TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
CÕI TIÊN
---*---
Cuộc sống dương trần chẳng lúc yên
Đời người vốn sẵn lắm u phiền
Than thân nghèo khó bồ không thóc
Trách phận hẩm hiu túi hết tiền
Sự nghiệp đổi trao người chèn ép
Chức quyền mua bán kẻ bon chen
Ngày về Tây Trúc nơi an nghỉ
Sáu tấm ngắn dài đấy Cõi Tiên.
12/4/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
CÕI TIÊN
---*---
Cuộc sống dương trần chẳng lúc yên
Đời người vốn sẵn lắm u phiền
Than thân nghèo khó bồ không thóc
Trách phận hẩm hiu túi hết tiền
Sự nghiệp đổi trao người chèn ép
Chức quyền mua bán kẻ bon chen
Ngày về Tây Trúc nơi an nghỉ
Sáu tấm ngắn dài đấy Cõi Tiên.
12/4/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
ỒN ÀO QUÁN NHẬU
---*---
Về quê gặp bạn lại vui bè
Quán nhậu cây sanh vọng tiếng ve
Rượu trắng mấy can zô cạn đáy
Bia chai dăm két nốc còn be
Nâng ly hội ngộ nhồi say khướt
Chạm chén luận bàn nói méo nhè
Chính trị Tây Tàu, kinh tế Mỹ...
Văn bằng du học giở ra khoe ...?
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2012 16:38:25 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
ỒN ÀO QUÁN NHẬU
---*---
Về quê gặp bạn lại vui bè
Quán nhậu cây sanh vọng tiếng ve
Rượu trắng mấy can zô cạn đáy
Bia chai dăm két nốc còn be
Nâng ly hội ngộ nhồi say khướt
Chạm chén luận bàn nói méo nhè
Chính trị Tây Tàu, kinh tế Mỹ...
Văn bằng du học giở ra khoe ...?
Tuyen45
CHUYỆN QUÁN BÈ
---*---
Rủ muội Cà Ri xuống Quán Bè
Chui vào buồng kín khỏi ong ve
Gọi ngay gân hổ cùng nhau nhậu
Kêu lấy ngọc dê cạn mấy be
Nhà nổi bồng bềnh men chếnh choáng
Đèn mờ nghiêng ngả rượu say nhè
Chuyện tình cũ mới tuôn ra hết
Chẳng khảo mà xưng cứ thế khoe.
16/4/2012
Tuyen45
GIỌT NGÂU ---*--- Giọt ngâu chiều muộn đọng mi ai Bởi nỗi mong chờ cứ mãi dài Gối chiếc phòng không ngày cửa đóng Giường đơn nhà trống tối then cài Sân đình cổng hậu còn in dấu Vườn Trúc ngõ tiền vẫn nhớ hoài Ngày ấy người đi trăng đã khuyết Đêm trường kẻ đợi nguyệt tàn phai. 16/4/2012 Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
GIỌT NGÂU ---*--- Giọt ngâu chiều muộn đọng mi ai Bởi nỗi mong chờ cứ mãi dài Gối chiếc phòng không ngày cửa đóng Giường đơn nhà trống tối then cài Sân đình cổng hậu còn in dấu Vườn Trúc ngõ tiền vẫn nhớ hoài Ngày ấy người đi trăng đã khuyết Đêm trường kẻ đợi nguyệt tàn phai. 16/4/2012 Tuyen45[color=#0000ff size=4]
[color=#0000ff size=4]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2012 09:26:36 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
GIỌT NGÂU ---*--- Giọt ngâu chiều muộn đọng mi ai Bởi nỗi mong chờ cứ mãi dài Gối chiếc phòng không ngày cửa đóng Giường đơn nhà trống tối then cài Sân đình cổng hậu còn in dấu Vườn Trúc ngõ tiền vẫn nhớ hoài Ngày ấy người đi trăng đã khuyết Đêm trường kẻ đợi nguyệt tàn phai. 16/4/2012 Tuyen45
TÌNH XƯA
---*---
Xuân về vui bước dạo bên ai !
Tay nắm trong tay bóng trải dài
Mấy bận sang nhà đều đóng cổng
Bao lần qua ngõ thấy khuy cài
Thế là tại cậu từ ngày đấy
Nay thấy lỗi mình cứ tiếc hoài
Ván đóng thuyền rồi đành chấp nhận
Tình xưa vẫn đậm chẳng hề phai.
