TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 93 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 01.02.2012 18:07:46 (permalink)
0
NỤ ANH ĐÀO

Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


SỰ THẾ

Xuân về sông núi nhuộm màu tươi
Thơ thới tình xuân dẫu mấy mươi
Dâu bể bao người chung một hướng
Ngược xuôi muôn việc vẫn ba hồi
Chung tay xây dựng đừng xao lảng
Góp mặt tranh hùng chớ hổ ngươi
Sự thế ngàn năm luôn vẫn thế
Kiên tâm theo kết cục xa vời.
Lá chờ rơi 01/02/2012




Gởi người Hồng Nhan Tri Kỷ
NGÀY ẤY...
Môi đào hé nở nụ cười tươi.
Ngơ ngẩn hỏi mình tuổi mấy mươi
Dáng ấy giờ đây xa cách … quá
Tình kia hiện tại mộng mơ…hồi.
Chuyện tình chìm đắm trong thương nhớ.
Duyên phận đau buồn với hổ ngươi.
Anh vẫn yêu em trong nguyện ý.
Dẫu rằng hai đứa đã xa vời
Trần Mạnh Hùng
2-1-2012
Bài xướng có nhiều VẦN TỬ VẬN
chân thành xin lỗi
lá chờ rơi 01.02.2012 19:19:36 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

 

NGUYÊN TIÊU ĐIỂM HẸN
---*---
Nguyên tiêu điểm hẹn đến nơi rồi
Bến đợi đường thi bạn hữu ơi !
Ngày tết rừng hoa đua sắc thắm
Đêm rằm mặt nguyệt tỏa muôn nơi
Tứ thơ mang nặng hồn non nước
Thi Hữu nghĩa tình chẳng thể vơi
Năm mới lời văn đa sắc thái
Như bình minh tỏ ánh dương ngời

26/1/2012
Tuyen45


NẮNG XUÂN NGỜI

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Vạn vật mùa sinh réo gọi ơi
Ong bướm nhởn nhơ bay khắp chốn
Yến oanh hồ hởi dạo từng nơi
Xuân nồng mây trắng trời cao vút
Tết nở mai vàng gió nhẹ vơi
Lân pháo tranh nhau chào đón khách
Tình xuân lai láng nắng xuân ngời !
Lá chờ rơi 01/02/2012
duonglam 01.02.2012 23:26:03 (permalink)
0

NỤ ANH ĐÀO

Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


SỰ THẾ

Xuân về sông núi nhuộm màu tươi
Thơ thới tình xuân dẫu mấy mươi
Dâu bể bao người chung một hướng
Ngược xuôi muôn việc vẫn ba hồi
Chung tay xây dựng đừng xao lảng
Góp mặt tranh hùng chớ hổ ngươi
Sự thế ngàn năm luôn vẫn thế
Kiên tâm theo kết cục xa vời.
Lá chờ rơi 01/02/2012




Gởi người Hồng Nhan Tri Kỷ
NGÀY ẤY...
Môi đào hé nở nụ cười tươi.
Ngơ ngẩn hỏi mình tuổi mấy mươi
Dáng ấy giờ đây xa cách … quá
Tình kia hiện tại mộng mơ…hồi.
Chuyện tình chìm đắm trong thương nhớ.
Duyên phận đau buồn với hổ ngươi.
Anh vẫn yêu em trong nguyện ý.
Dẫu rằng hai đứa đã xa vời
Trần Mạnh Hùng
2-1-2012
Bài xướng có nhiều VẦN TỬ VẬN
chân thành xin lỗi






TÌNH MỘNG

                     ... Tạo hoá vẽ chi nét tuyệt vời ???...DL
                                                                           

Tuổi mộng hoa nào chẳng thắm tươi ?
Tình nào không đẹp tuổi đôi mươi ?
Trăng khoe dáng ngọc hồn mê mẫn,
Gió thổi đài hoa sóng loạn hồi.
Một đóa thiên kiều khuynh nhứt quốc,
Nửa làn thu thủy đủ trêu ngươi?
Thần tiên cũng đắm chìm nhan sắc,
Tạo hóa vẽ chi nét tuyệt vời ?

Tú lang thang

duonglam 01.02.2012 23:28:42 (permalink)
0
NỤ ANH ĐÀO

Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


SỰ THẾ

Xuân về sông núi nhuộm màu tươi
Thơ thới tình xuân dẫu mấy mươi
Dâu bể bao người chung một hướng
Ngược xuôi muôn việc vẫn ba hồi
Chung tay xây dựng đừng xao lảng
Góp mặt tranh hùng chớ hổ ngươi
Sự thế ngàn năm luôn vẫn thế
Kiên tâm theo kết cục xa vời.
Lá chờ rơi 01/02/2012




Gởi người Hồng Nhan Tri Kỷ
NGÀY ẤY...
Môi đào hé nở nụ cười tươi.
Ngơ ngẩn hỏi mình tuổi mấy mươi
Dáng ấy giờ đây xa cách … quá
Tình kia hiện tại mộng mơ…hồi.
Chuyện tình chìm đắm trong thương nhớ.
Duyên phận đau buồn với hổ ngươi.
Anh vẫn yêu em trong nguyện ý.
Dẫu rằng hai đứa đã xa vời
Trần Mạnh Hùng
2-1-2012
Bài xướng có nhiều VẦN TỬ VẬN
chân thành xin lỗi






TÌNH MỘNG

                                             
          Tạo hóa khen thay nét vẽ vời ? DL
                                                             

Tuổi mộng hoa nào chẳng thắm tươi ?
Tình nào không đẹp tuổi đôi mươi ?
Trăng khoe bồng đảo hồn mê mẫn,
Gió thổi đài hoa sóng loạn hồi. 
Bách mị thiên kiều khuynh nhứt quốc,
Nửa làn thu thủy đủ trêu ngươi?
Thần tiên cũng đắm chìm nhan sắc,
Tạo hóa khen thay nét vẽ vời ?

Tú lang thang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 02:26:52 bởi duonglam >
duonglam 02.02.2012 04:41:17 (permalink)
0
ĐẦU NĂM RỒNG KÍNH CHÚC TẤT CẢ  KHOẺ NHƯ RỒNG




KHỎE NHƯ RỒNG


Đầu năm chúc bạn khỏe như Rồng,
Phước Lộc trọn đời thỏa ước mong.
Thơ họa tám câu vài mấy phút,
Rượu khà y lít một đôi vòng.
Đêm nằm gối mộng bên chăn ấm,
Ngày hái hoa rừng giữa nắng trong.
Trồng được cây lành ra quả tốt,
Nhâm thìn khí vận quả hanh thông…


Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 06:33:26 bởi duonglam >
lá chờ rơi 02.02.2012 08:16:03 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam

ĐẦU NĂM RỒNG KÍNH CHÚC TẤT CẢ KHOẺ NHƯ RỒNG




KHỎE NHƯ RỒNG


Đầu năm chúc bạn khỏe như Rồng,
Phước Lộc trọn đời thỏa ước mong.
Thơ họa tám câu vài mấy phút,
Rượu khà y lít một đôi vòng.
Đêm nằm gối mộng bên chăn ấm,
Ngày hái hoa rừng giữa nắng trong.
Trồng được cây lành ra quả tốt,
Nhâm thìn khí vận quả hanh thông…

Tú lang thang


TRĂM TÌNH MUÔN HƯỚNG …

Vũ môn tam cấp vượt thành Rồng
Không hổ tài trai thỏa đợi mong
Góp mặt bốn phương theo bạn bước
Phỉ tình cá nước khép tay vòng
Đường đời trăm lối chân lui tới
Sự thế đôi dòng nước đục trong
Xuân tiển mèo đi rồng lại đến
Trăm tình muôn hướng chảy lưu thông.
Lá chờ rơi 02/02/2012

TTH 02.02.2012 09:05:28 (permalink)
0
Mừng xuân

Xuân về bằng hữu ghé nhà chơi
Rộng cửa hân hoan cất tiếng mời
Vãng sự khi xưa lời trút cạn
Ôn ngày quá khứ rượu đầy vơi
Hương trà ngào ngạt cùng mây gió
Vị đế nồng cay với chuyện đời
Tiếng nhạc đầu năm lòng rộn rã
Nhâm-Thìn vận tốt đến muôn nơi

Vancali 1.31.12

Ngày mùng chín chúc Bác Lá vui khoẻ.





NGÓNG CHỜ XUÂN ĐẸP

Mừng xuân già trẻ rộn vui chơi
Thăm viếng luân phiên trà rượu mời
Chén chú chén anh cùng thưởng phạt
Chung tràn chung ngập chẳng lưng vơi
Hân hoan trao gởi niềm tâm sự
Thắc mắc buồn vui chút sự đời
Năm mới việc xưa thôi bỏ hết
Ngóng chờ xuân đẹp khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi 01/02/2012


TÌNH XUÂN

Xa cách bao ngày vắng bạn chơi
Cà phê sáng gặp quán quen mời
Chiều lang thang phố hôn trao vội
Tối hả hê lòng rượu nhấp vơi
Gom chữ đề thơ xây gốc cội
Gọi trăng quyện gió ấp duyên đời
Đêm huyền diệu đón xuân tươi phới
Thơm ngát hương tình toả khắp nơi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 11:36:30 bởi TTH >
Trần Mạnh Hùng 02.02.2012 23:42:09 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI



NỤ H ÔN ĐẦU Đ ỜI
Vểnh đôi môi mọng như chờ đón.
Ánh mắt mênh mông nối nhịp cầu.
Hơi thở dập dồn trong cuống quýt
Trái tim run rảy đến lao đao
Má hồng bẽn lẽn bao e thẹn.
Môi ngọc xinh tươi hé đón chào.
Dao động tâm tình cơn lốc xóay.
Vòng tay vô lực quấn vào nhau.
Trần Mạnh Hùng
2-2-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/13EFDF66DA904E3BBDE3E71CC76AD724.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 23:54:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Rdinh 03.02.2012 18:49:53 (permalink)
0
NỤ ANH ĐÀO

Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


 
SỰ THẾ

Xuân về sông núi nhuộm màu tươi
Thơ thới tình xuân dẫu mấy mươi
Dâu bể bao người chung một hướng
Ngược xuôi muôn việc vẫn ba hồi
Chung tay xây dựng đừng xao lảng
Góp mặt tranh hùng chớ hổ ngươi
Sự thế ngàn năm luôn vẫn thế
Kiên tâm theo kết cục xa vời.
Lá chờ rơi 01/02/2012




Gởi người Hồng Nhan Tri Kỷ
NGÀY ẤY...
Môi đào hé nở nụ cười tươi.
Ngơ ngẩn hỏi mình tuổi mấy mươi
Dáng ấy giờ đây xa cách … quá
Tình kia hiện tại mộng mơ…hồi.
Chuyện tình chìm đắm trong thương nhớ.
Duyên phận đau buồn với hổ ngươi.
Anh vẫn yêu em trong nguyện ý.
Dẫu rằng hai đứa đã xa vời
Trần Mạnh Hùng
2-1-2012
Bài xướng có nhiều VẦN TỬ VẬN
chân thành xin lỗi


TÌNH MỘNG

                                             
          Tạo hóa khen thay nét vẽ vời ? DL
                                                             

Tuổi mộng hoa nào chẳng thắm tươi ?
Tình nào không đẹp tuổi đôi mươi ?
Trăng khoe bồng đảo hồn mê mẫn,
Gió thổi đài hoa sóng loạn hồi. 
Bách mị thiên kiều khuynh nhứt quốc,
Nửa làn thu thủy đủ trêu ngươi?
Thần tiên cũng đắm chìm nhan sắc,
Tạo hóa khen thay nét vẽ vời ?

