TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 93 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.10.2011 16:02:40 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

HOA BẠN THƠ TÌNH…

Một buổi chiều xuân giữa biển người,
Ta nghe lồng lộng gió ngàn khơi.
Trời cao biển gọi chim ca hót,
Nắng đẹp hoa cười bướm lã lơi.
Trăng với thơ về cùng lối mộng,
Bạn và ta sống vui giữa đời.
Rừng xanh núi biếc còn duyên nợ !!!
Thơ Bạn Hoa Tình …nở khắp nơi .
Tú lang thang



Ra khơi

Cảm hứng thơ văn của mọi người
Hình như đến lúc đã ra khơi
Căng buồm hút gió say lồng lộng
Lướt sóng cho thuyền tình lả lơi
Bát ngát biển trời cao lộng ý
Bồng bềnh thi phú thắm xanh đời
Tay chèo tay bút tâm can sáng
Gởi mối chân tình đến khắp nơi .
Khánh Chân



CÓ LẮM NGƯỜI

Vui với nàng thơ có lắm người
Gửi lòng trong gió giữa trùng khơi
Trăm dòng tâm sự đong chưa cạn
Một mối tơ tình cột chẳng lơi
Như đám dã tràng toan lấp bể
Lời thơ thi sĩ điểm tô đời
Thi đàn lả lướt nghìn hoa nở
Hương sắc tưng bừng trải mọi nơi !
Lá chờ rơi 15/10/11



CÕI MƠ MÀNG

Xướng hoạ chung vui với mọi người.
Trong tình thân hữu ngút ngàn khơi.
Ý thơ tựa sóng ngầm âm ỉ.
Tình bạn như trăng chiếu lả lơi.
Thích thú trong vần thơ khởi xướng.
Ngẩn ngơ chốn đối hoạ quên đời.
Như chìm trong mộng, như quên lãng.
Một cõi mơ màng toả khắp nơi
Trần Thảo Uyên
14-10-2011


ĐẸP TÌNH NGƯỜI

Văn thơ tươi sáng đẹp tình người.
Xướng họa thú vui ngập biển khơi.
Mượn ý trải lòng trong cảm xúc
Đáp lời thấm dạ thoáng buông lơi .
Tình thân văn hữu bao lưu luyến.
Duyên thắm Đường Thơ trọn kiếp đời.
Xướng họa vẹn toàn câu nghĩa trọng.
Nghìn năm hương toả khắp muôn nơi
Trần Mạnh Hùng

10-14-2011



GIỮA KHƠI XA
---*---
Thơ văn xúc cảm của lòng người
Rộng mở tâm hồn giữa biển khơi
Đượm gió cánh buồm thuyền lướt sóng
Neo bờ cát trắng mái chèo lơi
Hải âu vỗ cánh trời cao lộng
O gái vẫy tay đón bạn đời
Phía trước mênh mông ngời sức sống
Tình này xin gửi đến muôn nơi.

15/10/2011.
Tuyen45.


SÁNG CHÓI ĐƯỜNG THI

Thơ là rung cảm của lòng người
Như thác trên nguồn sóng giữa khơi
Bút ngọc khéo tay tình mãi đậm
Chữ nồng trang giấy nghĩa nào lơi
Năm vần lơ lửng vui người thế
Bảy chữ nghêu ngao kể chuyện đời
Kim cổ đường thi luôn sáng chói
Trẻ già thêu dệt khắp muôn nơi.
Lá chờ rơi 18/10/11


Vần thơ đẹp
 
Được đọc dòng thơ viết của người
Như luồng gió lộng giữa trùng khơi
Hương nồng ý sáng tôi luôn giữ
Vị ngọt tâm trong bạn chẳng lơi
Xướng hoạ trao tình Đây đẹp mộng
Gieo vần gửi nhớ Đấy vui đời
Ngôi nhà thư quán vòng tay mở
Chia sẻ tâm tư đã có nơi !
 
Thanh Thanh Khiết
16.10.2011
 
#91
    caoletrantranquoc 19.10.2011 16:22:04 (permalink)
    0


    HOA BẠN THƠ TÌNH…

    Một buổi chiều xuân giữa biển người,
    Ta nghe lồng lộng gió ngàn khơi.
    Trời cao biển gọi chim ca hót,
    Nắng đẹp hoa cười bướm lã lơi.
    Trăng với thơ về cùng lối mộng,
    Bạn và ta sống vui giữa đời.
    Rừng xanh núi biếc còn duyên nợ !!!
    Thơ Bạn Hoa Tình …nở khắp nơi .
    Tú lang thang



    Ra khơi

    Cảm hứng thơ văn của mọi người
    Hình như đến lúc đã ra khơi
    Căng buồm hút gió say lồng lộng
    Lướt sóng cho thuyền tình lả lơi
    Bát ngát biển trời cao lộng ý
    Bồng bềnh thi phú thắm xanh đời
    Tay chèo tay bút tâm can sáng
    Gởi mối chân tình đến khắp nơi .
    Khánh Chân



    CÓ LẮM NGƯỜI

    Vui với nàng thơ có lắm người
    Gửi lòng trong gió giữa trùng khơi
    Trăm dòng tâm sự đong chưa cạn
    Một mối tơ tình cột chẳng lơi
    Như đám dã tràng toan lấp bể
    Lời thơ thi sĩ điểm tô đời
    Thi đàn lả lướt nghìn hoa nở
    Hương sắc tưng bừng trải mọi nơi !
    Lá chờ rơi 15/10/11



    CÕI MƠ MÀNG

    Xướng hoạ chung vui với mọi người.
    Trong tình thân hữu ngút ngàn khơi.
    Ý thơ tựa sóng ngầm âm ỉ.
    Tình bạn như trăng chiếu lả lơi.
    Thích thú trong vần thơ khởi xướng.
    Ngẩn ngơ chốn đối hoạ quên đời.
    Như chìm trong mộng, như quên lãng.
    Một cõi mơ màng toả khắp nơi
    Trần Thảo Uyên
    14-10-2011


    ĐẸP TÌNH NGƯỜI

    Văn thơ tươi sáng đẹp tình người.
    Xướng họa thú vui ngập biển khơi.
    Mượn ý trải lòng trong cảm xúc
    Đáp lời thấm dạ thoáng buông lơi .
    Tình thân văn hữu bao lưu luyến.
    Duyên thắm Đường Thơ trọn kiếp đời.
    Xướng họa vẹn toàn câu nghĩa trọng.
    Nghìn năm hương toả khắp muôn nơi
    Trần Mạnh Hùng

    10-14-2011



    GIỮA KHƠI XA
    ---*---
    Thơ văn xúc cảm của lòng người
    Rộng mở tâm hồn giữa biển khơi
    Đượm gió cánh buồm thuyền lướt sóng
    Neo bờ cát trắng mái chèo lơi
    Hải âu vỗ cánh trời cao lộng
    O gái vẫy tay đón bạn đời
    Phía trước mênh mông ngời sức sống
    Tình này xin gửi đến muôn nơi.

    15/10/2011.
    Tuyen45.


    SÁNG CHÓI ĐƯỜNG THI

    Thơ là rung cảm của lòng người
    Như thác trên nguồn sóng giữa khơi
    Bút ngọc khéo tay tình mãi đậm
    Chữ nồng trang giấy nghĩa nào lơi
    Năm vần lơ lửng vui người thế
    Bảy chữ nghêu ngao kể chuyện đời
    Kim cổ đường thi luôn sáng chói
    Trẻ già thêu dệt khắp muôn nơi.
    Lá chờ rơi 18/10/11


    Vần thơ đẹp
     
    Được đọc dòng thơ viết của người
    Như luồng gió lộng giữa trùng khơi
    Hương nồng ý sáng tôi luôn giữ
    Vị ngọt tâm trong bạn chẳng lơi
    Xướng hoạ trao tình Đây đẹp mộng
    Gieo vần gửi nhớ Đấy vui đời
    Ngôi nhà thư quán vòng tay mở
    Chia sẻ tâm tư đã có nơi !
     
    Thanh Thanh Khiết
    16.10.2011


    ĐÔI LỜI

    Thơm thảo đôi câu viết tặng người
    Tỏ lòng ngưỡng mộ đã vào khơi
    Chân thành muốn quyện cho luôn chắc
    Tình thật mong quyên gửi chửa lơi
    Sắc đẹp rạng ngời tô vẽ phận
    Màu tươi rạng rỡ điểm trang đời
    Mùa về gợi những điều vui thú
    Xướng hoạ kính mời đang đến nơi

    clttq 19/10/2011
    #92
      lá chờ rơi 19.10.2011 17:46:42 (permalink)
      0
      Trích đoạn: caoletrantranquoc

      HOA BẠN THƠ TÌNH…

      Một buổi chiều xuân giữa biển người,
      Ta nghe lồng lộng gió ngàn khơi.
      Trời cao biển gọi chim ca hót,
      Nắng đẹp hoa cười bướm lã lơi.
      Trăng với thơ về cùng lối mộng,
      Bạn và ta sống vui giữa đời.
      Rừng xanh núi biếc còn duyên nợ !!!
      Thơ Bạn Hoa Tình …nở khắp nơi .
      Tú lang thang



      Ra khơi

      Cảm hứng thơ văn của mọi người
      Hình như đến lúc đã ra khơi
      Căng buồm hút gió say lồng lộng
      Lướt sóng cho thuyền tình lả lơi
      Bát ngát biển trời cao lộng ý
      Bồng bềnh thi phú thắm xanh đời
      Tay chèo tay bút tâm can sáng
      Gởi mối chân tình đến khắp nơi .
      Khánh Chân



      CÓ LẮM NGƯỜI

      Vui với nàng thơ có lắm người
      Gửi lòng trong gió giữa trùng khơi
      Trăm dòng tâm sự đong chưa cạn
      Một mối tơ tình cột chẳng lơi
      Như đám dã tràng toan lấp bể
      Lời thơ thi sĩ điểm tô đời
      Thi đàn lả lướt nghìn hoa nở
      Hương sắc tưng bừng trải mọi nơi !
      Lá chờ rơi 15/10/11



      CÕI MƠ MÀNG

      Xướng hoạ chung vui với mọi người.
      Trong tình thân hữu ngút ngàn khơi.
      Ý thơ tựa sóng ngầm âm ỉ.
      Tình bạn như trăng chiếu lả lơi.
      Thích thú trong vần thơ khởi xướng.
      Ngẩn ngơ chốn đối hoạ quên đời.
      Như chìm trong mộng, như quên lãng.
      Một cõi mơ màng toả khắp nơi
      Trần Thảo Uyên
      14-10-2011


      ĐẸP TÌNH NGƯỜI

      Văn thơ tươi sáng đẹp tình người.
      Xướng họa thú vui ngập biển khơi.
      Mượn ý trải lòng trong cảm xúc
      Đáp lời thấm dạ thoáng buông lơi .
      Tình thân văn hữu bao lưu luyến.
      Duyên thắm Đường Thơ trọn kiếp đời.
      Xướng họa vẹn toàn câu nghĩa trọng.
      Nghìn năm hương toả khắp muôn nơi
      Trần Mạnh Hùng

      10-14-2011



      GIỮA KHƠI XA
      ---*---
      Thơ văn xúc cảm của lòng người
      Rộng mở tâm hồn giữa biển khơi
      Đượm gió cánh buồm thuyền lướt sóng
      Neo bờ cát trắng mái chèo lơi
      Hải âu vỗ cánh trời cao lộng
      O gái vẫy tay đón bạn đời
      Phía trước mênh mông ngời sức sống
      Tình này xin gửi đến muôn nơi.

