TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 93 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
tuyen45 05.06.2012 22:42:36 (permalink)
0
 





TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.
 
2/6/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2012 23:22:18 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 06.06.2012 09:27:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

VẪN NHƯ LÀ …

Đường lên trăm tuổi chẳng còn xa
Đủng đỉnh đi thôi cũng kịp mà
Đầu sói tóc thưa nên hết trẻ
Mắt mờ tai lảng khiến thêm già
Không cần gậy chống nhưng cần vịn
Chẳng sợ chằn tinh chỉ sợ ma
Thơ thẩn quậy chơi tung lưới mạng
Tuy không còn trẻ vẫn như là …!
Lá chờ rơi 03/06/2012


THỨ BA LÀ

Vượt mốc tình yêu đã quá xa
Thời-gian bôi xóa phải cam mà
Sức xung quậy phá khi còn trẻ
Lực kiệt im re lúc đã già

Nổi tiếng rừng xanh là nhất quỉ
Vang danh địa-ngục ấy nhì ma
Đã từng ta đứng hàng ba đó
Nên chẳng hư danh trường lớp là …

RĐinh


CỨ XEM LÀ …

Trăm năm đừng gạn hỏi gần xa
Có có không không cũng được mà
Lớp trẻ oai hùng trong kiếp trẻ
Lứa già cặm cụi với thân già
Ngông nghênh là nết người quân tử
Ngỗ ngáo ấy trò lũ quỷ ma
Quậy phá xin nhường tay rắn mắt
Cổ lai thất thập cứ xem là …
Lá chờ rơi 03/06/2012
tuyen45 06.06.2012 21:29:58 (permalink)
0



 
BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 21:32:03 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 07.06.2012 09:52:16 (permalink)
0
Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45





BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45


HỒI TƯỞNG

Thuở ấy người ta vẫn còn thơ
Lung linh trăng sáng giữa mong chờ
Bâng khuâng để dạ nồng thi mộng
E ấp cho lòng đượm ước mơ
Xao xuyến vành tim dường ngấm đọng
Nôn nao chút nhớ bỗng hoài ngơ
Thời gian đi mãi tình xa biệt
Ngoái lại thương ơi sóng vỗ bờ

HANSY


NỐI ĐÔI BỜ

Lấy mong lấy nhớ dệt thành thơ
Hai chữ thương yêu với đợi chờ
Ngày bận kiếm cơm trăm thứ bận
Đêm mơ tìm nhớ một rừng mơ
Nhớ người vô sự chờ tin tức
Thương kẻ phòng không luống ngẩn ngơ
Nhớ tựa chàng Ngưu chờ ả Chức
Mong sao lũ quạ nối đôi bờ.
Lá chờ rơi 07/06/2012

lá chờ rơi 07.06.2012 09:54:59 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45



TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.

2/6/2012
Tuyen45


LẠI QUÊN RỒI

Ai bảo nằm đêm lại chẳng mơ ?
Chiêm bao đôi lúc khó phai mờ
Bừng con mắt dậy còn trăn trở
Xếp cẳng nằm co cứ thẩn thơ
Quẳng gánh lo đi cho dễ thở
Xếp chồng thư lại để không chờ
Đêm dài trở gối mơ rồi mộng
Sáng lại quên rồi chuyện tóc tơ.
Lá chờ rơi 07/06/2012
lá chờ rơi 07.06.2012 09:57:19 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45



TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.

2/6/2012
Tuyen45


LẠI QUÊN RỒI

Ai bảo nằm đêm lại chẳng mơ ?
Chiêm bao đôi lúc khó phai mờ
Bừng con mắt dậy còn trăn trở
Xếp cẳng nằm co cứ thẩn thơ
Quẳng gánh lo đi cho dễ thở
Xếp chồng thư lại để không chờ
Đêm dài trở gối mơ rồi mộng
Sáng lại quên rồi chuyện tóc tơ.
Lá chờ rơi 07/06/2012
tuyen45 07.06.2012 23:42:51 (permalink)
0
ĐÓN HÈ SANG
---*---

Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 08.06.2012 09:16:19 (permalink)
0
ĐÓN HÈ SANG
---*---

Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45


HẸN HÒ

Tiếng trống tan trường nổi rộn vang
Ngoài sân phượng vĩ trải hoa vàng
Bâng khuâng chia nhóm về hai hướng
Nuối tiếc ngày vui đã vội tan
Bước nhỏ vương buồn chân ngượng ngượng
Dặm dài giả biệt nắng chan chan
Ba tháng chia tay rồi gặp lại
Sen tàn cúc nở đón thu sang

***

Sen tàn cúc nở đón thu sang
Mặc kệ đông phong chẳng ngó ngàng
Lữ khách dặm trường chân bước mỏi
Làng quê bóng lẻ hận còn mang
Cam lòng nhớ bạn khi xa cách
Nguyện ý chờ nhau phút rỡ ràng
Đâu quản bão giông hay nắng lửa
Hết cơn mưa lạnh sẽ trời quang.
Lá chờ rơi 08/06/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 13:26:41 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 08.06.2012 13:19:51 (permalink)
0
KÍNH MỜI

MỘT TIẾNG LÒNG

Thế sự phù du sắc hóa không
Ta bà huyễn ảo khó nhìn trông
Một thân chìm nổi dòng sông đục
Đôi ngã hên xui sợi chỉ hồng
Phiêu bạt đã quen đời lữ khách
Giang hồ cam nhận kiếp lưu vong
Nghìn ly uống cạn cùng tri kỷ
Cộng hưởng đôi tim một tiếng lòng.
Lá chờ rơi 08/06/2012
tuyen45 08.06.2012 17:06:15 (permalink)
0
TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---

Kinh kỳ tên gọi đất Thăng Long
Thánh địa Thủ Đô rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây rạng chiến công
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời Đồng.

Tuyen45
lá chờ rơi 08.06.2012 18:18:55 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---

Kinh kỳ tên gọi đất Thăng Long
Thánh địa Thủ Đô rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây rạng chiến công
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời Đồng.

Tuyen45



TỰA TƯỜNG ĐỒNG

Bốn nghìn năm trước đã Thăng Long
Muôn thuở vang danh giống Lạc Hồng
Đuổi giặc tham tàn ra cuối bể
Diệt thù hung hản giữa lòng sông
Diên Hồng quyết chiến danh lưu sử
Sáu chữ trương cờ nguyện lập công*
Châu chấu đá xe xe lật ngả
Non sông bền vững tựa tường đồng.
Lá chờ rơi 08/06/2012

* ‘Phá cường địch báo hoàng ân’
là khẩu hiệu ghi trên cờ của Trần quốc Toản
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 18:22:12 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 10.06.2012 16:18:45 (permalink)
0
BÊN NHÀ ANH HOA HUYÊH CÓ BÀI THƠ :
“NGẪM CUỘC ĐỜI”
Tuyen45 đọc thấy hay đem về làm bài xướng mời các thi hữu cùng họa.


BÀI XƯỚNG
[/c
olor]


NGẪM CUỘC ĐỜI

Xa quê phiêu bạt bốn phương trời
Ngoảnh lại thời gian vẫn cứ trôi
Lắm kẻ gia đình hơn tớ đấy
Nhưng ai sự nghiệp khá bằng tôi ?
Long đong sướng khổ thời trai trẻ
Thanh thản buồn vui suốt cuộc đời
Ta ngẫm: giày đôi còn có số
Thì ai dám bảo phận mình... hôi ?

01.6.2012
Hoahuyen

BÀI HỌA I

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI
---*---

Dọc ngang đất nước khắp gầm trời
Nhìn lại tháng năm cứ tuột trôi
Bao kẻ leo thang quyền chức đấy
Chẳng ai bước chắc vững như tôi
Mười năm một cấp thời quân ngũ
Sáu bận hai danh (*) sáng quãng đời
Như bác “Hoa Huyên” giày đóng số
Thì ta chấp nhận phận ta hôi.

3/6/2012
Tuyen45

* Chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng (dũng sĩ quyết thắng)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 16:26:06 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 11.06.2012 08:37:55 (permalink)
0
Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: lá chờ rơi
MỘT TIẾNG LÒNG

Thế sự phù du sắc hóa không
Ta bà huyễn ảo khó nhìn trông
Một thân chìm nổi dòng sông đục
Đôi ngã hên xui sợi chỉ hồng
Phiêu bạt đã quen đời lữ khách
Giang hồ cam nhận kiếp lưu vong
Nghìn ly uống cạn cùng tri kỷ
Cộng hưởng đôi tim một tiếng lòng.
Lá chờ rơi 08/06/2012



NGẪM BUỒN

Cuối cùng ngẫm lại cũng là không
Thực mộng giữa đời trố mắt trông
Sự nghiệp lửng lơ như ảo thuật
Công danh thắt mở tựa mây hồng
Sùng gan giành giật lao tâm trí
Ná thở đua tranh rước bại vong
Tri kỷ kiếp này sao mà hiếm
Chẳng ai để ngỏ chút tâm lòng

HANSY


ẤM TIM LÒNG

Tình trong như đã cớ sao không
Không hẹn không chờ lại nhớ trông
Luống đợi chim xanh mang lá thắm
Hằng mong chị Nguyệt nối tơ hồng
Đêm ngày đong đếm dòng thương nhớ
Cân nhắc lọc lừa kẻ bội vong
Hôm sớm thở than cùng tuế nguyệt
Tìm đâu chút lửa ấm tim lòng.
Lá chờ 11/06/2012
lá chờ rơi 11.06.2012 09:14:48 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

BÊN NHÀ ANH HOA HUYÊN CÓ BÀI THƠ :
“NGẪM CUỘC ĐỜI”
Tuyen45 đọc thấy hay đem về làm bài xướng mời các thi hữu cùng họa.


BÀI XƯỚNG
[/c
olor]


NGẪM CUỘC ĐỜI

Xa quê phiêu bạt bốn phương trời
Ngoảnh lại thời gian vẫn cứ trôi
Lắm kẻ gia đình hơn tớ đấy
Nhưng ai sự nghiệp khá bằng tôi ?
Long đong sướng khổ thời trai trẻ
Thanh thản buồn vui suốt cuộc đời
Ta ngẫm: giày đôi còn có số
Thì ai dám bảo phận mình... hôi ?

01.6.2012
Hoahuyen

BÀI HỌA I

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI
---*---

Dọc ngang đất nước khắp gầm trời
Nhìn lại tháng năm cứ tuột trôi
Bao kẻ leo thang quyền chức đấy
Chẳng ai bước chắc vững như tôi
Mười năm một cấp thời quân ngũ
Sáu bận hai danh (*) sáng quãng đời
Như bác “Hoa Huyên” giày đóng số
Thì ta chấp nhận phận ta hôi.

3/6/2012
Tuyen45

* Chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng (dũng sĩ quyết thắng)



NAM TÀO NGAO NGÁN

Lãng tử phiêu du tám hướng trời
Dật dờ sông nước tựa bèo trôi
Không nhà không cửa như người khác
Chẳng vợ chẳng con buộc cái tôi
Uống rượu ngâm thơ chờ hết kiếp
Nay bồ mai bạn đợi xong đời
Nam Tào ngao ngán toan bôi sổ
Lại sợ thiên đường vướng bụi hôi!
Lá chờ rơi 11/06/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 09:19:55 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 11.06.2012 11:22:35 (permalink)
0
BÁNH CANH XỨ QUẢNG

Có ai ghé lại Quảng chưa nè
Thử món bánh canh tuyệt lắm nghe
Sợi bột trắng thơm lòng thích nhé
Ớt tiêu cay xé miệng kiêng dè
Hành ngò xanh mướt non tơ nhẽ
Cá lóc vàng hươm béo ngậy he
Đặc sản miền quê vừa mới hé
Hương bay tứ phía ngạt ngào hè

HANSY



MỲ QUẢNG
---*---[/
size]
Đất Quảng tôi nay đã đến nè
Thử ăn bát bánh gọi canh nghe
Sợi mỳ trong trắng nhìn mà thích
Tôm sú nõn nà thấy miệng dè
Vàng óng nước dùng hương bốc tỏa
Đỏ tươi ớt quả vị cay he
Món ăn độc đáo miền Trung đấy
Nổi tiếng rẻ ngon sướng thật hè

11/6/2012
Tuyen45


[/b
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 11:23:43 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 93 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9