THƠ ĐƯNGH THUẬN NGHỊCH ĐỘC
ngocannhihuyen 13.10.2011 16:42:38 (permalink)
0
 THƠ ĐƯỜNG LUẬT VN.
 
         (ĐộcThuận Nghịch)
              (Mời Họạ)
        
                
 
 
        THAY LỜI TỰA
                      --0--
Ngũ Ngôn
:
 
Bài đọc xuôi
:
 
Vần thơ Đường rộng bước
Độc thuận nghịch nhiều bài
Nhân cổ tiền  lưu bút
Nhật kim hậu  tiếp lai.
           Bài đọc ngược:
Lai tiếp hậu kim nhật
Bút lưu tiền cổ nhân
Bài nhiều nghịch thuận độc
Bước rộng Đường thơ vần.       
                        ---                                                         
                 Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
           ngocnnhihuyen@gmai.com
                     
   
    PHỐ BIỂN  ĐÓN XUÂN
         (Thuận nghịch độc)
 
Đọc Thuận
                        
Khai hội mừng xuân đón tết sang
Dạt dào dạ khách mến thăm quan
Trai thanh trúc thắm màu xanh tím
Gái lịch lan tươi sắc đỏ vàng
Mai huệ nở chào vui phố biển
Cúc đào cười đón đẹp thành Trang
Cài hoa tặng bạn tình thân thiện
Tài, lộc, phước lai  gia quốc an.
 
 
 
Đọc nghịch

An quốc gia lai phước lộc tài
Thiện thân tình bạn tặng hoa cài
Trang thành đẹp đón cười đào cúc
Biển phố vui cười nở huệ mai
Vàng đỏ sắc tươi lan lịch gái
Tím xanh màu thắm trúc thanh trai
Quan thăm mến khách dạ dào dạt
Sang tết đón xuân mừng hội khai.                                 
                    ----
                    Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
 
 
      

        TỨ XUÂN
     
             Đọc xuôi
Xuân qua tết lại vẫn còn Xuân
Nhật nguyệt càn khôn chuyển mãi dần
Mừng tết đề thi vui lạc Quốc
Chúc Xuân đối phú đẹp an Dân.
Dân an đẹp phú đối xuân chúc
Lạc Quốc vui thi đề tết mừng
Dần chuyển mãi khôn càn nguyệt nhật
Xuân còn vẫn lại tết qua Xuân.
 
Đọc ngược

Xuân qua Tết lại vẫn còn xuân
Nhật nguyệt càn khôn cứ chuyển dần
Mừng tết đề thi vui quốc lạc
Chúc xuân đối phú đẹp an dân
Dân an đẹp phú đối xuân chúc
Quốc lạc vui thi đề tết mừng
Dần mãi chuyển khôn càn nguyệt nhật
Xuân còn vẫn lại Tết qua xuân.
 
-----
                               Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
    

 
         (Tứ Tuyệt đọc xuôi, đọc ngược kế tiếp thành bài Bát cú, có được Tứ Xuân và cứ thế xuôi ngược)
 
           CẢNH NHÂN SINH
         (Thuận Nghịch Độc
Đọc xuôi
:
Nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Vũ trụ tuần hoàn chuyển đổi thay
Bần khổ sang giàu khi có biết
Mất còn sanh tử lúc nào hay
Ân cha nghĩa mẹ lo đền đáp
Nợ nước tình nhà trọn thảo ngay
Cần giữ đức tâm nhơn chánh trực
Thân lìa khỏi thế tiếng còn sau.
 
                       *
Đọc ngược
:
Sau còn tiếng thế khỏi lìa thân
Trực chánh nhơn tâm đức giữ cần
Ngay thảo trọn nhà tình nước nợ
Đáp đền lo mẹ nghĩa cha ân
Hay nào lúc tử sinh còn mất
Biết có khi giàu sang khổ bần
Thay đổi chuyển hoàn tuần vũ trụ
Ngày ngàn sáu vạn ba, sinh nhân.
                      ------
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
Xin Lưu ý
: Những bài thơ Đường độc thuận  nghịch, quý bạn có thể:Bỏ 2 từ đầu đọc xuôi và bỏ 2 từ cuối đọc ngược thành thơ ngũ ngôn và bỏ 3 từ đầu đọc xuôi, bỏ 3 từ cuối đọc ngược thành Thơ Tứ tự. Nào mời quý bạn đọc thử xem sao. Cám ơn quý bạn.
 
  

DUYÊN THƠ
(Thuận Nghịch Độc)
                              
Đọc xuôi
:
Duyên thơ lúc đến thật đâu ngờ
Nhận được bài trao họa tứ thơ
Quyên gọi nam phương còn ngóng đợi
Nhạn kêu bắc hướng mãi trông chờ
Thuyền văn tải ý vầy nong Kén
Bến mộng ươm mần kết nén Tơ
Hiên vắng chiều thu vườn lộng gió
Nghiên châu bút ngọc dạ nào hờ.    
                   *
 
 
Bài Đọc ngược

Hờ nào dạ ngọc bút châu nghiên
Gió lộng vườn thu chiều vắng hiên
Tơ nén kết mầm ươm mộng bến
Kén nong vầy ý tải văn thuyền
Chờ trông mãi hướng Bắc kêu Nhạn
Đợi ngóng còn phương Nam gọi Quyên
Thơ tứ họa trao bài được nhận
Ngờ đâu thật đến lúc thơ duyên.
                        -----
                            Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
                        
 
                
          
 
   
 
THẨN THỜ
(Thuận nghịch độc
             *
Đọc Thuận
Em hỏi?cớ sao anh thẩn thờ
Thẩn thờ vì bởi nhớ nàng thơ
Thêm từ đổi ngữ lòng thao thức
Cấu tứ thay lời dạ vẫn vơ
Xem lại tám câu niêm thấu đáo
Xét qua năm vận luật đừng hờ
Đêm nằm xuất ý  hồn thơ dậy
Rèm trúc trăng soi lại mộng mơ
 
Đọc nghịch

Mơ mộng lại soi trăng trúc rèm
Dậy thơ hồn ý xuất nằm đêm
Hờ đừng luật vận năm qua xét
Đáo thấu niêm câu tám, lại xem
Vơ vẫn dạ lời thay cấu tứ
Thức thao lòng ngữ đổi từ thêm
Thơ nàng nhớ bởi vì thờ thẩn
Thờ thẩn anh sao cớ hỏi em.
------
                               Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
 
   
 

 
GẶP ĐÒ CHIỀU
(Thuận nghịch độc)
          -0-
Đọc thuận

Ta gặp đò sang lúc bóng tà
Nắng vương còn hạt trải đồi hoa
Xa trông bến dưới thuyền nhìn lại
Đến thấy bờ trên khách đợi qua
Sa nhạn xuân sương mờ Bích thủy
Lặng mây thu nguyệt tỏ Giang hà
Hòa theo nhịp sóng cơn lờ lững
Đa đợi đò chiều  đò vọng Đa.
 
 
Đọc nghịch

Đa vọng đò chiều, đò đợi đa
Lững lờ cơn sóng nhịp theo hòa
Hà giang tỏ nguyệt thu mây lặng
Thủy Bích mờ sương xuân nhạn sa
Qua đợi khách trên bờ bờ thấy đến
Lại chờ thuyền dưới bến trông xa
Hoa đồi trải hạt còn vương nắng
Tà bóng lúc sang đò gặp ta
-------------
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
 

 
 
 
 
 
TÌNH KHÔNG SO NỆ
       (Thuận nghịch độc)
 Đọc Thuận                     *
Thương yêu đâu nệ hà cao thấp
Chẳng tính hơn thua tuổi mấy mươi
Vương vấn nhớ hình vì tiếng nói
Luyến lưu tưởng bóng bởi môi cười
Tương tương ý hợp trao tình bạn
Hảo hảo tâm giao kết nghĩa người
Trường dạ du xuân mơ mộng đẹp
Trúc mai hòa sắc tỏa hồng tươi.
 
 
Đọc nghịch

Tươi hồng tỏa sắc hòa mai trúc
Đẹp mộng mơ xuân du dạ trường
Người nghĩa kết giao tâm hảo hảo
Bạn tình trao hợp ý tương tương
Cười môi bởi tưởng lưu luyến
Nói tiếng vì hình nhớ vấn vương
Mươi mấy tuổi thua hơn tính chẳng
Thấp cao hà nệ đâu yêu thương.    
                           -------
                      Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
 
 
 
 
 
THUYỀN TÌNH LẠC BẾN
   (Thuận nghịch độc)                    
              ---  
 Đọc Thuận:
Duyên nợ vướng chi, phải bận lòng
Ái ân nào đặng mãi chờ mong
Thuyền qua Thục Đế mây phân lối
Bến ngự Tần Vương nước hợp dòng
Phiền khách dừng chân giờ đã hết
Tủi đò lỡ nhịp thế là xong
Tiền trình dặm liễu xuôi theo gió
Yên phận tùng theo bến đục trong.
 
