TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 93 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Nguyệt Hạ 18.01.2012 00:07:46 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96



Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


THI SĨ

Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
Mai nở nghĩa tình phận khó teo
Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

Thanh Huy

Án treo

Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
Múa lân rộn xóm quên ngày héo
Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
Một phút huy hoàng...chịu án treo

Vancali 1.16.12



TỰA ÁN TREO

Chút nghiệp văn chương phải rán theo
Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
Ngày lo ba bữa cơm rang muối
Tối bận năm vần bút chẳng teo
Thơ chẳng ai mua đem dán vách
Chân còn gân cứng thích leo đèo
Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
Khi mất khi còn tựa án treo.
Lá chờ rơi 17/01/2012


Kiếp Nghèo

Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

Nguyệt Hạ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 06:55:45 bởi Nguyệt Hạ >
TTH 18.01.2012 11:36:45 (permalink)
0
Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


THI SĨ

Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
Mai nở nghĩa tình phận khó teo
Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

Thanh Huy


Án treo

Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
Múa lân rộn xóm quên ngày héo
Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
Một phút huy hoàng...chịu án treo

Vancali 1.16.12

 


CÁM NHÀ TREO

Thơ làm hay quá phải mò theo
Thoả thích ăn chơi chẳng ngán nghèo
Hoạ ý sáng tươi xua phận héo
Xướng lời sảng khoái xoá đời teo
Tiễn già gặp trẻ xuân mời kẹo
Xuống ngựa lên xe tết đổ đèo
Vắng vợ vắng con không kẻ réo
Vui vầy quên thuở cám nhà treo

Thanh Huy


TỰA ÁN TREO

Chút nghiệp văn chương phải rán theo
Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
Ngày lo ba bữa cơm rang muối
Tối bận năm vần bút chẳng teo
Thơ chẳng ai mua đem dán vách
Chân còn gân cứng thích leo đèo
Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
Khi mất khi còn tựa án treo.
Lá chờ rơi 17/01/2012


Kiếp Nghèo

Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

Nguyệt Hạ


Cám ơn  Bác Lá huynh Thanh Huy và tỷ Nguyệt Hạ vui xướng hoạ với em .
...


Cám treo


Biết chồng bay bướm dấu rình theo
Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
Mái lá sơ sài hình lắc léo
Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
Về nhà trút giận...cám đem treo

Vancali 1.17.12





NGHIỆP THƠ

Văn thơ tấp tểnh học đòi theo
Cốt để quên đi cái phận nghèo
Bứt trán nguyên ngày thân ốm nhách
Vò đầu suốt buổi cổ gầy teo
Tìm vần cực khổ hơn leo núi
Chọn chữ gian nan quá vượt đèo
Mới biết nghề chơi đâu chuyện dỡn
Chắc vì trời phạt nghiệp duyên treo

Liên Hương


TÌNH BẠN

Đọc bài người viết thấy vui theo
Bạn hữu quen nhau giữa kiếp nghèo
Cốc nhộn sum vầy tình chẳng héo
Thơ vui đối đáp chữ nào teo
  Biết xa vẫn nhớ tìm bao nẽo
Có cách nhưng thương vượt lắm đèo
Gặp mặt hân hoan thăm hỏi khéo
Chong đời sáng tựa ánh trăng treo

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 12:46:38 bởi TTH >
Hoàng An 18.01.2012 11:53:55 (permalink)
0
Cám treo

Biết chồng bay bướm dấu rình theo
Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
Mái lá sơ sài hình lắc léo
Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
Về nhà trút giận...cám đem treo

Vancali 1.17.12

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/723EB691B3244674A4798CEF3037B9F4.jpg[/image]

Treo Cao Giá Ngọc

Anh đã yêu rồi mãi bám theo
Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
Vì thương chấp nhận tâm tư héo
Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
Không muốn thấy nàng bị níu kéo
Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
Dám giận ai đâu giá ngọc treo

NGUOITRUONGPHU


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 12:11:36 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
TTH 18.01.2012 15:18:35 (permalink)
0
Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


