TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: lá chờ rơi
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …
Tuyen45
Chúc huynh Tuyền 45 ngày dầu tuần an vui
ĐỨC – PHƯỚC
Chữ Đức góp gom vẫn chẳng nhiều
Dặn lòng giữa thế tránh lời điêu
Công danh hối thúc đừng gian mẹo
Sự nghiệp dò tìm chớ độc siêu
Buôn bán cân ngay ghi tạc dạ
Giao lưu tình thật lấy làm điều
Quả nhân Đức – Phước luôn tâm niệm
Hay hớm gì đâu tráo lắm chiêu
HANSY
CHỈ MỘT ĐIỀU
Có thời vẫn có có đâu nhiều
Cân nhắc mà suy chớ nói điêu
Ngất ngưởng ngôi cao vài ngoại lệ
Oai hùng phận lớn nhất nhân siêu
Cờ phất gió lên bao kẻ nể
Nhà cao cửa rộng một tay chiêu
Sá gì miệng thế lời thêu dệt
Nhập cuộc tùy duyên chỉ một điều.
Lá chờ rơi 20/06/2012
NGẪM THỜI VẬN
May mắn hình như thiếu rất nhiều
Nên làm trật duộc họ chê điêu
Lắm khi tưởng bở thành ra tệ
Nhiều dịp chắc ngon bỗng hết siêu
Công nghệp đầu tư vô vạn mối
Thời gian vốn liếng nghĩ trăm chiêu
Tan tành phút chốc không sao hiểu
Thiên hạ lại cho chẳng biết điều
HANSY
THẬT - GIẢ
---*---
Nhân từ đức độ vẫn chưa nhiều
Thật giả chợ trời khối kẻ điêu
Tiếp thị lời hay dùng mẹo vặt
Chào hàng miệng hót quả là siêu
Thẳng ngay tốt bụng còn đang kiếm
Sảo trá gian tà thật lắm chiêu
Hàng hóa cân đong thừa lại thiếu
Lương tâm đo đếm thấy bao điều...
21/6/1012
Tuyen45
____________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2012 19:18:02 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: vancali96
Sắt son
(Họa Bạc màu son ntd)
Thách đố bao lần cạn hết lon
Cùng nhau nhốn nháo cả bàn tròn
Vài người khen tặng mồi ôi tuyệt
Mấy kẻ cho là rượu quá non
Tiếng nói tưng bừng khi tiệc cạn
Lời ca rộn rã đến hơi mòn
Tao đàn thi hữu mừng xum họp
Mặt cách nhưng tình vẫn sắt son
Vancali 6.22.12
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui ,ngày mai em đi Las Vegas chơi vài ngày hẹn gặp lại hì hì ...

GÁC BỎ NGOÀI TAI
Khó nói bụng mình chứa mấy lon
Uống nhiều uống ít vẫn no tròn
Bạn vui bất kể mồi ngon dở
Rượu mạnh đâu chờ tuổi lão non
Chén chú chén anh còn tiếp nối
Chun mừng chun phạt chửa vơi mòn
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Gác bỏ ngoài tai chuyện phấn son.
Lá chờ rơi 23/06/2012
Trích đoạn: tonnuthihanh
NỖI NIỀM
Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai
tonnuthihanh
VỌNG BUỒN
Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai
HANSY
Hỏi Ông Trời
Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
"Tại mày đi lạc chốn trần ai
là nơi con gái giăng bùa ngải
Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
Ở mãi trên này của quý phai"
TônThat Tỏi
CHỬA NHẠT PHAI
Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt còn theo mãi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
Lá chờ rơi 23/06/2012
MẶT HEO
---*---
Trần thế bao người chỉ nói theo
Nịnh quan lừa chúa mặc dân nghèo
Cậy quyền hống hách tình khô héo
Dựa thế huyênh hoang nghĩa tóp teo
Đánh giặc tìm đường chuồn rất khéo
Xây bình kiếm lối bám thang leo
Võ mồm bóp méo trò bôi nhọ
Thất thế về vườn rõ mặt heo.
23/6/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2012 21:27:02 bởi tuyen45 >
MỘT TIẾNG LÒNG
Thế sự phù du sắc hóa không
Ta bà huyễn ảo khó nhìn trông
Một thân chìm nổi dòng sông đục
Đôi ngã hên xui sợi chỉ hồng
Phiêu bạt đã quen đời lữ khách
Giang hồ cam nhận kiếp lưu vong
Nghìn ly uống cạn cùng tri kỷ
Cộng hưởng đôi tim một tiếng lòng.
Lá chờ rơi 08/06/2012
Đời Nhập Trong Mơ
Không biết bao giờ nói tiếng không
Trời cao ghét bỏ chẳng thèm trông.
Ngày xưa mê mệt môi son đỏ.
Hiện tại ngất ngư má phấn hồng.
Thương trộm cô này - xây ước mộng
Yêu thầm bé nọ - chấp tiêu vong.
Quanh ta thế giới toàn người đẹp
Đời nhập vào mơ thoả tấm lòng.
Trần Mạnh Hùng
6-23-2012
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
MỘT TIẾNG LÒNG
Thế sự phù du sắc hóa không
Ta bà huyễn ảo khó nhìn trông
Một thân chìm nổi dòng sông đục
Đôi ngã hên xui sợi chỉ hồng
Phiêu bạt đã quen đời lữ khách
Giang hồ cam nhận kiếp lưu vong
Nghìn ly uống cạn cùng tri kỷ
Cộng hưởng đôi tim một tiếng lòng.
Lá chờ rơi 08/06/2012
Đời Nhập Trong Mơ
Không biết bao giờ nói tiếng không
Trời cao ghét bỏ chẳng thèm trông.
Ngày xưa mê mệt môi son đỏ.
Hiện tại ngất ngư má phấn hồng.
Thương trộm cô này - xây ước mộng
Yêu thầm bé nọ - chấp tiêu vong.
Quanh ta thế giới toàn người đẹp
Đời nhập vào mơ thoả tấm lòng.
Trần Mạnh Hùng
6-23-2012
ẤM TIM LÒNG
Tình trong như đã cớ sao không
Không hẹn không chờ lại nhớ trông
Luống đợi chim xanh mang lá thắm
Hằng mong chị Nguyệt nối tơ hồng
Đêm ngày đong đếm dòng thương nhớ
Cân nhắc lọc lừa bước bại vong
Hôm sớm thở than cùng tuế nguyệt
Tìm đâu chút lửa ấm tim lòng.
Lá chờ 11/06/2012
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: lá chờ rơi
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …
Tuyen45
Chúc huynh Tuyền 45 ngày dầu tuần an vui
ĐỨC – PHƯỚC
Chữ Đức góp gom vẫn chẳng nhiều
Dặn lòng giữa thế tránh lời điêu
Công danh hối thúc đừng gian mẹo
Sự nghiệp dò tìm chớ độc siêu
Buôn bán cân ngay ghi tạc dạ
Giao lưu tình thật lấy làm điều
Quả nhân Đức – Phước luôn tâm niệm
Hay hớm gì đâu tráo lắm chiêu
HANSY
CHỈ MỘT ĐIỀU
Có thời vẫn có có đâu nhiều
Cân nhắc mà suy chớ nói điêu
Ngất ngưởng ngôi cao vài ngoại lệ
Oai hùng phận lớn nhất nhân siêu
Cờ phất gió lên bao kẻ nể
Nhà cao cửa rộng một tay chiêu
Sá gì miệng thế lời thêu dệt
Nhập cuộc tùy duyên chỉ một điều.
Lá chờ rơi 20/06/2012
NGẪM THỜI VẬN
May mắn hình như thiếu rất nhiều
Nên làm trật duộc họ chê điêu
Lắm khi tưởng bở thành ra tệ
Nhiều dịp chắc ngon bỗng hết siêu
Công nghệp đầu tư vô vạn mối
Thời gian vốn liếng nghĩ trăm chiêu
Tan tành phút chốc không sao hiểu
Thiên hạ lại cho chẳng biết điều
HANSY
THẬT - GIẢ
---*---
Nhân từ đức độ vẫn chưa nhiều
Thật giả chợ trời khối kẻ điêu
Tiếp thị lời hay dùng mẹo vặt
Chào hàng miệng hót quả là siêu
Thẳng ngay tốt bụng còn đang kiếm
Sảo trá gian tà thật lắm chiêu
Hàng hóa cân đong thừa lại thiếu
Lương tâm đo đếm thấy bao điều...
21/6/1012
Tuyen45____________________
ĐỘC CHIÊU
---*---
Đại gia vỡ nợ đã đang nhiều
Đúng thật hay bày kế hiểm siêu
Mới đấy bạc nhiều khoe tỷ phú
Mà nay phá sản chắc là điêu
Gom tiền thiên hạ buôn nhà đất
Vét quỹ ngân hàng đánh độc chiêu
Thừa thiếu lương tâm người đã hiểu
Buôn gian lật lọng nói bao điều.
25/6/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2012 19:30:53 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Kính thăm anh Hùng người bạn Tri kỷ của An Giang
Chúc anh vui, khoẻ
LỖI TẠI TA
Hưng thịnh suy vong có một thời.
Hết rồi một thuở thỏa lòng chơi.
Bạn bè thân ái âm thầm lánh.
Khách lạ lạnh lùng gượng ép vui.
Thơ xướng khô cằn không gợi ý.
Họa vần cạn kiệt chẳng nên lời.
Vườn thơ thiếu vắng tình thân hữu
Cũng lỗi tại ta bẵng tiếng cười.
Nguyễn Thi An Giang
RỘN TIẾNG CƯỜI
Biết ăn theo thuở ở theo thời
Mới đáng gọi là kẻ chịu chơi
Sáng uống chè xanh cho mát giọng
Chiều ngâm thơ họa lắm người vui
Bạn xa lên mạng đưa tin nhắn
Người cận quây phôn ghẹo mấy lời
Khắp bốn phương trời không thiếu sót
Gần xa vui rộn tiếng reo cười.
Lá chờ rơi 02/06/12
ĐÂU ĐẤY TỎ
Cuộc sống trăm năm có một thời.
Một thời hoa mộng tuổi rong chơi.
Là bao tâm huyết xây đời mộng.
Là những ý thành dệt sống vui.
Cõi thế trăm năm lòng sáng tỏ.
Trần ai một kiếp khóc không lời.
Tìm đâu thân hữu tình năm trước.
Khách lạ quanh ta thiếu nụ cười.
Nguyễn Thị An Giang
6-25-2012
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang
Trích đoạn: lá chờ rơi
Kính thăm anh Hùng người bạn Tri kỷ của An Giang
Chúc anh vui, khoẻ
LỖI TẠI TA
Hưng thịnh suy vong có một thời.
Hết rồi một thuở thỏa lòng chơi.
Bạn bè thân ái âm thầm lánh.
Khách lạ lạnh lùng gượng ép vui.
Thơ xướng khô cằn không gợi ý.
Họa vần cạn kiệt chẳng nên lời.
Vườn thơ thiếu vắng tình thân hữu
Cũng lỗi tại ta bẵng tiếng cười.
Nguyễn Thi An Giang
RỘN TIẾNG CƯỜI
Biết ăn theo thuở ở theo thời
Mới đáng gọi là kẻ chịu chơi
Sáng uống chè xanh cho mát giọng
Chiều ngâm thơ họa lắm người vui
Bạn xa lên mạng đưa tin nhắn
Người cận quây phôn ghẹo mấy lời
Khắp bốn phương trời không thiếu sót
Gần xa vui rộn tiếng reo cười.
Lá chờ rơi 02/06/12
ĐÂU ĐẤY TỎ
Cuộc sống trăm năm có một thời.
Một thời hoa mộng tuổi rong chơi.
Là bao tâm huyết xây đời mộng.
Là những ý thành dệt sống vui.
Cõi thế trăm năm lòng sáng tỏ.
Trần ai một kiếp khóc không lời.
Tìm đâu thân hữu tình năm trước.
Khách lạ quanh ta thiếu nụ cười.
Nguyễn Thị An Giang
6-25-2012
ĐỪNG SỢ HÃO
Quanh co vận mệnh chẳng qua thời
Biết sống yêu đời để sống chơi
Quẳng gánh lo đi đừng sợ hão
Mang nàng thơ lại để đời vui
Bực mình cố nhịn đừng lên tiếng
Đẹp dạ khen nhau dẫu một lời
Được thế cõi ta bà hết khổ
Quanh năm vui nhộn tiếng ai cười.
Lá chờ rơi 26/06/2012