Đọc nghịch

Trong đục bến theo tùng phận duyên
Gió theo xuôi liễu dặm trình tiền
Xong là thế nhịp lỡ đò tủi
Hết đã giờ chân dừng khách phiền
Dòng hợp nước Vương Tần ngự bến
Lối phân mây Đế Thục qua thuyền
Mong chờ mãi đặng nào ân ái
Lòng bận phải chí vướng nợ duyên.                           
                           ----
                          Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
 
 
 
 

 
LỆ NHÒA SƯƠNG
         (Thuận Nghịch Độc)
 
Đọc Thuận
:
Thương thì nhớ, nhớ lại thì thương
Thường họa nhớ tình trữ họa thường
Xướng Luật giao lưu hòa luật xướng
Vương tình cấu tứ gởi tình vương
Ngẫu nhân thi đối giai nhân ngẫu
Trường đoạn cách xa cảnh đoạn trường
Nặng nghĩa thơ vần gieo nghĩa nặng
Sương nhòa lệ thấm giấy nhòa sương.
 
 
Đọc xuôi;

Sương nhòa giấy thấm lệ nhòa sương
Trường đoạn cảnh xa cách đoạn trường
Nặng nghĩa gieo vần thơ nghĩa nặng
Vương tình cấu tứ gởi tình vương
Ngẫu nhân giai đối thi nhân ngẫu
Thường họa trữ tình nhớ họa thường
Xướng luật hòa lưu giao luật xướng
Thương thì lại nhớ, nhớ thì thương.
                         ----------- 
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
 
        

 
 
 
      XUÂN BẤT TẬN
           (Thuận Nghịch Độc)
 
               Bài Đọc xuôi:
Hoàng Mai Thanh Trúc rực hoa cành
Nhộn nhịp gần xa quê đến thành
Sang Tết Bắc Nam  thăng đổi mới
Đón xuân dân tộc tiến thương doanh
Hoàng Châu thỏa ý xinh hòe quế
Hợp phố vừa lòng đẹp yến oanh
Hoan hỉ nhà nhà vui hạnh lạc
Ngàn hoa hương ngát, nhạc xuân hành.
                            *
 
               Bài Đọc ngược:
Hành xuân nhạc ngát hương hoa ngàn
Lạc hạnh vinh nhà nhà hỉ hoan
Oanh Yến đẹp lòng vừa phố hợp
Quế hòe xinh ý thõa châu hoàng
Doanh thương tiến tộc dân xuân đón
Mới đổi thăng Nam Bắc Tết sang
Gần đến quê xa gần nhộn nhịp
Cành hoa rực trúc thanh mai hoàng .
                            -----
                                Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
 
 
 
 
 
ĐỢI XUÂN SANG

(Thuận nghịch đọc)
(MỜI HỌA)
*
                  Bài đọc thuận:
Anh thương gửi nhớ bạn phương trời
Ước vọng xuân về tỏa nắng tươi
Oanh yến hoài mong người đón đợi
Trúc đào nỗi nhớ bạn sang chơi
Thanh thiên mấy lúc trăng tròn khuyết
Bạch nhật bao lần nước lặng vơi
Xanh thẳm mộng trường xuân luyến ái
Cành Mai dâng sắc nghĩa trao đời.                                             
 
              Bài đọc ngược:
Đời trao nghĩa sắc dâng mai cành
Ái luyến xuân trường mộng thắm xanh
Vơi lặng nước lần bao nhật nguyệt
Khuyết tròn trăng lúc mấy thiên thanh
Chơi sang bạn nhớ nỗi đào trúc
Đợi đón người mong hoài yến oanh
Tươi nắng tỏa về xuân mộng ước
Trời phương bạn nhớ gửi thương anh.
                          ------
                              Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                   TP. Nha Trang
 

 

 
TIẾNG CUỐC GỌI HÈ
          (Thuận nghịch độc)                 
 
 Đọc Xuôi:
Vang xa tiếng cuốc gọi vào hè
Nhạc tấu ngâm sầu rộn tiếng ve
Sang bến chờ ai!sao chẳng thấy
Đến đò gọi bạn hởi! nào nghe
Chan chan nắng đổ tầm cây dựa
Dịu dịu gió nghiêng đỡ bóng che
Mang nặng duyên thơ tình luyến ái
Nàng hoa Phượng vỹ rực màu khoe. ß
 
              Đọc ngược:
Khoe màu rực vỹ Phượng hoa nàng
Aí luyến tình thơ duyên nặng mang
Che bóng đỡ nghiêng gió dịu dịu
Dựa cây tầm đổ nắng chan chan
Nghe nào hởi bạn đợi đò đến
Thấy chẳng sao ai chờ bến sang
Ve tiếng rộn sầu ngâm tấu nhạc
Hè vào gọi cuốc tiếng xa vang..
                         -*-
                      Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

 
 
 
 
       PHƯỢNG THẮM
             (Thuận nghịch vận)
                          -*-
Đọc xuôi

Em nhớ còn anh đâu dễ quên
Vấn vương Phượng  thắm đỏ hoa nền
Thêm màu thuận nghịch ta gìn chữ
Gợi ý trao vần bạn nhớ tên.
Êm ã thuyền mơ tình bến dưới
Lững lờ trăng mộng nghĩa đò trên
Đêm nằm nỗi nhớ quê xa cách
Thềm trúc thấp cao bước xuống lên .  ß
 
Đọc ngược

 Lên xuống bước cao thấp trúc thềm
Cách xa quê nhớ nỗi nằm đêm
Trên đò nghĩa mộng trăng lờ lững
Dưới bến tình mơ thuyền ã êm
Tên nhớ bạn vần trao ý gợi
Chữ gìn ta nghịch thuận màu thêm
Nền hoa đỏ thắm Phượng vương vấn
Quên dễ đâu anh còn nhớ em.
                     ----
                         Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                       Thành Phố Nha Trang.
 
 
      
 
         CẢNH THU
         (Thuận nghịch đọc)
                       -*-
Thu sang gió thổi lá vàng bay
Nắng ít mưa nhiều tiết đổi thay
U ám mây giăng mờ sớm tối
Mịt mù khói núi kín đêm ngày
Ru lòng lữ khách ai nào biết
Xót dạ trông đò bạn có hay
Du thủy xuống sông thuyền ngại sóng
Phu tiều vọng núi đứng khoanh tay.
                                
Đọc ngược
:
Tay khoanh đứng núi vọng tiều phu
Sóng ngại thuyền sông xuống thủy du
Hay có bạn đò trông dạ xót
Biết nào ai khách lữ lòng ru
Ngày đêm kín núi khói mù mịt
Tối sớm mờ giăng mây ám u
Thay đổi tiết nhiều mưa ít nắng
Bay vàng lá thổi gió sangThu.
                      ***
                         Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                        Thành Phố Nha Trang
          Email: ngocannhihuyen@gmai.com
 
 
 
 
       
 
NỖI BƯỚC SANG ĐÔNG
   (Thuận nghịch độc)
 
Đọc Thuận

Thu tàn nay đã bước sang đông
Gió lạnh vườn không đứng ngó mông
Du khách thăm về ai  ngóng đợi
Vãng lai viếng đến bạn chờ trông
Dù cho cách trở hay ngăn suối
Nếu phải vì nhau cùng lội sông
Ru nhẹ sáo diều tiếng vẫy gọi
Vu vi lòng chạnh nỗi sang đông.  ß
 
Đọc Nghịch

Đông sang nỗi chạnh lòng vi vu
Gọi vẫy tiếng diều sáo nhẹ ru
Sông lội cùng nhau vì phải nếu
Suối ngăn hay trở cách cho dù
Trông chờ bạn đến viếng lai vãng
Đợi ngóng ai về thăm khách du
Mông ngó đứng không vườn lạnh gió
Đông sang bước đã nay tàn thu.
                  ---
                           Cuối Thu 12/11/2009
                   Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
 
 
     
        VẪN NHỚ

               (Thuận Nghịch Độc)
               
 Bài đọc xuôi:
Em nhớ còn anh đâu dể quên
Đó gieo trái cấm để tim mềm
Đêm mơ mộng điệp hồn hoang dại
Sáng tưởng tơ lòng trí loạn thêm
Rềm trúc mây đưa chia bóng lẻ
Mái tây trăng cợt  động tình riêng
Êm xao sóng nước hồ thu gợn
Thêm chạnh lòng ai nhớ gọi tên..   <-
                      *
 
Bài Đọc Nghịch:
Tên gọi nhớ ai lòng chạnh thêm
Gợn thu hồ nước sóng xao êm
Riêng tình động cợt trăng tây mái
Lẻ bóng chia đưa mây trúc rềm
Thêm loạn trí lòng tơ tưởng sàng
Dại hoang hồn điệp mộng mơ đêm
Mềm tim để cấm trái treo đó
Quên dể đâu anh còn nhớ em.
                    -------
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
 
 
BẾN NHỚ TÌNH THƠ

(Thuận Nghịch độc)         
                               *
Trăng tròn lại khuyết trăng về đâu
Bến nhớ tình thơ “Thuận nghịch” đầu
‘Bằng’ gọi sơn nam –thương gió ngữ
‘Nhạn’ kêu ải bắc –nhớ mưa ngâu
Băng sơn xa thẳm lòng buồn tủi
Vượt thủy mù khơi dạ thảm sầu
Trăn trở hoài tình ý xướng họa
Khen thay lời bạn nguyện mong cầu ß
                    **
Bài đọc ngược

Cầu
mong Nguyện bạn lời thay khen
Họa xướng ý tình hoài trở trăn
Sầu thảm dạ khơi mù thủy vượt
Tủi buồn lòng thẳm xa sơn băng
Ngâu mưa nhớ bắc ải kêu ‘Nhạn’
Ngữ gió thương nam sơn gọi ‘Bằng’
Đầu nghịch thuận thơ tình nhớ bến
Đâu về trăng khuyết lại tròn trăng.

                   Cuối Thu 12/11/2009
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
Cuối thu đêm ngắn ngày dài
Nỉ non tiếng dế nhớ ai! dặm trường.
 

BẾN SẦU VƯƠNG
Bài đọc xuôi
:
Lơ xanh biển thấy bến sầu vương
Trắng tuyết màn đêm cảnh đoạn trường
Mờ mịt vẫn xinh tươi ái nhụy
Vắng hoang còn đượm thắm tình hương
Mơ hoài bạn nhớ trao lời tỏ
Vọng tưởng người thương gửi ý tường
Chờ đợi ai xa trông mỏi mắt
Thơ nhòa nhạt giấy thấm sa sương.                                     

Bài đọc ngược
:
Sương sa thấm giấy nhạt nhòa thơ
Mắt mỏi trông xa ai đợi chờ
Tường ý gửi thương người tưởng vọng
Tỏ lời trao nhớ bạn hoài mơ
Hương tình thắm đượm còn hoang vắng
Nhụy ái tươi xinh vẫn mịt mờ
Trường đoạn cảnh đêm màn truyết trắng
Vương sầu bến thấy biển xanh lơ.
                           12-10-2010.
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 

 
 
 
HƯƠNG SẮC BỐN MÙA
   (Thuận nghịch đọc)
              -*-

Xuân về hoa lá ngát mùi hương
Rực rở cờ bay khắp nẻo đường
Mừng tết trúc mai vào phố hội
Chúc xuân lan huệ đến thôn phường
 

Trường hoa phượng nở báo Hè đến
Nhạc khúc ve sầu náo dạ vương
Tương hợp cảnh phân lìa nhóm bạn
Nhớ nhung lưu luyến nghĩa thầy trường.
 

Vàng ngô lá úa rụng rơi đường
Gió trở chiều Thu đổ bến Tương
Vang tiếng nhạn kêu đêm vắng lạnh
Bạn cò lặng lội lúc mờ sương.
 

Phong ba giá rét đêm Đông lạnh
Quán vắng người thưa bạn ngại đường
Lòng xót khách sang đò bến gió
Mong đừng bão táp sáng vần dương. 
(<-- đọc ngược)
                                 ----------                                                                                     
                 Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
 
(Đọc ngược từng đoạn và đọc ngược cả 4 mùa)
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 17:35:45 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9