THI SĨ

Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
Mai nở nghĩa tình phận khó teo
Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

Thanh Huy


Án treo

Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
Múa lân rộn xóm quên ngày héo
Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
Một phút huy hoàng...chịu án treo

Vancali 1.16.12

 


CÁM NHÀ TREO

Thơ làm hay quá phải mò theo
Thoả thích ăn chơi chẳng ngán nghèo
Hoạ ý sáng tươi xua phận héo
Xướng lời sảng khoái xoá đời teo
Tiễn già gặp trẻ xuân mời kẹo
Xuống ngựa lên xe tết đổ đèo
Vắng vợ vắng con không kẻ réo
Vui vầy quên thuở cám nhà treo

Thanh Huy


TỰA ÁN TREO

Chút nghiệp văn chương phải rán theo
Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
Ngày lo ba bữa cơm rang muối
Tối bận năm vần bút chẳng teo
Thơ chẳng ai mua đem dán vách
Chân còn gân cứng thích leo đèo
Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
Khi mất khi còn tựa án treo.
Lá chờ rơi 17/01/2012


Kiếp Nghèo

Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

Nguyệt Hạ


Cám ơn  Bác Lá huynh Thanh Huy và tỷ Nguyệt Hạ vui xướng hoạ với em .
...


Cám treo


Biết chồng bay bướm dấu rình theo
Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
Mái lá sơ sài hình lắc léo
Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
Về nhà trút giận...cám đem treo

Vancali 1.17.12







Treo Cao Giá Ngọc

Anh đã yêu rồi mãi bám theo
Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
Vì thương chấp nhận tâm tư héo
Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
Không muốn thấy nàng bị níu kéo
Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
Dám giận ai đâu giá ngọc treo

NGUOITRUONGPHU



NGHIỆP THƠ

Văn thơ tấp tểnh học đòi theo
Cốt để quên đi cái phận nghèo
Bứt trán nguyên ngày thân ốm nhách
Vò đầu suốt buổi cổ gầy teo
Tìm vần cực khổ hơn leo núi
Chọn chữ gian nan quá vượt đèo
Mới biết nghề chơi đâu chuyện dỡn
Chắc vì trời phạt nghiệp duyên treo

Liên Hương


TÌNH BẠN

Đọc bài người viết thấy vui theo
Bạn hữu quen nhau giữa kiếp nghèo
Cốc nhộn sum vầy tình chẳng héo
Thơ vui đối đáp chữ nào teo
Biết xa vẫn nhớ tìm bao nẽo
Có cách nhưng thương vượt lắm đèo
Gặp mặt hân hoan thăm hỏi khéo
Chong đời sáng tựa ánh trăng treo

Thanh Huy


TÌNH LỠ

Mê người thi sỹ quyết tâm theo
Họ lại thờ ơ bởi tại nghèo
Duyên phận đâm ra bông cải héo
Tơ tình như thể khổ qua teo
Lẽ nào thân gái đi lôi kéo
Thành thử đời hoa phải vác đèo
Một kiếp hồng nhan trôi lẽo đẽo
Mối tình thơ phú lửng lơ treo

Liên Hương


THƯƠNG NGƯỜI

Thương người cách biệt vẫn mang theo
Tình sắc son trao của bạn nghèo
Cái nhớ đầu in khi kiếp héo
Nỗi buồn đời chịu lúc tim teo
Người ơi mộng ảo vui sao kéo
Bạn hỡi duyên hư khổ chắc đèo
Thơ phú phú thơ theo lẽo đẽo
Lẽ nào im lặng hái sầu treo?