17/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2012 12:17:46 bởi tuyen45 >
DUYÊN THƠ
---*---
Văn đàn bút tích viết từng chương
Thi hữu giao lưu bạn tứ phương
Son sắt tình huynh ngời chữ đức
Thủy chung nghĩa đệ rạng từ thương
Anh trao bát cú lời nhung nhớ
Tôi gửi thất ngôn ý quyện vương
Nghĩa bạn nâng tầm hồn nghệ sĩ
Duyên thơ chắp cánh tứ thi đường.
16/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2012 01:20:29 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
DUYÊN THƠ
---*---
Văn đàn bút tích viết từng chương
Thi hữu giao lưu bạn tứ phương
Son sắt tình huynh ngời chữ đức
Thủy chung nghĩa đệ rạng từ thương
Anh trao bát cú lời nhung nhớ
Tôi gửi thất ngôn ý quyện vương
Nghĩa bạn nâng tầm hồn nghệ sĩ
Duyên thơ chắp cánh tứ thi đường.
16/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2012 17:12:41 bởi lá chờ rơi >
quote:
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
DUYÊN THƠ
---*---
Văn đàn bút tích viết từng chương
Thi hữu giao lưu bạn tứ phương
Son sắt tình huynh ngời chữ đức
Thủy chung nghĩa đệ rạng từ thương
Anh trao bát cú lời nhung nhớ
Tôi gửi thất ngôn ý quyện vương
Nghĩa bạn nâng tầm hồn nghệ sĩ
Duyên thơ chắp cánh tứ thi đường.
16/4/2012
Tuyen45
GỬI HỘI THI ĐÀN
---*---
Đôi vần bút thảo gọi văn chương
Gửi hội thi đàn khắp mọi phương
Nghĩa bạn vời cao như trái núi
Tình thơ dài rộng tựa dòng thương
Ta về đất mẹ lòng lưu luyến
Kẻ ở quê người dạ vấn vương
Vẫn nhớ ngày xưa lời hẹn hứa
Thắp lên ngọn lửa sáng thơ đường.
20/4/2012
Tuyen45
Chết chắc
Thương thay cái lối học từ chương
Chữ nghĩa tròn vo chỉ một phương
Bằng cấp cao sang trên dưới nể
Cửa nhà phú quý họ hàng thương
Nghĩa nhân phó mặc không cần hiểu
Lễ đức bằng thừa chẳng muốn vương
Cuộc sống hơn nhau là cái Biết
Dại khôn cũng chết chắc trăm đường
quote: Trích đoạn: C Pham
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương
Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
ĐỢI CHỜ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Lạnh vầng trăng khuyết góc trời đêm
Âm thầm bóng nhỏ hoen mi ướt
Lặng lẽ thân côi xoã tóc mềm
Còn đó nồng nàn lời hẹn cũ
Sao đành đắng đót tiếng ru êm
Để sầu vương mãi theo miền nhớ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Liên Hương
GIẤC MỘNG
---*--- Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm Rạo rực lòng ai suốt cả đêm Ngóng đợi người xưa kề má thắm Trông chờ bạn cũ áp môi mềm Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm Trăng lặn mơ hình đệm gối êm Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm. 21/4/2012 Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 00:08:18 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: C Pham
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương
Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
ĐỢI CHỜ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Lạnh vầng trăng khuyết góc trời đêm
Âm thầm bóng nhỏ hoen mi ướt
Lặng lẽ thân côi xoã tóc mềm
Còn đó nồng nàn lời hẹn cũ
Sao đành đắng đót tiếng ru êm
Để sầu vương mãi theo miền nhớ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Liên Hương
GIẤC MỘNG ---*--- Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thêm Rạo rực lòng ai suốt cả đêm Ngóng đợi người xưa kề sát má Trông chờ bạn cũ áp môi mềm Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm Trăng lặn mơ hình đệm gối êm Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thêm. 21/4/2012 Tuyen45
MÙ SƯƠNG ẢO ẢNH
Lướt thướt sương giăng giữa lạnh sang
Phủ hồn lữ khách chốn mây ngàn
Bâng khuâng dõi mắt triền mơ tắt
Xao xác buông lòng góc mộng tan
Nhớ lắm tình xưa luôn xót xáy
Thương ơi nghiệp cũ đã hoang tàn
Cô liêu thẳm vắng sầu da diết
Giá rét đất trời một dạ mang
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: