Thơ lục-bát.
Người San Jose 17.10.2011 10:17:50 (permalink)
0
Thơ lục-bát.

Hõng thi.

Rưng-rưng phượng đỏ sân trường.
Ve sầu ngân mãi điệu buồn hõng thi.
Mười hai năm học trắng tay.
Cơm cha,áo mẹ,công thầy buông trôi.
Hõng thi,hõng nửa cuộc đời.
Cắn răng cố nuốt những lời thỡ-than.
Tiếng ve ru mãi nổi buồn.
Chúa ơi ! Có biết lòng con ngậm-ngùi.

Người San Jose

Sài Gòn.

Sài Gòn luôn có mùa Xuân.
Sài Gòn tươi thắm không cần phấn son.
Ngược,xuôi xe cộ bon-bon.
Ngày chia tay ấy em còn nhớ tôi ?
Xa nhau thì cũng xa rồi.
Yêu nhau,ta đã một thời yêu nhau.
Những đêm lấp-lánh tinh-cầu.
Cầm tay em hõi: Ngày sau thế nào ?
Ngày sau ai biết ra sao.
Ngày sau ai biết,em sầu hay tôi.
*
Sài Gòn không có mùa Đông.
Sài Gòn thơm nắng tô hồng má em.
Ngày xưa,ai thức thâu đêm.
Ngày xưa,ai đứng bên thềm nhớ ai.
Tình như biển rộng,sông dài.
Vẫn không ngăn được một ngày xa nhau.
Áo xưa lặng-lẽ qua cầu.
Tóc xanh nay đã nhuốm màu thời-gian.
Đàn ai rơi một tiếng than.
Lòng tôi ngân mãi tiếng buồn,em ơi !

Người San Jose
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 05:57:28 bởi Người San Jose >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9