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 16:10:35 bởi TTH >
tuyen45 18.01.2012 21:16:07 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


THI SĨ

Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
Mai nở nghĩa tình phận khó teo
Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

Thanh Huy


Án treo

Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
Múa lân rộn xóm quên ngày héo
Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
Một phút huy hoàng...chịu án treo

Vancali 1.16.12

 


CÁM NHÀ TREO

Thơ làm hay quá phải mò theo
Thoả thích ăn chơi chẳng ngán nghèo
Hoạ ý sáng tươi xua phận héo
Xướng lời sảng khoái xoá đời teo
Tiễn già gặp trẻ xuân mời kẹo
Xuống ngựa lên xe tết đổ đèo
Vắng vợ vắng con không kẻ réo
Vui vầy quên thuở cám nhà treo

Thanh Huy


TỰA ÁN TREO

Chút nghiệp văn chương phải rán theo
Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
Ngày lo ba bữa cơm rang muối
Tối bận năm vần bút chẳng teo
Thơ chẳng ai mua đem dán vách
Chân còn gân cứng thích leo đèo
Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
Khi mất khi còn tựa án treo.
Lá chờ rơi 17/01/2012


Kiếp Nghèo

Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

Nguyệt Hạ


Cám ơn  Bác Lá huynh Thanh Huy và tỷ Nguyệt Hạ vui xướng hoạ với em .
...


Cám treo


Biết chồng bay bướm dấu rình theo
Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
Mái lá sơ sài hình lắc léo
Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
Về nhà trút giận...cám đem treo

Vancali 1.17.12







Treo Cao Giá Ngọc

Anh đã yêu rồi mãi bám theo
Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
Vì thương chấp nhận tâm tư héo
Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
Không muốn thấy nàng bị níu kéo
Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
Dám giận ai đâu giá ngọc treo

NGUOITRUONGPHU



NGHIỆP THƠ

Văn thơ tấp tểnh học đòi theo
Cốt để quên đi cái phận nghèo
Bứt trán nguyên ngày thân ốm nhách
Vò đầu suốt buổi cổ gầy teo
Tìm vần cực khổ hơn leo núi
Chọn chữ gian nan quá vượt đèo
Mới biết nghề chơi đâu chuyện dỡn
Chắc vì trời phạt nghiệp duyên treo

Liên Hương


TÌNH BẠN

Đọc bài người viết thấy vui theo
Bạn hữu quen nhau giữa kiếp nghèo
Cốc nhộn sum vầy tình chẳng héo
Thơ vui đối đáp chữ nào teo
Biết xa vẫn nhớ tìm bao nẽo
Có cách nhưng thương vượt lắm đèo
Gặp mặt hân hoan thăm hỏi khéo
Chong đời sáng tựa ánh trăng treo

Thanh Huy


TÌNH LỠ

Mê người thi sỹ quyết tâm theo
Họ lại thờ ơ bởi tại nghèo
Duyên phận đâm ra bông cải héo
Tơ tình như thể khổ qua teo
Lẽ nào thân gái đi lôi kéo
Thành thử đời hoa phải vác đèo
Một kiếp hồng nhan trôi lẽo đẽo
Mối tình thơ phú lửng lơ treo

Liên Hương


THƯƠNG NGƯỜI

Thương người cách biệt vẫn mang theo
Tình sắc son trao của bạn nghèo
Cái nhớ đầu in khi kiếp héo
Nỗi buồn đời chịu lúc tim teo
Người ơi mộng ảo vui sao kéo
Bạn hỡi duyên hư khổ chắc đèo
Thơ phú phú thơ theo lẽo đẽo
Lẽ nào im lặng hái sầu treo?

Thanh Huy



TÚ GÀN
---*---
Mỹ nữ ta thường cố bám theo
Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
Văn chương một gánh như dưa héo
Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
Bực mình khi thắng phải bồng đèo
Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
Chẳng khác thân tù án phạt treo.
 
18/1/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 22:19:51 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 19.01.2012 09:01:39 (permalink)
0

KÍNH MỜI


LÀM CỤC NHƯNG

Nghe kêu « Bác Lá » đã bao lần
Cảm động tình thương mến « cục nhưng »
Dẫu rách te tua trong gió loạn
Nhưng còn hấp hối với thơ đường
Được vui được mến trong lòng trẻ
Đủ sướng đủ mừng với thế nhân
Lá đợi nhưng Nam Tào chửa gọi
Nên còn tí toé mãi không ngừng.
Lá chờ rơi 19/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 15:09:21 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 19.01.2012 14:42:28 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay tối thứ tư còn vài ngày nửa là Tết Nhâm Thìn , em xin dán lên mời quí huynh tỷ hoạ vui chơi ba ngày sưng nhen !




TRẢ LỜI MAU !

Trời trong lấp lánh vạn vì sao
Chốn ấy xưa nay chỉ một trào
Ngọc đế làm vua không đối thủ
Thiên lôi hạ thủ trúng thời đau
Người đời muôn việc luôn cầu khẩn
Cõi thế trăm điều cứ gọi nhau
Nhất vợ nhì trời luôn nhớ thế
Khi bà lên tiếng trả lời mau !
Lá chờ rơi 19/01/2012

TTH 19.01.2012 15:16:08 (permalink)
0
Hôm nay tối thứ tư còn vài ngày nửa là Tết Nhâm Thìn , em xin dán lên mời quí huynh tỷ hoạ vui chơi ba ngày sưng nhen !




TRẢ LỜI MAU !

Trời trong lấp lánh vạn vì sao
Chốn ấy xưa nay chỉ một trào
Ngọc đế làm vua không đối thủ
Thiên lôi hạ thủ trúng thời đau
Người đời muôn việc luôn cầu khẩn
Cõi thế trăm điều cứ gọi nhau
Nhất vợ nhì trời luôn nhớ thế
Khi bà lên tiếng trả lời mau !
Lá chờ rơi 19/01/2012


EM VÀ TÌNH QUÊ

Em giờ nơi ấy sống ra sao
Đất lạ cô đơn lệ thấm trào
Tết thiếu pháo mai lòng áo não
Xuân xa làng xóm dạ thương đau
"Đường xưa lối cũ" còn in dấu
"Khúc hát ân tình" mãi réo nhau
Vẳng tiếng cha yêu lời mẹ bảo
Con ơi quê lạc nhớ tìm mau

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 21:55:11 bởi TTH >
tuyen45 19.01.2012 17:37:33 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





Thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali 1.15.12
(Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


THI SĨ

Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
Mai nở nghĩa tình phận khó teo
Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

Thanh Huy


Án treo

Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
Múa lân rộn xóm quên ngày héo
Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
Một phút huy hoàng...chịu án treo

Vancali 1.16.12

 


CÁM NHÀ TREO

Thơ làm hay quá phải mò theo
Thoả thích ăn chơi chẳng ngán nghèo
Hoạ ý sáng tươi xua phận héo
Xướng lời sảng khoái xoá đời teo
Tiễn già gặp trẻ xuân mời kẹo
Xuống ngựa lên xe tết đổ đèo
Vắng vợ vắng con không kẻ réo
Vui vầy quên thuở cám nhà treo

Thanh Huy


TỰA ÁN TREO

Chút nghiệp văn chương phải rán theo
Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
Ngày lo ba bữa cơm rang muối
Tối bận năm vần bút chẳng teo
Thơ chẳng ai mua đem dán vách
Chân còn gân cứng thích leo đèo
Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
Khi mất khi còn tựa án treo.
Lá chờ rơi 17/01/2012


Kiếp Nghèo

Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

Nguyệt Hạ


Cám ơn  Bác Lá huynh Thanh Huy và tỷ Nguyệt Hạ vui xướng hoạ với em .
...


Cám treo


Biết chồng bay bướm dấu rình theo
Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
Mái lá sơ sài hình lắc léo
Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
Về nhà trút giận...cám đem treo

Vancali 1.17.12







Treo Cao Giá Ngọc

Anh đã yêu rồi mãi bám theo
Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
Vì thương chấp nhận tâm tư héo
Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
Không muốn thấy nàng bị níu kéo
Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
Dám giận ai đâu giá ngọc treo

NGUOITRUONGPHU



NGHIỆP THƠ

Văn thơ tấp tểnh học đòi theo
Cốt để quên đi cái phận nghèo
Bứt trán nguyên ngày thân ốm nhách
Vò đầu suốt buổi cổ gầy teo
Tìm vần cực khổ hơn leo núi
Chọn chữ gian nan quá vượt đèo
Mới biết nghề chơi đâu chuyện dỡn
Chắc vì trời phạt nghiệp duyên treo

Liên Hương

Chúc huynh TTH ăn tết thật vui, sang năm mới dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý, hồn thơ ngày càng lai láng


TÌNH BẠN

Đọc bài người viết thấy vui theo
Bạn hữu quen nhau giữa kiếp nghèo
Cốc nhộn sum vầy tình chẳng héo
Thơ vui đối đáp chữ nào teo
Biết xa vẫn nhớ tìm bao nẽo
Có cách nhưng thương vượt lắm đèo
Gặp mặt hân hoan thăm hỏi khéo
Chong đời sáng tựa ánh trăng treo

Thanh Huy


TÌNH LỠ

Mê người thi sỹ quyết tâm theo
Họ lại thờ ơ bởi tại nghèo
Duyên phận đâm ra bông cải héo
Tơ tình như thể khổ qua teo
Lẽ nào thân gái đi lôi kéo
Thành thử đời hoa phải vác đèo
Một kiếp hồng nhan trôi lẽo đẽo
Mối tình thơ phú lửng lơ treo

Liên Hương


THƯƠNG NGƯỜI

Thương người cách biệt vẫn mang theo
Tình sắc son trao của bạn nghèo
Cái nhớ đầu in khi kiếp héo
Nỗi buồn đời chịu lúc tim teo
Người ơi mộng ảo vui sao kéo
Bạn hỡi duyên hư khổ chắc đèo
Thơ phú phú thơ theo lẽo đẽo
Lẽ nào im lặng hái sầu treo?

Thanh Huy


TÚ GÀN
---*---
Mỹ nữ ta thường cố bám theo
Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
Văn chương một gánh như dưa héo
Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
Bực mình khi thắng phải bồng đèo
Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
Chẳng khác thân tù án phạt treo.
 
18/1/2012
Tuyen45

 Chịu ê sắc !

 Lắm lúc ra đường họ dzí theo
Cả ông phú hộ lẫn trai nghèo
Kẻ lùn mắt liếc môi chu chéo
Người ốm tay vờn ngón tí teo
Giọng nói êm đềm như nhấp kéo
Tướng đi khoan khoái giống leo đèo
Buông lời tán tỉnh nghe nheo nhẻo
Thấy sợ em thà để ế treo

Vancali 1.18.12

Cám ơn Bác Lá cùng quí huynh tỷ vào vui xướng hoạ , cho em những bài hoạ hay.

Kính chúc Bác Lá cùng quý huynh tỷ cùng gia quyến
một năm Nhâm Thìn Vạn Sự Như Ý.


 



GHEN & YÊU

Anh xác định rồi phải bám theo
Lơ mơ chúng bợ kể như nghèo
Cục cưng ôm ấp chưa hề héo
Cà khịa chém liền để chúng teo
Đã lỡ chấm rồi ai níu kéo
Sai lầm ghen lắm độc quyền đèo
Đứa nào liều mạng ngon kêu réo
Xữ tội phanh thây bỏ án treo

Hoàng An

ĐỂ MÀ TREO
---*---
Mê nàng tố nữ tối, ngày theo
Quay lại em ê…cậu cử nghèo
Một đống thơ văn như cỏ héo
Ba đồng chẳng đáng, túi tiền teo
Cả năm không giám mua cây kẹo
Suốt tháng phấn son liệu có đèo?
Này chớ ! tớ đây còn lắm mẹo
Không ưng thì ế để mà treo.
 
19/1/2012
Tuyen45
Nguyệt Hạ 20.01.2012 06:43:47 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/EF16AFF7AF764B5686E8F3C971A8ECE9.JPG[/image]


Hoa Xuân

Thời tiết năm nay có lẽ hăm
Đào nhà nở đúng chạp ngày rằm
  Xuân tươi năm mới thập thò đến
Tóc bạc da mồi ngấp nghé ngăm
Cúng bái nàng mèo đưa tiễn lạy
Rước chào rồng lửa đón mời thăm
Ba trăm sáu mấy ngày chưa đủ
Chộn rộn loay hoay chả được nằm

Nguyệt Hạ
19/01/2012


NH xin chúc tất cả anh chị trong trang thơ Đường
một năm mới tràn đầy may mắn,
bình an và sức khoẻ.

Đây là tấm hình hoa đào trong vườn,
cây hoa đã nở sớm vào đúng ngày rằm tháng chạp.
Xin gởi tặng quý vị.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 07:21:57 bởi Nguyệt Hạ >
Attached Image(s)
Hoàng An 20.01.2012 07:02:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ








Hoa Xuân

Thời tiết năm nay có lẽ hăm
Đào nhà nở đúng chạp ngày rằm
  Xuân tươi năm mới thập thò đến
Tóc bạc da mồi ngấp nghé ngăm
Cúng bái nàng mèo đưa tiễn lạy
Rước chào rồng lửa đón mời thăm
Ba trăm sáu mấy ngày chưa đủ
Chộn rộn loay hoay chả được nằm

Nguyệt Hạ
19/01/2012


NH xin chúc tất cả anh chị trong trang thơ Đường
một năm mới tràn đầy may mắn,
bình an và sức khoẻ.

Đây là tấm hình hoa đào trong vườn,
cây hoa đã nở sớm vào đúng ngày rằm tháng chạp.
Xin gởi tặng quý vị.





Cuộc Đời !

Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm
Hưởng lạc gì đâu chuyện chết bầm
Son trẻ chơi sang tiền túng thiếu
Hom hem kiên cử bạc dư cầm
Giàu sang bằng hữu siêng mời gọi
Nghèo khổ đệ huynh ngại viếng thăm
Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí
Nam Tào rũ sổ biệt tình thâm

NGUOITRUONGPHU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 07:14:33 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 20.01.2012 07:58:17 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyệt Hạ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/95738/B538773DBA3845A7BDCE6E4EDAE22599.JPG[/image]


Hoa Xuân

Thời tiết năm nay có lẽ hăm
Đào nhà nở đúng chạp ngày rằm
Xuân tươi năm mới thập thò đến
Tóc bạc da mồi ngấp nghé ngăm
Cúng bái nàng mèo đưa tiễn lạy
Rước chào rồng lửa đón mời thăm
Ba trăm sáu mấy ngày chưa đủ
Chộn rộn loay hoay chả được nằm

Nguyệt Hạ
19/01/2012


Cháu xin kính chúc Bác Lá
một mùa xuân tràn đầy niềm vui,
một năm mới vạn sự như ý,
bình an và sức khoẻ.

Đây là tấm hình hoa đào trong vườn,
cây hoa đã nở sớm vào đúng ngày rằm tháng chạp.
Xin gởi tặng quý vị.




Cám ơn lời chúc lành của Nguyệt Hạ, xin thân hoạ :

VẪN KHÔNG HĂM

Tuy già lẩm cẩm vẫn không hăm
Vẫn biết ba mươi vẫn nhớ rằm
Bạn đến trà sen luôn có sẵn
Xuân về rượu thuốc trổ màu ngăm
Đông tây em cháu về đông đủ
Mới cũ thân bằng ghé viếng thăm
Bận rộn chẳng thua ngày cưới vợ
Khuya lơ mới được ngả lưng nằm.
Lá chờ rơi 20/01/2012


TTH 20.01.2012 10:29:07 (permalink)
0



Hoa Xuân

Thời tiết năm nay có lẽ hăm
Đào nhà nở đúng chạp ngày rằm
  Xuân tươi năm mới thập thò đến
Tóc bạc da mồi ngấp nghé ngăm
Cúng bái nàng mèo đưa tiễn lạy
Rước chào rồng lửa đón mời thăm
Ba trăm sáu mấy ngày chưa đủ
Chộn rộn loay hoay chả được nằm

Nguyệt Hạ
19/01/2012


VẪN KHÔNG HĂM

Tuy già lẩm cẩm vẫn không hăm
Vẫn biết ba mươi vẫn nhớ rằm
Bạn đến trà sen luôn có sẵn
Xuân về rượu thuốc trổ màu ngăm
Đông tây em cháu về đông đủ
Mới cũ thân bằng ghé viếng thăm
Bận rộn chẳng thua ngày cưới vợ
Khuya lơ mới được ngả lưng nằm.
Lá chờ rơi 20/01/2012


Hăm
 
Bước sang niên  mới lại nghe hăm
Gái ế phải đâu ánh nguyệt rằm
Đã chẳng môi tươi cùng má thắm
Lại còn mắt xếch với da ngăm
Trượng phu chớ có mong sang viếng
Quân tử đừng hòng sẽ ghé thăm
Khăn gói lên chùa cầu quẻ tốt
Kẻo không một bóng cứ riêng nằm
 
C Pham

C Pham kính chúc Bác Lá Năm và thân quyến mới an khang thịnh vượng!!

C Pham cũng không muốn bị hăm đâu ạ! Sang nhà Nguyệt Hạ thấy bài Vẫn Không Hăm của Bác, C Pham mới biết thêm được ý nghĩ của chữ Hăm


RẰM THÁNG GIÊNG

Xuân về thời tiết mát nào hăm
Hè hội ra giêng rộn tối rằm
Thi lễ học trò bưng nến ấm
Cúng làng trưởng lão đội khăn ngăm
Giỡn cười trai gái đông người ngắm
Múa hát miểu am nghẹt kẻ thăm
Nhắc chuyện ngày xưa vui sướng lắm
Đêm khuya thức trắng có đâu nằm

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 22:27:14 bởi TTH >
lá chờ rơi 21.01.2012 07:47:31 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Kính mời





NẮNG TRẢI THỀM

Thêm chút làm chi chỉ chút thêm ?
Mềm không áp sát cũng không mềm
Ấm sao mở nút làm sao ấm
Êm giấc chung gường khó giấc êm
Tối được du dương thời được tối
Đêm nồng đú đởn khiến nồng đêm
Nhớ thương xa cách càng thương nhớ
Thềm trải hoa xuân nắng trải thềm.
Lá chờ rơi 21/01/2012
Hoàng An 21.01.2012 10:45:48 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96

Kính mời





NẮNG TRẢI THỀM

Thêm chút làm chi chỉ chút thêm ?
Mềm không áp sát cũng không mềm
Ấm sao mở nút làm sao ấm
Êm giấc chung gường khó giấc êm
Tối được du dương thời được tối
Đêm nồng đú đởn khiến nồng đêm
Nhớ thương xa cách càng thương nhớ
Thềm trải hoa xuân nắng trải thềm.
Lá chờ rơi 21/01/2012



Vệt Nắng Bên Thềm

Xuân đến mà chi gợi nhớ thêm
Thuở còn trăng gió cận môi mềm
Trong tay đôi bóng chiều mưa gió
Quấn quýt bên nhau mộng giấc êm
Hôm ấy giã từ hai đứa khóc
Tình xưa xua đuổi khuất sương đêm
Bao thu lá rụng mình đau khổ
Tết đợi mòn trông vệt nắng thềm

Vệt Nắng Bên Thềm II

Thêm ái mà chi gợi nhớ thêm
Mềm ân trăng gió cận môi mềm
Trong tay đôi bóng chiều mưa gió
Êm ấm bên nhau mộng giấc êm
Hôm ấy giã từ hai đứa khóc
Đêm xưa xua đuổi khuất sương đêm
Bao thu lá rụng mình đau khổ
Thềm đợi mòn trông vệt nắng thềm

NGUOITRUONGPHU.21/01/12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 11:10:58 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 93 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9