Tình Anh Mãi Đầy ...
Đêm Mưa Nhớ ...
Trời giăng phủ màn đêm trong u tối
Mưa âm thầm tí tách vội mãi rơi
Ngọn gió đông thổi nhẹ thoáng xa vời
Trong niềm nhớ anh vẫn chờ em mãi
Tình tương tư gánh sầu ai để lại
Vạn nỗi niềm anh chẳng ngại chờ mong
Hiểu không em , em có hiểu tất lòng
Trong khoảng khắc mối tình nồng tan vỡ
Anh vẫn biết tình đôi ta đã lỡ
Nhánh liểu buồn rủ lá ở cuối sông
Lục bình trôi theo con nước xuôi dòng
Không bến hẹn thêm chất chồng cay đắng
Bao kỷ niệm tợ như trang giấy trắng
Vẫn trinh nguyên mực tím vẫn đượm màu
Nghe quanh anh nỗi chua xót nghẹn ngào
Hoang lạnh qúa gió xạc xào phố nhỏ
Anh thầm đếm qua mấy mùa trăng tỏa
Em vẫn xa , xa nơi đó nào hay
Đếm thơì gian bằng những đốt ngón tay
Hòa nỗi nhớ biết trách ai em hỡi
Đêm thao thức tiếng nhạc buồn ai gợi
Cõi hồn đau tim lại nhớ nhiều hơn
Mưa hỡi mưa hãy tuông đổ từng cơn
Cuốn đi hết nỗi cô đơn thầm lắng ...!!!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: