TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 93 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
duonglam 17.10.2011 22:10:48 (permalink)
0
CẠN CHÉN ĐÊM NAY

“Tình đong càng lắc lại càng đầy”,[1]
Tri kỷ tương phùng mấy thuở say.
Bữa tiệc đoàn viên vừa mới gặp ,     
Vần  thơ sum đã bao ngày.                                      
Giang hồ gác kiếm - thơ giong ruổi,
Lữ khách  chân dừng - áo bụi bay.
Ngựa đã buông cương . Mồi đã sẵn…
Bồ đào ta  cạn chén đêm nay…
 
Tú lang thang
 
[1] thơ Kiều : sầu đong càng lắc  càng đầy... 


HẸN TỐI NAY

Thơ đến mang theo nghĩa bạn đầy
Không là men rượu vẫn nghe say
Mực đen giấy trắng nồng muôn thuở
Kẻ dệt người thêu rộn suốt ngày
Bảy chữ đường thi tung lại hứng
Như đàn oanh yến đậu rồi bay
Tám dòng thơ đọc từ ban sáng
Khó họa đành xin hẹn tối nay.
Lá chờ rơi 17/10/11




Hồn hoa

Lóng lánh trên sông ánh nắng đầy
Hạ về lướt thướt tỏa men say
Dấu xưa lộng lẫy hoàn dâu bể
Sắc nhớ đong đưa lấp tháng ngày
Khóe mắt trao nhau mờ lệ thắm
Nỗi lòng theo gió gởi mây bay
Hồn hoa rỉ máu chiều thu ấy
Cho đến bao giờ cho đến nay.
Khánh Chân




Tình Thơ

Cùng nhau xướng hoạ ý đong đầy
Thi bút dạt dào hồn đắm say
Mực tím mơ màng theo nét chữ
Trăng vàng rọi sáng thế ban ngày
Vần êm ái khiến hồn ngây ngất
Điệu bỗng trầm dìu nhạc vút bay
Hễ vắng lòng buồn ngơ ngẩn nhớ
Tình thơ bạn hữu bấy lâu nay

Sương Anh




SAY

Ta bạn bên nhau cạn chén đầy
Đất trời thu hẹp với cơn say
Thiết tha thơ viết ghi trang giấy
Thân mật lời trao gởi tháng ngày
Chén tạc chén thù ôm chớ rẫy
Bóng hờn bóng giận giữ đừng bay
Thoáng đời qua mất còn ai mấy
Xua đuổi tình chi giữa tối nay

Thanh Huy

Trăng say

 Dưới ánh sao khuya rượu cạn đầy
Xóm đường thi hữu ngắm trăng say
Người ca "Bướm trắng" tình thân ái
Kẻ hát "Duyên quê" kỷ niệm ngày
Tiếng sáo du dương hoà gió thoảng
Cung đàn trầm bổng quyện hồn bay
Kim bằng hội ngộ trang Thư Quán
Huynh tỷ xin mời ghé sớm nay

Vancali 10.16.11

Chúc quí huynh tỷ ngày an vui hì hì.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 22:12:20 bởi duonglam >
#76
    SuongAnh 17.10.2011 22:15:41 (permalink)
    0
    Thận mời hoạ :

    HOA NỞ SUỐT NGÀY

    Thơ mãi là thơ của đắm say
    Tự nghìn năm trước đến hôm nay
    Trẻ già riêng dệt tình vui khổ
    Trưa sớm chia nhau nghĩa cạn đầy
    Đây kẻ mơ màng chân bước lại
    Kia người chợt tỉnh đến chưa hay
    Vườn thơ huynh muội chung tay bón
    Năm tháng trăm hoa nở suốt ngày !
    Lá chờ rơi 17/10/11


    Chẳng Hay Ngày

    Vườn thơ cảnh đẹp khiến hồn say
    Kể tự khi vào tính đến nay
    Vẫn cứ đam mê chưa thấy chán
    Hãy còn thích thú niềm vui đầy
    Lời vàng mặc khách trao chưa tận
    Ý ngọc tao nhân gởi chẳng hay
    Sợ  hiểu chưa tường tình nhắn nhủ
    Chong đèn đọc mãi chẳng hay ngày

    Sương Anh


    #77
      duonglam 18.10.2011 01:05:25 (permalink)
      0
      Xướng Kính Mời

      HAI BÀ TRƯNG

      Giáp bạc yên vàng giục giã cương,
      Cờ bay kiếm bạt dậy sa trường.

      Long thành [1] gót ngọc an bờ cõi,

      Nam quốc [2] má hồng định nghiệp vương.

      Nợ nước thù chồng  thề một dạ,

      Tình em nghĩa chị nguyện chung đường.

      Ngàn thu gái Việt còn kiêu hãnh,

      Má phấn muôn đời tõa sắc hương
      ...


      Tú lang thang
                

                  [1] Long thành [thành  Long biên địa danh Hà nội thời bấy giờ.
                 
               [2] 
      Nam quốc, tức tên đất Lĩnh Nam thời bấy giờ  [Lĩnh nam riêng một triều đình nước ta... Việt nam Quốc sử diễn ca]

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 02:35:34 bởi duonglam >
      #78
        lá chờ rơi 18.10.2011 08:36:17 (permalink)
        0
        Trích đoạn: duonglam

        Xướng Kính Mời

        HAI BÀ TRƯNG

        Giáp bạc yên vàng giục giã cương,
        Cờ bay kiếm bạt dậy sa trường.

        Long thành [1] gót ngọc an bờ cõi,

        Nam quốc [2] má hồng định nghiệp vương.

        Nợ nước thù chồng  thề một dạ,

        Tình em nghĩa chị nguyện chung đường.

        Ngàn thu gái Việt còn kiêu hãnh,

        Má phấn muôn đời tõa sắc hương
        ...


        Tú lang thang
                  

                    [1] Long thành [thành  Long biên địa danh Hà nội thời bấy giờ.
                   
                 [2] 
        Nam quốc, tức tên đất Lĩnh Nam thời bấy giờ  [Lĩnh nam riêng một triều đình nước ta... Việt nam Quốc sử diễn ca]



        HƯƠNG TRỜI LĨNH NAM

        Diệt thù xong lấy lại biên cương
        Nhị Nữ xông pha giữa chiến trường
        Một thuở hào hùng gương Triệu Ẩu
        Muôn đời oanh liệt tiếng Trưng vương
        Nợ nhà ơn nước vai chung gánh
        Đây chị kia em bước một đường
        Oai chấn càn khôn cường địch khiếp
        Lĩnh Nam trời đất ngập muôn hương.
        Lá chờ rơi 17/10/11
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 08:51:03 bởi lá chờ rơi >
        #79
          khanhchan 18.10.2011 10:58:59 (permalink)
          0
          NON NƯỚC VÀO XUÂN

          Ngũ Hành mấy cụm ngắm trùng khơi
          Non Nước chờ xuân lộng sắc trời
          Trên đỉnh Giang Đài say gió thoảng
          Bên đồi Hải Vọng tiễn triều vơi
          Ngước lên Thạch Động cao tình bạn
          Ngoảnh lại Huyền không sáng nghĩa đời
          Mây khói trầm tư chiều lữ thứ
          Vỗ về năm tháng cố nhân ơi

          (Chùa Non Nước chiều cuối đông 2005)


          Đại lộc


          Cố nhân ơi

          Cố nhân ơi hỡi cố nhân ơi !
          Nỗi nhớ cho nhau cạn một đời
          Kiếp sống mong manh duyên nghiệp nặng
          Ưu sầu chồng chất tháng năm vơi
          Tâm tư vụn vỡ mờ di ảnh
          Kí ức xanh xao nhuộm góc trời
          Đập vỡ gương soi tìm bóng nguyệt
          Gởi hồn theo sóng vỗ ngàn khơi .
          #80
            lá chờ rơi 18.10.2011 17:37:50 (permalink)
            0

            Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

            TRÁCH THÂN

            Có rảnh đâu mà thẩn với thơ
            Áo cơm bám đuổi đến bao giờ
            Rau dưa sớm tối đầu đau rã
            Cá mắm hôm mai óc mệt phờ
            Chữ nghĩa trau hoài còn lủng củng
            Câu từ chuốt mãi vẫn lơ ngơ
            Trách thân nghĩ cũng thương thân vậy
            Có rảnh đâu mà thẩn với thơ

            17/10/2011
            Tú lòng...thòng



            THĂM

            Lâu rồi chẳng thấy cụ làm thơ
            Lưu luyến men say buổi mấy giờ
            Quán vắng không ai tình trắc trở
            Đường xưa thiếu bạn cảnh bơ phờ
            Gặp người chân bước sao đành trớ
            Thấy mặt lưng quày có lẽ ngơ
            Chắc bận sinh nhai lo chuyện nợ
            Lâu rồi chẳng thấy cụ làm thơ

            Thanh Huy

            Đùa chút cho vui, chúc khoẻ. TTH.



            HOÀN CẢNH

            Thỉnh thoảng lên đàn gượng chút thơ
            Chẳng qua hoàn cảnh, biết sao giờ
            Ngày lo kiếm bạc chân tay xụi
            Tối bận mần thêm mắt mũi phờ
            Bạn hữu chào mời đâu nỡ lảng
            Thân tình han hỏi dám nào ngơ
            Chẳng qua hoàn cảnh cho nên chỉ
            Thỉnh thoảng lên đàn gượng chút thơ

            Tú lòng...thòng

            Cảm ơn anh TTH và mọi người vẫn ghé thăm hỏi, Tú không lên thường xuyên để đáp lễ được nên rất ngại, thỉnh thoảng ngẫu hứng viết 1 bài đăng chơi. Mong anh và mọi người thông cảm cho.
            Trân trọng.

            VỚI NÀNG THƠ

            Vui buồn tâm sự với nàng thơ
            Cái thú thanh tao tự thuở giờ
            Gặp lúc tứ thơ về rối rắm
            Chờ khi đầu óc hết bơ phờ
            Tình thơ một mối duyên luôn đậm
            Nghĩa bạn bao ngày chẳng lúc ngơ
            Nồng ấm người tung chờ kẻ hứng
            Vui buồn tâm sự với nàng thơ.
            Lá chờ rơi 18/10/11
            #81
              lá chờ rơi 18.10.2011 19:15:55 (permalink)
              0
              Trích đoạn: tuyen45

              HOA BẠN THƠ TÌNH…

              Một buổi chiều xuân giữa biển người,
              Ta nghe lồng lộng gió ngàn khơi.
              Trời cao biển gọi chim ca hót,
              Nắng đẹp hoa cười bướm lã lơi.
              Trăng với thơ về cùng lối mộng,
              Bạn và ta sống vui giữa đời.
              Rừng xanh núi biếc còn duyên nợ !!!
              Thơ Bạn Hoa Tình …nở khắp nơi .
              Tú lang thang



              Ra khơi

              Cảm hứng thơ văn của mọi người
              Hình như đến lúc đã ra khơi
              Căng buồm hút gió say lồng lộng
              Lướt sóng cho thuyền tình lả lơi
              Bát ngát biển trời cao lộng ý
              Bồng bềnh thi phú thắm xanh đời
              Tay chèo tay bút tâm can sáng
              Gởi mối chân tình đến khắp nơi .
              Khánh Chân



              CÓ LẮM NGƯỜI

              Vui với nàng thơ có lắm người
              Gửi lòng trong gió giữa trùng khơi
              Trăm dòng tâm sự đong chưa cạn
              Một mối tơ tình cột chẳng lơi
              Như đám dã tràng toan lấp bể
              Lời thơ thi sĩ điểm tô đời
              Thi đàn lả lướt nghìn hoa nở
              Hương sắc tưng bừng trải mọi nơi !
              Lá chờ rơi 15/10/11



              CÕI MƠ MÀNG

              Xướng hoạ chung vui với mọi người.
              Trong tình thân hữu ngút ngàn khơi.
              Ý thơ tựa sóng ngầm âm ỉ.
              Tình bạn như trăng chiếu lả lơi.
              Thích thú trong vần thơ khởi xướng.
              Ngẩn ngơ chốn đối hoạ quên đời.
              Như chìm trong mộng, như quên lãng.
              Một cõi mơ màng toả khắp nơi
              Trần Thảo Uyên
              14-10-2011


              ĐẸP TÌNH NGƯỜI

              Văn thơ tươi sáng đẹp tình người.
              Xướng họa thú vui ngập biển khơi.
              Mượn ý trải lòng trong cảm xúc
              Đáp lời thấm dạ thoáng buông lơi .
              Tình thân văn hữu bao lưu luyến.
              Duyên thắm Đường Thơ trọn kiếp đời.
              Xướng họa vẹn toàn câu nghĩa trọng.
              Nghìn năm hương toả khắp muôn nơi
              Trần Mạnh Hùng

              10-14-2011



              GIỮA KHƠI XA
              ---*---
              Thơ văn xúc cảm của lòng người
              Rộng mở tâm hồn giữa biển khơi
              Đượm gió cánh buồm thuyền lướt sóng
              Neo bờ cát trắng mái chèo lơi
              Hải âu vỗ cánh trời cao lộng
              O gái vẫy tay đón bạn đời
              Phía trước mênh mông ngời sức sống
              Tình này xin gửi đến muôn nơi.

              15/10/2011.
              Tuyen45.


              SÁNG CHÓI ĐƯỜNG THI

              Thơ là rung cảm của lòng người
              Như thác trên nguồn sóng giữa khơi
              Bút ngọc khéo tay tình mãi đậm
              Chữ nồng trang giấy nghĩa nào lơi
              Năm vần lơ lửng vui người thế
              Bảy chữ nghêu ngao kể chuyện đời
              Kim cổ đường thi luôn sáng chói
              Trẻ già thêu dệt khắp muôn nơi.
              Lá chờ rơi 18/10/11
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 19:19:55 bởi lá chờ rơi >
              #82
                lá chờ rơi 19.10.2011 08:11:28 (permalink)
                0
                NÓI NGHE CHƠI*

                Có người chỉ biết trách người thôi
                Lúc hỏi nguyên do chẳng trả lời
                Bởi lý chẳng thông đành ngậm miệng ?
                Hay tình không đúng phải im hơi ?
                Uổng công ăn học nhiều năm tháng
                Phí phạm áo cơm của một đời
                Đã biết chê người thời phải đáp
                Đâu tình đâu lý nói nghe chơi ?
                Lá chờ rơi 19/10/11

                * đây chỉ là một sự kiện trong xã hội, xin đừng suy diễn làm của riêng. Rất cám ơn!
                #83
                  lá chờ rơi 19.10.2011 08:40:54 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: vancali96


                  TRÁCH THÂN

                  Có rảnh đâu mà thẩn với thơ
                  Áo cơm bám đuổi đến bao giờ
                  Rau dưa sớm tối đầu đau rã
                  Cá mắm hôm mai óc mệt phờ
                  Chữ nghĩa trau hoài còn lủng củng
                  Câu từ chuốt mãi vẫn lơ ngơ
                  Trách thân nghĩ cũng thương thân vậy
                  Có rảnh đâu mà thẩn với thơ

                  17/10/2011
                  Tú lòng...thòng



                  THĂM

                  Lâu rồi chẳng thấy cụ làm thơ
                  Lưu luyến men say buổi mấy giờ
                  Quán vắng không ai tình trắc trở
                  Đường xưa thiếu bạn cảnh bơ phờ
                  Gặp người chân bước sao đành trớ
                  Thấy mặt lưng quày có lẽ ngơ
                  Chắc bận sinh nhai lo chuyện nợ
                  Lâu rồi chẳng thấy cụ làm thơ

                  Thanh Huy

                  Đùa chút cho vui, chúc khoẻ. TTH.



                  HOÀN CẢNH

                  Thỉnh thoảng lên đàn gượng chút thơ
                  Chẳng qua hoàn cảnh, biết sao giờ
                  Ngày lo kiếm bạc chân tay xụi
                  Tối bận mần thêm mắt mũi phờ
                  Bạn hữu chào mời đâu nỡ lảng
                  Thân tình han hỏi dám nào ngơ
                  Chẳng qua hoàn cảnh cho nên chỉ
                  Thỉnh thoảng lên đàn gượng chút thơ

                  Tú lòng...thòng



                  Bạn thơ

                  Thư Quán u sầu nhớ bạn thơ
                  Còn đâu xướng hoạ nhộn từng giờ
                  Anh cùng cuộc sống vần lơ đễnh
                  Chị với mưu sinh chữ phạc phờ
                  Để bướm thi nhân ngày chán nản
                  Nên tình lãng tử phút làm ngơ
                  Xóm Đường quạnh quẽ người xưa vắng
                  Thư Quán u sầu nhớ bạn thơ.

                  Vancali 10.18.11

                  Chúc quí huynh tỷ ngày vui mạnh hì hì.....


                  VUI VỚI NÀNG THƠ

                  Vui buồn tâm sự với nàng thơ
                  Cái thú thanh tao tự thuở giờ
                  Gặp lúc tứ thơ về rối rắm
                  Chờ khi đầu óc hết bơ phờ
                  Tình thơ một mối duyên luôn đậm
                  Nghĩa bạn bao ngày chẳng lúc ngơ
                  Nồng ấm người tung chờ kẻ hứng
                  Vui buồn tâm sự với nàng thơ.

                  Lá chờ rơi 18/10/11
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 11:09:26 bởi lá chờ rơi >
                  #84
                    lá chờ rơi 19.10.2011 09:26:45 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG NGƯỜI GHÉT BỎ THƠ TÔI

                    Mặt mũi tuy chưa biết thế nào
                    Nhưng lời chê trách lại xanh xao
                    Tìm sâu vạch lá nhiều công khó
                    Chữ trách lời chê ở độ cao
                    Thôi hãy bỏ đi đừng nhớ giận
                    Cùng nhau xích lại để quên sầu
                    Ta bà một cõi đời trăm tuổi
                    Có được bao ngày để giận lâu !
                    Lá chờ rơi 19/10/11
                    #85
                      Trần Mạnh Hùng 19.10.2011 11:06:46 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: lá chờ rơi

                      NÓI NGHE CHƠI*

                      Có người chỉ biết trách người thôi
                      Lúc hỏi nguyên do chẳng trả lời
                      Bởi lý chẳng thông đành ngậm miệng ?
                      Hay tình không đúng phải im hơi ?
                      Uổng công ăn học nhiều năm tháng
                      Phí phạm áo cơm của một đời
                      Đã biết chê người thời phải đáp
                      Đâu tình đâu lý nói nghe chơi ?
                      Lá chờ rơi 19/10/11

                      * đây chỉ là một sự kiện trong xã hội, xin đừng suy diễn làm của riêng. Rất cám ơn!


                      MIỆNG CHÉN
                      Giống cái vòng tròn như thế thôi.
                      Kiến bò miêng chén khóc không lời.
                      Thất tha thất thiểu bù loa nói
                      Bò tới bò lui hụt hẩng hơi
                      luẩn quẩn loanh quanh mù tịt trí
                      Lờ quờ lạng quạng phá tiêu đời.
                      Thế gian cuộc sống sao gian thế.
                      Miệng chén kiến bò tưởng dạo chơi.
                      Trần Mạnh Hùng
                      10-18-2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 11:22:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #86
                        SuongAnh 19.10.2011 14:40:49 (permalink)
                        0
                        NÓI NGHE CHƠI*

                        Có người chỉ biết trách người thôi
                        Lúc hỏi nguyên do chẳng trả lời
                        Bởi lý chẳng thông đành ngậm miệng ?
                        Hay tình không đúng phải im hơi ?
                        Uổng công ăn học nhiều năm tháng
                        Phí phạm áo cơm của một đời
                        Đã biết chê người thời phải đáp
                        Đâu tình đâu lý nói nghe chơi ?
                        Lá chờ rơi 19/10/11

                        * đây chỉ là một sự kiện trong xã hội, xin đừng suy diễn làm của riêng. Rất cám ơn!


                        MIỆNG CHÉN
                        Giống cái vòng tròn như thế thôi.
                        Kiến bò miêng chén khóc không lời.
                        Thất tha thất thiểu bù loa nói
                        Bò tới bò lui hụt hẩng hơi
                        luẩn quẩn loanh quanh mù tịt trí
                        Lờ quờ lạng quạng phá tiêu đời.
                        Thế gian cuộc sống sao gian thế.
                        Miệng chén kiến bò tưởng dạo chơi.
                        Trần Mạnh Hùng
                        10-18-2011

                        Bước Rong Chơi

                        Buồn rồi cũng thế thế mà thôi
                        Chuyện hãy cho qua chớ tiếng lời
                        Lý sự đôi khi làm mệt trí
                        Bàn nhiều lắm lúc chẳng còn hơi
                        Thơ đang ngóng đợi bên nghiên bút
                        Chữ cũng chờ mong đến với đời
                        Hãy đến cùng em vui xướng hoạ
                        Hồn thi rộn rã bước rong chơi

                        Sương Anh

                        Thương chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, thi hứng ngút ngàn bay lên tận cõi mơ...
                        #87
                          lá chờ rơi 19.10.2011 15:30:22 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: caoletrantranquoc


                          BỢM NHẬU


                          Buồn tình Bợm kiếm bạn lông rông
                          Quán cóc lo chi chuyện túi phồng
                          Rượu đế + bò xào nghe hợp lý
                          Bia hơi + mực nướng thấy hòa tông
                          Chưa qua 4 cốc say choe choét
                          Chả tới 5 chai xỉn bập bồng
                          Giữa phố rồ ga xe lạng lách
                          "Bò vàng" thổi phát hết chơi ngông!


                          Trần Vũ


                          XIN CAN

                          Trần Vũ bây giờ trở tính rông
                          Lang thang khắp phố túi đâu phồng
                          Vậy mà lớn tiếng kêu nguồn cội
                          Bởi thế nhiều lời kể tổ tông
                          Khoác lác cuộc đời vui phỉ chí
                          Huyênh hoang duyên kiếp thỏa tang bồng
                          Lượn lờ khắp nẻo thơ ông cụ
                          Can nhé nhớ đừng khoái thói ngông

                          clttq 19/10/2011



                          Xin chung vui cùng quý bạn :

                          VẪN TÍNH NGÔNG !

                          Bờ sông chợt thấy chó lông rông *
                          Chạnh nhớ thân em nổi phập phồng
                          Khác người hiếu hạnh quên nguồn gốc
                          Ta kẻ giang hồ biết tổ tông
                          Thương một đời xuân chưa toại ý
                          Buồn khi cuối hạ vẫn phiêu bồng
                          Bao lần dâu bể chân xuôi ngược
                          Cốt khỉ ** hoàn nguyên vẫn tính ngông !
                          Lá chờ rơi 19/10/11


                          * Ca dao bình dân :
                          Em như cục cứt trôi sông
                          Anh như con chó chạy rông trên bờ !

                          ** thành ngữ : khỉ hoàn cốt khỉ
                          #88
                            ThanhThanhKhiet 19.10.2011 15:55:50 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lá chờ rơi

                            Trích đoạn: caoletrantranquoc



                            BỢM NHẬU


                            Buồn tình Bợm kiếm bạn lông rông
                            Quán cóc lo chi chuyện túi phồng
                            Rượu đế + bò xào nghe hợp lý
                            Bia hơi + mực nướng thấy hòa tông
                            Chưa qua 4 cốc say choe choét
                            Chả tới 5 chai xỉn bập bồng
                            Giữa phố rồ ga xe lạng lách
                            "Bò vàng" thổi phát hết chơi ngông!


                            Trần Vũ


                            XIN CAN

                            Trần Vũ bây giờ trở tính rông
                            Lang thang khắp phố túi đâu phồng
                            Vậy mà lớn tiếng kêu nguồn cội
                            Bởi thế nhiều lời kể tổ tông
                            Khoác lác cuộc đời vui phỉ chí
                            Huyênh hoang duyên kiếp thỏa tang bồng
                            Lượn lờ khắp nẻo thơ ông cụ
                            Can nhé nhớ đừng khoái thói ngông

                            clttq 19/10/2011




                            Xin chung vui cùng quý bạn :

                            VẪN TÍNH NGÔNG !

                            Bờ sông chợt thấy chó lông rông *
                            Chạnh nhớ thân em nổi phập phồng
                            Khác người hiếu hạnh quên nguồn gốc
                            Ta kẻ giang hồ biết tổ tông
                            Thương một đời xuân chưa toại ý
                            Buồn khi cuối hạ vẫn phiêu bồng
                            Bao lần dâu bể chân xuôi ngược
                            Cốt khỉ ** hoàn nguyên vẫn tính ngông !
                            Lá chờ rơi 19/10/11


                            * Ca dao bình dân :
                            Em như cục cứt trôi sông
                            Anh như con chó chạy rông trên bờ !

                            ** thành ngữ : khỉ hoàn cốt khỉ


                             
                            Làng mở hội
                             
                            Mấy cô sơn nữ vận xà rông
                            Đứng múa trên cao gió đẩy phồng
                            Mũ đội hai màu nhìn lạc phách
                            Khăn quàng bẩy sắc ngó  cùng tông
                            Nhà sàn vắng khách than vừa tắt
                            Gác bếp đông người lửa đã bồng
                            Trúng vụ cà phê làng mở hội
                            Ngày vui cả bản muốn chơi ngông !
                             
                            Thanh Thanh Khiết
                            16.10.2011
                             
                             
                            #89
                              caoletrantranquoc 19.10.2011 15:59:25 (permalink)
                              0
                              BỢM NHẬU


                              Buồn tình Bợm kiếm bạn lông rông
                              Quán cóc lo chi chuyện túi phồng
                              Rượu đế + bò xào nghe hợp lý
                              Bia hơi + mực nướng thấy hòa tông
                              Chưa qua 4 cốc say choe choét
                              Chả tới 5 chai xỉn bập bồng
                              Giữa phố rồ ga xe lạng lách
                              "Bò vàng" thổi phát hết chơi ngông!


                              Trần Vũ


                              XIN CAN

                              Trần Vũ bây giờ trở tính rông
                              Lang thang khắp phố túi đâu phồng
                              Vậy mà lớn tiếng kêu nguồn cội
                              Bởi thế nhiều lời kể tổ tông
                              Khoác lác cuộc đời vui phỉ chí
                              Huyênh hoang duyên kiếp thỏa tang bồng
                              Lượn lờ khắp nẻo thơ ông cụ
                              Can nhé nhớ đừng khoái thói ngông

                              clttq 19/10/2011

                              VẪN TÍNH NGÔNG !

                              Bờ sông chợt thấy chó lông rông *
                              Chạnh nhớ thân em nổi phập phồng
                              Khác người hiếu hạnh quên nguồn gốc
                              Ta kẻ giang hồ biết tổ tông
                              Thương một đời xuân chưa toại ý
                              Buồn khi cuối hạ vẫn phiêu bồng
                              Bao lần dâu bể chân xuôi ngược
                              Cốt khỉ ** hoàn nguyên vẫn tính ngông !
                              Lá chờ rơi 19/10/11

                              * Ca dao bình dân :
                              Em như cục cứt trôi sông
                              Anh như con chó chạy rông trên bờ !

                              ** thành ngữ : khỉ hoàn cốt khỉ


                              XIN CHỚ TRÁCH

                              Bác Lá hôm nay trách Lão rông???
                              Không đâu...ý chỉ mới bơm phồng
                              Mỗi ngày xuống phố lo xe quất
                              Năm tháng ra đường sợ tải tông
                              Suốt kiếp phận bèo mơ vợ ẵm
                              Muôn đời thân héo mộng con bồng
                              Hôm nay mạo muội đôi lời thảo
                              Chẳng dám học đòi cái kiểu ngông

                              clttq 19/10/2011
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 16:00:27 bởi caoletrantranquoc >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 93 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9