Venus4t.vns_hnu

Tác giả Bài
venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
Venus4t.vns_hnu - 15.10.2011 05:39:25
0
TÌM LẠI
 
Cho em tìm lại thuở ban đầu
Kỉ niệm vườn thơ cất ở đâu
Lật giở từng trang hoài chẳng thấy
Mưa rơi thánh thót những giọt sầu
Venus4t.vns_hnu
7
8
blog

MỘNG THƯỜNG
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2011
RE: Venus4t.vns_hnu - 16.10.2011 16:33:38
0

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

TÌM LẠI
 
Cho em tìm lại thuở ban đầu
Kỉ niệm vườn thơ cất ở đâu
Lật giở từng trang hoài chẳng thấy
Mưa rơi thánh thót những giọt sầu
Venus4t.vns_hnu




Người về mấy thế kỉ sau
Mực xưa vẫn tím nguyên màu còn không
Trang thơ lạc mất theo dòng
Thời gian tuôn chảy lệ lòng đắng môi
Vần thơ trở gót bồi hồi

@ Tiểu tiểu mừng Tẩu Dịp trở về !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 16:35:05 bởi MỘNG THƯỜNG >
MỘNG THƯỜNG

wind.stt
  • Số bài : 425
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2011
RE: Venus4t.vns_hnu - 23.10.2011 01:15:50
0
Kỷ niệm chôn nơi cuối vườn
Nơi gốc cây khắc tên hai đứa
Xua tay cho vơi mùi hoa sữa
Nhưng em đừng chạm vào
nơi
một thuở...
ta say
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Venus4t.vns_hnu - 25.10.2011 02:04:34
0
To Mộng Thường@ and Wind.stt@: Cám ơn 2 bạn đã vào vui cùng venus. Người cũ vẫn đây mà bạn cũ giờ nơi đâu!? Tặng 2 bạn bài thơ
 
MỘT CHÚT SẦU
 
Bao mùa thu rụng lá vàng
Bao mùa mưa tuyết xuân sang ngậm cười
Nhủ lòng, hạ đến bên người
Vần thơ nối tiếp đôi lời chân quê
Thời gian ủ bóng cơn mê
Sầu buông nét bút, vân vê cục buồn
Venus4t.vns_hnu
 
7
8
blog

wind.stt
  • Số bài : 425
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2011
RE: Venus4t.vns_hnu - 06.01.2012 01:26:19
0
Đọc lại comment của venus, ngẫm cũng lạ, người cũ nhưng không phải là bạn cũ, cuộc đời nhiều lúc cũng dở khóc dở cười. Xin hoạ lại câu thơ của venus, chúc em năm mới nhiều những niềm vui :)

Em vẫn còn vàng son mùa lục bát
Ta tả tơi thơ lạc cú
... khúc không lời
Cố chấp nối để thành câu thơ cũ
Cơn gió vô hồn cuốn thơ vỡ từng đôi
Ta nhớ thơ em không buồn cũng không vui
Đứng trước em ta vô tâm và tĩnh lặng
Nỗi buồn ta nhạt nhoà
Và ta im lặng
Chỉ chút gợn lòng
Thơ em giờ...
Cũng phảng phất những buồn vui!??

--- wind.stt ---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2012 01:27:37 bởi wind.stt >
Quốc Phong
-------
Khi người đã thấy đủ đau
Thì thơ rồi cũng đổi màu không thơ...