Tú lang thang
 
 
ĐÀO TƠ
 
Má thắm môi hồng tuy có tươi
Thời-gian liệu được tới dăm mươi
Xuân qua Xuân lại bao nhiêu lượt
Ngày đến ngày đi hỏi mấy hồi ?
 
Chớ cậy sắc hồng lòe cặp mắt
Đừng khoe màu đẹp lác con ngươi
Hồng-nhan cái kiếp từ muôn thuở
Bạc phận thường khi chỉ nửa vời !
 
R Đinh

 
 
 

tuyen45 04.02.2012 00:13:02 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè.

Đêm sầu


Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu
Giăng thêm trống vắng cảnh đêm sầu
Hôm nao sáng tỏ soi bờ suối
Dạo ấy non thề rọi bóng câu
Những ngỡ tình kia là bất diệt
Tin rằng nghĩa nọ sẽ dài lâu
Nay người lỗi nhịp cung đàn ái
Ôm nỗi cô đơn gãy nhịp cầu

Vancali 2.2.12

Chúc huynh Tuyền 45 ngày thứ năm vui mạnh
.






TẾT THƯỢNG NGUYÊN
---*---
Nguyên tiêu chị nguyệt dạo chơi đâu
Để cuội chờ lâu vẻ ủ sầu
Bên gốc đa già ngồi ngóng đợi
Cạnh bời giếng ngọc họa đôi câu
Mục đồng xúm lại vui chòng ghẹo
Trẻ nhỏ quây quần chọc thật lâu
Ngày tết thượng nguyên trăng lại vắng
Cuội ngồi ngâm vịnh chắp tay cầu…
 
3/2/20
Tuyen4512

TTH 04.02.2012 09:00:26 (permalink)
0
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè.

Đêm sầu


Hỏi ánh trăng vàng dạo chốn đâu
Giăng thêm trống vắng cảnh đêm sầu
Hôm nao sáng tỏ soi bờ suối
Dạo ấy non thề rọi bóng câu
Những ngỡ tình kia là bất diệt
Tin rằng nghĩa nọ sẽ dài lâu
Nay người lỗi nhịp cung đàn ái
Ôm nỗi cô đơn gãy nhịp cầu

Vancali 2.2.12






LỞ NỬA VẦNG TRĂNG

Xuân đến làm chi có đợi đâu
Gieo thương luyến nhớ gợi thêm sầu
Gió trăng ai bán bao nhiêu giá?
Mưa nắng ta mua đổi mấy câu
Trời hởi xa nàng đêm thỗn thức
Đất ơi vắng ấy trắng canh thâu
Khi xưa đừng gặp trao ân ái
Giờ chẳng dại buồn đẳm lệ sâu

NGUOITRUONGPHU,02/02/12


TẾT THƯỢNG NGUYÊN
---*---
Nguyên tiêu chị nguyệt dạo chơi đâu
Để cuội chờ lâu vẻ ủ sầu
Bên gốc đa già ngồi ngóng đợi
Cạnh bời giếng ngọc họa đôi câu
Mục đồng xúm lại vui chòng ghẹo
Trẻ nhỏ quây quần chọc thật lâu
Ngày tết thượng nguyên trăng lại vắng
Cuội ngồi ngâm vịnh chắp tay cầu…
 
3/2/20
Tuyen4512


ĐÂM HƠI

Vân Cà trốn bạn mải chơi đâu
Để Bác " Chờ rơi " vẻ héo sầu
Nản chí Huy huynh về kéo lưới
Buồn lòng Khiết tỉ bỏ đi câu
Sương Anh hạ giọng khen : còn ít
C Phạm nghiêng mình bảo : cũng lâu
Thầy Tú dời trường về núi ở
Liên Hương gõ mõ tụng kinh cầu

Liên Hương

Lâu quá không đâm hơi, cho LH đâm hơi tí nha Vân


NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Người đã đi rồi bạt chốn đâu
Để đêm đen lạnh thế gian sầu
Dấu chân quen thuộc còn in dấu
Câu hát ngọt ngào vẫn vọng câu
Nghĩ đến ân tình thương áo não
Tìm về kỷ niệm nhớ bền lâu
Em như chiếc bóng trôi mờ ảo
Vội bước sang ngang vỡ chiếc cầu

Thanh Huy
lá chờ rơi 04.02.2012 17:26:36 (permalink)
0
CẢM THƠ NGƯỜI

Vụng về câu chữ cũng theo làm
Xướng hoạ cùng Người dạ thấy ham
Có lẽ vì duyên thơ mới tạm
Hình như bởi nợ phú nên phàm
Tiền tài không có không buồn hám
Lợi lộc chẳng còn chẳng nhớ tham
Cảm nghĩa thi nhân nghiên bút ám
Đêm thả niêm vần thẫm màu lam

daonamxuong



THƠ KHÓ

Xướng chi rắc rối biết đâu làm
Ngặt nỗi ghiền thơ khó cũng ham
Câu được câu không xin chấp tạm
Vận bằng vận trắc thật phi phàm
Khó ơi là khó không ai hám
Chơi được thời chơi ít kẻ tham
Vẻ rắn vẻ rồng như quỷ ám
Còn thêm tử vận với vần « lam ».
Lá chờ rơi 04/02/2012
daonamxuong 04.02.2012 17:55:47 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

CẢM THƠ NGƯỜI

Vụng về câu chữ cũng theo làm
Xướng hoạ cùng Người dạ thấy ham
Có lẽ vì duyên thơ mới tạm
Hình như bởi nợ phú nên phàm
Tiền tài không có không buồn hám
Lợi lộc chẳng còn chẳng nhớ tham
Cảm nghĩa thi nhân nghiên bút ám
Đêm thả niêm vần thẫm màu lam

daonamxuong



THƠ KHÓ

Xướng chi rắc rối biết đâu làm
Ngặt nỗi ghiền thơ khó cũng ham
Câu được câu không xin chấp tạm
Vận bằng vận trắc thật phi phàm
Khó ơi là khó không ai hám
Chơi được thời chơi ít kẻ tham
Vẻ rắn vẻ rồng như quỷ ám
Còn thêm tử vận với vần « lam ».
Lá chờ rơi 04/02/2012



XIN LỖI BÁC LÁ

Bác Lá trách chi đứa khoái làm
Tứ thời lủng củng vậy mà ham
Thơ thì dở ẹt người kêu:  tạm
Ý đã tào lao kẻ bảo: phàm
Ban sớm mộng mơ hồn cứ hám
Muộn chiều mong muốn dạ hoài tham
Thở than con chữ thưa rằng: ám
Để nắng dỗi hờn phủ khói lam

daonamxuong
lá chờ rơi 04.02.2012 18:07:37 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Luật chơi

Nỗi lòng ta biết tỏ cùng ai
Đứng trước quan tòa mới biết sai
Chả đứa mê danh nào có mắt
Với thằng hám lợi đếch còn tai
Bốn phương vơ vét nào cho vợ
Tám hướng chung chi phải cúng thày
Bịt miệng như câm đành thú tội
Luật chơi cố giữ kẻo banh thây .

Khánh Chân



NGỦ THỐI THÂY !

Tắt nghẽn dòng thơ biết hỏi ai
Trắc Bằng dễ thấy đúng hay sai
Lời thơ ấm ớ buồn đôi mắt
Con chữ ngang tàng khó lọt tai
Bức tóc gải đầu thơ chẳng đến
Lần trang gặm bút mắt cầu thày
Thày chê : rõ thật đồ vô dụng !
Chỉ biết ăn rồi ngủ thối thây !
Lá chờ rơi 14/10/11



NẾT HÁO DANH
(Tệ đoan "dễ Thương" của Xã Hội)

Háo danh cái nết chẳng riêng ai.
Nhà cửa khoe khoang chẳng biết sai.
Con học thành tài vênh cả mặt.
Vợ hiền đẹp dáng nói nhàm tai.
Chiếc xe vừa tậu phô cùng xóm.
Chiếc áo mới mua giống bậc thày.
Mới biết háo danh ai cũng khoái.
Ở đời ai chẳng ước phì thây.
Trần Mạnh Hùng
10-14-12011




HÁO DANH
Háo danh nếp sống cõi trần ai.
Khoe của, khoe tài kệ đúng sai.
Khoe vợ, khoe chồng dầy cả mặt.
Khoe con, khoe cháu chướng ngang tai.
Khoe dâu hiếu thảo lo nhà cửa.
Khoe rể công danh bậc chú thầy.
Khoe chó, khoe mèo toàn giống xịn.
Khoe người lối xóm sống vinh thây
Nguyễn Thị An Giang
10-14-2011


Thiệt tình... Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại... Trên cõi đời này ai không HÁO DANH.
Xin đừng biện hộ : HÁO DANH có nhiều loại... Loại hướng thượng và loại hướng hạ.

Xin bạn - Dù thế nào đi nữa... trong mỗi tình huống nào đi nữa ... HÁO DANH vẫn là HÁO DANH.

Này nhé niềm TỰ HÀO, SUNG SƯỚNG, HÃNH DIỆN vẫn nằm trong diện HÁO DANH....

Cắt một mái tóc đẹp vẫn thích người khen tóc An Giang cắt đẹp quá ... lời khen làm mình hãnh diện vẫn là HÁO DANH.

Đãi bạn hữu ăn uống được khen An Giang nấu nướng ngon quá ... Thật là sung sướng được lời khen tặng ... Vẫn là HÁO DANH.

Trong thế giới tu hành đều muốn mọi người CUNG KÍNH, KHÉP NÉP, VÁI CHÀO, THƯA BẨM. Thật là TỰ HÀO với đời với muôn người trong đạo giáo vẫn là HÁO DANH.

Trên đời này ai là người không thích HÁO DANH... Xin thưa rằng CÓ

Đó là những vị ANH HÙNG VÔ DANH, CHIẾN SỸ VÔ DANH hy sinh vì dân tộc, hy sinh vì nhân loại được toàn thế giới ngưỡng mộ, sùng kính.

An Giang chân thành xin quý vị đừng lôi "ĐỨC TÍNH HÁO DANH" phải có của con người ra mà mỉa mai... Thực ra mình mỉa mai chính bản thân mình.

Nghĩ đi... bây giờ nghĩ lại ... HÁO DANH cũng là một đức tính tốt, không HÁO DANH thế giới không TIẾN LÊN ĐƯỢC. Có xã hội tân tiến như ngày hôm nay nhờ ĐỨC TÍNH HÁO DANH

Thân chào

Nguyễn Thị An Giang


MẶC AI CƯỜI …

Đọc lời triết lý tưởng là ai
Lý luận bao giờ cũng chẳng sai
Đọc tới đọc lui càng rõ ý
Nghe hoài nghe mãi chẳng nhàm tai
Khôn nhà dại chợ đừng theo bạn
Chữ đẹp văn hay phải có thầy
Nhất tự vi sư như bán tự
Mặc ai cười trách cũng đừng thây.
Lá chờ rơi 04/02/2012
Trần Mạnh Hùng 05.02.2012 00:48:26 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI




NHẬN LỖI
Em chu miệng nhỏ - Hừ - hờn dỗi.
Nước mắt tuông theo tiếng nấc buồn.
Tóc rối loạn bay trong gió thoảng.
Dáng gầy bất động trước chiều hôm.
Nỗi tình chất ngất nhiều nghi vấn.
Sự việc sâu xa những ngọn nguồn.
Em muốn nơi anh lời nhận lỗi.
Cho tình mình trọn vẹn yêu thương.
Trần Mạnh Hùng
2-4-2012

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 93 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9