi cười
Mặc cho duyên hẩm đời cô lẻ
Nào bận lòng chi phận cúc côi
Bến nước mười hai tình vẫn đợi
Ông tơ cho gặp được ai người.
Lá chờ rơi 15/12/11
XƯỚNG HỌA TRANG XƯA
Xướng Họa trang xưa cũng một thời
Kẻ trêu người ghẹo lắm trò chơi
Thuận buồm căng gió thuyền thơ đến
Mát mái xuôi chèo chúng bạn vui
Yểu điệu chờ xuân oanh nhắn tiếng
Nôn nao đón hạ yến đưa lời
Trăm tình năm trước giờ đâu vắng?
Bỏ lạnh trang thơ tắt giọng cười!
Lá chờ rơi 30/12/06
không ai hoạ nên ... xin tự hoạ !
RỘN TIẾNG CƯỜI
Biết ăn theo thuở ở theo thời
Sẽ thấy đời sao lắm cuộc chơi
Sáng uống chè xanh cho mát giọng
Chiều làm thơ họa khiến người vui
Bạn xa lên mạng đưa tin nhắn
Người cận quây phôn ghẹo mấy lời
Khắp bốn phương trời không thiếu sót
Gần xa vui rộn tiếng reo cười.
Lá chờ rơi 15/12/11