TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Bút Xuân Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường Đón chào năm mới vẫn còn vương Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc Kế đến mừng huynh ý cát tường Tân Mão qua đi cùng nổi khó Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương Kim bằng hội ngộ tình thi hữu Xướng hoạ giao lưu với bạn đường Vancali 1.25.12 Chúc tỷ Liên Hương mùng ba vui mạnh...
XUÂN Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ Xuân đáo ân tình bậu có thương Nâng chén xuân nồng vui xướng họa Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường Liên Hương MÚA BÚT ĐẦU XUÂN ---*--- Đầu xuân múa bút vẻ thông thường Đón tết mộng tình mãi vấn vương Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường Năm qua tiểu hổ bao gian khó Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương Thi hữu xa gần người mến mộ Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường 26/1/2012 Tuyen45 BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
Tình xuân đêm mộng chớ coi thường
Ý hợp tâm đầu cứ vấn vương
Việc trước việc sau nên hỏi rõ
Điều hơn điều thiệt phải am tường
Đầu heo ông mối không nên thiếu
Chú rễ bà mai phải dễ thương
Xứng lứa vừa đôi thời ráp lại
Từ nay vui khổ bước chung đường.
Lá chờ rơi 26/01/2012
RỒNG ĐẾN ĐẦU NĂM VỪA GHÉ LẠI
Trăm năm là mấy ? cõi vô thường, Chúc bạn tâm bình chẳng vấn vương… Giấc mộng nam kha vừa chợp mắt, Nồi kê phú quý đã am tường…[1] Đầu xuân ruợu ngọt lời êm ả, Cuối hạ trà nồng ý dễ thương. Rồng đến đầu năm vừa ghé lại, Mừng Xuân Kính Chúc Nhóm Thơ Đường… Tú lang thang Nhân dịp đầu năm kính chúc tỷ Liên Hương năm Nhâm Thìn An- Khang thịnh vượng. BẠN ĐƯỜNG Xuân đến vui vui thấy khác thường Quen người em dệt mối tơ vương Đêm nhìn trăng sáng lòng mơ tưởng Ngày viết thơ yêu chữ tỏ tường Mai gặp dịp may tung chí hướng Mốt xây lầu ái tạo tình thương Giàu sang hạnh phúc đời chung hưởng Nghèo đói chia đau với bạn đường Thanh Huy Kết Tình
Gõ phím dệt thơ sắp chữ thường
Chào anh đón chị dạ vấn vương
Biết nhau mấy độ qua hình ão
Chẳng hiểu bao lâu mới tỏ tường
Hứa hẹn gì đâu sao luyến nhớ
Đợi chờ họa đáp tại vì thương
Năm châu bốn bể như huynh đệ
Nhắn gởi tình thâm vạn nẽo đường
NGUOITRUONGPHU,26/01/12
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Ngày tháng nơi xa sống lạ thường
Lá vèo ve trổi tiếng quê vương
Đông tàn lạnh lạnh tình em tưởng
Xuân thắm vui vui cảnh sắc tường
Cao vút luỹ tre xuyên mấy hướng
Mượt xanh đồng mạ ướm bao thương
Ru con lời Mẹ vang âm hưởng
Kỷ niệm in sâu đậm ngõ đường
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 22:52:13 bởi TTH >
Trích đoạn: TTH
Bút Xuân Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường Đón chào năm mới vẫn còn vương Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc Kế đến mừng huynh ý cát tường Tân Mão qua đi cùng nổi khó Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương Kim bằng hội ngộ tình thi hữu Xướng hoạ giao lưu với bạn đường Vancali 1.25.12 Chúc tỷ Liên Hương mùng ba vui mạnh...
XUÂN Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ Xuân đáo ân tình bậu có thương Nâng chén xuân nồng vui xướng họa Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường Liên Hương MÚA BÚT ĐẦU XUÂN ---*--- Đầu xuân múa bút lẽ thông thường Đón tết mộng tình mãi vấn vương Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường Năm qua tiểu hổ bao gian khó Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương Thi hữu xa gần người mến mộ Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường 26/1/2012 Tuyen45 BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
Tình xuân đêm mộng chớ coi thường
Ý hợp tâm đầu cứ vấn vương
Việc trước việc sau nên hỏi rõ
Điều hơn điều thiệt phải am tường
Đầu heo ông mối không nên thiếu
Chú rễ bà mai phải dễ thương
Xứng lứa vừa đôi thời ráp lại
Từ nay vui khổ bước chung đường.
Lá chờ rơi 26/01/2012
RỒNG ĐẾN ĐẦU NĂM VỪA GHÉ LẠI
Trăm năm là mấy ? cõi vô thường, Chúc bạn tâm bình chẳng vấn vương… Giấc mộng nam kha vừa chợp mắt, Nồi kê phú quý đã am tường…[1] Đầu xuân ruợu ngọt lời êm ả, Cuối hạ trà nồng ý dễ thương. Rồng đến đầu năm vừa ghé lại, Mừng Xuân Kính Chúc Nhóm Thơ Đường… Tú lang thang Nhân dịp đầu năm kính chúc tỷ Liên Hương năm Nhâm Thìn An- Khang thịnh vượng. BẠN ĐƯỜNG Xuân đến vui vui thấy khác thường Quen người em dệt mối tơ vương Đêm nhìn trăng sáng lòng mơ tưởng Ngày viết thơ yêu chữ tỏ tường Mai gặp dịp may tung chí hướng Mốt xây lầu ái tạo tình thương Giàu sang hạnh phúc đời chung hưởng Nghèo đói chia đau với bạn đường Thanh Huy
Kết Tình
Gõ phím dệt thơ sắp chữ thường
Chào anh đón chị dạ vấn vương
Biết nhau mấy độ qua hình ão
Chẳng hiểu bao lâu mới tỏ tường
Hứa hẹn gì đâu sao luyến nhớ
Đợi chờ họa đáp tại vì thương
Năm châu bốn bể như huynh đệ
Nhắn gởi tình thâm vạn nẽo đường
NGUOITRUONGPHU,26/01/12
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Ngày tháng nơi xa sống lạ thường
Lá vèo ve trổi tiếng quê vương
Đông tàn lạnh lạnh tình em tưởng
Xuân thắm vui vui cảnh sắc tường
Cao vút luỹ tre xuyên mấy hướng
Mượt xanh đồng mạ ướm bao thương
Ru con lời Mẹ vang âm hưởng
Kỷ niệm in sâu đậm ngõ đường
Thanh Huy
KHAI BÚT TÂN XUÂN
---*---
Khai bút tân xuân vốn đã thường
Rồng bay đuôi vẫy dạ còn vương
Trường đời ảo ảnh sai thành đúng
Cuộc sống trắng đen đúng chửa tường
Nghèo khó thật lòng bao kẻ mến
Giàu sang tráo trở chẳng người thương
Thìn về chúc của, tiền như nước
Ước được cho ngay kẻ đứng đường.
27/1/2012
Tuyen45
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
CÓ ĐÀN CHIM NHỎ...
Có đàn chim nhỏ lượn trong mây
Lặng lẽ trời khuya bóng tối đầy
Tổ ấm non xa nhìn mắt mỏi
Rừng đêm mưa lạnh phủ sương dày
Nhịp nhàng cánh nhỏ khua trăng gió
Nhấp nhánh trời sao mọc đó đây
Trong cõi mênh mông tình thắt chặt
Có đàn chim nhỏ lượn trong mây.
Lá chờ rơi 27/01/2012
Mẹ Vẫn Không Về
Lưu lạc tha phương biệt cõi mây
Trở về tảo mộ cỏ xanh đầy
Bồi hồi tưởng nhó người xa khuất
Tiếc nuối đau thương kiếp dạn dày
Tự hỏi trên đời ai chả chết
Nhủ lòng dưới thế hiện hồn đây
Mẹ cha nếu mất làm sao có
Chồng vợ ly tan tợ gió mây
NGUOITRUONGPHU,26/01/12
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ Xuân đến mẹ về bên áng mây,
Mắt xưa còn đọng nhớ thương đầy.
Vành môi dìu dịu lời êm ái,
Vầng trán răn reo nét dạn dầy...
