THƠ TRẦN MAI HƯỜNG

Tác giả Bài
THƠ TRẦN MAI HƯỜNG
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.10.2011
THƠ TRẦN MAI HƯỜNG - 16.10.2011 17:36:21
0
 
 

BẮT ĐỀN
 
Em từ quê lụa ra đi
Hành trang chỉ chút kiêu kỳ làm duyên
Đâu ngờ lạc nẻo nhớ quên
Muốn tìm anh để bắt đền - lạ chưa!
 
TMH

THƠ TRẦN MAI HƯỜNG
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.10.2011
RE: THƠ TRẦN MAI HƯỜNG - 16.10.2011 17:43:05
0
 

GIÁ ANH BIẾT
 
Có phải anh - nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Chạm mắt ai chợt òa
 
Chưa bao giờ thú nhận
Với anh chiều ấy mưa
Em nói cười như thể...
Tình giấu sâu vẫn thừa
 
Chẳng bao giờ anh biết
Tương tư chớm xanh mầm
Lại vùi trong đất hẹp
Chôn tận vào trăm năm
 
Giá anh biết rằng đêm
Tự hong mình trốn nắng
Giá anh biết rằng em...
(Ước thần giao cách cảm)
 
Ngực rằm đang mùa chín
Em khuyết một trăng non
Có bài thơ lạc tứ
Đắm vần chờ nguyệt lên.
 
TMH
 

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: THƠ TRẦN MAI HƯỜNG - 16.10.2011 17:57:37
0


MẶN


Mặn môi tiếng thở quen hơi
Mặn lòng tim nhịp thành lời yêu em
Mặn tình trăn trở thâu đêm
Mặn đời cát bụi còn thèm tìm nhau

Nguyên Hài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 17:59:18 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng