Si...
Nếu tôi tặng em cành Hồng mỗi sáng
Và lời chúc "ngày vui vẻ bình yên"
Không biết em hiểu tình tôi thầm lặng
Hay xem như một nỗi toái phiền
Nếu mỗi sáng tôi chờ nơi đầu ngõ
Rụt rè nhìn theo dáng em đi
Có bao giờ ngang tôi em dừng lại
Dù một lần thương hại kẻ ngô nghê
Nếu một lần (sau bao cánh hồng đã tặng
Và sau bao ngày đầu ngõ đợi chờ)
Không hẹn đến buổi chiều cơn mưa đổ
Quán bên đường, em biết có nhìn ta
Bằng đôi mắt đong đầy bao trìu mến
Hay dáng kia là giấc mộng xa vời
Thương những kẻ đang yêu và chờ đợi
Chờ một ngày tình đó sẽ lên ngôi
Nếu một ngày cây si già gục xuống
rễ bao năm mục rã ngã bên đường
Em đi ngang một trưa trời nắng gắt
Có vị tình nhỏ xuống giọt lệ thương