Mẹ hỡi mùa đông con nhớ mẹ,
Mùa xuân mẹ lại vẫn về đây…
Ngàn năm con vẫn luôn còn mẹ ,
Xuân đến mẹ về bên áng mây…
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 00:42:25 bởi duonglam >
Trích đoạn: vancali96
NỢ GỌI REO
Bạn cũ mươi thằng đã chết queo
Chỉ còn sót lại mấy tên nghèo
Hết tiền ghé lại to mồm réo
Trúng bạc đồi non vẫn cứ leo
Trốn nợ thuê nhà trong xóm hẻo
Tìm duyên lạc bước tủi thân bèo
Nhâm Thìn sạch túi người lôi kéo
Tết đến xuân về nợ gọi reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
Trích đoạn: tuyen45
TIỄN MÃO-NGHÊNH THÌN
---*---
Tiễn Mão lỗi buồn bỏ phía sau
NghênhThìn tay nắm chặt tay nhau
Lời hay tặng muội xây tình nghĩa
Ý đẹp trao huynh bắc nhịp cầu
Đoàn kết keo sơn đời hạnh phúc
Yêu thương gắn bó mãi bền lâu
Xuân sang lắng đọng hồn thi sĩ
Tết đến hoa đua sắc thái màu.
2/1/2012
Tuyen45
CHÀO XUÂN
Xuân về thơ thẩn trải theo sau
Rồng với mây ngàn nguyện có nhau
Cõi thế năm qua mèo đuổi chuột
Sông Ngân tháng bảy quạ xây cầu
Duyên hờ chót lưỡi thời mau chóng
Tình nặng vào tim phải đợi lâu
Rượu ngấm men nồng say lúy túy
Chào xuân hoa kiểng trổ muôn màu.
Lá chờ rơi 28/01/2012
Mắt duyên
tay với hoa vàng quyện tóc ai
hiên trăng võng lụa áng thơ cài
mai xưa nhạt nắng hờn thân ngọc
bến cũ còn xanh thắm trang đài
mộng ảo hiên đời giăng khói sóng
mắt duyên cõi vọng đẫm sương mai
ngàn sau viết chuyện đêm huyền thoại
biết sẽ bên người nguyện ước lai ...
vad
Xuân Mộng
Thiếu nữ xuân thì tơ tưởng ai
Long lanh mắt biếc tóc trâm cài
Hồng đào cười thẹn thiên hương sắc
Ong bướm vờn quanh khuê các đài
Tri kỷ tìm nhau lầm lạc lối
Duyên tình hờ hững đón đưa mai
Thềm trăng gối mộng vùi thân ngọc
Huyền thoại đêm nào vọng thái lai
Nguyệt Hạ
Mây trắng ơi, đầu năm thơ thẩn chút với nàng thơ nè. Tặng người đẹp cành đào trong vườn nhà NH. Chúc Mây trắng mùa xuân mới với thật nhiều niềm vui mới nhé. Nhớ nhiều, NH LÂU RỒI Lâu rồi thấp thỏm ngóng tin ai Tình có thờ ơ tóc lược cài Phố cũ xa rồi ngày sảng khoái Đường xưa đã vắng dáng trang đài? Thôi nâng chén rượu vui huyền thoại Hãy viết lời thơ đẹp mốt mai Tiếng hát câu cười mong vọng mãi Để đời còn sáng chút tương lai Thanh Huy
Hôm nay là mùng năm rùi em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui mấy ngày mùng . Cảnh nghèo
Bàng bạc khung trời phố vắng queo
Cô đơn bác đạp xích lô nghèo
Người ngồi mắt lóa chờ ai réo
Xe đậu mui trần đợi khách leo
Đón Tết khôn màng vì kiếp hẻo
Mừng Xuân chả thiết bởi thân bèo
Nhâm-Thìn hy vọng đời thay đổi
Cuốc sống an nhàn tiếng trẻ reo
Vancali 1.27.12
Xui queo
Tết hết cành mai đã xụi queo
có ai giữ được lọ giàu nghèo
tiển chân chị mão hầu bao méo
đón bóng con rồng vật giá leo
chính phủ vạch đường dân chủ quẹo
nhân dân hưởng sái tự do bèo
đầm tôm cưởng chế cuồng phong kéo
sẽ đổ trận mưa hạt giống reo.
Coc tia
NỢ GỌI REO
Bạn cũ mươi thằng đã chết queo
Chỉ còn sót lại mấy tên nghèo
Hết tiền ghé lại to mồm réo
Trúng bạc đồi non vẫn cứ leo
Trốn nợ thuê nhà trong xóm hẻo
Tìm duyên lạc bước tủi thân bèo
Nhâm Thìn sạch túi người lôi kéo
Tết đến xuân về nợ gọi reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
Xúi Quẩy
Ghệ bỏ xuân về ngủ chổng queo
Kinh doanh thất bát ấy chê nghèo
Bạn bè trốn biệt không thèm réo
Bồ bịch giã từ chẳng nhắn leo
Đánh bạc giãi sầu đền chặt hẽo
Chia bài hớn hỡ được heo bèo
Phen nầy ta quyết cua em mẽo
Du hí quanh năm tợ suối reo
NGUOITRUONG.28/01/12
Bạc bẽo
Thua bài tứ sắc túi khô queo
Thất chí lang thang đến xóm nghèo
Đến cừa "Van Cà" lên tiếng réo
Qua nhà "Bác Lá" đạp rào leo
Không người đón tiếp buồn thân héo
Chẳng kẻ mời lơi tủi phận bèo
Mới biết tình đời luôn bạc bẽo
Xuân về bụng đói hết làm reo
Vancali 1.27.12
KẺ ĐÓI NGHÈO
Tết về kẻ sướng kẻ thân queo
Rách rưới lang thang sống kiếp nghèo
Túi rỗng xe không không bạn réo
Áo sờn nhà thiếu thiếu giường leo
Mền trời chiếu đất ôm tình hẻo
Cơm chợ nước sông gởi số bèo
Ai bạc tiền dư vung khắp nẽo
Giúp người đói có tiếng cười reo
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 10:26:46 bởi TTH >
Trích đoạn: TTH
Hôm nay là mùng năm rùi em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui mấy ngày mùng . Cảnh nghèo
Bàng bạc khung trời phố vắng queo
Cô đơn bác đạp xích lô nghèo
Người ngồi mắt lóa chờ ai réo
Xe đậu mui trần đợi khách leo
Đón Tết khôn màng vì kiếp hẻo
Mừng Xuân chả thiết bởi thân bèo
Nhâm-Thìn hy vọng đời thay đổi
Cuốc sống an nhàn tiếng trẻ reo
Vancali 1.27.12
Xui queo
Tết hết cành mai đã xụi queo
có ai giữ được lọ giàu nghèo
tiển chân chị mão hầu bao méo
đón bóng con rồng vật giá leo
chính phủ vạch đường dân chủ quẹo
nhân dân hưởng sái tự do bèo
đầm tôm cưởng chế cuồng phong kéo
sẽ đổ trận mưa hạt giống reo.
Coc tia
NỢ GỌI REO
Bạn cũ mươi thằng đã chết queo
Chỉ còn sót lại mấy tên nghèo
Hết tiền ghé lại to mồm réo
Trúng bạc đồi non vẫn cứ leo
Trốn nợ thuê nhà trong xóm hẻo
Tìm duyên lạc bước tủi thân bèo
Nhâm Thìn sạch túi người lôi kéo
Tết đến xuân về nợ gọi reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
Xúi Quẩy
Ghệ bỏ xuân về ngủ chổng queo
Kinh doanh thất bát ấy chê nghèo
Bạn bè trốn biệt không thèm réo
Bồ bịch giã từ chẳng nhắn leo
Đánh bạc giãi sầu đền chặt hẽo
Chia bài hớn hỡ được heo bèo
Phen nầy ta quyết cua em mẽo
Du hí quanh năm tợ suối reo
NGUOITRUONG.28/01/12
Bạc bẽo
Thua bài tứ sắc túi khô queo
Thất chí lang thang đến xóm nghèo
Đến cừa "Van Cà" lên tiếng réo
Qua nhà "Bác Lá" đạp rào leo
Không người đón tiếp buồn thân héo
Chẳng kẻ mời lơi tủi phận bèo
Mới biết tình đời luôn bạc bẽo
Xuân về bụng đói hết làm reo
Vancali 1.27.12
KẺ ĐÓI NGHÈO
Tết về kẻ sướng kẻ thân queo
Rách rưới lang thang sống kiếp nghèo
Túi rỗng xe không không bạn réo
Áo sờn nhà thiếu thiếu giường leo
Mền trời chiếu đất ôm tình hẽo
Cơm chợ nước sông gởi số bèo
Ai bạc tiền dư vung khắp nẽo
Giúp người đói có tiếng cười reo
Thanh Huy
Vân Hởi!Hên xui
Xuân đến rộn vui ấy tỉnh queo
Chắc là đó biết rỏ anh nghèo
Việt Nam khốn khổ không thèm réo
Mỹ quốc giàu sang khối kẻ leo
Có lẽ nàng chê thân ốm héo
Ngờ đâu chàng giõi phận hơi bèo
Vân ơi Tết nhứt đừng chèo bẽo
Tớ ghẹo cho vui chớ có reo
NGUOITRUONGPHU,28/01/12
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/45A2CDF5A3664E058EAFF2C23336DD72.jpg[/image]
Trích đoạn: TTH
Xin chào làm quen bạn Cóc Tía. NỢ GỌI REO
Bạn cũ mươi thằng đã chết queo
Chỉ còn sót lại mấy tên nghèo
Hết tiền ghé lại to mồm réo
Trúng bạc đồi non vẫn cứ leo
Trốn nợ thuê nhà trong xóm hẻo
Tìm duyên lạc bước tủi thân bèo
Nhâm Thìn sạch túi người lôi kéo
Tết đến xuân về nợ gọi reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
Xúi Quẩy
Ghệ bỏ xuân về ngủ chổng queo
Kinh doanh thất bát ấy chê nghèo
Bạn bè trốn biệt không thèm réo
Bồ bịch giã từ chẳng nhắn leo
Đánh bạc giãi sầu đền chặt hẽo
Chia bài hớn hỡ được heo bèo
Phen nầy ta quyết cua em mẽo
Du hí quanh năm tợ suối reo
NGUOITRUONG.28/01/12
Bạc bẽo
Thua bài tứ sắc túi khô queo
Thất chí lang thang đến xóm nghèo
Đến cừa "Van Cà" lên tiếng réo
Qua nhà "Bác Lá" đạp rào leo
Không người đón tiếp buồn thân héo
Chẳng kẻ mời lơi tủi phận bèo
Mới biết tình đời luôn bạc bẽo
Xuân về bụng đói hết làm reo
Vancali 1.27.12
KẺ ĐÓI NGHÈO
Tết về kẻ sướng kẻ thân queo
Rách rưới lang thang sống kiếp nghèo
Túi rỗng xe không không bạn réo
Áo sờn nhà thiếu thiếu giường leo
Mền trời chiếu đất ôm tình hẻo
Cơm chợ nước sông gởi số bèo
Ai bạc tiền dư vung khắp nẽo
Giúp người đói có tiếng cười reo
Thanh Huy
Đồn xấu tui …mà tại bà
Cũng tại bà già bả héo queo
Làm cho gia cảnh hóa ra nghèo
Về quê nghệ nhí mò theo nhéo
Ra tỉnh chân dài nhảy phóc leo
Khiến cái nhà to …còn chút tẹo
Vì thằng quỷ nhỏ… chẳng chơi bèo
vậy không biết lỗi mà đi lẻo
Mép miệng đồn ầm xấu tiếng reo.
coctia
CHỌN VỢ NGHÈO
Nếu mà « hai vợ nằm chèo queo »*
Chọn một thì hơn dẫu vợ nghèo
Mỗi chút có người cho miệng réo
Hơn là không bạn lấy gì leo
Đi về hai buổi nhà sâu hẻo
Quanh quẹo ba phen mất dấu bèo
Chủ nợ muốn tìm đi lạc nẽo
Yên lòng trốn nợ cứ cười reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
* tục ngữ :
một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ năm chuồng heo !
Xin chào làm quen bạn Cóc Tía. NỢ GỌI REO
Bạn cũ mươi thằng đã chết queo
Chỉ còn sót lại mấy tên nghèo
Hết tiền ghé lại to mồm réo
Trúng bạc đồi non vẫn cứ leo
Trốn nợ thuê nhà trong xóm hẻo
Tìm duyên lạc bước tủi thân bèo
Nhâm Thìn sạch túi người lôi kéo
Tết đến xuân về nợ gọi reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
Xúi Quẩy
Ghệ bỏ xuân về ngủ chổng queo
Kinh doanh thất bát ấy chê nghèo
Bạn bè trốn biệt không thèm réo
Bồ bịch giã từ chẳng nhắn leo
Đánh bạc giãi sầu đền chặt hẽo
Chia bài hớn hỡ được heo bèo
Phen nầy ta quyết cua em mẽo
Du hí quanh năm tợ suối reo
NGUOITRUONG.28/01/12
Bạc bẽo
Thua bài tứ sắc túi khô queo
Thất chí lang thang đến xóm nghèo
Đến cừa "Van Cà" lên tiếng réo
Qua nhà "Bác Lá" đạp rào leo
Không người đón tiếp buồn thân héo
Chẳng kẻ mời lơi tủi phận bèo
Mới biết tình đời luôn bạc bẽo
Xuân về bụng đói hết làm reo
Vancali 1.27.12
KẺ ĐÓI NGHÈO
Tết về kẻ sướng kẻ thân queo
Rách rưới lang thang sống kiếp nghèo
Túi rỗng xe không không bạn réo
Áo sờn nhà thiếu thiếu giường leo
Mền trời chiếu đất ôm tình hẻo
Cơm chợ nước sông gởi số bèo
Ai bạc tiền dư vung khắp nẽo
Giúp người đói có tiếng cười reo
Thanh Huy
Đồn xấu tui …mà tại bà
Cũng tại bà già bả héo queo
Làm cho gia cảnh hóa ra nghèo
Về quê nghệ nhí mò theo nhéo
Ra tỉnh chân dài nhảy phóc leo
Khiến cái nhà to …còn chút tẹo
Vì thằng quỷ nhỏ… chẳng chơi bèo
vậy không biết lỗi mà đi lẻo
Mép miệng đồn ầm xấu tiếng reo.
coctia
CHỌN VỢ NGHÈO
Nếu mà « hai vợ nằm chèo queo »*
Chọn một thì hơn dẫu vợ nghèo
Mỗi chút có người cho miệng réo
Hơn là không bạn lấy gì leo
Đi về hai buổi nhà sâu hẻo
Quanh quẹo ba phen mất dấu bèo
Chủ nợ muốn tìm đi lạc nẽo
Yên lòng trốn nợ cứ cười reo.
Lá chờ rơi 28/01/2012
* tục ngữ :
một vợ nằm giường lèo
hai vợ nằm chèo queo
ba vợ năm chuồng heo !
KHỔ TẠI ÔNG
Đừng bảo bà đây héo với queo
Ông mê gái bỏ lứa đôi nghèo
Cơm nhà mặt lánh lơi dầm néo
Phở chợ lòng ham rán sức leo
Lực bất tòng tâm thân muốn rẹo
Tiền khô cháy túi số ôm bèo
Thế gian kẻ trách người chê khéo
Đời chẳng nên mà lớn giọng reo
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 22:58:10 bởi TTH >
KÍNH MỜI THƠ TÁM CÂU
Tám câu là đủ viết nhiều chi ?
Ý nghĩa khi hay chẳng luận dài
Bảy chữ đủ nêu tình bất diệt
Tám câu thừa tả ý không sai
Gởi nhau thơ xướng điều yêu thích
Họa lại thơ chia nỗi cảm hoài
Xướng họa bao lâu tình vẫn đậm
Bút mòn nét mực vẫn không phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 11:43:34 bởi lá chờ rơi >
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
TÂM & TƯỚNG*
Hữu tình hữu nghĩa khó chi đâu
Tâm trí an nhiên chẳng hận sầu
Không sức dùng mưu khoe chí lớn
Tướng tài việc khó vẫn thành mau
Tướng hùng oai chấn gương kim cổ
Tự tạo công thành để lại sau
Tâm ý tương thông tăng sức lực
Sinh thân hùng mạnh tỏa muôn màu.
Lá chờ rơi 29/01/2012
*Minh Tâm Bảo Giám :
Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
Hoạ:
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
---*---
Tóc Mẹ pha màu trắng gió mây
Cha theo cõi Hạc nhớ thương đầy
Năm châu bốn biển trời cao rộng
Chẳng rộng bằng ơn dưỡng dục dày
Dẫn bước chân con đời khỏi lạc
Mong đền nghĩa nặng ý còn đây
Tha phương ngấm muối gừng cay nhạt
Nhớ Mẹ trông tìm tóc áng mây
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 21:58:31 bởi KimGiang >
Trích đoạn: vancali96
THƠ TÁM CÂU
Tám câu là đủ viết nhiều chi ?
Ý nghĩa khi hay chẳng luận dài
Bảy chữ đủ nêu tình bất diệt
Tám câu thừa tả ý không sai
Gởi nhau thơ xướng điều yêu thích
Họa lại thơ chia nỗi cảm hoài
Xướng họa bao lâu tình vẫn đậm
Bút mòn nét mực vẫn không phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
TÌNH NỒNG TRANG GIẤY
Vui với đường thi chớ ngại chi
Tám câu bảy chữ khỏi dông dài
Người xưa tâm huyết còn ghi đó
Muôn thuở lưu truyền quyết chẳng sai
Kẻ gửi đời sau lời khí khái
Người ghi việc trước nỗi u hoài
Tình nồng trang giấy còn tươi mãi
Mấy lượt thăng trầm vẫn chẳng phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: