TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
NỐI LỜI THI
-Thơ Đường ai viết để mà chi?
-Cứ thả tâm đi chởi hỏi gì!
Cũng bởi hương thơm từ cổ đại
Nên thành nét đẹp tới thời ni
Tao nhân hội ý nên vần điệu
Mặc khách chung tình tạo tứ thi
Được mất hơn thua gì cũng mặc
Không bằng thả bút nối lời thi!
Sunday, October 16, 2011
Đuyên Hồng



ĐẸP TÌNH NGƯỜI
Văn thơ tươi sáng đẹp tình người.
Xướng họa thú vui ngập biển khơi.
Mượn ý trải lòng trong cảm xúc
Đáp lời thấm dạ thoáng buông lơi .
Tình thân văn hữu bao lưu luyến.
Duyên thắm Đường Thơ trọn kiếp đời.
Xướng họa vẹn toàn câu nghĩa trọng.
Nghìn năm hương toả khắp muôn nơi
Trần Mạnh Hùng
10-14-2011
HỒN THƠ …
Thơ gieo cảm xúc giữa lòng người
Bát ngát như ngàn rộng biển khơi
Lúc nhặt lúc khoan dường kéo níu
Khi trầm khi bổng tựa buông lơi
Năm vần chung gửi người nhân thế
Bảy chữ bàn chơi chút chuyện đời
Chẳng đợi tao nhân cùng mặc khách
Hồn thơ tuôn chảy khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi 15/10/11
HOA BẠN THƠ TÌNH…
Một buổi chiều xuân giữa biển người,
Ta nghe lồng lộng gió ngàn khơi.
Trời cao biển gọi chim ca hót,
Nắng thắm hoa cười bướm lã lơi.
Trăng với thơ về tròn mộng đẹp,
Bạn và ta sống thật vui đời.
Rừng xanh núi biếc còn duyên nợ !!!
Thơ Bạn Hoa Tình …nở khắp nơi .
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 02:13:53 bởi duonglam >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
NỐI LỜI THI
-Thơ Đường ai viết để mà chi?
-Cứ thả tâm đi chởi hỏi gì!
Cũng bởi hương thơm từ cổ đại
Nên thành nét đẹp tới thời ni
Tao nhân hội ý nên vần điệu
Mặc khách chung tình tạo tứ thi
Được mất hơn thua gì cũng mặc
Không bằng thả bút nối lời thi!
Sunday, October 16, 2011
Đuyên Hồng
CHỈ MỘT THÌ
Vạch lá tìm sâu chẳng có chi
Thì thôi xin chớ nói năng gì
Việc đời dâu bể đâu còn đó
Vận nước vui buồn nọ với ni
Mặc khách làm thơ theo cổ lệ
Tao nhân họa vận với Đường thi
Thi đàn muôn thuở còn vui nhộn
Riêng mỗi thi nhân chỉ một thì !
Lá chờ rơi 15/10/11
Trích đoạn: duonglam



ĐẸP TÌNH NGƯỜI
Văn thơ tươi sáng đẹp tình người.
Xướng họa thú vui ngập biển khơi.
Mượn ý trải lòng trong cảm xúc
Đáp lời thấm dạ thoáng buông lơi .
Tình thân văn hữu bao lưu luyến.
Duyên thắm Đường Thơ trọn kiếp đời.
Xướng họa vẹn toàn câu nghĩa trọng.
Nghìn năm hương toả khắp muôn nơi
Trần Mạnh Hùng
10-14-2011
HỒN THƠ …
Thơ gieo cảm xúc giữa lòng người
Bát ngát như ngàn rộng biển khơi
Lúc nhặt lúc khoan dường kéo níu
Khi trầm khi bổng tựa buông lơi
Năm vần chung gửi người nhân thế
Bảy chữ bàn chơi chút chuyện đời
Chẳng đợi tao nhân cùng mặc khách
Hồn thơ tuôn chảy khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi 15/10/11
HOA BẠN THƠ TÌNH…
Một buổi chiều xuân giữa biển người,
Ta nghe lồng lộng gió ngàn khơi.
Trời cao biển gọi chim ca hót,
Nắng thắm hoa cười bướm lã lơi.
Trăng với thơ về tròn mộng đẹp,
Bạn và ta sống thật vui đời.
Rừng xanh núi biếc còn duyên nợ !!!
Thơ Bạn Hoa Tình …nở khắp nơi .
Tú lang thang
CÓ LẮM NGƯỜI
Vui với nàng thơ có lắm người
Gửi lòng trong gió giữa trùng khơi
Trăm dòng tâm sự đong chưa cạn
Một mối tơ tình cột chẳng lơi
Như đám dã tràng toan lấp bể
Lời thơ thi sĩ điểm tô đời
Thi đàn lả lướt nghìn hoa nở
Hương sắc tưng bừng trải mọi nơi !
Lá chờ rơi 15/10/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 07:54:51 bởi lá chờ rơi >
XƯỚNg KÍNH MỜI.
CẠN CHÉN ĐÊM NAY
“Tình đong càng lắc lại càng đầy”,[1]
Tri kỷ tương phùng mấy thuở say.
Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp ,
Vần thơ sum họp đã bao ngày.
Giang hồ gác kiếm - thơ giong ruổi,
Lữ khách chân dừng - áo bụi bay.
Ngựa đã buông cương . Mồi đã sẵn…
Bồ đào ta cạn chén đêm nay…
Tú lang thang
[1] thơ Kiều : sầu đong càng lắc càng đầy...
Trích đoạn: duonglam
XƯỚNg KÍNH MỜI.
CẠN CHÉN ĐÊM NAY
“Tình đong càng lắc lại càng đầy”,[1]
Tri kỷ tương phùng mấy thuở say.
Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp ,
Vần thơ sum họp đã bao ngày.
Giang hồ gác kiếm - thơ giong ruổi,
Lữ khách chân dừng - áo bụi bay.
Ngựa đã buông cương . Mồi đã sẵn…
Bồ đào ta cạn chén đêm nay…
Tú lang thang
[1] thơ Kiều : sầu đong càng lắc càng đầy...
HẸN TỐI NAY !
Thơ đến mang theo nghĩa bạn đầy
Không là men rượu vẫn nghe say
Mực đen giấy trắng nồng muôn thuở
Kẻ dệt người thêu rộn suốt ngày
Bảy chữ đường thi tung lại hứng
Như đàn oanh yến đậu rồi bay
Tám dòng thơ đọc từ ban sáng
Khó họa đành xin hẹn tối nay.
Lá chờ rơi 17/10/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 17:08:41 bởi lá chờ rơi >
HOA NỞ SUỐT NGÀY
Thơ mãi là thơ của đắm say
Tự nghìn năm trước đến hôm nay
Trẻ già riêng dệt tình vui khổ
Trưa sớm chia nhau nghĩa cạn đầy
Đây kẻ mơ màng chân bước lại
Kia người chợt tỉnh đến chưa hay
Vườn thơ huynh muội chung tay bón
Năm tháng trăm hoa nở suốt ngày !
Lá chờ rơi 17/10/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 10:27:47 bởi lá chờ rơi >
HẸN TỐI NAY !
Thơ đến mang theo nghĩa bạn đầy
Không là men rượu vẫn nghe say
Mực đen giấy trắng nồng muôn thuở
Kẻ dệt người thêu rộn suốt ngày
Bảy chữ đường thi tung lại hứng
Như đàn oanh yến đậu rồi bay
Tám dòng thơ đọc từ ban sáng
Khó họa đành xin hẹn tối nay.
Lá chờ rơi 17/10/11
Hồn hoa
Lóng lánh trên sông ánh nắng đầy
Hạ về lướt thướt tỏa men say
Dấu xưa lộng lẫy hoàn dâu bể
Sắc nhớ đong đưa lấp tháng ngày
Khóe mắt trao nhau mờ lệ thắm
Nỗi lòng theo gió gởi mây bay
Hồn hoa rỉ máu chiều thu ấy
Cho đến bao giờ cho đến nay .
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: khanhchan
Rượu
Rượu nồng uống cạn nghĩa trao nhau
Rượu chuốc bờ môi quả nhiệm mầu
Rượu gợi cho ta nhiều cảm hứng
Rượu chia cùng bạn những ưu sầu
Rượu tan trên lưỡi đời tê tái
Rượu rót vào lòng nợ thấm sâu
Rượu thổi hồn thơ xa cõi tục
Rượu là thân phận chốn thương đau
RƯỢU
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa lên duyên thắm sắc màu
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu
Rượu xuân dâng lễ ơn tiên tổ
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say xóa sạch vết đòn đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
RƯỢU NGỌT ---*--- Rượu Tây tiệm nhậu nắm tay nhau Rượu hứa thăng quan nhiệm sắc màu Rượu lậu đi ngầm thò bút ký Rượu ngon uống vụng để dân sầu Rượu là mồi nhử câu con sộp Rượu ngọt bùa mê ngã vực sâu Rượu thả hồn người vào vũ trụ Rượu vui tụ hội giải buồn đau. 17/10/2011. Tuyen45.
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: khanhchan
Thơ
Thơ mang cái bóng của tình người
Chia nỗi vui buồn đến khắp nơi
Xoa dịu thế nhân niềm thống khổ
Vỗ về năm tháng những đầy vơi
Thăng trầm dâu bể dù tan tác
Kim cổ thi văn vẫn rạng ngời
Danh lợi hóa thân từ cát bụi
Nhẹ lòng khi hiểu kiếp rong chơi
Khánh Chân
CHỊU CHƠI
Quả đất ta nay có lắm người
Đủ màu đen trắng khắp nơi nơi
Khai rừng phá núi chân còn khỏe
Lấp bể dời non sức chửa vơi
Kẻ nọ tài như vầng nguyệt sáng
Người kia chí tựa ánh sao ngời
Trăm năm một kiếp nào ai sánh
Để lại đời sau tiếng chịu chơi !
Lá chờ rơi 15/10/11
THƠ
---*---
Thơ mang màu sắc của hồn người
Thơ gửi lời chào đến mọi nơi
Thơ gánh niềm vui chia khắp nẻo
Thơ đem nỗi tủi sẻ san vơi
Thơ truyền nhựa sống cho nhân loại
Thơ thấm lòng người trí sáng ngời
Thơ bảo yêu thương là sức mạnh
Thơ khuyên tuổi trẻ chớ ham chơi.
17/10/2011.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 16:02:31 bởi tuyen45 >
HẸN TỐI NAY !
Thơ đến mang theo nghĩa bạn đầy
Không là men rượu vẫn nghe say
Mực đen giấy trắng nồng muôn thuở
Kẻ dệt người thêu rộn suốt ngày
Bảy chữ đường thi tung lại hứng
Như đàn oanh yến đậu rồi bay
Tám dòng thơ đọc từ ban sáng
Khó họa đành xin hẹn tối nay.
Lá chờ rơi 17/10/11
Hồn hoa
Lóng lánh trên sông ánh nắng đầy
Hạ về lướt thướt tỏa men say
Dấu xưa lộng lẫy hoàn dâu bể
Sắc nhớ đong đưa lấp tháng ngày
Khóe mắt trao nhau mờ lệ thắm
Nỗi lòng theo gió gởi mây bay
Hồn hoa rỉ máu chiều thu ấy
Cho đến bao giờ cho đến nay . Tình Thơ
Cùng nhau xướng hoạ ý đong đầy
Thi bút dạt dào hồn đắm say
Mực tím mơ màng theo nét chữ
Trăng vàng rọi sáng thế ban ngày
Vần êm ái khiến hồn ngây ngất
Điệu bỗng trầm dìu nhạc vút bay
Hễ vắng lòng buồn ngơ ngẩn nhớ
Tình thơ bạn hữu bấy lâu nay
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 17:31:57 bởi SuongAnh >
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: duonglam
XƯỚNG KÍNH MỜI.
CẠN CHÉN ĐÊM NAY
“Tình đong càng lắc lại càng đầy”,[1]
Tri kỷ tương phùng mấy thuở say.
Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp ,
Vần thơ sum họp đã bao ngày.
Giang hồ gác kiếm - thơ giong ruổi,
Lữ khách chân dừng - áo bụi bay.
Ngựa đã buông cương . Mồi đã sẵn…
Bồ đào ta cạn chén đêm nay…
Tú lang thang
[1] thơ Kiều : sầu đong càng lắc càng đầy...
HẸN TỐI NAY
Thơ đến mang theo nghĩa bạn đầy
Không là men rượu vẫn nghe say
Mực đen giấy trắng nồng muôn thuở
Kẻ dệt người thêu rộn suốt ngày
Bảy chữ đường thi tung lại hứng
Như đàn oanh yến đậu rồi bay
Tám dòng thơ đọc từ ban sáng
Khó họa đành xin hẹn tối nay.
Lá chờ rơi 17/10/11
Hồn hoa
Lóng lánh trên sông ánh nắng đầy
Hạ về lướt thướt tỏa men say
Dấu xưa lộng lẫy hoàn dâu bể
Sắc nhớ đong đưa lấp tháng ngày
Khóe mắt trao nhau mờ lệ thắm
Nỗi lòng theo gió gởi mây bay
Hồn hoa rỉ máu chiều thu ấy
Cho đến bao giờ cho đến nay.
Khánh Chân
Tình Thơ
Cùng nhau xướng hoạ ý đong đầy
Thi bút dạt dào hồn đắm say
Mực tím mơ màng theo nét chữ
Trăng vàng rọi sáng thế ban ngày
Vần êm ái khiến hồn ngây ngất
Điệu bỗng trầm dìu nhạc vút bay
Hễ vắng lòng buồn ngơ ngẩn nhớ
Tình thơ bạn hữu bấy lâu nay
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 18:07:48 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: lá chờ rơi
XƯỚNG KÍNH MỜI.
CẠN CHÉN ĐÊM NAY
“Tình đong càng lắc lại càng đầy”,[1]
Tri kỷ tương phùng mấy thuở say.
Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp ,
Vần thơ sum họp đã bao ngày.
Giang hồ gác kiếm - thơ giong ruổi,
Lữ khách chân dừng - áo bụi bay.
Ngựa đã buông cương . Mồi đã sẵn…
Bồ đào ta cạn chén đêm nay…
Tú lang thang
[1] thơ Kiều : sầu đong càng lắc càng đầy...
HẸN TỐI NAY
Thơ đến mang theo nghĩa bạn đầy
Không là men rượu vẫn nghe say
Mực đen giấy trắng nồng muôn thuở
Kẻ dệt người thêu rộn suốt ngày
Bảy chữ đường thi tung lại hứng
Như đàn oanh yến đậu rồi bay
Tám dòng thơ đọc từ ban sáng
Khó họa đành xin hẹn tối nay.
Lá chờ rơi 17/10/11
Hồn hoa
Lóng lánh trên sông ánh nắng đầy
Hạ về lướt thướt tỏa men say
Dấu xưa lộng lẫy hoàn dâu bể
Sắc nhớ đong đưa lấp tháng ngày
Khóe mắt trao nhau mờ lệ thắm
Nỗi lòng theo gió gởi mây bay
Hồn hoa rỉ máu chiều thu ấy
Cho đến bao giờ cho đến nay.
Khánh Chân
Tình Thơ
Cùng nhau xướng hoạ ý đong đầy
Thi bút dạt dào hồn đắm say
Mực tím mơ màng theo nét chữ
Trăng vàng rọi sáng thế ban ngày
Vần êm ái khiến hồn ngây ngất
Điệu bỗng trầm dìu nhạc vút bay
Hễ vắng lòng buồn ngơ ngẩn nhớ
Tình thơ bạn hữu bấy lâu nay
Sương Anh
Bác Lá ơi...thủng thẳng mà đi cho cháu theo kịp vớiììì !
Nhờ Bác sưả giùm cháu chữ thứ tư cuả câu 5 ; từ DU thành KHIẾN , cháu đã post lộn bài chưa hoàn chỉnh. Cám ơn Bác ha, và xin chúc Bác thân tâm luôn an lạc. Thân kính.
Cháu SA
Thận mời hoạ :
HOA NỞ SUỐT NGÀY
Thơ mãi là thơ của đắm say
Tự nghìn năm trước đến hôm nay
Trẻ già riêng dệt tình vui khổ
Trưa sớm chia nhau nghĩa cạn đầy
Đây kẻ mơ màng chân bước lại
Kia người chợt tỉnh đến chưa hay
Vườn thơ huynh muội chung tay bón
Năm tháng trăm hoa nở suốt ngày !
Lá chờ rơi 17/10/11
ĐỢI XUÂN SANG
Trong tiết đông tàn lạnh giá tan
Thiều quang nhích lại bước nghe gần
Cành trơ nhú nụ hồng chen chúc
Hoa nở tung hương ấm nhẹ nhàng
Ong bướm chập chờn đen lẩn đỏ
Cỏ cây thấp thoáng lục xen vàng
Mây trắng trôi theo đàn én lượn
Núi rừng thay áo đợi xuân sang.
Lá chờ rơi 17/10/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 18:17:56 bởi lá chờ rơi >
Bài xướng cuả SA nè, xin mời cả nhà cùng tham gia hoạ nha! Merci!
La Muse * Tiếng thu nhè nhẹ bước chân êm Thánh thót giọt mưa trên cỏ mềm Quyến rũ hồn thi vào cõi mộng Dịu dàng ngữ ý chuốc hồn đêm Này huynh tỷ hỡi xin dừng lại Ới các anh ơi chớ nói thêm Hãy đề La Muse yên tĩnh nhé! Đừng làm lay động giấc ngoan hiền Sương Anh 17.10.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: