Tháng Bảy...
Trời tháng Bảy có những ngày nắng vội
Những ngày mưa giăng phủ lối đi về
Anh đã thôi không buồn trong bóng tối
Thôi trải sầu khi vắng ánh trăng khuya
Em đã đến đời anh chiều tháng Bảy
Dáng thiên thần, áo lụa, mắt nhung đen
Đôi vai thon ngoan ngoan dòng tóc chảy
Giữa hoàng hôn chợt lóe ánh sao hiền
Đã quen đâu sao nghe gần hơi thở
Đã trao đâu sao mắt ấm như lòng
Trong bước chân có niềm vui phố chợ
Dạo bên người tim rộn giữa thinh không
Tay tìm tay lần đầu trong quán nhỏ
Giọt cà phê rơi chậm những rụt rè
Nét thơ ngây hồng trên đôi má đỏ
Để tâm hồn bừng rộ nỗi si mê
Nụ hôn đầu đưa anh qua tháng tám
Qua mưa ngâu rả rích những đêm hè
Lời tự tình êm như mây trắng
Như tình ca thầm hát đón nhau về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2011 08:38:44 bởi Trần Trụi >