      15/10/2011.
      Tuyen45.


      SÁNG CHÓI ĐƯỜNG THI

      Thơ là rung cảm của lòng người
      Như thác trên nguồn sóng giữa khơi
      Bút ngọc khéo tay tình mãi đậm
      Chữ nồng trang giấy nghĩa nào lơi
      Năm vần lơ lửng vui người thế
      Bảy chữ nghêu ngao kể chuyện đời
      Kim cổ đường thi luôn sáng chói
      Trẻ già thêu dệt khắp muôn nơi.
      Lá chờ rơi 18/10/11


      Vần thơ đẹp

      Được đọc dòng thơ viết của người
      Như luồng gió lộng giữa trùng khơi
      Hương nồng ý sáng tôi luôn giữ
      Vị ngọt tâm trong bạn chẳng lơi
      Xướng hoạ trao tình Đây đẹp mộng
      Gieo vần gửi nhớ Đấy vui đời
      Ngôi nhà thư quán vòng tay mở
      Chia sẻ tâm tư đã có nơi !

      Thanh Thanh Khiết
      16.10.2011


      ĐÔI LỜI

      Thơm thảo đôi câu viết tặng người
      Tỏ lòng ngưỡng mộ đã vào khơi
      Chân thành muốn quyện cho luôn chắc
      Tình thật mong quyên gửi chửa lơi
      Sắc đẹp rạng ngời tô vẽ phận
      Màu tươi rạng rỡ điểm trang đời
      Mùa về gợi những điều vui thú
      Xướng hoạ kính mời đang đến nơi

      clttq 19/10/2011



      THEO ÁNH TRĂNG VÀNG

      Một mối tình thâm cột mọi người
      Hương nồng như gió lộng ngàn khơi
      Tình kia cộng hưởng tràn trang giấy
      Nghĩa ấy hòa theo bước chẳng lơi
      Kẻ hứng người tung ngời ánh mắt
      Em nghe anh kể chuyện trong đời
      Hồn thơ như nước triều lai láng
      Theo ánh trăng vàng tỏa khắp nơi.
      Lá chờ rơi 19/10/11
      #93
        lá chờ rơi 19.10.2011 20:42:25 (permalink)
        0
        Trích đoạn: TTH


        NHỚ XƯA

        Trăng buồn chênh chếch tiễn sao rơi
        Lạnh lẽo sương khuya ướt phủ người
        Con nước xa nhìn thương bóng cội
        Mái nhà ấm gợi xót lòng tôi
        Bóng hình tim khắc ngoài tay với
        Ước nguyện đời xây giữa bão rơi
        Tuổi ngọc ngày vui đâu kiếm hỡi
        Trăm năm tình giữ chỉ đau đời

        Thanh Huy



        ĐẸP CẢNH ĐỜI !

        Không khóc đôi khi lệ cũng rơi
        Bởi lòng trắc ẩn xót thương người
        Đau giùm kẻ khó đang nghèo, đói
        Nhắn với người sang giống bạn, tôi
        Xin kẻ dư ăn ăn bớt lại
        Cho người đói khổ khổ thành vơi (thay chữ bị điệp vận)
        Cùng nhau san sẻ tình thân ái
        Đây đó yên vui đẹp cảnh đời !
        Lá chờ rơi 19/10/11
        #94
          ngocannhihuyen 19.10.2011 21:50:53 (permalink)
          0
          Trích đoạn: lá chờ rơi
          DUYÊN DÁNG SÔNG THU

          Tha thướt quanh co nước ngắm trời

          Vơi đầy hương ngát tự trùng khơi
          Đỏ vàng lá động sôi tình nước
          Qua lại đò đưa rộn tiếng người
          Vẫy cánh chim bằng trơ một bóng
          Tuôn dòng thu thủy đến muôn nơi
          Câu hò lưu luyến dù ngưng dứt
          Tình gửi hư không chửa cạn lời.
          Lá chờ rơi 13/10/11



          Thân mời các bạn Hoạ và dán vào đây. Chúc vui.

              SÔNG THU QUÊ TÔI
          Họa Vận
          : “Duyên Dáng Sông Thu”
                                   *
          Sông Thu đất Quảng vắt ngang trời
          Dòng chảy thượng nguồn đến biển khơi
          Cửa Đại du thuyền đưa đón khách
          Hội An phố cổ tiếp đông người
          “Tề Phi Ngũ Phụng” danh vang tiếng
          Văn vật nhân tài rạng khắp nơi
          Giọng hát “Hò khoan” tình xứ Quảng
          Nghĩa nhân muôn thuở chẳng phai lời.
                                             18-10-2011.
                                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

          Ngọc Ẩn Nhi Huyền xin có lời Cảm ơn Thi Hữu Là Chờ Rơi. đã có bài xướng về Sông Thu. Gợi nhớ cho, mình  nhớ về Đất Quảng Sông Thu NANH. xin Đáp họạ Cảm nhận bài nầynhé.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2011 08:36:35 bởi ngocannhihuyen >
          #95
            lá chờ rơi 20.10.2011 01:24:21 (permalink)
            0
            Trích đoạn: KimGiang



            Bác Lá kính mến! Các Anh Chị quí mến!
            Có một trang Đường còn lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm (Từ thuở hồng hoang của Đường Thi - Thư Quán); Đắng ngọt đã từng, chẳng muốn quên; Mở đầu trang mới, KG xin chép lại đôi vần thơ xưa để nhắc về nó:

            Thân mời

            PHU GIỮ VƯỜN THƠ
            (thân gửi những người trong cuộc)

            Phu giữ vườn thơ tưới nước thơ
            Thơ chen nhau mọc thỏa mong chờ
            Cành vươn hoa thắm chào ong bướm
            Nhụy tỏa hương nồng dệt tóc tơ
            Khéo vụng chân chen theo mỗi bước
            Non già tay vói tận đôi bờ
            Vườn xuân nay rộn lời oanh yến
            Phu giữ vườn thơ toại ước mơ.

            Lá chờ rơi

            VƯỜN MƠ CỦA BÁC LÁ

            Ta mua mảnh đất để ươm thơ
            thư quán bán luôn khách khỏi chờ
            cuốc đất lão trồng gieo mấy ý
            chắn che tri kỷ ngại đường tơ
            luật niêm nhẹ sửa lo gìn giữ
            bằng hữu chung thơ thả chất bờ
            hoa nở tiếng lòng ai có biết
            vuốt râu thanh thản...với vườn mơ

            LangTuHa Noi

            KIẾP NỢ

            ta mang kiếp nợ với nàng thơ
            khốn khổ tâm tư ý mãi chờ
            bến đợi qua rồi đâu có ngóng
            sao tình vẫn ghé thả sầu tơ
            trà tâm vẫn uống chờ trăng mọc
            rượu trí tìm ngâm khúc bến bờ
            quán vắng người xưa giờ trở lại
            tiếng cười thân ái...phải đang mơ

            MINH TUẤN

            Họa:


            THƯ QUÁN VƯỜN XUÂN

            (Kính tặng PHU giữ vườn thơ)


            Một chút tình con gửi chốn thơ

            Người ơi! Quả mộng ước đương chờ

            Đào non lộc biếc mừng xuân mới

            Nghỉa nặng tình sâu nhấn phím tơ

            Chị thả câu vàng gieo ngấn nước

            Anh soi áng ngọc dát nên bờ

            Sông ngân sáo trúc đùa câu ví

            Vườn Phú Trăng Đường ghẹo giấc mơ!


            Kim Giang



            Đa tạ thâm tình của Kim Giang và các bạn :

            NỐI VÒNG TAY LỚN

            Đôi dòng rung cảm viết thành thơ
            Gửi bạn thân thương luống đợi chờ
            Ý vụng chưa thành câu ngọt giọng
            Lời thô còn thiếu một cung tơ
            Nửa vời bát ngát hương đầu gió
            Muôn dặm mông mênh sóng vổ bờ
            Cộng hưởng trăm lòng rung một nhịp
            Nối vòng tay lớn tỉnh mà mơ!
            Lá chờ rơi 19/10/11
            #96
              TTH 20.10.2011 02:15:24 (permalink)
              0
              NHỚ XƯA

              Trăng buồn chênh chếch tiễn sao rơi
              Lạnh lẽo sương khuya ướt phủ người
              Con nước xa nhìn thương bóng cội
              Mái nhà ấm gợi xót lòng tôi
              Bóng hình tim khắc ngoài tay với
              Ước nguyện đời xây giữa nắng vơi
              Tuổi ngọc ngày vui đâu kiếm hỡi
              Trăm năm tình giữ chỉ đau đời

              Thanh Huy



              ĐẸP CẢNH ĐỜI !

              Không khóc đôi khi lệ cũng rơi
              Bởi lòng trắc ẩn xót thương người
              Đau giùm kẻ khó đang nghèo, đói
              Nhắn với người sang giống bạn, tôi
              Xin kẻ dư ăn ăn bớt lại
              Cho người đói khổ khổ thành vơi 
              Cùng nhau san sẻ tình thân ái
              Đây đó yên vui đẹp cảnh đời !
              Lá chờ rơi 19/10/11


              QUEN NHAU

              Quen nhau chớ bỏ cuộc tình rơi
              Tha thiết khuyên lơn giữ đạo người
              Sai quấy riêng làm nên sửa lỗi
              Đói nghèo chung chịu nhủ răn tôi
              Thân sống long đong thêm mệt mỏi
              Mộng xây bền bỉ cũng tàn vơi
              Thôi gặp đây mừng chào đón hỏi
              Vui in nét mặt xoá buồn đời

              Thanh Huy
              #97
                SuongAnh 20.10.2011 04:49:34 (permalink)
                0

                Bác Lá kính mến! Các Anh Chị quí mến!
                Có một trang Đường còn lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm (Từ thuở hồng hoang của Đường Thi - Thư Quán); Đắng ngọt đã từng, chẳng muốn quên; Mở đầu trang mới, KG xin chép lại đôi vần thơ xưa để nhắc về nó:

                Thân mời

                PHU GIỮ VƯỜN THƠ
                (thân gửi những người trong cuộc)

                Phu giữ vườn thơ tưới nước thơ
                Thơ chen nhau mọc thỏa mong chờ
                Cành vươn hoa thắm chào ong bướm
                Nhụy tỏa hương nồng dệt tóc tơ
                Khéo vụng chân chen theo mỗi bước
                Non già tay vói tận đôi bờ
                Vườn xuân nay rộn lời oanh yến
                Phu giữ vườn thơ toại ước mơ.

                Lá chờ rơi

                VƯỜN MƠ CỦA BÁC LÁ

                Ta mua mảnh đất để ươm thơ
                thư quán bán luôn khách khỏi chờ
                cuốc đất lão trồng gieo mấy ý
                chắn che tri kỷ ngại đường tơ
                luật niêm nhẹ sửa lo gìn giữ
                bằng hữu chung thơ thả chất bờ
                hoa nở tiếng lòng ai có biết
                vuốt râu thanh thản...với vườn mơ

                LangTuHa Noi

                KIẾP NỢ

                ta mang kiếp nợ với nàng thơ
                khốn khổ  tâm tư  ý mãi chờ
                bến đợi qua rồi đâu có ngóng
                sao tình vẫn ghé thả sầu tơ
                trà tâm vẫn uống chờ trăng mọc
                rượu trí tìm ngâm khúc bến bờ
                quán vắng người xưa giờ trở lại
                tiếng cười thân ái...phải đang mơ

                MINH TUẤN

                Họa:

                 
                THƯ QUÁN VƯỜN XUÂN

                (Kính tặng PHU giữ vườn thơ)

                 
                Một chút tình con gửi chốn thơ

                Người ơi! Quả mộng ước đương chờ

                Đào non lộc biếc mừng xuân mới

                Nghỉa nặng tình sâu nhấn phím tơ

                Chị thả câu vàng gieo ngấn nước

                Anh soi áng ngọc dát nên bờ

                Sông ngân sáo trúc đùa câu ví

                Vườn Phú Trăng Đường ghẹo giấc mơ!

                 
                Kim Giang



                Ngỡ Như Mơ

                Ban đầu dạo bước tới vườn thơ
                Lóng ngóng hồn ta cứ mãi chờ
                Muốn đến làm quen xin chữ học
                E rằng ghép tội trộm đào tơ
                May sao có Lão trông coi đất
                Gọi lại cho ta hái một bồ *
                Rất cám ơn Người từng giúp đỡ
                Nay rành xướng hoạ ngỡ như mơ

                Sương Anh

                * Xin phép cho SA đổi chữ bờ thành bồ cho câu có nghiã hơn

                Kim Giang thân mến, từ nhũng vần thơ cũ, bạn lấy ra mấy bài này hay lắm! Cám ơn amn rất nhiều!!!
                Một chút thi hứng cộng với sự cảm kích khi nhớ về thuở ban đầu khi SA tập tễnh làm thơ Đường, đã được các anh chị dìu dắt mà Bác Lá là ngưòi đã chịu khó giúp cho SA sưả bài, sưả đối, niêm vận luật...cho chỉnh để theo kịp và cùng hoà vào xướng hoạ với các thi hữu thơ Đường. Tấm chân tình này cháu sẽ không bao giờ quên đâu Bác Lá ơi!!!
                #98
                  Rdinh 20.10.2011 06:15:34 (permalink)
                  0
                  NHỚ XƯA

                  Trăng buồn chênh chếch tiễn sao rơi
                  Lạnh lẽo sương khuya ướt phủ người
                  Con nước xa nhìn thương bóng cội
                  Mái nhà ấm gợi xót lòng tôi
                  Bóng hình tim khắc ngoài tay với
                  Ước nguyện đời xây giữa nắng vơi
                  Tuổi ngọc ngày vui đâu kiếm hỡi
                  Trăm năm tình giữ chỉ đau đời

                  Thanh Huy



                  ĐẸP CẢNH ĐỜI !

                  Không khóc đôi khi lệ cũng rơi
                  Bởi lòng trắc ẩn xót thương người
                  Đau giùm kẻ khó đang nghèo, đói
                  Nhắn với người sang giống bạn, tôi
                  Xin kẻ dư ăn ăn bớt lại
                  Cho người đói khổ khổ thành vơi
                  Cùng nhau san sẻ tình thân ái
                  Đây đó yên vui đẹp cảnh đời !
                  Lá chờ rơi 19/10/11


                  QUEN NHAU

                  Quen nhau chớ bỏ cuộc tình rơi
                  Tha thiết khuyên lơn giữ đạo người
                  Sai quấy riêng làm nên sửa lỗi
                  Đói nghèo chung chịu nhủ răn tôi
                  Thân sống long đong thêm mệt mỏi
                  Mộng xây bền bỉ cũng tàn vơi
                  Thôi gặp đây mừng chào đón hỏi
                  Vui in nét mặt xoá buồn đời

                  Thanh Huy


                  THU NHỚ QUÊ

                  Thu về theo chiếc lá vàng rơi
                  Rưng-rức mi hoen cõi nước người
                  Đất cũ xa vời sầu viễn xứ
                  Chốn xưa biền-biệt lạnh hồn tôi

                  Hồn quê dào-dạt sao mà cạn
                  Tình nước mênh-mông chẳng thể vơi
                  Mong ước bình yên nơi cố quốc
                  Ngày về cho đượm thắm hương đời .

                  RDinh
                  #99
                    lá chờ rơi 20.10.2011 08:33:39 (permalink)
                    0
                    Xin dán một bài thơ cũ về cuộc đời mình :

                    KHỎE RƠ

                    1. Ði chẳng ai đưa đến chẳng chờ
                    Gọn gàng khăn gói nhẹ âu lo
                    Ai đem nước mắt đong nhung nhớ
                    Ta mượn dòng thơ chở hẹn hò
                    Không muốn thêm duyên quăng gánh nợ
                    Ðâu vì nặng tuổi nhạt đường tơ
                    Trời ban ân phước nhiều gân sức
                    Tối ngủ li bì sáng khỏe rơ !


                    2. Tối ngủ li bì sáng khỏe rơ
                    Tênh hênh choán trọn cái giường to
                    Biết thân phù phiếm ham nằm nướng
                    Thương kiếp ta bà sợ ốm o
                    Tránh xóm ồn ào câu bẩn tục
                    Gặp người ra rả giọng đôi co
                    Trăm năm đường đất còn xa lắm
                    Nhưng đã lo toan đã dặn dò !


                    3. Nhưng đã lo toan đã dặn dò
                    Xác phàm đến lúc phải ra tro
                    Bụi tro trả lại giòng tan hợp
                    Tinh thể bay về cõi mộng mơ
                    Sáng viếng Sao Vua xa chẳng ngán
                    Chiều thăm Bắc Ðẩu lạc không lo
                    Sá gì việc ấy mà thao thức
                    Mới thấy lim dim đã ngủ khò !


                    4. Mới thấy lim dim đã ngủ khò
                    Không ai ôm gát chẳng ai rờ
                    Bụng trơn ngực nhẹ hơi thông suốt
                    Nhà trống giường không ngáy tỉnh bơ
                    Lơ lửng tưởng mình là cánh bướm
                    Mơ màng thấy bướm đậu cành thơ
                    Mộng vàng chợt tỉnh không thơ bướm
                    Chỉ thấy ngày mai đã đợi chờ.


                    5. Chỉ thấy ngày mai đã đợi chờ
                    Chuông reo ngoài cửa tự bao giờ
                    Thư xa đà tới gần chưa tới
                    Nợ mới cần lo cũ khỏi lo
                    Cơm tấm lưng niêu người tóp lại
                    Thịt rừng lắm rượu bụng phình to
                    Nhớ thời oanh liệt tiền như nước
                    Sáng rượu sâm banh tối sửa bò !


                    6. Sáng rượu sâm banh tối sửa bò
                    Huy hoàng thuở ấy dễ ai so
                    Trời Âu Pháp Bĩ rèn tay thợ
                    Ðất Á Lào Miên rợp bóng cờ
                    Ngán nỗi mật đâu ruồi đến đó
                    Tiếc người danh trọng miệng ăn dơ
                    Quyết tìm đất khác đua tài sức
                    Về lại Hàng Không dựng cõi bờ.


                    7. Về lại Hàng Không dựng cõi bờ
                    Cây non vừa bén thỏa mong chờ
                    Có tên đầu nhọn mùi xông thúi
                    Rặt giống đít tà đến nhảy vô
                    Sáu tháng cuổm ngay hai triệu bạc
                    Rõ phường chết đói ngốc như bò
                    Ta về Hội xã cho vay mạnh
                    Ðiện Toán thu tiền giúp khỏe rơ !


                    8. Ðiện toán thâu tiền giúp khỏe rơ
                    Việc làm tốt đẹp được hoan hô
                    Ðùa chơi lá số con rồng lộn
                    Bói thử đầu xuân cái quẻ mò
                    Trúng tẩy quan to teo lại nhỏ
                    Trước tòa sự nhỏ bạnh ra to
                    Tòa xem ngao ngán phê rằng : Nhảm !
                    Thưa gởi ngây ngô giống lái bò ! *

                    * xin cáo lỗi với các cụ lái cao thượng, thanh nhã


                    9. Thưa gởi ngây ngô giống lái bò
                    Nhà ta liêm chính tự bao giờ
                    Vườn sâu đuổi trộm cong đuôi chó
                    Ruộng cả tìm trâu mỏi cánh cò
                    Nhỏ dại cúi đầu nghe biển Thánh
                    Lớn khôn mở trí hiểu rừng Nho
                    Mặc loài muông cẩu nhe nanh sủa
                    Khách lữ hành đi cứ nhởn nhơ.


                    10. Khách lữ hành đi cứ nhởn nhơ
                    Chuyện xưa dẫn đến chuyện bây giờ
                    Trăm năm chưa dứt nguồn tao ngộ
                    Mãn kiếp còn vương chứng hững hờ
                    Sáng đợi nghe tin trưa ngủ kỷ
                    Chiều đi dạo bể tối làm thơ
                    Ăn ngày ba bữa thừa hơn thiếu
                    Tháng tháng tiền hưu đến khỏe rơ !
                    VNN (Nouméa 06/05/01)


                    Xin có vài chú thích để hiểu rõ mỗi đoạn thơ :
                    1. nói tình trạng độc thân của tác giả
                    2,3 đã dặn cho hỏa thiêu khi chết
                    4,5 tả cảnh sống độc thân
                    6 giữ chức vụ lớn trong công ty SITA (Pháp, Bĩ) bị người phe đảng đến giành chỗ nên sang tổ chức cơ sở Viễn Thông riêng cho HKVN
                    7 lại bị người phe đãng bên Nha HKDS đến chiếm chỗ, tên nầy sau 6 tháng đã tham nhũng 2 triệu bạc nên bị loại ra
                    8 làm việc cho HTX Tiết Kiệm và Tín Dụng HKVN kết quả tốt số thu lên mạnh, anh em vui mừng viết tờ Kỷ Yếu trong có bài “Lá số con rồng” dành cho công ty HKVN, giả đò lập lá số Tử Vi cho công ty, trong có đề cập nhẹ đến việc đi công cán nước ngoài của các ông lớn, họ nhột mà không làm gì được nên cho người kiện ra Tòa, Tòa đuổi về bảo là thưa nhảm, tụi nhà báo nó nói còn mạnh gấp mấy lần hơn.
                    9, 10 kết thúc bọn độc tài phe đãng của HKVN ghét lắm mà vẫn không làm gì được.
                    lá chờ rơi 20.10.2011 08:47:31 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: SuongAnh


                    Bác Lá kính mến! Các Anh Chị quí mến!
                    Có một trang Đường còn lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm (Từ thuở hồng hoang của Đường Thi - Thư Quán); Đắng ngọt đã từng, chẳng muốn quên; Mở đầu trang mới, KG xin chép lại đôi vần thơ xưa để nhắc về nó:

                    Thân mời

                    PHU GIỮ VƯỜN THƠ
                    (thân gửi những người trong cuộc)

                    Phu giữ vườn thơ tưới nước thơ
                    Thơ chen nhau mọc thỏa mong chờ
                    Cành vươn hoa thắm chào ong bướm
                    Nhụy tỏa hương nồng dệt tóc tơ
                    Khéo vụng chân chen theo mỗi bước
                    Non già tay vói tận đôi bờ
                    Vườn xuân nay rộn lời oanh yến
                    Phu giữ vườn thơ toại ước mơ.

                    Lá chờ rơi

                    VƯỜN MƠ CỦA BÁC LÁ

                    Ta mua mảnh đất để ươm thơ
                    thư quán bán luôn khách khỏi chờ
                    cuốc đất lão trồng gieo mấy ý
                    chắn che tri kỷ ngại đường tơ
                    luật niêm nhẹ sửa lo gìn giữ
                    bằng hữu chung thơ thả chất bờ
                    hoa nở tiếng lòng ai có biết
                    vuốt râu thanh thản...với vườn mơ

                    LangTuHa Noi

                    KIẾP NỢ

                    ta mang kiếp nợ với nàng thơ
                    khốn khổ tâm tư ý mãi chờ
                    bến đợi qua rồi đâu có ngóng
                    sao tình vẫn ghé thả sầu tơ
                    trà tâm vẫn uống chờ trăng mọc
                    rượu trí tìm ngâm khúc bến bờ
                    quán vắng người xưa giờ trở lại
                    tiếng cười thân ái...phải đang mơ

                    MINH TUẤN

                    Họa:


                    THƯ QUÁN VƯỜN XUÂN

                    (Kính tặng PHU giữ vườn thơ)


                    Một chút tình con gửi chốn thơ

                    Người ơi! Quả mộng ước đương chờ

                    Đào non lộc biếc mừng xuân mới

                    Nghỉa nặng tình sâu nhấn phím tơ

                    Chị thả câu vàng gieo ngấn nước

                    Anh soi áng ngọc dát nên bờ

                    Sông ngân sáo trúc đùa câu ví

                    Vườn Phú Trăng Đường ghẹo giấc mơ!


                    Kim Giang



                    Ngỡ Như Mơ

                    Ban đầu dạo bước tới vườn thơ
                    Lóng ngóng hồn ta cứ mãi chờ
                    Muốn đến làm quen xin chữ học
                    E rằng ghép tội trộm đào tơ
                    May sao có Lão trông coi đất
                    Gọi lại cho ta hái một bồ *
                    Rất cám ơn Người từng giúp đỡ
                    Nay rành xướng hoạ ngỡ như mơ

                    Sương Anh

                    * Xin phép cho SA đổi chữ
                    bờ thành bồ cho câu có nghiã hơn

                    Kim Giang thân mến, từ nhũng vần thơ cũ, bạn lấy ra mấy bài này hay lắm! Cám ơn amn rất nhiều!!!
                    Một chút thi hứng cộng với sự cảm kích khi nhớ về thuở ban đầu khi SA tập tễnh làm thơ Đường, đã được các anh chị dìu
                    dắt mà Bác Lá là ngưòi đã chịu khó giúp cho SA sưả bài, sưả đối, niêm vận luật...cho chỉnh để theo kịp và cùng hoà vào xướng hoạ với các thi hữu thơ Đường. Tấm chân tình này cháu sẽ không bao giờ quên đâu Bác Lá ơi!!!


                    NỐI VÒNG TAY LỚN

                    Đôi dòng rung cảm viết thành thơ
                    Gửi bạn thân thương luống đợi chờ
                    Ý vụng chưa thành câu ngọt giọng
                    Lời thô còn thiếu một cung tơ
                    Nửa vời bát ngát hương đầu gió
                    Muôn dặm mông mênh sóng vổ bờ
                    Cộng hưởng trăm lòng rung một nhịp
                    Nối vòng tay lớn tỉnh mà mơ!
                    Lá chờ rơi 19/10/11
                    lá chờ rơi 20.10.2011 17:40:30 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: TTH

                    Chúc Bác Lá tối thứ ba an vui hì hì....


                    Thơ đến từ câu chúc trên của Vancali :

                    KHỎI NHỚ NGÀY

                    Hưu trí từ lâu chỉ ở nhà
                    Không còn cạo giấy đếm gần xa
                    Ngày qua ngày tới đều vô sự
                    Khỏi nhớ khỏi tìm lịch « thứ ba »
                    Ăn ngày ba bữa thời lo kỷ
                    Ngủ tối năm canh đợi tiếng gà
                    Khỏi nhớ hôm nay ngày thứ mấy …
                    Dễ gì ai hạnh phúc hơn ta ?
                    Lá chờ rơi 19/10/11


                    Bác về hưu

                    Ngày thu Bác thích ở trong nhà
                    Nối mạng tâm tình bạn hữu xa
                    Lắm lúc vui đùa qua giáp ngọ
                    Đôi lần xướng họa đến canh ba
                    Con lo lão yếu pha trà sữa
                    Vợ sợ ông đau nấu cháo gà
                    Hưu trí an nhàn bên cốc rượu
                    Hỏi rằng mấy kẻ được như ta?

                    Vancali 10.19.11


                    VỀ HƯU

                    Lớn tuổi về hưu ở miết nhà
                    Gia đình hạnh phúc kiếm đâu xa
                    Sáng bồng cháu dạy lời kêu nội
                    Tối nựng con nghe tiếng gọi ba
                    Ấm dạ nửa đêm tô cháo vịt
                    No lòng sáng sớm dĩa cơm gà
                    Rảnh lên mạng nối tình thơ phú
                    Sướng khoẻ trên đời ai giống ta?

                    Thanh Huy


                    TẮM AO TA !

                    Cám ơn lời chúc chúng bạn nhà
                    Hạnh phúc cầu mong hơi quá xa
                    Đây chẳng vợ con nhà ở mướn
                    Mỗi ngày dưa muối cũng chia ba
                    Lâu lâu bạn biếu vài cân táo
                    Thỉnh thoảng em cho mấy hột gà
                    Gặp lúc euro đang có giá
                    Nên càng yên bụng tắm ao ta!
                    Lá chờ rơi 20/10/11
                    Rdinh 20.10.2011 22:28:39 (permalink)
                    0
                    Chúc Bác Lá tối thứ ba an vui hì hì....




                    Thơ đến từ câu chúc trên của Vancali :



                    KHỎI NHỚ NGÀY

                    Hưu trí từ lâu chỉ ở nhà
                    Không còn cạo giấy đếm gần xa
                    Ngày qua ngày tới đều vô sự
                    Khỏi nhớ khỏi tìm lịch « thứ ba »
                    Ăn ngày ba bữa thời lo kỷ
                    Ngủ tối năm canh đợi tiếng gà
                    Khỏi nhớ hôm nay ngày thứ mấy …
                    Dễ gì ai hạnh phúc hơn ta ?
                    Lá chờ rơi 19/10/11



                    Bác về hưu

                    Ngày thu Bác thích ở trong nhà
                    Nối mạng tâm tình bạn hữu xa
                    Lắm lúc vui đùa qua giáp ngọ
                    Đôi lần xướng họa đến canh ba
                    Con lo lão yếu pha trà sữa
                    Vợ sợ ông đau nấu cháo gà
                    Hưu trí an nhàn bên cốc rượu
                    Hỏi rằng mấy kẻ được như ta?

                    Vancali 10.19.11


                    VỀ HƯU

                    Lớn tuổi về hưu ở miết nhà
                    Gia đình hạnh phúc kiếm đâu xa
                    Sáng bồng cháu dạy lời kêu nội
                    Tối nựng con nghe tiếng gọi ba
                    Ấm dạ nửa đêm tô cháo vịt
                    No lòng sáng sớm dĩa cơm gà
                    Rảnh lên mạng nối tình thơ phú
                    Sướng khoẻ trên đời ai giống ta?

                    Thanh Huy




                    TẮM AO TA !

                    Cám ơn lời chúc chúng bạn nhà
                    Hạnh phúc cầu mong hơi quá xa
                    Đây chẳng vợ con nhà ở mướn
                    Mỗi ngày dưa muối cũng chia ba
                    Lâu lâu bạn biếu vài cân táo
                    Thỉnh thoảng em cho mấy hột gà
                    Gặp lúc euro đang có giá
                    Nên càng yên bụng tắm ao ta!
                    Lá chờ rơi 20/10/11


                    THÀNH NHÂN

                    Ấu thơ lưu trú tại quê nhà
                    Vị kế mưu sinh nay chốn xa
                    Chẳng quản nhọc-nhằn cơn bão lũ
                    Không màng cực khổ trận phong ba

                    Ngày nao tủi phận dưa cùng muối
                    Nay đã vinh gia gỏi trộn gà
                    Thanh-thản hưu rồi thơ với phú
                    Phong-lưu thời cũng chỉ như ta !

                    RĐinh
                    tuyen45 20.10.2011 22:50:31 (permalink)
                    0
                     


                    THỊ MẸT HỒI XUÂN
                    ---*---
                    Thị Mẹt hồi xuân mót lấy chồng
                    Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
                    Ngày ngày chát phấn tô mày nét
                    Tối tối bôi son vẽ “thớt” hồng
                    Váy ngắn hở giò khoe khắp phố
                    Guốc cao phô ngực để người trông
                    Bữa nay đổi hướng vào chùa Hạ
                    Ướm gạ tặng sư trái bưởi nồng.
                     
                    19/10/2011.
                    Tuyen45.
                     
                    duonglam 21.10.2011 01:34:23 (permalink)
                    0
                    THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ KÍNH MỜI

                    MẤY VẦN XƯỚNG HOẠ



                    Mấy vần xướng họa để vui chơi.
                    Tám hướng hoa bay vạn hướng trời. [1]
                    Năm cánh mai vàng nhành trổ nụ , [2]
                    Bảy cành lộc biếc lá xanh tươi. [3]
                    ...Nắng reo đón hạ tô hồng mộng,
                    Gió thoảng mừng xuân điểm thắm đời.
                    Bướm thẹn nhìn hoa - oanh nhớ liểu,
                    Thơ Đường rạng rỡ sáng muôn nơi…

                    Tú lang thang


                    [1] bát cú [8 câu]
                    [2] ngủ vận[5 vần]
                    [3] thất ngôn [7 chữ]


                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 93 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9