Thơ Trần Trụi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 150 bài trong đề mục
Trần Trụi 13.12.2011 08:15:18 (permalink)
0
Đông Khúc

Anh trở về chiều mùa đông giá lạnh
Thành phố xưa ngơ ngẩn đón sương mù
Ánh đèn vàng mờ tỏa nỗi ưu tư
Lên hàng phượng trơ cành đong rét mướt

Những chiếc lá rơi từ mùa thu trước
Nằm cô đơn nhớ mãi dấu chân chim
Én lạc nhau đã mải miết đi tìm
Nơi hóc núi vọng vang lời tha thiết

Thương dĩ vãng còn vương hương ly biệt
Xa lạ rồi lối cũ viết tên nhau
Những hoàng hôn bên kỷ niệm phai màu
Mà nhớ mãi lần đầu trao môi ngọt

Mấy mùa xuân tóc pha sương bất chợt
Để bàn tay chai vuốt mộng chung đường
Đâu bóng hình một thuở đã yêu thương
Người năm ấy bao giờ quay trở lại

Anh trở về chiều mua đông tê tái
Phương trời kia em có thấy trăng phai
Thoảng gió heo may động dáng đông gầy
Nghe ân ái đã lạc ngoài vụ trụ
#31
    Trần Trụi 16.12.2011 15:22:30 (permalink)
    0
    Mùa Xuân Đã Mất

    Phấn hồng áo lụa hài thêu
    Em đi bỏ lại tôi lều cô đơn
    Ngày theo đêm đến giỗi hờn
    Nhớ ngồi trắng mắt đếm tàn canh qua

    Vườn người nở nụ xuân hoa
    Vui đàn bướm lượn bên tà áo thơm
    Thềm tôi trăng ghé nửa hồn
    Nữa kia theo khói hoàng hôn qua đồi

    Thả buồn theo lục bình trôi
    Qua cầu họ hẹn buồn tôi xẫm màu
    Ngày xưa theo bước em mau
    Bây giờ đếm những vệt sầu vương chân

    Ngày mai xuân có đến gần
    Hay mùa đi mãi chẵng lần ghé thăm
    Đôi chim Uyên bữa trăng rằm
    Giận nhau bỏ tổ bao năm chưa về

    Mơ gì son sắc, phu thê
    Tôi rêu phong nhớ ước thề mây bay

    #32
      Trần Trụi 19.12.2011 14:40:59 (permalink)
      0
      Một Lần Đi

      Người không đến tiễn tôi đi
      Sợ rơi nước mắt hay vì không thương
      Giờ đây đến lúc lên đường
      Chân rời chốn cũ hồn vương nẻo chờ

      Xé màn đêm, tiếng phi cơ
      Băng băng xuyên bụi sương mờ mờ bay
      Thôi còn mong đợi gì đây
      Phố xa xa khuất, hồn lây lất sầu

      Lần này đi chẳng mưa ngâu
      Sao buồn hơn lúc mộng đầu vỡ tan
      Đường yêu mấy nẻo gian nan
      Có ai qua chẳng lần tan cõi lòng

      Tôi tình như một dòng sông
      Đời tôi như chiếc thuyền không bến bờ
      Trôi dần xa mãi bến mơ
      Bến người có đợi có chờ nha
      u không
      #33
        Trần Trụi 20.12.2011 15:50:56 (permalink)
        0
        Ước Mơ Em Sẽ Đến

        Trong bóng mây của trời thu xanh ngát
        Có hồn tôi thả mộng đến muôn phương
        Có lòng tôi mơ vẽ bóng thiên đường
        Có đôi bóng Uyên Ương cùng xây tổ

        Tôi vẫn mơ sau ngàn năm cách trở
        Trong tình cờ nào đó khiến gặp em
        Đôi mắt huyền chớp mở cửa dịu êm
        Đưa tôi đến vườn xuân tình tươi thắm

        Để tôi thấy trái tìm màu đỏ thẫm
        Còn sục sôi như thuở mới vào đời
        Môi còn mang nồng ấm của một thời
        Yêu say đắm một người vừa mới gặp

        Em sẽ đến phải không? dù chỉ sắp
        Sắp tìm tôi trên khắp nẻo trần gian
        Một mùa đông nơi hoang vắng điêu tàn
        Em sẽ đốt nến tình tôi ngụm tắt

        Tôi sẽ chờ em đến ngày thở hắt
        Dẫu môi khô vẫn nở mãi nụ cười
        Đến cuối đời hồn tôi vẫn còn tươi
        Trong hạnh phúc đợi chờ em sẽ đến
        #34
          Trần Trụi 21.12.2011 16:38:14 (permalink)
          0
          Đa Cảm

          Cớ chi em ở nơi đầu gió
          Cho phấn hương kia tỏa cuối làn
          Thơ thẩn giữa chiều tôi lỡ nhận
          Một lần thôi đã nhớ miên man

          Ai biểu lòng tôi đa cảm quá
          Một lời chưa nói đã mê say
          Vào ra vẫn nhớ hương vị ấy
          Đem cả vào trong giấc mộng ngày
          #35
            Trần Trụi 29.12.2011 16:58:18 (permalink)
            0
            Xin Mẹ Tha Thứ Cho Con

            Ba mươi năm ngỡ mới hôm qua
            Chưa bước chân đi đã nhớ nhà
            Mẹ tiễn con về nơi viễn xứ
            Mắt còn ngấn lệ khóc chia xa

            Ba mươi năm lạc bến muôn phương
            Lăn lộn thân trên các néo đường
            Trở lại quê nghèo mong đón tết
            Lặng nhìn mộ mẹ giữa mù sương

            Mộ mẹ nằm hiu hắt một mình
            Bên thềm mai nở cánh chênh vênh
            Bao xuân cỏ vẫn trong màu úa
            Chờ nén nhang con thắp một lần

            Thắp nén nhang vương hương hối hận
            Hẹn lần cho mãi đến hôm nay
            Mẹ ơi nơi chốn thiên đường đó
            Tha thứ người con bất hiếu này
            #36
              Trần Trụi 02.01.2012 00:49:51 (permalink)
              0
              Những Bước Chân...

              Trên Con đường đó ngày gió nhẹ
              Chân bước vui nhanh dưới nắng vàng
              Rộn rã hoa lòng ai mới nở
              Đón tình yêu đến lúc xuân sang

              Cũng con đường đó trưa hè đó
              Đôi bước song hành vai sát vai
              Hạnh phúc len trong từng nhịp thở
              Thiên đường mở đón mộng tương lai

              Cũng con đường đó hòang hôn xuống
              Có bước chân buồn chậm chậm lê
              Đôi mắt chìm trong chiều bóng ngả
              Giận hờn trĩu nặng lối thu đi

              Và con đường đó mùa đông đến
              Đâu bước chân người xưa đón đưa
              Chiếc lá thu nằm co quắp nhớ
              Xuân nao còn có mối tình thơ
              #37
                Trần Trụi 02.01.2012 15:47:34 (permalink)
                0
                Lặng Lẽ Đời Nhau

                Sao em không là làn gió
                Và tôi làm một cánh buồm
                Rồi một mùa xuân nào đó
                Đưa nhau về bến yêu thương

                Sao không có một chiếc cầu
                Để nối hai đầu nỗi nhớ
                Đàn tôi từng đêm nhịp lỡ
                Lời em ngắt giữa không gian

                Sao tôi luôn là biển cạn
                Chờ mong em làm sóng nước
                Để có một lần tha thướt
                Em về mượt tấm thân khô
                #38
                  Trần Trụi 03.01.2012 14:43:35 (permalink)
                  0
                  Hẹn Ai Lỡ Để Xuân Thì Trôi Qua

                  Ừ thì người ngại ướt mưa
                  Để tôi đứng đợi cho vừa tình nhau
                  (Dù vàng ngại gió thổi mau
                  Áo mưa ngại đội qua đầu tóc hư)

                  Chờ trong khói thuốc tương tư
                  Cơn mưa vừa tạnh tà dư cuối đường
                  Thời gian đọng giữa nỗi buồn
                  Hồn tôi đọng giữa giọt cuồng cuồng si

                  Hẹn người cho hết xuân thì
                  Rồi mai bạc tóc ra đi một mình
                  #39
                    Trần Trụi 03.01.2012 15:30:10 (permalink)
                    0
                    Tiếng Yêu

                    Khi nàng khẽ nói yêu tôi
                    Con bươm bướm nhỏ tung đôi cánh vàng
                    Trời xanh mây đứng mơ màng
                    Gió đưa hương Ngọc Lan quàng vai nhau

                    Lời yêu ngày đó vừa trao
                    Đôi lòng như bước lạc vào thiên thai
                    Em cười thắm nụ hoa mai
                    Tôi vui như mới lên ngai vua tình

                    Ở vương quốc chỉ đôi mình
                    #40
                      Lê Hoàng Trúc 03.01.2012 16:25:32 (permalink)
                      0

                      Ở vương quốc chỉ đôi mình


                      Ô! HAY CON BƯỚM THÌNH LÌNH LÌNH BAY CAO
                      CHẬP CHỜN BƯỚM ĐẬU BỜ AO
                      SÁNG NAY BƯỚM LẠI NGÃ VÀO HỒN TÔI


                      NGẬP NGỪNG GIẤC MỘNG CHUNG ĐÔI
                      GIÓ LAY SƯƠNG RỤNG NGƯỜI TRÔI NẺO ĐỜI
                      ĐƯỜNG XUÂN THEO CÁNH HOA RƠI
                      HỠI NGƯỜI NĂM NỌ DẠT NƠI NÀO RỒI?

                      VÀO NHÀ SƯ HUYNH, THẤY THƠ TRỮ TÌNH NÊN CAO HỨNG GỞI LẠI VÀI DÒNG ĐỪNG CƯỜI NHÉ!

                      #41
                        Trần Trụi 05.01.2012 15:54:37 (permalink)
                        0
                        Lều Thơ Đây...

                        Đây lều thơ không vách tường ngăn gió
                        Thiếu mái tranh che những giọt mưa buồn
                        Chẳng nến đèn để soi sáng đêm sương
                        Nằm nơi giữa con đường tên mơ mộng

                        Người cứ ghé khi tình duyên nổi sóng
                        Khi dạt dào say đắm bước vào yêu
                        Khi cô đơn như con nắng ban chiều
                        Hay những lúc suy tư và cảm xúc

                        Người cứ ghé thăm lều thơ mọi lúc
                        Vẫn luôn chờ đón khách ngàn phương
                        San sẻ niềm vui chia sớt nỗi buồn
                        Thơ thân hữu xin cùng nhau uống cạn

                        Thơ kết nối nơi đây tình bạn
                        Không giới ranh không hạn chế tuổi đời
                        Không cạnh cầu không câu nệ thơ rơi
                        Lều mơ mộng chờ mong muôn vạn ý
                        #42
                          Trần Trụi 06.01.2012 16:12:35 (permalink)
                          0
                          Thương Em!

                          Thương em những nụ cười tươi
                          Đưa anh ra khỏi cuộc đời bon chen
                          Thương em mái tóc nhung mềm
                          Trên bờ vai mộng mơ đêm an lành

                          Thương em dáng đợi sau mành
                          Chờ anh cuối nẻo đội mưa hôm nào
                          Thương làn môi thắm hoa đào
                          Cho anh biết vị ngọt ngào mùa xuân

                          Thương em thương nét trắng ngần
                          Trên bàn tay nhỏ có lần vuốt ve
                          Thương em thương buổi đưa về
                          Dưới giàn Thiên Lý môi kề môi nhau
                          #43
                            Trần Trụi 07.01.2012 15:44:10 (permalink)
                            0
                            ...Nhạc Lòng

                            Tôi sẽ đến tìm em ngày gió lạnh
                            Đem nắng vàng trải khắp lối đông đi
                            Đem vần thơ sưởi ấm ghế vỉa hè
                            Ngồi tâm sự nhau nghe đời viễn xứ

                            Chuyện buồn, tôi, xin chôn vào quá khứ
                            Chuyện buồn, em, xin như nắng qua đồi
                            Đời lại tươi trong tia nắng xuân vui
                            (Chắc xuân chẳng bao giờ đem sầu tới)

                            Tôi sẽ đến tìm em vào một tối
                            Ngồi hát bên nhau những bản tình ca
                            Tiếng nhạc lòng mình lại ngát hương hoa
                            Hoa thân ái, hoa tình yêu vừa nở
                            #44
                              Trần Trụi 08.01.2012 15:31:09 (permalink)
                              0
                              Đông Viễn Xứ

                              Hăm mấy năm chân bám nước người
                              Tìm đâu cái tuổi chỉ vui chơi
                              Hồn tôi băng đóng dày hơn nửa
                              Còn nửa hồn kia sắp lạnh rồi

                              Ai đi về phía trời nam ấm
                              Xin gởi cho tôi chút nắng hồng
                              Tuyết đã bao ngày tô trắng phố
                              Ngán rồi cái lạnh của mùa đông

                              Gió ngả nghiêng cành thông trước sân
                              Đêm mơ cánh én ghé bên màn
                              Trên cành lộc biếc đua nhau trổ
                              Tình giấc lạnh run mộng vụt tan
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 150 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9