TRANG THƠ LƯU / THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VNTHUQUAN
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 93 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
lá chờ rơi 30.09.2012 09:06:26 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay chiều thứ bảy nhìn cây lá thay màu bước vào thu , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Thu viễn xứ

Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu

Vancali 9.29.12




CỘNG TRI THU

Mỗi khi thu đến lại đau đầu
Tự hỏi riêng mình thu ở đâu
Tứ hướng bôn ba ngoài đất lạ
Quanh năm xuôi ngược đến quên sầu
Đôi khi dệt mộng nơi phù phiếm
Lắm lúc gieo vần chốn cạn sâu
Thu đến ngô đồng nhất diệp lạc*
Ngưu Lang Chức Nữ đợi qua cầu.
Lá chờ rơi 30/09/2012

• Ngô đồng nhất diệp lạc
• Thiên hạ cộng tri thu
Ngô đồng rụng một lá
Thiên hạ biết thu về
lá chờ rơi 30.09.2012 10:29:51 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---


Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45


THẰNG TÔI

Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra

HANSY


ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---


Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.

29/9/2012
Tuyen45


TRANH VÂN CẨU

Thế sự lắm trò giở quẻ ra
Nhiều khi thân thích lại lìa xa
Không tiền thật đúng đành trân chết
Có bạc lỗi sai cũng được qua
Được thế oang mồm liên tíu ấy
Dựa thần múa cánh tít quay là
Ngồi buồn ngẫm chuyện đời vân cẩu
Thế sự lắm trò giở quẻ ra

HANSY



KIẾM KHÔNG RA

Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra
Mực cạn nghiên khô như thể là ...
Con chữ một bồ nhưng khóa kín
Hồn thơ chưa đến bởi đường xa
Bụng buồn ngồi ngắm cành hoa rụng
Đầu rỗng đêm dài cố vượt qua
Thất bộ thành thi theo chẳng kịp
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra.
Lá chờ rơi 30/09/2012
lá chờ rơi 02.10.2012 19:43:20 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Sinh nhật buồn

Vầng dương lấp ló buổi bình minh
Sinh nhật buồn tênh đến với mình
Dưới gió thu sầu cây nhớ lá
Bên hiên tóc rối vách in hình
Dùng thơ lãng mạn làm quà quí
Lấy nắng ươm vàng tạo bánh xinh
Tựa gốc thông già nêm giọt đắng
Men cay tự chuốc… rượu vơi bình

Vancali Oct .01.12




Gặp laị

Rực rỡ mặt trời đẹp ánh minh
Ngaỳ vui gặp lại bạn thân mình
Bao năm chờ đợi thường xem bóng
Những tháng trông mong chỉ ngó hình
Nụ ấy dầm mưa còn sắc thắm
Hoa này dãi nắng vẫn tươi xinh
Bên nhau thủ thỉ lời tâm sự
Rượu rót từng ly cạn mấy bình

Thanh Thanh Khiết
1.10.2012


RIÊNG NHỚ

Đá vàng đây đó đã phân minh
Mong được yên thân sống một mình
Chơi với bạn xa duyên nối vận
Vui dòng thơ dệt bóng theo hình
Đêm dài lên mạng thành đêm ngắn
Dáng ngọc nhìn ai thấy dáng xinh
Luống trách sự đời sao biến đổi
Lòng riêng riêng nhớ thuở thanh bình.
Lá chờ rơi 02/10/2012



Tình đời

Đời này kỷ thuật quá văn minh
Ít bạn giao lưu sống một mình
Tất bật quanh năm cuồng trí não
Lây quây suốt tháng mệt thân mình
Vì ham nhung gấm nhà cao đẹp
Bởi trọng kim tiền ngọc quí xinh
Vật chất xa hoa tình sỏi đá
Ganh đua từng tiếng khó yên bình

Vancali 10.01.12


lá chờ rơi 03.10.2012 10:12:24 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Sinh nhật buồn

Vầng dương lấp ló buổi bình minh
Sinh nhật buồn tênh đến với mình
Dưới gió thu sầu cây nhớ lá
Bên hiên tóc rối vách in hình
Dùng thơ lãng mạn làm quà quí
Lấy nắng ươm vàng tạo bánh xinh
Tựa gốc thông già nêm giọt đắng
Men cay tự chuốc… rượu vơi bình

Vancali Oct .01.12




Gặp laị

Rực rỡ mặt trời đẹp ánh minh
Ngaỳ vui gặp lại bạn thân mình
Bao năm chờ đợi thường xem bóng
Những tháng trông mong chỉ ngó hình
Nụ ấy dầm mưa còn sắc thắm
Hoa này dãi nắng vẫn tươi xinh
Bên nhau thủ thỉ lời tâm sự
Rượu rót từng ly cạn mấy bình

Thanh Thanh Khiết
1.10.2012


RIÊNG NHỚ

Đá vàng đây đó đã phân minh
Mong được yên thân sống một mình
Chơi với bạn xa duyên nối vận
Vui dòng thơ dệt bóng theo hình
Đêm dài lên mạng thành đêm ngắn
Dáng ngọc nhìn ai thấy dáng xinh
Luống trách sự đời sao biến đổi
Lòng riêng riêng nhớ thuở thanh bình.
Lá chờ rơi 02/10/2012



Tình đời

Đời này kỷ thuật quá văn minh
Ít bạn giao lưu sống một mình
Tất bật quanh năm cuồng trí não
Lây quây suốt tháng mệt thân mình
Vì ham nhung gấm nhà cao đẹp
Bởi trọng kim tiền ngọc quí xinh
Vật chất xa hoa tình sỏi đá
Ganh đua từng tiếng khó yên bình

Vancali 10.01.12





VỚI NGÀY SINH NHẬT TỶ

Ngời trong ánh mắt nét thông minh
Có chị em thương chẳng một mình
Sợi nắng Thu vàng thêu sắc lá
Đàn chim Sếu nhỏ xếp đan hình
Phù điêu một tấm tình trân quí
Bức họa đôi vần tặng Tỷ xinh
Muốn sẻ san cùng cơn ngọt đắng
Thèm chan chứa rượu rót nghiêng bình

Kim Giang


Tình bằng hữu

Xướng họa bao ngày đã chứng minh
Được quen thi sĩ giỏi hơn mình
Người tung ám khí nhanh như khói
Kẻ hứng đồ chơi rất tượng hình
Góp tiếng huynh đàn nghe dịu ngọt
Chung lời tỷ hát thấy nồng xinh
Việt-Nam Thư-Quán tình bằng hữu
Hội ngộ vườn thơ hưởng thái bình

Vancali 10.2.12



SÓNG THƠ XANH

Đã trót thời theo khỏi biện minh
Say mê xướng họa chẳng riêng mình
Năm canh chọn lọc tìm thi tứ
Sáu khắc quanh co sửa dáng hình
Con chữ xuôi dòng châu hợp phố
Từng câu đúng nhịp gọn mà xinh
Tâm tình cộng hưởng cùng thi hữu
Giữa sóng thơ xanh bể lặng bình.
Lá chờ rơi 03/10/2012

lá chờ rơi 03.10.2012 12:08:22 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Muốn tu
(Họa Lên núi của Thu Phong)

Lận đận duyên tình xuống tóc tu
Còn e gió lạnh chốn sương mù
Nào quen cửa Phật nơi thanh tịnh
Rất ngại am thiền chổ tối u
Tháng nắng thầy không cho đội nón
Ngày mưa tiểu chả được che dù
Bao điều lấn cấn chưa thông suốt
Hỏng biết nơi tìm để định cư

Vancali 10.2.12




ĐƯỢC AN CƯ

Mỗi lần nãn chí lại đòi tu
Nơi cửa thiền nhang khói mịt mù
Xê dịch nhẹ chân không vội vã
Nói cười giữ miệng chẳng ơ… u…
Đêm ngày chay lạt vừa no đủ
Mưa nắng vào ra thiếu nón dù
Đường đến niết bàn muôn vạn khổ
Vào xong mãn kiếp được an cư.
Lá chờ rơi 03/10/2012
tuyen45 03.10.2012 22:40:16 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96


Sinh nhật buồn

Vầng dương lấp ló buổi bình minh
Sinh nhật buồn tênh đến với mình
Dưới gió thu sầu cây nhớ lá
Bên hiên tóc rối vách in hình
Dùng thơ lãng mạn làm quà quí
Lấy nắng ươm vàng tạo bánh xinh
Tựa gốc thông già nêm giọt đắng
Men cay tự chuốc… rượu vơi bình

Vancali Oct .01.12




Gặp laị

Rực rỡ mặt trời đẹp ánh minh
Ngaỳ vui gặp lại bạn thân mình
Bao năm chờ đợi thường xem bóng
Những tháng trông mong chỉ ngó hình
Nụ ấy dầm mưa còn sắc thắm
Hoa này dãi nắng vẫn tươi xinh
Bên nhau thủ thỉ lời tâm sự
Rượu rót từng ly cạn mấy bình

Thanh Thanh Khiết
1.10.2012


RIÊNG NHỚ

Đá vàng đây đó đã phân minh
Mong được yên thân sống một mình
Chơi với bạn xa duyên nối vận
Vui dòng thơ dệt bóng theo hình
Đêm dài lên mạng thành đêm ngắn
Dáng ngọc nhìn ai thấy dáng xinh
Luống trách sự đời sao biến đổi
Lòng riêng riêng nhớ thuở thanh bình.
Lá chờ rơi 02/10/2012



Tình đời

Đời này kỷ thuật quá văn minh
Ít bạn giao lưu sống một mình
Tất bật quanh năm cuồng trí não
Lây quây suốt tháng mệt thân mình
Vì ham nhung gấm nhà cao đẹp
Bởi trọng kim tiền ngọc quí xinh
Vật chất xa hoa tình sỏi đá
Ganh đua từng tiếng khó yên bình

Vancali 10.01.12





VỚI NGÀY SINH NHẬT TỶ

Ngời trong ánh mắt nét thông minh
Có chị em thương chẳng một mình
Sợi nắng Thu vàng thêu sắc lá
Đàn chim Sếu nhỏ xếp đan hình
Phù điêu một tấm tình trân quí
Bức họa đôi vần tặng Tỷ xinh
Muốn sẻ san cùng cơn ngọt đắng
Thèm chan chứa rượu rót nghiêng bình

Kim Giang


Tình bằng hữu

Xướng họa bao ngày đã chứng minh
Được quen thi sĩ giỏi hơn mình
Người tung ám khí nhanh như khói
Kẻ hứng đồ chơi rất tượng hình
Góp tiếng huynh đàn nghe dịu ngọt
Chung lời tỷ hát thấy nồng xinh
Việt-Nam Thư-Quán tình bằng hữu
Hội ngộ vườn thơ hưởng thái bình

Vancali 10.2.12



SÓNG THƠ XANH

Đã trót thời theo khỏi biện minh
Say mê xướng họa chẳng riêng mình
Năm canh chọn lọc tìm thi tứ
Sáu khắc quanh co sửa dáng hình
Con chữ xuôi dòng châu hợp phố
Từng câu đúng nhịp gọn mà xinh
Tâm tình cộng hưởng cùng thi hữu
Giữa sóng thơ xanh bể lặng bình.
Lá chờ rơi 03/10/2012






NGỠ TƯỞNG
---*---

Đương thời ngỡ tưởng đã công minh
Xã hội tự do sống đúng mình
Đâu biết dương trần còn lắm nẻo
Nào ngờ sự thế chẳng như mình
Hám danh thủ đoạn người giăng bẫy
Háo sắc lọc lừa chiếm gái xinh
Tiền của nhử mồi câu cá lớn
Bon chen chanh chấp hiếm khi bình.

2/10/2012
Tuyen45

lá chờ rơi 04.10.2012 16:31:35 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Muốn tu
(Họa Lên núi của Thu Phong)

Lận đận duyên tình xuống tóc tu
Còn e gió lạnh chốn sương mù
Nào quen cửa Phật nơi thanh tịnh
Rất ngại am thiền chổ tối u
Tháng nắng thầy không cho đội nón
Ngày mưa tiểu chả được che dù
Bao điều lấn cấn chưa thông suốt
Hỏng biết nơi tìm để định cư

Vancali 10.2.12




ĐƯỢC AN CƯ

Mỗi lần nãn chí lại đòi tu
Nơi cửa thiền nhang khói mịt mù
Xê dịch nhẹ chân không vội vã
Nói cười giữ miệng chẳng ơ… u…
Đêm ngày chay lạt vừa no đủ
Mưa nắng vào ra thiếu nón dù
Đường đến niết bàn muôn vạn khổ
Vào xong mãn kiếp được an cư.
Lá chờ rơi 03/10/2012



CƯ SỸ

Đôi khi chán quá ước đi tu
Bởi thấy nhân gian lắm mịt mù
Chỉ ngại tương cà không quen miệng
Lại lo dưa muối nỗi thành u
Đọc kinh khuya tối e buồn ngủ
Gõ mõ sớm trưa lại muốn dù
Thôi thế buồn đời nhưng thích mặn
Ở nhà tu sĩ cũng nhàn cư

HANSY



Mây mù

Nếu mà để ả chọn đường tu
Có lẽ nhân gian lắm gã mù
Gió phải buồn đau cùng bạn hữu
Trăng đành khổ lụy với thầy u
Đâu còn má phấn cùng hoa lá
Hết cả thuyền mơ với lộng dù
Biển hẹn ai chờ cơn sóng vỗ
Trần đời đảo lộn khó nhàn cư

Vancali 10.3.12





KHÓ AN CƯ

Bụng đòi ăn mặn miệng đòi tu
Dê béo cầy tơ nướng bụi mù
Bụng ấy thèm ăn nên gọi hú
Đầu kia ai cốc lại sưng u
Cửa thiền trưa sớm siêng tu niệm
Dồi chó mai kia cũng nhảy dù
*Sống ở trên đời nên thưởng thức
Kẻo về Âm phủ khó an cư.
Lá chờ rơi 04/10/2012

Tục ngữ miền Bắc :
Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ không có mà ăn !

lá chờ rơi 06.10.2012 08:29:13 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

TÌNH PHỤ

Yêu thương thế đó trở tình ngơ
Khiến nỗi duyên xuân phải cách bờ
Hết cả thề trăng cùng nguyện ước
Còn chi nỗi mộng với niềm thơ
Xua tan hoài vọng ngàn cơn nhớ
Xóa bỏ tâm tư một dáng chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Hay gì kỷ niệm để mà mơ

HANSY





TÌM NHAU GIỮA MỘNG MƠ

Lẻ bóng bên đường đứng ngẩn ngơ
Con thuyền phiêu bạt đã xa bờ
Từ đây bến vắng mờ sương lạnh
Tiếc bấy tơ chùn giữa áng thơ
Dặm liễu ngược xuôi người phóng lãng
Phòng loan đong đếm nỗi mong chờ
Gậy thần đâu dễ thu đường đất
Đành chịu tìm nhau giữa mộng mơ.
Lá chờ rơi 05/10/2012



HẬN

Mối hận tình lòng khó thể ngơ
Dẫu nay xa cách tận đôi bờ
Ta về ôn lại bao phiên mộng
Em nỡ chôn vùi lắm khúc thơ
Sao lại tách thuyền chân vội bước
Mà không níu dạ mắt thêm chờ
Ngày nao nguyện ước toàn gian dối
Trễ hẹn cung đời xóa nát mơ

HANSY




LẠI CÙNG MƠ

Bỏ mồi bắt bóng thật ngu ngơ
Bến cũ thuyền xưa đã tách bờ
Hối tiếc khó mong người trở lại
Đau buồn vẫn mất tuổi đời thơ
Còn đâu lối mộng mà mong nhớ
Đã hết tin xuân để ngóng chờ
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Đông đoài đôi ngả lại cùng mơ.
Lá chờ rơi 06/10/2012
lá chờ rơi 06.10.2012 09:01:43 (permalink)
0
KÍNH MỜI

CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012

lá chờ rơi 06.10.2012 09:41:06 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


Mộng tình

Nắng hạ chiều nay nhạt bóng rồi
Đêm buồn tựa cửa ngắm trăng côi
Ôm bờ cát trắng tìm hư ảo
Lượm lá thu vàng thả cuốn trôi
Nhớ bạn Đào Viên lòng bối rối
Vào trang Thi Các dạ bồi hồi
Bên đèn dệt chữ yêu hoa gấm
Dỗ giấc thiên đường nhé bạn tôi

Vancali 19.5.12





VẪN CÓ TÔI

Thư quán đường thi đẹp lắm rồi
Đông người lui tới chẳng đơn côi
Tám câu hạ bút lời thân mật
Bảy chữ xuôi dòng lướt nhẹ trôi
Xướng họa bên nhau đà lắm bận
Hứng tung gom lại đếm từng hồi
Dư hương ngày cũ còn ngây ngất
Góp ý chia tình vẫn có tôi.
Lá chờ rơi 06/10/2012

lá chờ rơi 07.10.2012 09:25:57 (permalink)
0
Trích đoạn: Hansy

KÍNH MỜI

CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012



CHÚC MỪNG HUYNH

Bát thọ sủng ân hưởng lộc trời
Khắp trong thiên hạ chỉ vài người
Cầu mong dai khỏe luôn trong bác
Ao ước lâu tình được giữa tôi
Lặng chúc trường đồ tri mã lực
Thầm xin ơn phước tụ như lời
Thi thư xướng họa luôn bay bướm
Rỡ mặt nam nhi sống ở đời

HANSY


HỎI CHUYỆN ĐỜI

An lạc thân tâm thuận mệnh trời
Tẻ vui là kiếp sống con người
Thi đàn nhộn nhịp nhờ tay bạn
Thư quán tưng bừng dẫu vắng tôi
Lắm lúc ham thơ mà thiếu ý
Nhiều khi có hứng lại không lời
Thật quê chẳng biết làm sao được
Muốn bắt thang lên hỏi chuyện đời.
Lá chờ rơi 06/10/2012

lá chờ rơi 07.10.2012 09:29:15 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Hôm nay sáng thứ bảy cuối tuần , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui khỏe mạnh.

Duyên bú dù

Phi công trẻ tuổi lái đầm già
Ngất ngưỡng bầu trời lạng tít xa
Kẻ ghét chu mồm kêu phát khiếp
Người thương liếc mắt nói ôi…chà
Khôn màng miệng thế chàng trìu mến
Chả nệ bia đời ả õng a
Đăng ảnh tình nhân khoe khắp xóm
Văn minh “mốt” mới đẹp duyên mà

Vancali 10.6.12






CHỚ KÊU GIÀ

Chưa lên trăm tuổi chớ kêu già
Đây kẻ láng giềng chẳng cách xa
Lúc túng giải vây kêu chú chệt
Khi đen mượn nợ hỏi anh chà
Người đời lắm kẻ kêu rằng : thối !
Sự thế nhiều khi há miệng: a !
Trước lạ sau quen xin chớ ngại
*Đêm lên thì cũng vậy thôi mà.
Lá chờ rơi 07/10/2012

*Thành ngữ Pháp :
la nuit tous les chats sont gris
Đêm về thì con mèo nào cũng màu xám
tuyen45 07.10.2012 14:08:31 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Hansy

KÍNH MỜI

CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012



CHÚC MỪNG HUYNH

Bát thọ sủng ân hưởng lộc trời
Khắp trong thiên hạ chỉ vài người
Cầu mong dai khỏe luôn trong bác
Ao ước lâu tình được giữa tôi
Lặng chúc trường đồ tri mã lực
Thầm xin ơn phước tụ như lời
Thi thư xướng họa luôn bay bướm
Rỡ mặt nam nhi sống ở đời

HANSY


HỎI CHUYỆN ĐỜI

An lạc thân tâm thuận mệnh trời
Tẻ vui là kiếp sống con người
Thi đàn nhộn nhịp nhờ tay bạn
Thư quán tưng bừng dẫu vắng tôi
Lắm lúc ham thơ mà thiếu ý
Nhiều khi có hứng lại không lời
Thật quê chẳng biết làm sao được
Muốn bắt thang lên hỏi chuyện đời.
Lá chờ rơi 06/10/2012






CHÚC MỪNG BÁC LÁ
---*---

Lẻ tám mươi năm hưởng phước trời
Chúa ban lộc thọ cảm ơn người
Kinh cầu sức khỏe luôn cường thịnh
Ước thấy tuổi già rạng chữ “tôi”
Thơ họa giao lưu tâm tỏa sáng
Thi bình đàm đạo đẹp từng lời
Bốn phương tụ hội vui mừng chúc
Bác Lá an lành hưởng phúc đời.

7/10/2012
Tuyen45

lá chờ rơi 08.10.2012 10:08:11 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

KÍNH MỜI

CHUYỆN TRONG ĐỜI

Tám mươi bốn tuổi nặng ơn trời
Vẫn đứng chung vai với mọi người
Chức lớn quyền to trăm vạn đứa
Túi khô tay trắng một thằng tôi
Cơm ngày ba bữa luôn no bụng
Thơ viết ngàn câu chửa hết lời
Nghiêng cạn bút mòn nhưng vẫn viết
Nói sao cho hết chuyện trong đời !
Lá chờ rơi 06/10/2012


Chúc Bác

Cảm tạ hồng ân của đất trời
Ban cho được sống thọ hơn người
Thanh liêm lúc trẻ không đầy tớ
Đạm bạc khi già chẳng ”cái tôi”
Bát cú trao người vui mặt chữ
Thất ngôn gởi bạn đẹp câu lời
Giao lưu xướng họa tình bằng hữu
Chúc Bác an- khang hạnh-phúc đời

Vancali 10.5.12



CHÚC MỪNG HUYNH

Bát thọ sủng ân hưởng lộc trời
Khắp trong thiên hạ chỉ vài người
Cầu mong dai khỏe luôn trong bác
Ao ước lâu tình được giữa tôi
Lặng chúc trường đồ tri mã lực
Thầm xin ơn phước tụ như lời
Thi thư xướng họa luôn bay bướm
Rỡ mặt nam nhi sống ở đời

HANSY


HỎI CHUYỆN ĐỜI

An lạc thân tâm thuận mệnh trời
Tẻ vui là kiếp sống con người
Thi đàn nhộn nhịp nhờ tay bạn
Thư quán tưng bừng dẫu vắng tôi
Lắm lúc ham thơ mà thiếu ý
Nhiều khi có hứng lại không lời
Thật quê chẳng biết làm sao được
Muốn bắt thang lên hỏi chuyện đời.
Lá chờ rơi 06/10/2012



CHÚC MỪNG BÁC LÁ
---*---

Lẻ tám mươi năm hưởng phước trời
Chúa ban lộc thọ cảm ơn người
Kinh cầu sức khỏe luôn cường thịnh
Ước thấy tuổi già rạng chữ “tôi”
Thơ họa giao lưu tâm tỏa sáng
Thi bình đàm đạo đẹp từng lời
Bốn phương tụ hội vui mừng chúc
Bác Lá an lành hưởng phúc đời.

7/10/2012
Tuyen45


CHUYỆN THƯỜNG TÌNH

Kẹt vần cạn tứ chuyện thường đời
Đâu phải hôm nao cũng ngọt lời
Lắm lúc bần thần nơi trí bác
Có khi lúng túng giữa hồn tôi
Thi thư gốc cốt giao lưu bạn
Xướng họa nguồn cơn cảm nhận người
Được phước lộc ban năm bảy chữ
Xoay vòng khắp thế tạ ơn trời

HANSY


Bác Lá

Bát thập nhàn cư hưởng tuổi trời
Niềm vui con cháu đứng bên người
Trà trưa tĩnh lặng gìn riêng tính
Rượu tối ôn hoà giữ caí tôi
Tiếng phú ngông nghênh sang vạn chữ
Câu thơ thổn thức đẹp từng lời
Bốn phương trao gửi vui tình bạn
Trọng nghĩa tri âm trọn một đời

Thanh Thanh Khiết
7.10.2012

TÔI LẠI HOÀN TÔI
---*---

(TẶNG BÁC lÁ)
Tám tư năm, lặn lội ... gầm trời
Bươn trải luyện rèn ý chí người
Cấp lớn quyền cao gần với được
Quan còi chức cỏn...lai hoàn tôi
Nay về tìm chốn vui câu chữ
Mai đến chọn nơi đẹp ý lời
Thi hữu muôn nơi cùng tụ hội
Mê say xướng họa thỏa tình đời.

8/10/2012
Tuyen45

Tạ ơn

Việt Nam Thư Quán thuận lòng trời
Bác Lá đường thơ hổ mặt người
Thuận-nghịch ê đầu khô nét chữ
Liên-hoàn nhức óc khổ thân tôi
Tập-danh bỏ ngủ hoài đan ý
Khoán-thủ quên ăn mãi dệt lời
Bát thập đêm ngày vui xướng họa
Cầu ông trường thọ tạ ơn đời

Vancali 10.7.12





CŨNG XONG ĐỜI

Cả gan dám động tới ông trời
Mượn chút danh thơm để tặng người
Dẫu biết cao nhân là lắm bạn
Đâu dè hàn sĩ chỉ mình tôi
Cám ơn người chúc chờ trăm tuổi
Thâm tạ ai thương gởi mấy lời
Thọ ngắn hay dài do số phận
Bận tâm cho lắm cũng xong đời.
Lá chờ rơi 08/10/2012

lá chờ rơi 08.10.2012 20:44:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

HOA LÒNG

Hoa mai quân tử tụng ca lời
Hoa sứ trắng ngần mộng ngút vơi
Hoa điệp nghiêm minh ngàn người kỉnh
Hoa sen tinh khiết bốn phương trời
Hoa đào hồng thắm bừng muôn chốn
Hoa phượng đỏ tươi rợp khắp nơi
Hoa dại ven đường tô cảnh vật
Hoa lòng thơm ngát dậy hương đời

HANSY


HOA XUÂN

Mai vàng vui Tết chúc trăm lời
Sứ trắng cho niềm nhớ cạn vơi
Điệp thắm xuyến xao muôn dặm đất
Sen hồng ngây ngất bảy tầng trời
Đào xinh chào đón ong trăm hướng
Phượng đỏ vui vầy bướm mọi nơi
Hoa lụa tay người khoe nét khéo
Hoa xuân đôi lứa nguyện chung đời.
Lá chờ rơi 08/10/2012
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 93 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1384 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9