TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 93 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
lá chờ rơi 25.01.2012 08:26:14 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam

22


Trời đông một sáng tưng bừng dậy ,
Dân Việt hò reo giữa biển khơi.
Hải đảo đất liền hoa thắm nở,
Rừng xanh núi thẳm nắng reo vui.
Cha xây bờ cõi nghìn hoa gấm,
Mẹ viết muôn trang sử tuyệt vời.
Em hẹn anh về cùng hội ngộ,
Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi.

Dương Lam [Tú lang thang]

[trích "QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU" ]



NGÁT HƯƠNG TƯƠI

Trường sa hải đảo mây vờn sóng
Khí tượng đưa người trấn giữa khơi*
Thời tiết quanh năm luôn cập nhật
Tàu bè qua lại thỏa lòng vui
Yên lành thủy thủ xuôi đường bể
Thoải mái thuyền nhân dạo nửa vời
Bể rộng sóng cao người bất khuất
Mai về đất mẹ ngát hương tươi.
Lá chờ rơi 25/01/2012
* đài khí tượng ở đảo Paracels có từ thời Pháp thuộc

tuyen45 25.01.2012 16:52:41 (permalink)
0
 




Khai Bút Đầu Năm


YÊU

Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như kiêu gợi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai

Trần Mạnh Hùng
1-23-2012

MƠ DÁNG NGỌC

Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
Không rượu mà lòng vẫn ngất say
Rẻ bước muốn đi chân chẳng nỡ
Quay đầu toan đến bụng van nài
Tưởng không phách lạc vì xuân sắc
Mà phải hồn xiêu bởi bóng ai
Có lẽ đêm nay mơ dáng ngọc
Mơ màng mái tóc phủ bờ va

Lá chờ rơi 24/01/2012


MƠ DÁNG NĂM RỒNG
Cùng ai mơ-mộng sát kề vai
Thon-thả dáng em muốn ngất say
Môi mọng cười duyên như mời gọi
Mắt huyền tình-tứ thể cầu nài
Giấc điệp chập-chờn mơ một bóng
Canh thâu ẩn hiện mộng hình ai
Bóng hình chẳng gặp lòng tơ-tưởng
Nào những cầm tay, vai sát vai.

RDinh


MỘNG TUỔI HỒNG
---*---
Xuân thì mái tóc chớm ngang vai
Da phấn đường eo những đắm say
Mỗi độ tết về vui bất tận
Mấy kỳ nghỉ phép nỉ non nài
Má hồng ngày ấy đường duyên gợi
Ngực búp hôm nay vẫn đợi ai ?
Chân bước gót trần trên phố cổ
Mắt huyền mơ mộng áp kề vai.
 
25/1/2012
Tuyen45

TUYEN45 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH :
LÁ CHỜ RƠI - HOÀNG AN - TRẦN MẠNH HÙNG - RDINH - ĐƯƠNG LAM -MOTTHOI
Trong những ngày bận rộn này của mùa xuân mới
vẫn bỏ thời gian vàng ngọc ghé thăm Tuyen45
đọc thơ tặng thơ hoạ thơ
Một lần nữa Tuyen45 xin cảm ơn
và chúc các anh cùng gia quyến mạnh khoẻ an lành hạnh phúc mọi sự như ý

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 23:01:46 bởi tuyen45 >
Trần Mạnh Hùng 25.01.2012 17:38:45 (permalink)
0
22


Trời đông một sáng tưng bừng dậy ,
Dân Việt hò reo giữa biển khơi.
Hải đảo đất liền hoa thắm nở,
Rừng xanh núi thẳm nắng reo vui.
Cha xây bờ cõi nghìn hoa gấm,
Mẹ viết muôn trang sử tuyệt vời.
Em hẹn anh về cùng hội ngộ,
Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi.

Dương Lam [Tú lang thang]

[trích "QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU" ]



NGÁT HƯƠNG TƯƠI

Trường sa hải đảo mây vờn sóng
Khí tượng đưa người trấn giữa khơi*
Thời tiết quanh năm luôn cập nhật
Tàu bè qua lại thỏa lòng vui
Yên lành thủy thủ xuôi đường bể
Thoải mái thuyền nhân dạo nửa vời
Bể rộng sóng cao người bất khuất
Mai về đất mẹ ngát hương tươi.
Lá chờ rơi 25/01/2012
* đài khí tượng ở đảo Paracels có từ thời Pháp thuộc


_____________________________


BỐN NGÀN NĂM LẬP QUỐC
Dân Việt bốn ngàn năm giữ nước.
Giang sơn, hải đảo tận ngàn khơi.
Quê hương cùng tổ tình thân ái.
Làng xóm chung đình sức sống vui.
Lịch sử Việt hào hùng chất ngất
Đồng bào ta chiến tích cao vời.
Ruộng đồng vun xới bằng xương máu.
Đình tổ ngàn đời hoa thắm tươi
Trần Mạnh Hùng
1-26-2012



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/8DB2FCC22AFB40EC8A1D2A76C56D9C39.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 17:45:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 26.01.2012 05:19:10 (permalink)
0






Khai Bút Đầu Năm


YÊU

Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như kiêu gợi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai

Trần Mạnh Hùng
1-23-2012

MƠ DÁNG NGỌC

Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
Không rượu mà lòng vẫn ngất say
Rẻ bước muốn đi chân chẳng nỡ
Quay đầu toan đến bụng van nài
Tưởng không phách lạc vì xuân sắc
Mà phải hồn xiêu bởi bóng ai
Có lẽ đêm nay mơ dáng ngọc
Mơ màng mái tóc phủ bờ va

Lá chờ rơi 24/01/2012


MƠ DÁNG NĂM RỒNG
Cùng ai mơ-mộng sát kề vai
Thon-thả dáng em muốn ngất say
Môi mọng cười duyên như mời gọi
Mắt huyền tình-tứ thể cầu nài
Giấc điệp chập-chờn mơ một bóng
Canh thâu ẩn hiện mộng hình ai
Bóng hình chẳng gặp lòng tơ-tưởng
Nào những cầm tay, vai sát vai.

RDinh


MỘNG TUỔI HỒNG
---*---
Xuân thì mái tóc chớm ngang vai
Da phấn đường eo những đắm say
Mỗi độ tết về vui bất tận
Mấy kỳ nghỉ phép nỉ non nài
Má hồng ngày ấy đường duyên gợi
Ngực búp hôm nay vẫn đợi ai ?
Chân bước gót trần trên phố cổ
Mắt huyền mơ mộng áp kề vai.

25/1/2012
Tuyen45




YÊU


Yêu từ mái tóc đến bờ vai,
Từ cõi hoang đường mộng tĩnh say.
Từ nét cong mềm như réo gọi,
Từ làn môi mọng tựa van nài .
Từ trong đôi mắt xa xăm đó,
Gối cánh tay trần tựa dáng ai.
Có phải khi yêu …là tất cả ,
Là từ mái tóc đến bờ vai…
Tú lang thang






(Thương tặng người yêu dấu)

CONG CỚN ĐỢI
Tay nắm bàn tay, vai dựa vai.
Không gian lắng động ngát men say.
Thoảng trong cuống quýt lời yêu dấu.
Chợt giống ngu ngơ giọng nỉ nài.
Cong vểnh môi son cong cớn đợi…
Khép hờ mắt ngọc khép hồn ai…
Yêu em trọn kiếp yêu vô hạn
Thương lúc bên nhau, lúc tựa vai
Trần Mạnh Hùng
1-25-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/905F169E99A445E1A753C76C4DCD0E2E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 06:10:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 26.01.2012 07:42:57 (permalink)
0
CÒN THIẾU NỢ
(tặng bạn vừa bị đột quỵ mà không chết)

Hôm qua đột quỵ tưởng xong đời
May được Nam Tào lật sổ coi
Thấy nợ Đào Hoa chưa trả dứt
Bởi còn hứa cuội với ba người
Nên cho tạm sống ba mươi nữa
Tính gộp mỗi bà được một mươi
Theo kiểu xoay vần ba bữa cách
Hai ba rồi một nhởn nhơ chơi.
Lá chờ rơi 25/01/2012
Hoàng An 26.01.2012 09:58:22 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

CÒN THIẾU NỢ
(tặng bạn vừa bị đột quỵ mà không chết)

Hôm qua đột quỵ tưởng xong đời
May được Nam Tào lật sổ coi
Thấy nợ Đào Hoa chưa trả dứt
Bởi còn hứa cuội với ba người
Nên cho tạm sống ba mươi nữa
Tính gộp mỗi bà được một mươi
Theo kiểu xoay vần ba bữa cách
Hai ba rồi một nhởn nhơ chơi.
Lá chờ rơi 25/01/2012




CÒN THIẾU NỢ
(tặng bạn vừa bị đột quỵ mà không chết)

Hôm qua đột quỵ tưởng xong đời
May được Nam Tào lật sổ coi
Thấy nợ Đào Hoa chưa trả dứt
Bởi còn hứa cuội với ba người
Nên cho tạm sống ba mươi nữa
Tính gộp mỗi bà được một mươi
Theo kiểu xoay vần ba bữa cách
Hai ba rồi một nhởn nhơ chơi.
Lá chờ rơi 25/01/2012

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9F0F9075DE554C91B296E6FABA3972F8.jpg[/image]


Nữa Đời Hối Tiếc

Sung sướng bao nhiêu đã hết đời
Giờ còn có đó chỉ mình coi
Xuân sang ong liệng lòng thương tiếc
Tết đến hoa đưa dạ nhớ người
Tuổi trẻ ham vui tiền túng thiếu
Răng long xệu xạo bạc mười mươi
Nữa nầy dẩu sống gần như chết
Ẽo lã mời đưa để ngấm chơi

NGUOITRUONGPHU,26/01/12


tuyen45 26.01.2012 18:31:10 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay là mùng ba em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui ngày tết nè .

Bút Xuân

Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường
Đón chào năm mới vẫn còn vương
Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc
Kế đến mừng huynh ý cát tường
Tân Mão qua đi cùng nổi khó
Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương
Kim bằng hội ngộ tình thi hữu
Xướng hoạ giao lưu với bạn đường

Vancali 1.25.12

Chúc tỷ Liên Hương mùng Liêvui mạnh..
.





XUÂN


Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường
Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương
Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ
Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường
Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ
Xuân đáo ân tình bậu có thương
Nâng chén xuân nồng vui xướng họa
Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường

Liên Hương



 
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút vẻ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
 
26/1/2012
Tuyen45
 
lá chờ rơi 26.01.2012 20:11:59 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96




CÒN THIẾU NỢ
(tặng bạn vừa bị đột quỵ mà không chết)

Hôm qua đột quỵ tưởng xong đời
May được Nam Tào lật sổ coi
Thấy nợ Đào Hoa chưa trả dứt
Bởi còn hứa cuội với ba người
Nên cho tạm sống ba mươi nữa
Tính gộp mỗi bà được một mươi
Theo kiểu xoay vần ba bữa cách
Hai ba rồi một nhởn nhơ chơi.
Lá chờ rơi 25/01/2012

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9F0F9075DE554C91B296E6FABA3972F8.jpg[/image]

Nữa Đời Hối Tiếc

Sung sướng bao nhiêu đã hết đời
Giờ còn có đó chỉ mình coi
Xuân sang ong liệng lòng thương tiếc
Tết đến hoa đưa dạ nhớ người
Tuổi trẻ ham vui tiền túng thiếu
Răng long xệu xạo bạc mười mươi
Nữa nầy dẩu sống gần như chết
Ẽo lã mời đưa để ngấm chơi

NGUOITRUONGPHU,26/01/12




CỨ VIỆC CHƠI

Hơn kém đôi năm cũng một đời
Bao lần dâu bể mắt nhìn coi
Ta bà cõi thế nhiều tai ách
Trần tục nhân gian lắm ngợm người
Lắm của giục lòng ông tám chục
Nhiều tiền hợp ý gái đôi mươi
Mặc ai dèm siểm non kề lão
Trên gác rồng mây cứ việc chơi.
Lá chờ rơi 26/01/2012
lá chờ rơi 26.01.2012 20:41:45 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay là mùng ba em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui ngày tết nè .

Bút Xuân

Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường
Đón chào năm mới vẫn còn vương
Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc
Kế đến mừng huynh ý cát tường
Tân Mão qua đi cùng nổi khó
Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương
Kim bằng hội ngộ tình thi hữu
Xướng hoạ giao lưu với bạn đường

Vancali 1.25.12

Chúc tỷ Liên Hương mùng ba vui mạnh..
.





XUÂN


Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường
Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương
Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ
Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường
Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ
Xuân đáo ân tình bậu có thương
Nâng chén xuân nồng vui xướng họa
Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường

Liên Hương


MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút vẻ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường

26/1/2012
Tuyen45



BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG

Tình xuân đêm mộng chớ coi thường
Ý hợp tâm đầu cứ vấn vương
Việc trước việc sau nên hỏi rõ
Điều hơn điều thiệt phải am tường
Đầu heo ông mối không nên thiếu
Chú rễ bà mai phải dễ thương
Xứng lứa vừa đôi thời ráp lại
Từ nay vui khổ bước chung đường.
Lá chờ rơi 26/01/2012
lá chờ rơi 26.01.2012 21:06:35 (permalink)
0
ĐỜI TRÔI

Và rồi số phận vẫn hoài trôi
Sống phải lắt lay khốn khổ đời
Buổi sáng giọt sầu rơi dạ chiếc
Ban chiều dòng nhớ chảy hồn côi
Cà phê say đắm không khi đuổi
Giấc ngủ mộng mơ chẳng lúc bồi
Rót mãi cô đơn mà uống cạn
Mong chờ hạnh phúc đến hòa đôi
tonnuthihanh



CHÚC ĐẸP ĐÔI

Như cánh lục bình lặng lẽ trôi
Trăm năm dài ngắn cũng xong đời
Người sang lễ lộc vui đình đám
Kẻ khó cơm khoai chịu cúc côi
Lạc đạo an thân là biết phận
Vui như bên lở đắp bên bồi
Rượu nhà rượu ngoại đều say cả
Cạn chén men nồng chúc đẹp đôi.
Lá chờ rơi 26/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 08:30:31 bởi lá chờ rơi >
duonglam 27.01.2012 01:50:23 (permalink)
0
Bút Xuân

Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường
Đón chào năm mới vẫn còn vương
Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc
Kế đến mừng huynh ý cát tường
Tân Mão qua đi cùng nổi khó
Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương
Kim bằng hội ngộ tình thi hữu
Xướng hoạ giao lưu với bạn đường

Vancali 1.25.12

Chúc tỷ Liên Hương mùng ba vui mạnh..
.





XUÂN


Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường
Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương
Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ
Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường
Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ
Xuân đáo ân tình bậu có thương
Nâng chén xuân nồng vui xướng họa
Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường

Liên Hương

 
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút vẻ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
 
26/1/2012
Tuyen45
 



BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG

Tình xuân đêm mộng chớ coi thường
Ý hợp tâm đầu cứ vấn vương
Việc trước việc sau nên hỏi rõ
Điều hơn điều thiệt phải am tường
Đầu heo ông mối không nên thiếu
Chú rễ bà mai phải dễ thương
Xứng lứa vừa đôi thời ráp lại
Từ nay vui khổ bước chung đường.
Lá chờ rơi 26/01/2012






RỒNG ĐẾN ĐẦU NĂM VỪA GHÉ LẠI



Trăm năm là mấy ? cõi vô thường,
Chúc bạn tâm bình chẳng vấn vương…
Giấc mộng nam kha vừa chợp mắt,
Nồi kê phú quý đã am tường…[1]
Đầu xuân ruợu ngọt lời êm ả,
Cuối hạ trà nồng ý dễ thương.
Rồng đến đầu năm vừa ghé lại,
Mừng Xuân Kính Chúc Nhóm Thơ Đường…


Tú lang thang



Chú thích:[1]
Điển tích: đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn lại vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa con bên cạnh khu rừng, xin đỡ lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách ,vì mệt mỏi nên họ Lữ nằm một lúc thì ngủ khò. Chàng thấy mình đã thi đỗ, được quan chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi… Thật là biết bao vinh hoa , phú quý. Nhưng khi giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao mà lúc ấy nồi kê cũng chưa chín…
Từ  câu chuyện trong mộng, Lữ tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành.
Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao…
TTH 27.01.2012 12:16:11 (permalink)
0
Bút Xuân

Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường
Đón chào năm mới vẫn còn vương
Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc
Kế đến mừng huynh ý cát tường
Tân Mão qua đi cùng nổi khó
Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương
Kim bằng hội ngộ tình thi hữu
Xướng hoạ giao lưu với bạn đường

Vancali 1.25.12

Chúc tỷ Liên Hương mùng ba vui mạnh...





XUÂN

Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường
Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương
Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ
Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường
Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ
Xuân đáo ân tình bậu có thương
Nâng chén xuân nồng vui xướng họa
Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường

Liên Hương

 
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút vẻ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
 
26/1/2012
Tuyen45


BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG

Tình xuân đêm mộng chớ coi thường

Ý hợp tâm đầu cứ vấn vương

Việc trước việc sau nên hỏi rõ

Điều hơn điều thiệt phải am tường

Đầu heo ông mối không nên thiếu

Chú rễ bà mai phải dễ thương

Xứng lứa vừa đôi thời ráp lại

Từ nay vui khổ bước chung đường.

Lá chờ rơi 26/01/2012



RỒNG ĐẾN ĐẦU NĂM VỪA GHÉ LẠI

Trăm năm là mấy ? cõi vô thường,
Chúc bạn tâm bình chẳng vấn vương…
Giấc mộng nam kha vừa chợp mắt,
Nồi kê phú quý đã am tường…[1]
Đầu xuân ruợu ngọt lời êm ả,
Cuối hạ trà nồng ý dễ thương.
Rồng đến đầu năm vừa ghé lại,
Mừng Xuân Kính Chúc Nhóm Thơ Đường…


Tú lang thang


Nhân dịp đầu năm kính chúc tỷ Liên Hương năm Nhâm Thìn An- Khang  thịnh vượng.

 


BẠN ĐƯỜNG

Xuân đến vui vui thấy khác thường
Quen người em dệt mối tơ vương
Đêm nhìn trăng sáng lòng mơ tưởng
Ngày viết thơ yêu chữ tỏ tường
Mai gặp dịp may tung chí hướng
Mốt xây lầu ái tạo tình thương
Giàu sang hạnh phúc đời chung hưởng
Nghèo đói chia đau với bạn đường

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 21:44:23 bởi TTH >
tuyen45 27.01.2012 12:36:24 (permalink)
0
 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 27.01.2012 14:52:06 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45


CÓ ĐÀN CHIM NHỎ...

Có đàn chim nhỏ lượn trong mây
Lặng lẽ trời khuya bóng tối đầy
Tổ ấm non xa nhìn mắt mỏi
Rừng đêm mưa lạnh phủ sương dày
Nhịp nhàng cánh nhỏ khua trăng gió
Nhấp nhánh trời sao mọc đó đây
Trong cõi mênh mông tình thắt chặt
Có đàn chim nhỏ lượn trong mây.
Lá chờ rơi 27/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 14:53:48 bởi lá chờ rơi >
daonamxuong 27.01.2012 15:47:13 (permalink)
0



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45


CÓ ĐÀN CHIM NHỎ...

Có đàn chim nhỏ lượn trong mây
Lặng lẽ trời khuya bóng tối đầy
Tổ ấm non xa nhìn mắt mỏi
Rừng đêm mưa lạnh phủ sương dày
Nhịp nhàng cánh nhỏ khua trăng gió
Nhấp nhánh trời sao mọc đó đây
Trong cõi mênh mông tình thắt chặt
Có đàn chim nhỏ lượn trong mây.
Lá chờ rơi 27/01/2012


Y ĐỀ

Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
Con cháu cúng cơm bày thật đủ
Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây

daonamxuong



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 93 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9