Tình Rơi

Tác giả Bài
simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
Tình Rơi - 16.10.2011 15:44:25
0




Từng bước chân lặng lẽ
Trên lối rẽ đường đời
Nhặt từng mãnh tình rơi
Cho lòng thêm chua xót

Simple

Attached Image(s)

Modesty is a kind of virtue

MỘNG THƯỜNG
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 16:20:56
0


Trích đoạn: simple77




Từng bước chân lặng lẽ
Trên lối rẽ đường đời
Nhặt từng mãnh tình rơi
Cho lòng thêm chua xót

Simple





EM VỀ

Em về trong nắng nhạt
Gom màu lá Thu phai
Góp đỉnh sầu nhân thế
Cho kí ức trải dài
MỘNG THƯỜNG

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 16:38:10
0
Hoàng hôn loang màu tím
Nhặt từng cánh lá rơi ....
Ép vào thêm chữ nhớ
Cho vơi nỗi mong chờ

Chào mộng thường , tên bạn đẹp thật nha , cám ơn MT ghé thăm simple chúc bạn vui nhiều ha .

thân Simple

Modesty is a kind of virtue

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 16:43:22
0





Nói đi anh những gì chưa dám ngõ
Ngại ngần chi khi mình đã yêu nhau
Đừng ruồng bỏ những giây phút ngọt ngào
Đừng lặng lẽ vùi chôn men tình ái

Simple

Modesty is a kind of virtue

MỘNG THƯỜNG
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 16:44:02
0

Trích đoạn: simple77

Hoàng hôn loang màu tím
Nhặt từng cánh lá rơi ....
Ép vào thêm chữ nhớ
Cho vơi nỗi mong chờ

Chào mộng thường , tên bạn đẹp thật nha , cám ơn MT ghé thăm simple chúc bạn vui nhiều ha .

thân Simple



Ta cất vào trang vở
Để nỗi nhớ còn chờ
Dù cách xa vạn lý
Tình thơ vẫn ru mơ

@ Cảm ơn gia chủ đã đáp lời ! Rất mừng ạ ! Có phải là chú Simple hát hay đó không ! Em rất tthích nghe chú Simlple hát ở phòng nhạc ! Thường lén vào đó để nghe .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 17:14:08 bởi MỘNG THƯỜNG >
MỘNG THƯỜNG

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 16:56:35
0




Dẫu tình mãi cách xa
Ký ức luôn mượt mà
Nỗi nhớ còn trong ta
Không bao giờ phôi pha

MT quá khách sáo , bạn ghé thăm simple rất vui

Modesty is a kind of virtue

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 17:02:55
0


MONG

Mong ngày về quê hương
Nơi đất việt thân thương
Dẫu bao năm xa cách
Dáng mẹ hiền vẫn vương

Nhớ lắm lúc còn thơ
Mẹ dìu Tôi từng bước
Trên con đường lá đỗ
Mẹ cười bảo con ngoan

Vào những buổi tinh sương
Mẹ đưa tôi đến lớp
Trời xanh nắng khắp vùng
Thấy thương mẹ vô cùng

Rồi lúc ra phi đường
Bất chợt cơn mưa sa
Tôi thấy lòng trống vắng
Lệ mẹ chảy nhạt nhòa

bây giờ tôi khôn lớn
Trên đất lạ xứ người
Hồn thơ buồn vời vợi
Nhớ mẹ lắm mẹ ơi !!!

Có những lúc trắng đêm
Mơ bàn tay mẹ hiền
Ru tôi từng câu hát
Cho giấc mộng không hoang

Từng đêm trong giấc ngủ
Mơ thấy mẹ ngóng chờ
Ước ngày ta hạnh ngộ
Sống lại những ngày thơ

Simple

Modesty is a kind of virtue

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 21:03:35
0


Trích đoạn: MỘNG THƯỜNG


Ta cất vào trang vở
Để nỗi nhớ còn chờ
Dù cách xa vạn lý
Tình thơ vẫn ru mơ

@ Cảm ơn gia chủ đã đáp lời ! Rất mừng ạ ! Có phải là chú Simple hát hay đó không ! Em rất tthích nghe chú Simlple hát ở phòng nhạc ! Thường lén vào đó để nghe .




chào mộng thường , simple là nữ nhi bạn à , người chú bạn nói không phải là simple đâu . chúc mộng thường vui cuối tuần nha .

thân Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 21:07:26 bởi simple77 >

Modesty is a kind of virtue

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 16.10.2011 21:14:17
0
Nhớ Mẹ Nhớ Quê Nhà

***

Mơ một ngày về nơi đất việt
Thăm lại quê hương dáng mẹ hiền
Một mái nhà tranh con đường nhỏ
Có còn lưu luyến những mong chờ

Anh em bây giờ đứa một phương
Anh sống quê nhà em viễn xứ ....
Bao giờ gặp gỡ bước chung đường
Một thuở vui đùa chơi bắt trốn

Mỗi chiều quây quanh dưới ánh đèn
Cùng kể nhau nghe chuyện vui buồn
Nhảy nhót ầm quang như tiếng kẻng
Người qua tiếng lại chuyện đôi câu

Ôi ! nhớ làm sao tuổi ấu thơ
Bây giờ ôn lại thấy thương sầu
Bao năm xa cách ai còn nhớ
Đứa trẻ ngày xưa vẫn dạy khờ


Simple

Modesty is a kind of virtue

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 19.10.2011 14:47:37
0




Vu vi gió thổi bên đồi
Dường như đưa tiển mối tình phai phôi
Xa nhau em đếm từng ngày
Trăng sao cũng khóc gió mây cũng sầu

Còn đâu một mối duyên đầu
Người đi bỏ lại khối sầu tôi mang
Đàn kêu tít tịt tình tan
Như than như oán trách ai vô tình


Simple

Modesty is a kind of virtue

simple77
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2011
RE: Tình Rơi - 19.10.2011 14:48:54
0



Chia tay là hết rồi anh nhĩ
Khung trời hạnh phúc giờ vỡ tan
Tỉnh giấc mơ yêu lòng chát đắng
Hồn thơ ngàn mảnh vỡ tình son

Có duyên không nợ đành cam chịu
Tan loãng hết rồi những giọt yêu
Như hoa héo úa theo ngày tháng
Thương nhớ về ai suốt cuộc đời


Simple



Modesty is a kind of virtue